
Gã Giáo Sư Vô Lại Của Học Viện
Về câu chuyện
Gã Giáo Sư Vô Lại Của Học Viện là truyện kỳ ảo pha hành động, hài hước và lãng mạn, kể bằng lời của một chàng trai từng được định sẵn cho vinh quang. Cậu sinh ra trong nhà Công tước Aramis, dòng dõi Kiếm Thánh, gia tộc được tôn xưng là Thanh Kiếm của Đế Quốc. Theo truyền thống, mọi người đàn ông trong nhà đều cầm được thần khí Prominence Rực Rỡ Nhất vào năm mười bốn tuổi. Chỉ ai được thanh kiếm lựa chọn mới có tư cách thừa kế Aramis.
Từ năm tám tuổi, cậu thiếu gia kiêu ngạo ấy khổ luyện từ trước bình minh đến khi mặt trời lặn. Cậu tiến bộ nhanh đến mức được gọi là thiên tài trăm năm khó gặp, và hoàng thất còn gửi thư đề nghị đính hôn với một hoàng nữ. Đến sinh nhật thứ mười bốn, cả gia tộc tin chắc cậu sẽ kế thừa thanh kiếm. Thế nhưng về sau, chính cậu lại quay lưng với gia tộc, người yêu bị kẻ khác cướp mất, và cuộc đời cậu trở nên thảm hại.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
70 chương





