
Được em gái của nhân vật chính yêu, nhưng em ấy lại là một yandere chính hiệu.
Về câu chuyện
Ngày nào cũng như ngày nào, hôm nay “ngài nhân vật chính” đáng kính lại tiếp tục công cuộc xây dựng dàn harem của riêng mình.
Chỉ vì sống gần nhà nhau mà tôi đã phải miễn cưỡng làm bạn với cậu ta từ thuở nhỏ. Suốt những năm ấy, bất kể làm gì tôi cũng bị đem ra so sánh với “ngài nhân vật chính” rồi trở thành kẻ khiến mọi người lắc đầu ngao ngán. Khổ nỗi cậu ta lại chẳng phải hạng đáng ghét. Cậu ta vui vẻ, hòa đồng và luôn nổi bật giữa đám đông, thế nên càng đứng cạnh một người như thế, sự tầm thường của tôi càng lộ rõ.
Vậy mà một ngày nọ, trong tủ giày của tôi bất ngờ xuất hiện một lá thư tình. Người gửi thú nhận tình cảm và hẹn tôi ra sau dãy nhà học khi tan trường. Vậy là cuối cùng tôi cũng thoát được kiếp FA rồi sao?
Tan học, tôi hí hửng tới chỗ hẹn. Thế nhưng cô gái đang đợi ở đó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.
“Ơ, cậu là ai vậy?”
Thì ra cô ấy muốn tỏ tình với người khác nhưng lại bỏ nhầm thư vào tủ giày của tôi.
Đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Thế nhưng ngay hôm sau, trong tủ giày của tôi lại xuất hiện thêm một lá thư tình. Lần này, bên trong chỉ có vỏn vẹn một dòng:
“Em biết tất cả về anh.”
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
18 chương





