
Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made
Về câu chuyện
Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made là truyện giả tưởng pha hài hước và phiêu lưu. Nhân vật chính là Masuda Keima, người chỉ mong được sống lười biếng, không phải động tay vào bất cứ việc gì.
Khi thần đưa ra lời đề nghị, Keima thẳng thừng đáp rằng mình chẳng muốn làm gì cả. Có vẻ lời mời ấy không đủ hấp dẫn để thuyết phục anh. Vị thần ngạc nhiên, bỏ đi kèm một câu mong người kế tiếp sẽ khá hơn, rồi để mặc Keima bị triệu hồi. Người gọi anh đến là một cô bé tóc vàng óng, tự xưng là Lõi Hầm Ngục Số 695.
Từ đó Keima trở thành chủ nhân hầm ngục, nhưng tình cảnh của anh chẳng dễ dàng chút nào. Hầm ngục ấy chỉ có đúng một căn phòng, và căn phòng duy nhất lại đang bị một đám cướp chiếm giữ. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chàng trai ghét làm việc này phải tìm cách vượt qua rắc rối trước mắt, nếu vẫn muốn chạm tới cuộc sống nhàn tản mà anh hằng mong muốn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
480 chương





