Tôi đang suy nghĩ đối sách chống lại sát thủ.
Cũng giống như cách tôi triệu hồi yêu tinh Ereka quản lý hầm ngục, tôi sẽ chuẩn bị sẵn quái vật cho mục đích giám sát và hộ vệ.
Chẳng hạn bóng ma. Bóng ma có thể ẩn mình trong bóng tối bảo vệ tôi. Tuy nhiên, liệu nó đóng góp vai trò bảo vệ trong lúc cần thiết hay không còn là dấu hỏi.
Chẳng hạn nhện. Nếu là nhện độc, con quái sẽ có sức chiến đấu.
Ngoài ra còn có sinh vật gọi là bóng tối, ẩn mình trong bóng đêm.
Đúng vậy, chủ hầm ngục ở vị trí vô cùng thuận lợi, với đa dạng chủng loại quái vật lựa chọn, tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội tận dụng lợi thế này.
Do đó, tôi đang suy nghĩ về ứng viên cho vị trí hộ vệ trong phòng chủ.
"Nhưng mạo hiểm giả trong làng có khả năng phát hiện ra chúng… Vậy nên Kehma, chúng ta cần làm cho chúng trông giống quái vật được thuần hóa."
"À đúng. Thử dùng sói bóng tối nhé?"
"Goblin chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Chúng về cơ bản là tinh linh, do sở hữu ma lực nên không cần ăn, nghĩa là không tốn phí thức ăn."
… Nhân tiện nhắc đến, Gobsuke đã ăn bánh mì, nhưng có lẽ cho ăn là việc không cần thiết.
"Rokuko, em hóa thân thành goblin bóng tối hay gì đó được không?"
"Em không nghĩ gắn chữ [Bóng Tối] phía trước mọi thứ sẽ khiến chúng mạnh hơn… à, nhưng khả năng chiến đấu goblin có hạn, không phù hợp làm hộ vệ."
Ơ kìa, ngoài dự liệu. Cứ tưởng Rokuko sẽ vui vẻ chọn goblin.
Khoan đã, chẳng phải chính em ấy đề xuất goblin trước khi phủ nhận tính phù hợp.
"… Hay là lựa chọn tinh linh toát ra cảm giác tinh linh. Chúng ta sẽ tự gọi là [Tinh Linh Sư], em thấy sao?"
"Tinh linh nhỉ?"
Tôi lướt qua danh mục sản phẩm DP ngẫu nhiên.
… Ah, rồng. Nhắc mới nhớ, tôi từng được gọi là luyện thú sư thuần hoá rồng, chọn rồng làm hộ vệ cũng được nhỉ… Không, rồng quá đắt đỏ và phô trương, tôi bỏ qua ý tưởng đó.
"Hay là dùng tinh linh lửa, sẵn tiện [Hang Lửa] ở gần đây?"
"Có lẽ nhờ Ittetsu triệu hồi giúp chúng ta tiết kiệm chi phí hơn… Không, xét về độ tin cậy, vẫn nên tự mình triệu hồi."
Cho dù Ittetsu triệu hồi quái vật thay cho tôi, tôi không nghĩ con quái sẽ phản bội. Nhưng nếu tôi ở vị trí của Ittetsu, tôi sẽ vô tình tiết lộ những thông tin tưởng chừng không quan trọng.
"Kehma giỏi ma thuật đất, thử triệu hồi người lùn xem?"
"Tứ đại tinh linh bao gồm Gnome, Undine, Sylph và Salamander, đúng không…? Ittetsu là salamander (kỳ nhông)… chẳng biết Gnome tương tự không nhỉ…?"
Khi tôi xem danh mục, người lùn xuất hiện với hình dáng tí hon đội mũ… liệu có đáng tin cậy làm hộ vệ không? Giá đắt một cách ngoài ý muốn. Không hổ danh là tứ đại tinh linh.
"Chúng ta cần tinh linh cấp thấp hơn để cái cớ thuần hóa trở nên hợp lý."
"Đúng ha. Ừm… có Dryad, Nymph, Genie, Koro-pok-guru, Banshee… Ồ, thế còn Spriggan, anh thấy sao?"
"Anh không chắc lắm… Nhưng nếu chúng ta định sử dụng tinh linh, tốt hơn hết là điều khiển chúng bằng phương pháp khác ngoài triệu hồi bằng DP."
Ngoài ra còn có vật thể hình dạng quả cầu ánh sáng trôi lơ lửng. Trông giống hệt Ereka khi phân hoá.
Suy nghĩ kỹ càng, có lẽ yêu tinh cũng được xếp vào loại tinh linh…
Ừm, tôi thấy bối rối vì có quá nhiều lựa chọn.
"… Rokuko muốn thử quay gacha không?"
"Ể, thật sao?"
Đến lúc này, tôi bắt đầu nghĩ vạn sự tùy duyên của Rokuko. Rokuko ấy à, giao cho em ấy nhất định không sai. Nếu không thành công, tôi sẽ xem lại danh mục và suy nghĩ sau.
"Rokuko có thành tựu trong việc triệu hồi quái dùng làm hộ vệ, chẳng hạn như Phượng Hoàng và Panda Mimic."
"Feni và Pack nhỉ? Dia cũng có thể trở thành lá chắn đấy."
À, rùa đá quý kim cương. Đúng là lựa chọn không tệ.
Tiện nói, Dia là pháp sư… Các loại đá quý có khả năng tương thích cao với ma thuật.
"… Trước mắt, thử với 100.000 DP xem sao. Anh rất mong chờ em quay ra quái ngon làm hộ vệ."
"OK! Cứ giao cho em, khởi động Gacha 100.000 DP!"
Và thế là Rokuko quay gacha. Một vòng phép lan rộng với một tiếng vù.
Vòng phép thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn khoảng ba mươi centimet.
Sau đó, con thằn lằn nhỏ màu xanh lam, to bằng lòng bàn tay, rơi xuống sàn.
"… Thằn lằn?"
"Lẽ nào là rồng!?"
"Không đùa chứ…? Ờm, với Rokuko mọi chuyện đều có khả năng xảy ra…"
"Một con rồng vảy xanh… đây là Thanh Long hay Thủy Long? Xem xét kích thước này khó mà đoán ra… nhưng nó không có cánh."
Con thằn lằn xanh quay mặt về phía bọn tôi và tiến đến gần chân tôi với tiếng sột soạt. Sau đó, co chân lại nằm sấp xuống đất và nhắm đôi mắt vàng lại.
"Ồ, rất vui được gặp cậu?"
Khi tôi chìa tay ra, nó nhanh chóng liếm đầu ngón tay bằng chiếc lưỡi màu xanh lam rồi trèo lên tay.
Con thằn lằn bám người quá!
… Đến lưỡi cũng màu xanh, không độc đâu nhỉ? Chắc là ổn thôi…
"Kehma giao tiếp với nó được không?"
"Không, không hẳn bằng từ ngữ… Ừm, anh hiểu phần nào ý nó muốn nói."
"Phù… Trước tiên cứ đặt tên là Gonta."
Khi Rokuko đặt tên cho nó, Gonta vui vẻ đi lại trên tay tôi.
"Tại sao gọi là Gonta?"
"Em luôn nghĩ sẵn một cái tên để đặt cho con rồng tương lai!"
"… Nhưng tại sao gọi là Gonta?"
Em ấy tạo ra bằng cách sử dụng âm "gon" trong từ "dragon" à…? Nếu dùng cho con đực nghe cũng ổn. Nhưng tôi chẳng phân biệt được giới tính đực cái của thằn lằn.
"Câu hỏi đặt ra là liệu dùng Gonta làm hộ vệ được hay không… cậu nghĩ sao?"
Khi tôi hỏi điều đó, Gonta chớp chớp đôi mắt màu vàng.
"Gonta biết dùng ma thuật không?"
Nó thè chiếc lưỡi xanh ra trong giây lát.
"… Ờm, không rõ. Chắc nó sẽ làm theo chỉ thị như quái vật trong hầm ngục."
"Để nó tấn công rồi chúng ta xem xét sau. Em sẽ dựng một con bù nhìn."
Và thế là Rokuko dựng lên bù nhìn. Loại dùng để luyện tập tấn công, giống con trong phòng thử kiếm.
"Tiến lên, Gonta! Tấn công!"
Tôi chỉ tay vào bù nhìn ra lệnh. Gonta liếc nhìn con bù nhìn — ngay lập tức, con bù nhìn bị đóng băng hoàn toàn.
Chuyện xảy ra trong tích tắc. Con bù nhìn bị đóng băng nhanh như chớp.
…
Hể, gì đây…?
"Làm tốt lắm… Haha, đúng như mong đợi từ Gonta của em."
"Khoan đã, Rokuko, đây là thú cưng mạnh nhất chúng ta từng có, ngay cả trong đám thú cưng của em."
Gonta chớp mắt.
…Hể… con này là sinh vật gì vậy? Dùng làm hộ vệ là ngon luôn…
Lát nữa tôi sẽ hỏi Ittetsu và Redra. Họ đều là bò sát nên sẽ có hiểu biết rộng hơn.


