Không hiểu vì lý do gì hoàng tử Daido đến đây.
Sau khi nghe Dolce-san kể lại, Shikina và Maiodoru cũng nhắc đến chuyện đó với tôi. Trong lúc cảm ơn họ về thông tin, tôi chợt nhớ ra Daido là nơi Leona đang chơi đùa.
… Việc ở nước ngoài nghĩa là họ đang trốn chạy hay là đến lôi kéo người khác vào cuộc? Dù thế nào đi nữa, bọn tôi cũng nên cảnh giác.
"Nhưng đường đường là hoàng tử… lại không ở trong phòng thượng hạng."
Tôi quyết định quan sát đám người hoàng tử từ phòng chủ.
Hoàng tử Harks của vương quốc Daido, cùng với hai phụ tá thân cận Krusch và Kenho.
Theo Dolce-san, ngoài ba người kia còn có người nữa, một [Ảnh Vệ] ưu tú (cô ấy nói người này không phải sát thủ, nhưng cô ấy dễ dàng xử lý gã).
Tuy nhiên, [Ảnh Vệ] không hề che giấu sự tồn tại và gia nhập cùng nhóm ba người. Cả bốn người lập tức tiến vào hầm ngục.
Nhìn vào số điểm DP hàng ngày của họ, hoàng tử có 202 điểm, hai phụ tá khoảng 250 điểm mỗi người. Còn mạo hiểm giả [Ảnh Vệ] là 532 điểm.
532… đạt mức nửa bước anh hùng rồi. Những người khác cũng khá giỏi. Họ dễ dàng vượt qua lũ goblin và bẫy, săn lùng golem hầm ngục mà không gặp chút khó khăn nào. Hoàng tử Harks và Kenho dùng kiếm trong khi Krusch hỗ trợ bằng ma thuật đất. Còn [Ảnh Vệ]… quan sát xung quanh kỹ càng. Không có chút sơ hở nào cả.
Sau khi đánh bại chúng, họ cất giữ phần còn lại của golem vào [Kho Đồ]… xem ra, tất cả bọn họ đều có [Kho Đồ]. Chuyện này khá rắc rối.
"… Họ khá giỏi so với người bình thường?"
"Đúng vậy. Có vẻ hôm nay họ chỉ do thám rồi quay trở lại."
Trước khi tôi kịp nhận ra Rokuko đã ở bên cạnh. Mặt em ấy rất gần.
"Nè Kehma, chúng ta sẽ làm gì đây?"
"Ý em là sao?"
"Cứ để nguyên chẳng phải họ sẽ chinh phục thành công?"
"… Ma~a, cho dù bị chinh phục, chỉ cần cho xem lõi giả là đủ. Tương tự với Wataru lần trước."
"Cứ làm vậy đi."
Nhân dịp này, chúng ta hãy xem lại cấu trúc hiện tại của hầm ngục.
Trước tiên là làng Golen, nơi các mạo hiểm giả nghỉ chân tại nhà trọ trong khi cung cấp rất nhiều điểm DP. Ngoài ra còn có [Đường Hầm Núi Tsuia] chạy xuyên qua núi Tsuia nối liền với Pavera. Tạm gác chuyện đó sang một bên…
Tại khu lối vào tầng 1, có giao tranh nhẹ nhàng từ lũ goblin và bẫy.
Khu mê cung ở tầng 2 và tầng 3. Nơi golem sắt xuất hiện. Ngoài ra còn có phòng thử ma kiếm.
Tầng 4 có [Phòng Nghỉ Lòng Tham], trước đây từng là khu giải đố. Giờ chỉ là một nơi nghỉ ngơi, vượt qua là tới khu vực cho những mạo hiểm giả hạng cao.
"Hầu hết mạo hiểm giả đến hầm ngục của chúng ta chỉ đi đến đây."
"Bởi vì họ kiếm tiền từ golem sắt."
Tầng 5 là khu cầu thang xoắn ốc. Các bức tường nhô ra đẩy kẻ xâm nhập xuống khoảng không ở trung tâm, và những bậc thang với các tấm ván gắn vào tường đôi khi bị gãy.
Tầng 6 là khu nhà kho. Tại đây, có ma kiếm golem gươm, golem bất thường và nguyên mẫu golem haniwa đi lang thang. Đây là khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.
"Thỉnh thoảng cũng có mạo hiểm giả tiến xa đến mức này."
"Đúng vậy, chúng ta mất khá nhiều ma kiếm golem gươm."
Từ tầng 7 trở đi, con đường đi bị chia làm hai nhánh.
Tầng 7F-1, khu đồng cỏ. Giờ đây, ở đó có làng Succubus. Lại thêm một nơi nguy hiểm tiềm ẩn.
"Khi bước vào làng Succubus, họ sẽ bị lột sạch từ đầu đến chân và ném ra cổng hầm ngục đúng không?"
"Ừ, đó là thỏa thuận… Liệu có mạo hiểm giả nào từng đi xa đến thế này chưa?"
"Cho đến giờ hình như chưa có ai."
Tầng 7F-2, khu vườn nhỏ của Feni, khu dung nham. Đi tiếp dẫn đến [Hang Lửa].
