Chương 473 · 480 chương

Đàm đạo cùng Ittetsu

Và thế là tôi dẫn Gonta đến gặp Ittetsu.

"Ồ, cậu sở hữu hàng hiếm đấy."

"Anh biết con này là gì không, Ittetsu?"

"Ừ. Con này là thằn lằn băng giá mắt vàng. Thằn lằn băng giá bình thường có mắt trắng, nhưng loại mắt vàng ma lực cao hơn và còn được coi là một loại rồng."

Tuyệt vời. Cuối cùng Rokuko đã quay ra rồng từ gacha.

"Nếu phải chọn chúng giống tinh linh hơn là rồng. Mặc dù thường gọi là loại mắt vàng, thực chất chúng là con lai của thằn lằn băng giá và đứa trẻ tuyết, vốn là yêu tinh. Gọi rồng chỉ là cách đám nhân loại tự đặt ra."

"Tinh linh… ra vậy. Khá sát với kế hoạch ban đầu của bọn em."

Ít nhất tôi sẽ có hộ vệ đáng tin cậy. Thân hình nhỏ nhắn dễ dàng chui vào trong áo tôi, cũng khá thú vị.

Ma~a, [Hang Lửa]… hay đúng hơn là khu vực gần Ittetsu rất nóng, cậu ta không muốn chui ra khỏi quần áo tôi. Nhờ thế bên trong mát mẻ dễ chịu hẳn.

Nhân tiện, lý do con bù nhìn bị đóng băng là do kỹ năng tấn công mang tên [Ma Nhãn Băng Kết]. Trong khi thằn lằn băng giá bình thường chỉ có thể đóng băng đầu ngón tay, loài mắt vàng tung ra đòn tấn công uy lực hơn nhiều.

Ngoài ra, vì bên trong mục tiêu không bị đóng băng, nếu mục tiêu di chuyển nhanh hoặc mạnh, họ vẫn sẽ phá vỡ lớp băng và hành động tự do. Tốt hơn hết là đừng quá tự tin.

"Nhưng có sát thủ à? Rắc rối đây, Kehma. Cậu muốn anh cho mượn Igni không? Nếu trong làng có một con rồng được thuần hóa, đám sát thủ sẽ không dám đến gần."

"À… Em vô cùng cảm kích, nhưng em gặp đủ rắc rối với rồng rồi."

"Haha! Đúng nhỉ!"

Ittetsu cười hả hê với khuôn mặt giống thằn lằn.

Trời ạ. Đây là vấn đề sống còn đối với tôi, không phải chuyện đùa. Theo nghĩa đen tôi đang đối phó với sát thủ.

"Nhưng có ổn không nếu cậu là người được bảo vệ? Bên phía Rokuko phát sinh vấn đề thì sao?"

"À, về chuyện đó, đối sách an toàn cho Rokuko được chuẩn bị sẵn rồi. Lõi bản thể của em ấy cũng đặt sâu trong hầm ngục."

Hiện tại, Rokuko đang mặc [Mềm Thần] như đối sách chống ám sát, tương tự cách tôi mặc dạng áo choàng ở Quỷ Quốc. Nhờ khả năng vô hiệu công kích, nguy hiểm gần như bằng không.

… Điều đáng lo ngại duy nhất là khả năng em ấy bị niệm phép ngủ. Ngoài việc không thể cử động được nữa, em ấy vẫn sẽ vô sự.

Còn về lõi bản thể nằm sâu bên trong hầm ngục. Để đến đó, kẻ xâm nhập phải chinh phục toàn bộ hầm ngục với tầng tầng lớp lớp cản trở. Hơn nữa, nó còn sâu hơn cả phòng chứa lõi giả ở phía sau hầm ngục, và lối vào bị ẩn giấu.

"Ngoài ra, Haku-san cũng đang cử hộ vệ cho Rokuko."

"Ít nhất phải nói mấy câu như cậu sẽ tự bảo vệ người phụ nữ của mình chứ. Chẳng có tí mạnh mẽ nào cả?"

Khi tôi báo cáo vụ ám sát cho Haku-san (có lẽ Misha báo rồi), chị ấy nói sẽ cử người khác ngoài Misha làm hộ vệ cho Rokuko.

Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng nên họ sẽ luân phiên nhau làm việc.

