Chương 461 · 480 chương

Khoan đã, nói chuyện chút nhé

Tôi quyết định nói chuyện với Lõi Số 564.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên này dưới nhân dạng, nhưng Aidi đã xác nhận chính là Lõi Số 564.

Lõi Hầm Ngục dạng Baphomet — Lõi Số 564. Hắn từng tham gia đấu hầm ngục với bọn tôi, sau đó trở thành người hỗ trợ cho Lõi Số 629, Mikan, thông qua hệ thống gọi là lõi kép.

"Xin chút thời gian được không?"

"Chuyện… Chuyện gì!? Bổn đại gia không có gì để nói với ngươi!"

"Không sao, không sao, cứ lại đây tí thôi?"

Nghe tôi gọi, Lõi Số 564 phản ứng với thái độ đáng ngờ.

"Wataru. Trông nom Thịt một lát nhé? Tôi đi chút rồi về."

"À, ừ. Biết rồi."

"Cẩn thận nhé, Chủ Nhân."

"Ờm…  Kiếm Sĩ-kun đi chứ?"

"Được thôi! Chính xác là điều bổn đại gia mong muốn!"

Số 564 là thuộc hạ của Số 629, Mikan, người được Haku-san bổ nhiệm làm thuộc hạ của tôi. Nói cách khác, địa vị của tôi cao hơn Số 564.

Do đó, Lõi Số 564 không thể không tuân lệnh… Nếu là trường hợp riêng tư khi tôi giấu danh tính, thì hắn ta có thể bất tuân lệnh, nhưng Lõi Số 564 ngoan ngoãn làm theo lệnh của tôi.

… Chỗ này chắc ổn chứ?

"Ngươi định làm gì khi dẫn đường đến con hẻm vắng tanh này!? Lẽ nào ngươi định làm chuyện dơ bẩn với bổn đại gia!?"

"Tại sao lại nghĩ thế!? Tại sao nghĩ ta muốn làm gì bất chính chứ!?"

"Tại vì trông ngươi có vẻ mưu mô? Và nếu đang mưu mô, tức là có gì đó bất chính."

"Không phải! Ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi!"

Chết tiệt, logic khó hiểu gì đây! Lại do khác biệt văn hóa à? Hay chỉ riêng trường hợp Số 564?

"Ừm, vậy à. Muốn hỏi kiếm sĩ vô danh như bổn đại gia điều gì?"

"… Tại sao ngươi tham gia giải đấu này, Số 564?"

Khi tôi đi thẳng vào vấn đề, Lõi Số 564 rõ ràng bị dao động.

"Cái gì? Số 564?! Người ấy là ai, bổn đại gia không quen biết ác quỷ Baphomet nào ngầu và mạnh mẽ như thế! Bổn đại gia chỉ là kiếm sĩ vô danh mà thôi!"

"Lộ rồi, đừng giả vờ nữa."

"Cái gì!? Hahaha, ngươi nhìn thấu lớp ngụy trang hoàn hảo của bổn đại gia!"

"Ừ, thừa nhận dễ dàng quá."

"Hừm, chẳng còn lý do ngụy biện khi ngươi xác nhận rồi. Vậy muốn gì? Bổn đại gia là tuyển thủ đáng kính, giành chiến thắng từ vòng loại. Ngươi không có quyền phàn nàn ở đây!"

Đúng vậy. Nếu không phải như thế, ngươi nhận được cả đống phàn nàn rồi.

Việc ngài Đại Quỷ Vương bỏ qua chuyện này, nhắm mắt làm ngơ cho thấy suy nghĩ: "Miễn là hắn tham gia giải đấu chung không liên quan đến lõi hầm ngục thì chẳng sao cả."

"Vậy sao? Nếu ngài Đại Quỷ Vương không nói gì thì bỏ qua đi… ta muốn hỏi tại sao ngươi tham gia giải đấu này. Chẳng phải ngươi đã bị trục xuất hay sao?"

"À, chuyện này. Bổn đại gia chẳng có việc gì làm dưới trướng con thỏ đó. Rảnh quá."

Rảnh quá sinh nông nổi à.

… Thực tế hắn chẳng có nhiều việc để làm nhỉ. Công việc duy nhất của Mikan là điều hành quán cà phê thỏ, không có việc cho Lõi 564 làm. Ngay cả trong các sự kiện đột kích, Lõi 564 cũng không cần xuất hiện.

"Chỉ vì rảnh thôi à?"

"Bị đuổi khỏi phe Quỷ Vương và bị tịch thu lãnh thổ, bổn đại gia không thể tùy ý sử dụng DP khi không có sự cho phép của con thỏ đó… Và với 100 DP được tiêu mỗi ngày, chỉ đủ dùng cho thức ăn. Vì vậy, việc duy nhất còn lại là luyện tập. Đó là lý do bổn đại gia quyết định tham dự giải đấu địa phương tổ chức gần đây."

"… Hiểu rồi, vì quá rảnh nhỉ."

Dù bị trục xuất khỏi phe Quỷ Vương, hầm ngục của hắn vẫn nằm trong lãnh thổ Quỷ Vương. Với tư cách là lõi hắn không thể đi quá xa hầm ngục, và vì vùng đất vốn là nguồn cung cấp điểm DP bị tịch thu, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.

