
Đảo hoang: Bị nhóm toàn nữ trục xuất, cùng anh em sinh tồn
Về câu chuyện
Đảo hoang: Bị nhóm toàn nữ trục xuất, cùng anh em sinh tồn là một câu chuyện thuộc thể loại phiêu lưu hài hước. Lục Trầm và Lâm Dã, hai người bạn thân, gặp nạn khi du thuyền của họ bị tai nạn và trôi dạt đến một hòn đảo hoang. Ngay sau đó, họ bị một nhóm gồm 21 phụ nữ đuổi đi vì nghi ngờ hành vi của họ. Trong lúc tuyệt vọng, Lục Trầm phát hiện ra mình đã liên kết với một hệ thống, và hệ thống này biến Lâm Dã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhờ sự trợ giúp của hệ thống, hai người xây dựng nơi trú ẩn và tích trữ nhu yếu phẩm để sinh tồn. Trong khi đó, nhóm phụ nữ kia liên tục gặp rắc rối và phải chịu cảnh đói khát, rét mướt.
Khi không thể chịu đựng thêm, từng người trong nhóm phụ nữ bắt đầu tìm đến nơi trú ẩn của Lục Trầm và Lâm Dã. Họ bị thu hút bởi không gian ấm áp và mùi thơm của thức ăn. Trước tình hình này, Lục Trầm và Lâm Dã phải đối mặt với nhiều thách thức mới, từ việc bảo vệ nơi trú ẩn đến việc hòa nhập với nhóm phụ nữ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
26 chương





