Chương 477 · 480 chương

Chuyến thăm của Dolce-san

Goblin xuất hiện ở tầng 1 [Hang Khát Vọng] khá yếu ớt.

Chúng sẽ trở thành mối uy hiếp khi tập hợp lại, nhưng lũ goblin trong hầm ngục thân thiện với tân binh này không mấy chú trọng đến phối hợp tấn công. Ở tầng 1, thường chỉ gặp tối đa ba con cùng lúc.

Đám goblin yếu đến nỗi không thể bẻ đôi quả táo bằng tay không.

Thật ra ngay cả tôi cũng phải gồng hết sức mới bẻ được quả táo mà không cần đến golem hỗ trợ. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm chia sẻ quả táo với Gobsuke bằng đôi tay run rẩy của mình. Từ đó trở đi, tôi quyết định phải rạch trước một đường rồi hãng bẻ.

Tóm lại, lũ goblin xuất hiện trong hầm ngục đều cực kỳ yếu.

Lũ goblin bên ngoài hầm ngục có thể phối hợp với nhau vì không có giới hạn số lượng tạo thành mối nguy tiềm tàng.

"Mức độ này là vừa phải. Nếu quá mạnh không phù hợp với tân binh."

"Có lẽ."

Tôi đang nằm dài trong phòng và nói chuyện với Rokuko về việc lũ goblin của chúng ta yếu đuối như nào, đó là câu trả lời tôi nhận được.

Mặc dù là người cuồng goblin, em ấy vẫn đưa ra phán đoán điềm tĩnh và chính xác.

… Không, có lẽ phân tích sắc bén là minh chứng em ấy cuồng goblin chăng? Kiểu như [Đây mới chính là hình mẫu của goblin]?

"Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này?"

"Không, anh nhận ra dạo này chúng ta không hề cải tạo hầm ngục…"

"Xác thực. Chúng ta chưa đụng tay đến từ lúc rời khỏi Quỷ Quốc."

"… Hay là bổ sung thêm quái vật mới? Ví dụ quái hệ hồn ma chẳng hạn…?"

"Cũng được… ể, ai nói vậy?"

Khi tôi ngước nhìn lên theo tiếng nói không phải của tôi hay Rokuko, tôi thấy một u linh (hồn ma).

… Đó là Dolce-san, thuộc hạ của Haku.

Khoác trên mình áo choàng trắng gợi nhớ đến pháp sư áo trắng trong tựa game nhập vai nào đó, Dolce-san đứng thẳng người và quay sang Rokuko.

"Lâu rồi không gặp, tiểu thư Rokuko. Tôi đến đây theo lệnh của Haku-sama."

"… Không sao, nhưng đừng tự ý vào phòng tôi mà không được phép."

"Vâng, thành thật xin lỗi. Haku-sama đã dặn dò tôi phải [quan sát kỹ tình hình, đặc biệt trước tấn công bất ngờ ngay từ đầu]… nên tôi vô cùng cẩn thận lẻn vào mà không lộ vị trí trên bản đồ."

Ể, cô có thể tránh xuất hiện trên bản đồ à? Đáng sợ quá. Việc đối phó sẽ rất khó khăn nếu xảy ra trong đấu hầm ngục.

"Ồ— Dolce-san làm thế nào vậy?"

"Cứ thế đáp xuống thẳng đứng từ trên trời thôi. Ma~a… vì tôi là hồn ma. Tuy không trong suốt, nhưng tôi vẫn là u linh. Tôi có thể trở nên trong suốt và biến mất, nhưng không thể xuyên qua mái nhà, vì vậy tôi dùng phép [Dịch Chuyển] cự ly ngắn."

Phương pháp này chỉ hồn ma mới dùng được. Nếu ở trên cao, bên ngoài lãnh địa hầm ngục, việc không xuất hiện trên bản đồ là điều dễ hiểu. Khái niệm vi phạm không phận chỉ có ý nghĩa khi mở rộng lãnh địa hầm ngục lên phía trên.

Mái nhà là một phần của hầm ngục, ngay cả những sinh vật hệ hồn ma cũng không xuyên qua được. Cô ấy ngó lơ phía trước và sử dụng [Dịch Chuyển]. Chi phí MP dịch chuyển vài mét tương đối nhỏ, đây là tiểu xảo chỉ sinh vật hệ hồn ma với khả năng xuyên qua vật thể thực hiện được.

"Cô ở đây bao lâu rồi?"

"Vâng, tôi vừa tới ban nãy. Tôi sẽ báo cáo lại cảnh tượng ấm lòng của Rokuko-sama."

"Bị bắt gặp khi tôi và Kehma thân mật với nhau ngại thật đấy. Ây da, Ane-sama…"

Dolce-san đáp lại Rokuko với thái độ nghiêm chỉnh.

…Sự khác biệt trong cách nói chuyện của cô ấy giống như có yếu tố công việc hay không.

Nhưng đúng là hú vía. Biết đâu tôi trực tiếp bỏ mạng nếu cô ấy bắt gặp đúng hôm tôi ngắm nghía chân Rokuko hoặc khi tôi dùng [Siêu Biến Hình] cho em ấy xem. Dường như Dolce-san có khả năng sử dụng ma thuật và lời nguyền tức tử.

Tôi biết lời nguyền tức tử tồn tại vì Leona từng dính phải lời nguyền như vậy trước đây.

"Dù sao thì chào mừng Dolce-san đã tới… Việc đối phó sát thủ trông cậy vào cô nhé?"

"Đừng lo… Có tôi đây rồi, lũ sát thủ không thể ẩn nấp ở gần nữa."

"Thay đổi thái độ liên tục có khiến cô mệt mỏi không?"

"… Không hẳn? Tôi chỉ đang thể hiện sự tôn trọng với người xứng đáng. Vì ngài là em gái của Haku-sama."

Thế thì tốt.

… Cô ấy thực sự chưa thấy cảnh Rokuko và tôi chim chuột với nhau đúng không? Đúng không?

"Tôi sẽ dẫn đường tới phòng thượng hạng. Đi theo tôi."

"Vâng, Rokuko-sama… À, trước đó, tôi có lời nhắn cho Kehma."

"Hm?"

"Haku-sama nói, [Hãy chăm sóc Rokuko-chan thật tốt nhé… cậu hiểu chứ?] … Cậu trả lời thế nào?"

"… Ừ, hiểu rồi."

Và thế là một sát thủ mới, à nhầm, hộ vệ bảo vệ bọn tôi khỏi sát thủ, được phái đến hầm ngục.

Dolce-san trong dạng người được Rokuko dẫn đến phòng thượng hạng… Tôi muốn tin tưởng cô ấy sẽ không cố tình để sát thủ lọt lưới, nhưng tôi cũng phải nâng cao cảnh giác.

… Có lẽ nên tăng số lượng quái vật hệ hồn ma theo đề nghị của Dolce-san. Chúng sẽ đóng vai trò bảo vệ khỏi Dolce-san… Không, không đời nào hồn ma được triệu hồi qua loa đủ sức chống lại nhân vật hàng đầu như Dolce-san, thành viên trong tổ đội của Haku-san.

Quả nhiên tôi cứ ở yên bên trong hầm ngục thì hơn…? Rõ ràng hồn ma không thể đi xuyên qua tường hầm ngục khác… nhưng cảm giác tôi vẫn sẽ bị đánh bại dễ dàng.

Bạn đã đến cuối chương 477.

Không gian đọc của bạn