Tôi đang phân vân có nên nhân dịp bổ sung thêm phòng thượng hạng không…

"Em có cách làm riêng của mình. Nếu nói việc tăng số lượng hộ vệ nhờ các mối quan hệ, đó cũng là minh chứng cho mạng lưới nhân mạch của em, Ittetsu."

"Có thể xem như vậy."

"… Em cũng học được tất sát kỹ khi ở Quỷ Quốc. Chẳng biết hiệu quả với rồng hay không."

Chiêu này bị nắm đấm của võ sĩ vampire đánh bật. Cho nên bị vảy rồng đánh bật cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Chờ tí, anh sẽ chuẩn bị một con Mino đỏ. Tung chiêu thử xem."

"… Được thôi. Dù sao đã ra mắt một lần ở Quỷ Quốc. Xem xong cho lời khuyên nhé."

Theo yêu cầu của Ittetsu, tôi nhắm [Bắn Nguyên Tố] vào con Minotaur Đỏ. Đối với quái vật từ điểm hồi sinh, không cần nương tay.

Ầm! Mino Đỏ chết ngay sau một phát vào đầu. Đống thịt sót lại trở thành quà lưu niệm (lời khuyên).

"Chính là ma thuật này."

"… Hoh. Kehma, lẽ ra cậu đủ giỏi để tự bảo vệ bản thân chứ? Đó là ma thuật tấn công đủ sức xuyên thủng cả một con rồng."

"Thật chứ? Nếu anh nói vậy thì chắc chắn đúng rồi."

"Anh sẽ đánh bật đòn đó! Hahaha!"

"Ồ? Bắn thử nhé?"

Nhân tiện, Ittetsu đỡ đòn thành công vì là một tinh linh. Anh ấy thực sự làm được.

…Rõ ràng là, nếu dùng ma lực dày đặc tấn công ở góc độ thích hợp, chiêu này có thể bị đánh bật. Vì Ittetsu là đại tinh linh lửa, Salamander, bản thân sự tồn tại đã giống một khối ma lực, khiến cho khả năng liên quan đến ma thuật của anh ấy đạt đến mức độ phi thường.

"Không cần ngạc nhiên! Cơ thể anh trở nên mạnh mẽ hơn nhờ chịu đựng những cái ôm của vợ và những cú lao tới của con gái!"

Ittetsu ưỡn ngực ra. Đúng là hình mẫu đàn ông đích thực.

Và vì hoả long Igni thừa hưởng dòng máu của Ittetsu, cô ấy cũng có khả năng liên quan đến ma thuật rất cao và đỡ được chiêu này. Mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa.

"À mà này, khi nào cậu và Rokuko định sinh con? Nhân loại sinh con nhanh lắm đúng không? Để bọn anh biết đường chuẩn bị quà mừng."

"… Không, chuyện đó không vội… Bọn em chưa có dự định."

"Vậy sao? À, lõi hầm ngục phải thay đổi hình dạng cơ thể bằng phép [Biến Hình] để có con, cậu biết chứ?"

"Haha, cảm ơn vì kiến thức không cần thiết. Nếu Haku-san giết em, đó là lỗi của Ittetsu."

Trong trường hợp của Ittetsu, anh ấy có thể sinh con với cả tinh linh và rồng. Bằng cách chọn [Tinh Linh Hoá] trong menu [Cường Hoá], anh ấy biến hình từ lõi dạng kỳ nhông thành kỳ nhông…

"Chuyện này rất quan trọng đối với các cặp vợ chồng đúng không?"

"Ừm, chỉ là, chuyện này, hơi nhạy cảm… Với lại, em vẫn còn trẻ."

"Cậu đang nói gì cơ? Đối với nhân loại, cậu trưởng thành rồi."

À đúng. Tuổi thành niên ở đây thấp hơn nên tôi là người trưởng thành từ lâu.

… Tuy ngôi làng còn mới, việc trưởng làng độc thân và không có con cái thừa kế có phải vấn đề nghiêm trọng không?

…Ừm, tôi sẽ suy nghĩ nếu bị thúc dục. Hiện tại chưa đến mức đó.

"… Anh cũng đang lên kế hoạch đi du lịch với Redra trong thời gian tới. Anh sẽ để Igni trông nhà. Sẽ yên tâm hơn nếu thỉnh thoảng Kehma đến kiểm tra tình hình."

"Oi, nếu một cặp rồng và kỳ nhông đi cùng nhau sẽ rất nổi bật."