"Đây là nơi Feni tự do lang thang. Thực tế đã có vài mạo hiểm giả đến đây và đi qua [Hang Lửa]."
"Wataru là người đầu tiên đi qua đây nhỉ?"
7F-3, khu giải đố mới. Đây là tuyến đường chính, và trên của có biển báo tiếng Nhật ghi [Đang Xây Dựng]. Đây là đối sách trước Leona, nhưng hiệu quả không rõ vì chưa qua thử nghiệm.
"Câu đố ở đây mất khá nhiều thời gian để giải nhỉ?"
"Ừ, ít nhất tốn một ngày hoặc hơn. Câu giờ thêm cho chúng ta."
Từ tầng 7F-3 — khu giải đố mới — trở đi, con đường tiếp tục dẫn đến khu đấu trường và phòng boss.
Trong khu đấu trường, họ sẽ đối đầu với golem haniwa sắt, còn trong phòng boss, họ sẽ đối đầu với golem rồng.
"Golem rồng gắn bẫy và có thể phun lửa đúng không?"
"Con boss bị giới hạn trong phòng boss, nhưng dù sao nó không rời khỏi phòng nên không có vấn đề gì."
"Rốt cuộc hàng pha kè không ngon bằng rồng thật."
"Hầu hết họ nhà rồng đều không sánh được với boss cuối Redra của [Hang Lửa]."
Sau khi vượt qua phòng boss ở tầng 7F-3, họ sẽ đến được phòng lõi.
Tuy nhiên, lõi đặt trong căn phòng này chỉ là lõi giả.
Vẫn còn một căn phòng bí mật khác sâu bên trong. Đây là cái bẫy lợi dụng suy nghĩ tìm ra lõi hầm ngục = nơi sâu nhất.
Hơn nữa, phòng lõi giả này thực chất là phòng boss. Con boss là golem orichalcum nhỏ bằng ngón tay cái. Rokuko nghĩ ra ý tưởng này và tôi đã chấp nhận.
Chưa hết, con golem orichalcum này ẩn giấu trong những viên gạch trần của căn phòng, khiến việc tìm ra vô cùng khó khăn. Ngay cả khi tìm thấy, đánh bại càng khó hơn nhiều. Và cho dù đánh bại con boss, điều duy nhất xảy ra là mở khóa của cánh cửa ẩn. Còn việc họ tìm ra cánh cửa hay không là vấn đề hoàn toàn khác.
"Một golem orichalcum thu nhỏ… đến anh cũng thấy ý tưởng này quá ác ôn!"
"Vì chúng trốn rất kỹ khó mà tìm ra, và vấn đề họ có nhận ra đây là phòng boss hay không?"
Giả sử họ đánh bại golem orichalcum và tìm thấy cánh cửa bí mật. Lõi được đặt trong căn phòng phía sau, khiến họ nghĩ lần này đúng là lõi hầm ngục thật rồi, nhưng thực chất chỉ là một lõi giả khác.
Cái bẫy được thiết kế khiến họ tin lần này là thật, dựa trên cảm giác thành tựu khi tìm thấy phòng bí mật và đánh bại con boss độc ác.
Đó là toàn cảnh về [Hang Khát Vọng] hiện tại.
… Hể? Lõi hầm ngục thật ở đâu?
Cho đến gần đây, tôi vẫn giấu trong hệ thống đèn chiếu sáng của đấu trường, nhưng Rei và Ereka đã đề nghị di chuyển mấy hôm trước. Trong đấu trường luôn tồn tại khả năng những pha bắn lạc từ [Bắn Nguyên Tố] của tôi bay trúng.
… Ừm, giờ nó nằm trong căn phòng bí mật được tạo ra ở giữa [Đường Hầm Núi Tsuia]. Một căn phòng ẩn trong trần nhà thông thường dọc theo đường hầm. Nó nằm bên trong căn phòng đó.
Hơn nữa, còn có vài căn phòng bí mật tương tự khác … cho dù một căn phòng bí mật bị phát hiện, lõi sẽ không bị tìm ra ngay lập tức. Trong khi câu giờ, bọn tôi có thời gian hoán đổi lõi giả ở nơi sâu nhất [Hang Khát Vọng] với lõi thật bằng cách sử dụng [Nhập Thành].
Vì vậy, lõi hầm ngục (bản thể của Rokuko) được bảo vệ bởi trùng trùng điệp điệp bẫy.
Sau khi xem xét một lượt, khuôn mặt Rokuko nở nụ cười tươi tắn.
"Hehe, Kehma, em yêu anh."
"Ồ. Sao đột nhiên em nói thế?"
"Vì độ khó chinh phục hầm ngục là minh chứng cho tình yêu của anh. Dưới sự bảo vệ kỹ lưỡng ấy, chẳng có lõi nào không vui cả."
Chuyện là như vậy sao…? Thực tế em ấy nói không sai.
"Chúng ta có thể yên tâm cho dù đám người hoàng tử Daido giỏi đến đâu."
"Đúng thế, chúng ta cứ mặc kệ họ."
… Ít ra tôi cũng nên chào hỏi họ nhỉ?
Không, họ đang ẩn danh, tốt nhất là không nên tiếp cận, vẫn là thôi đi.


