Về truyện『BĂNG LANG』 RUDIA
Chương 20

Chương 20 · 30 chương

Học viện Ma pháp Ranoa

Sáng sớm ngày diễn ra lễ nhập học của Học viện Ma pháp Ranoa, Rudia và Ghislaine đứng ở vùng ngoại ô Sharia.

Trong tay Rudia là Ars, vẫn còn say ngủ.

『Ghislaine đi thật sao ạ.』

“Ừ. Một khi con vào ký túc xá của Học viện Ma pháp, gánh nặng sẽ giảm đi nhiều. Ta cũng không có ý định nhập học như Elinalise, mà cứ ở lại đây mãi để trông chừng con thì cũng không đúng.”

『Sẽ buồn lắm đây…』

"Ta sẽ lại đến thăm con mà. Lần tới sẽ đi cùng với Elliot."

Ghislaine đã quyết định rời đi từ đây.

Có nhiều lý do vụn vặt, nhưng lớn nhất vẫn là bà đã hết kiên nhẫn.

Đích đến là Thánh địa Kiếm.

Nói thẳng ra, Ghislaine định xông thẳng tới Thánh địa Kiếm để hỏi cho ra lẽ.

Elliot im hơi lặng tiếng quá lâu, đến mức bà bắt đầu cảm thấy chuyện này không còn bình thường, rất có thể đã có bàn tay ai đó can thiệp.

Vì vậy, sớm muộn gì bà cũng phải tự mình tới tận nơi xác nhận.

Đúng lúc ấy, Rudia nhập học một nơi an toàn như Học viện Ma pháp, lại còn dự định ở cố định tại đây trong nhiều năm. Với Ghislaine, đây chẳng khác nào cơ hội vừa khéo xuất hiện.

『…Ars, nào. Chào Ghislaine đi con.』

“Ưm… hong…”

“Không cần cố đánh thức nó. Rồi sẽ gặp lại thôi.”

Ghislaine đặt tay lên đầu Rudia, khẽ chạm trán mình vào trán con bé.

“Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau, Rudia. Con gái yêu của mẹ…”

『…Mẹ đi bình an nhé, Ghislaine… người mẹ của riêng con…』

“Ừ. Ta đi đây.”

Nói xong, Ghislaine dịu dàng xoa đầu Rudia rồi vuốt nhẹ Ars lần cuối, trong từng cử chỉ đều đầy yêu thương.

Sau đó bà rời khỏi thành phố ma thuật Sharia.

Rudia đứng nhìn cho tới khi bóng Ghislaine hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Một giọt nước mắt lăn xuống, rồi cô quay người trở lại thành phố.

Sau lễ nhập học của Học viện Ma pháp Ranoa, Rudia tham gia buổi sinh hoạt lớp.

Có lẽ cũng có thể xem đây là buổi ra mắt giữa các đặc sinh.

Cô đang đi tới lớp học, nơi mình sẽ gặp năm đặc sinh còn lại.

Ars hiện được giao cho phía nhà trường trông nom.

Trường thuê riêng người chăm trẻ, thậm chí chuẩn bị hẳn một căn phòng dành cho việc đó. Rudia có thể tới gặp con bất cứ lúc nào, nếu xảy ra chuyện thì cô cũng sẽ được báo ngay.

Không những vậy, cô còn được phép đưa Ars vào lớp học cùng mình.

Có thể nói nhà trường đã chu đáo đến mức chẳng còn gì để phàn nàn.

Hôm nay Rudia định thử để Ars ở đó trong buổi sáng, vừa để thằng bé làm quen, vừa xem mọi thứ có ổn không.

『Không biết mình có hòa thuận được với mọi người không nhỉ?』

Đã lâu rồi cô mới lại sống đời học sinh. Mong muốn của Rudia cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ muốn trải qua những ngày yên ổn.

Trong lòng hơi háo hức không biết những người khác sẽ là kiểu người thế nào, cô bước vào lớp.