"Đó là lúc sử dụng [Nhân Hóa]. Cả Redra và anh đều làm được."

"Ittetsu biết biến hình thành người sao?"

Tôi vô tình hỏi thêm một câu, nhưng thực ra đối với người điều hành hầm ngục suốt hàng trăm năm, đây chỉ là chuyện nhỏ.

"Anh thuộc phe Long Vương nên bình thường không làm thế… Ừm? Anh chưa từng cho Kehma xem trước đây nhỉ. Thỉnh thoảng anh làm thế khi đến chơi làng của nhân loại, nhưng anh không biến thành người trong 100 năm gần đây."

"Tò mò ghê. Cho em xem được không?"

"Được thôi. Chờ tí… mmm!"

Khi Ittetsu rên rỉ, cơ thể anh ấy dần dần co lại và biến thành hình dạng người.

… Những gì còn lại là một người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, đầy sẹo. Không mặc quần áo, nhưng vẫn giữ lại lớp vảy kỳ nhông che bộ phận sinh dục.

Nếu anh ấy là người Nhật, tôi muốn hỏi anh là ông trùm của băng đảng nào. Còn trong thế giới này, anh ấy toát lên khí chất của binh sĩ dày dạn kinh nghiệm.

"Thế này thì sao? Đẹp trai không?"

"… Anh toát ra cảm giác một vị đoàn trưởng."

Tuy nhiên, nụ cười lộ hàm răng to lớn đáng sợ đó chắc chắn là của Ittetsu. Nụ cười khiến trẻ con sợ chết khiếp.

"Nhưng hình dạng này giống phiên bản suy yếu, nên anh không thích lắm "

"Thật sao?"

"Sẽ rất khó đỡ mấy pha lao tới của Igni."

Ittetsu thở dài và gãi đầu.

Qua giọng điệu, có vẻ anh ấy vẫn miễn cưỡng chịu được. Thật mạnh mẽ.

"Muốn đấu vật tay thử không?"

"Xin té. Em không muốn bị gãy tay."

"Vậy sao. Từ lần sau gặp Kehma anh xuất hiện trong diện mạo này có ổn không?"

"Không, trông hơi không quen. Em thích vẻ ngoài thường ngày của anh hơn."

Cảm giác khó chịu như khi gặp một người luôn đeo kính bỗng nhiên tháo kính ra.

"Ngoài ra, khuôn mặt khá đáng sợ."

"Ha! Nhát quá đấy Kehma… Thông thường nhân loại thấy hình dạng kỳ nhông đáng sợ hơn mới đúng chứ?"

Ittetsu trở lại hình dạng ban đầu. Kỳ nhông vảy đỏ… nhìn quen mắt hơn nhiều.

"Vì anh là Ittetsu. Igni có khả năng vô tình đốt cháy em là điều đáng sợ, nhưng anh sẽ không làm vậy đúng không?"

"…Haha, Igni không điều khiển vụng về như thế. Nhưng nếu lo lắng, sao không nhờ Redra ban cho gia hộ? Với gia hộ của Xích Long, cậu sẽ không bị thiêu cháy!"

"Em không muốn gây chú ý. Đây là vấn đề mang tính cơ mật (chủ hầm ngục)."

"Ồ, đừng lo. Nó giống như lớp bảo vệ trên trang phục Igni khi con bé hoá hình người, chẳng có gì đặc biệt. Sao cậu không cho Redra xem chiêu thức mới để đổi lấy gia hộ?"

Đối với Redra, đây chỉ là việc đơn giản như đan rổ. Không có biểu tượng hay dấu hiệu dễ nhận biết, cho nên nếu cứ giữ im lặng thì sẽ không bị lộ.

"Được rồi, để lần sau nhé."

"Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau tắm trong dung nham! Hahaha!"

"… Cho dù không cháy khét lẹt, cảm giác nóng vẫn còn y nguyên, em đành phải từ chối."

Vì cuộc trò chuyện của tôi với Ittetsu kéo dài hơn bình thường, thằn lằn băng giá Gonta đã hoàn toàn kiệt sức.

… Quái vật thuộc tính băng và [Hang Lửa] của Ittetsu không thực sự hợp nhau. Xin lỗi. Anh sẽ cho cưng ăn kem, tha thứ cho anh nhé.

Bạn đã đến cuối chương 473.

Không gian đọc của bạn