Để thư giãn một chút, hắn tham gia lễ hội địa phương… tóm lại là vậy.

"Bổn đại gia đáng lẽ vẫn tham gia giải đấu quỷ tộc hàng năm… nhưng vì bị đuổi và khai trừ, bổn đại gia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành quyền tham gia bằng cách chiến thắng giải đấu hạng thấp hơn."

Vốn là lõi hầm ngục, hắn từng tham gia giải đấu hàng đầu với tư cách [Ác Quỷ]. Hơn nữa vì thuộc sê ri 500, hắn là người có thực lực và tham gia giải đấu hàng năm nhiều lần. Hắn rất mạnh.

Tuy hắn thua bọn tôi trong đấu hầm ngục, nhưng sức mạnh cá nhân của hắn ngang ngửa với Aidi — à, Aidi mạnh một cách bất thường so người thuộc sê ri 600 — và thực lực của hắn ở mức gần đạt bậc thầy trường phái Quỷ Vương.

Ừm, tên này là ứng cử viên nặng ký giành hạng nhất. Tuy nhiên, nhiều người tham gia giải đấu chính này cũng không lạ lẫm giải đấu hạng cao hơn. Nếu lơ là, ngay cả tuyển thủ xuất sắc như Lõi 564 cũng có thể thua.

"Tiện nói, dùng trường phái Quỷ Vương ổn không? Ngươi bị trục xuất rồi mà?"

"Chỉ cần bổn đại gia không thừa nhận dùng trường phái Quỷ Vương, thì sẽ an toàn! Hơn nữa, phong cách chiến đấu khắc sâu vào cơ thể, không thể nào đột nhiên chuyển sang phong cách chiến đấu khác được!"

Đại Quỷ Vương không ngăn cản tức là không sao. Tôi quyết định không nói thêm.

"… Vậy, tại sao ngươi ở đây?"

"Ta ư? Ta nhắm tới [Pajama Thần], giải thưởng dành cho á quân."

"Hở! Đó là giải thưởng năm nay à. Quý hiếm ghê… Thôi kệ, bổn đại gia sẽ thắng, cứ thoải mái tranh giành á quân đi."

"Khoan đã, ngươi thực sự có kế hoạch đánh bại Wataru trực diện?"

"Suy cho cùng chỉ là lũ nhân loại thôi mà? Bổn đại gia đã xem vài trận trong giải đấu chính và không đời nào bổn đại gia thua kẻ nhân loại có một [Trận đấu hay] với những đối thủ ở đây."

Nói trước bước không qua. Hồi đấu hầm ngục với bọn tôi, hắn cũng nói mấy câu như hắn không thể nào thua lõi thỏ như Số 629.

"Ma~a… nếu giành được á quân và nhận được [Pajama Thần], hãy đưa cho ta."

"Hừm. Kế hoạch là giành chiến thắng, nhưng nếu bổn đại gia chỉ giành á quân, bổn đại gia sẽ miễn cưỡng nhường lại nếu ngươi quỳ xuống van xin thành khẩn."

Cái gì? Chỉ cần làm thế thôi à? Số 564 tốt bụng ngoài ý muốn.

"Giao kèo thành lập nhé. Nếu phá vỡ hậu quả tự chịu."

"Hả? Nghiêm túc à? Phải… quỳ thật đấy?"

"Chỉ cần cúi đầu không cần trả thêm khoản phí nào khác, quá rẻ."

"Ừm, ừm. Nếu ngươi thấy ổn thì không sao…"

Nhân tiện, ở Quỷ Quốc, việc quỳ lạy được coi là hành động nhục nhã, nhưng không đồng nghĩa với việc phải trở thành nô lệ hay tương tự. Nói cách khác đối với tôi chỉ là bài toán chi phí/hiệu quả. Hơn nữa tôi chưa từng nói mình sẽ quỳ, có thể cho golem quỳ thay.

"Nhân tiện, hàng năm thường có giải thưởng gì?"

"Rất nhiều vũ khí, áo giáp và ma cụ. Ngoài ra còn có vật phẩm ma thuật được chế tác riêng bởi thợ rèn của ngài Đại Quỷ Vương, làm từ DP."

"Ra vậy. Thứ như [Đồ Ngủ Thần] vô cùng hiếm đúng không?"

"Khi thu được món đồ quý hiếm, đôi khi chúng trở thành phần thưởng. Chuyện là vậy đấy."

Hiểu rồi. Không rõ do may mắn thuần túy hay do ai đó thao túng, nhưng nếu nhờ vậy mà tôi có được [Đồ Ngủ Thần], tôi sẽ vui vẻ chấp nhận.

Và thế là, cuộc đàm phán giữa tôi và Số 564 kết thúc thành công. Tôi trở lại phòng chờ với tâm trạng sảng khoái. Giờ đây tôi có thể an tâm nhận được [Đồ Ngủ Thần].

… Ồ, đúng rồi. Nếu tên này rảnh, tôi có thể cho Aidi mượn Số 564 làm bạn tập luyện trong tương lai. Tất nhiên phải trả phí.

Bạn đã đến cuối chương 461.

Không gian đọc của bạn