Và lập tức bị kiếm chuyện.

“Này, tân sinh viên! Đừng có coi thường ta quá đấy nya!”

“Bị coi thường rồi. Liếm liếm luôn rồi.”

Lý do rất đơn giản.

Hai cô gái kia cứ trừng mắt khiêu khích, còn Rudia thì liên tục phớt lờ, thế là họ nổi nóng và tìm tới tận nơi.

Trong nhóm đặc sinh lại có một người Rudia quen biết, Zanoba Shirone, người từng giúp đỡ cô tại Vương quốc Shirone. Vì cứ mải nói chuyện với Zanoba nên có lẽ cô cũng góp phần khiến tình hình thành ra như vậy.

『Mà Zanoba trông vẫn khỏe thật đấy. Ngài có giữ liên lạc với Pax không?』

“Kh, không. Ta không chủ động liên lạc gì cả. Mà… sư phụ?”

Rudia vẫn chẳng để tâm.

Hai cô gái thú tộc đã tiến tới ngay cạnh mà cô vẫn phớt lờ, tiếp tục nói với Zanoba.

Từ góc nhìn của Rudia, cô định lần lượt nói chuyện với từng người. Cuộc trò chuyện với Zanoba đang dang dở, nên đương nhiên phải nói xong trước.

Zanoba nhìn Rudia rồi lại nhìn hai cô gái thú tộc, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

Cuối cùng, cô gái tai mèo không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát.

“Nyaa! Còn định phớt lờ ta nữa hả nya! Dám liên tục làm ngơ Linia Dedoldia này, người của tộc Dedoldia rồi sẽ trở thành tộc trưởng tương lai, gan cũng lớn lắm đấy nya!”

『Doldia…』

Nghe thấy cái tên ấy, Rudia nheo mắt rồi cầm chiếc mặt nạ đang đeo lệch bên mặt, úp hẳn lên gương mặt mình.

Giọng nói rất nhỏ vang ra, nhưng Linia đang kích động nên dường như không nghe thấy.

“Chưa ai dám coi thường ta đến mức này đâu nya! Tân sinh viên! Đứng yên đó cho ta!”

Linia vừa hét vừa áp về phía bên trái của Rudia rồi xông tới.

Cô gái thú tộc tai chó ở phía sau tuy mang vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫn đưa tay lên miệng, chuẩn bị sử dụng một loại ma thuật Rudia từng thấy qua.

Đối mặt với cả hai, Rudia lập tức tạo một chiếc mõm sói bằng băng phủ lên mặt nạ.

『Aú! Aú!』

Hai tiếng gầm liên tiếp phát ra, đánh chính xác vào đầu hai cô gái thú tộc.

“Ginyaaa!?”

“Gâu ư!?”

Cả hai lập tức đổ sụp xuống, nằm quằn quại trên sàn với gương mặt đầy hoang mang.

Không ai ngờ trong tình huống chẳng hề đối đầu với người tộc Doldia mà lại bị ma thuật gầm thét đánh thẳng vào người.

Dính trọn đòn, cả hai đều không thể đứng dậy. Cô gái tai chó thậm chí còn trợn mắt, quay vòng vòng vì choáng.

“Nya… tại sao cô lại dùng được ma thuật gầm thét nya… rốt cuộc cô là ai nya…”

“Ư… ư…”

『Tôi là Rudia Greyrat. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với hai tiền bối, nên trước mắt hãy ngoan ngoãn chờ một chút nhé.』

Vừa nói, Rudia vừa tháo mặt nạ xuống, đặt lệch trở lại bên cạnh gương mặt.

Cùng lúc đó, chiếc mõm sói bằng băng vỡ tan thành những mảnh nhỏ, lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

“…Hạ hai người đó chỉ trong chớp mắt. Quả nhiên là sư phụ.”

『Chỉ vì họ mất cảnh giác thôi. Với lại ngài nhìn xem, tôi thiếu cả một cánh tay lẫn một con mắt mà.』

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn