Về truyệnTôi tên là Ark
Chương 62

Chương 62 · 67 chương

Chiến tranh là một ngành kinh doanh

**Chiến tranh là một ngành kinh doanh**

‘Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu’.

Ark đã làm một cuộc đảo chính và lập nên chính quyền quân sự. Nakujuk có tới hàng nghìn quân, trong khi tộc Baran chỉ có vỏn vẹn 500 ~ 1.000 chiến binh. Hơn nữa, Ark biết tháp dịch chuyển truyền tin (Letter Movement Tower) ở ngôi làng dưới thung lũng đã được xây xong. Như thế, Nakujuk sẽ dễ dàng đưa thêm quân xuống phía nam.

‘Nhưng dịch chuyển truyền tin cũng có giới hạn. Tháp tiếp nhận cần phải có Letter Movement Orb. Mà Nakujuk chắc chắn không có nhiều orb đến thế đâu’.

‘Tại sao?’.

Shambala chậm rãi hỏi. Ark kiên nhẫn giải thích cho cậu ta.

‘Có nhiều lý do, nhưng lý do chính là bọn chúng chỉ xây đúng một tháp tiếp nhận ở làng đó. Học Viện Ma Thuật từng xác định dịch chuyển truyền tin dùng một loại sóng gì đó giống như sóng radio. Và nó chỉ chuyển được một số người nhất định, rồi phải đợi năng lượng nạp lại mới chuyển tiếp được’.

‘Ta hiểu ý mi rồi’.

Cuối cùng Shambala cũng bắt đầu nắm được tình hình.

‘Nếu có đủ Letter Movement Orb thì bọn chúng đã xây hàng loạt tháp tiếp nhận để chuyển quân cho nhanh rồi. Nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Nói cách khác, chúng có xây thêm tháp cũng vô ích. Tòa tháp đã xây là vừa đủ với số Letter Movement Orb chúng có’.

‘Đúng thế’.

Nói cho dễ hiểu thì cũng giống như xây nhà trong Starcraft. Nếu tài nguyên dư dả thì có thể xây cả đống barrack. Nhưng tài nguyên chỉ có chút xíu thì xây thêm barrack cũng chẳng để làm gì.

‘Vì thế nên mới không còn thời gian. Nếu số quân chuyển được mỗi lần có giới hạn, thì có lẽ chúng sẽ tấn công khi gom được tối đa. Vậy là khoảng một tuần nữa, khi có đủ 5.000 quân, Nakujuk sẽ tấn công’.

‘Khoan đã, 5.000 quân trong một tuần? Mi lấy đâu ra con số đó?’.

‘…Tất nhiên là tớ có tính toán rồi’.

Ark cười trước câu hỏi của Shambala, mắt lấp lánh.

‘Lúc trước Beseutyu đã kiểm tra tốc độ xây tháp tiếp nhận ở ngôi làng dưới thung lũng. Mất khoảng một tuần ngoài đời thực. Nhưng khi đó tháp vẫn chưa xong. Sau 1 tuần, chúng mới chỉ chuyển Letter Movement Orb tới đó thôi. Dựa vào mức độ hoàn thành của tòa tháp và số quân chúng đã chuyển được, tớ ước tính sau khi tháp hoàn thành, mỗi ngày chúng sẽ chuyển được 300 ~ 400 quân’.

‘Nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu trong vòng một tuần. Nếu mỗi ngày chúng tăng được 300 ~ 400 quân, thì một tuần sẽ có thêm 2.100 ~ 2.800 quân. Hiện chúng có 2.000 quân, vậy tổng cộng sẽ là khoảng 5.000’.

‘Giờ thì hiểu hết rồi chứ, Shambala?’.

Ark làm bộ ngầu, giả vờ đẩy một cặp kính vô hình lên. Shambala quay mặt đi, khịt mũi.

‘Hừ, đúng là đồ khôn lỏi…’.

‘Không phải khôn lỏi, tớ chỉ đang phô diễn khả năng suy luận tuyệt đỉnh của bộ não thôi’.

Dù gì thì quân số của kẻ địch cũng không còn là ẩn số. Nhóm Ark có một tuần. Trong khoảng thời gian đó, họ phải chuẩn bị để đối đầu với 5.000 quân. Nhưng Ark không cần phải tự mình nhúng tay vào chuyện này nữa. Nguyên tắc thường ngày của Ark là ‘giao việc cho người làm tốt nhất’. Tự mình ôm hết trong khi có người khác làm tốt hơn thì đúng là ngốc. Mà chẳng phải giờ Ark đã có JusticeMan, một chuyên gia quân sự thứ thiệt, đấy sao?

‘Chú JusticeMan, chú lo được chứ?’.

‘Huhuhu, chú từng gặp tình huống tương tự khi đối đầu với du kích chống chính phủ ở Nam Mỹ rồi’.

Du kích chống chính phủ ở Nam Mỹ? Càng nghe, Ark càng thấy quá khứ của JusticeMan chẳng khác gì phim hành động. Đáng sợ hơn là ông không hề nói phét. Thảo nào những người như Lee Myung Ryong lại kính nể JusticeMan đến thế. Dù sao thì Ark cũng giao toàn quyền về quân sự cho ông.

Thật ra, vai trò Chỉ huy của Ark khá phức tạp. Trong New World, vài chục người thì gọi là tổ đội, vài trăm người là raid, còn hàng nghìn người thì được chia thành quân đoàn. Trong tổ đội, ai cũng có quyền hạn như nhau. Nhưng sang raid thì cơ cấu phức tạp hơn. Chỉ huy raid có thể bổ nhiệm một đội trưởng cho từng tổ đội. Đến quân đoàn thì tổ chức còn phức tạp hơn nữa. Người đứng đầu quân đoàn sẽ bổ nhiệm hai phó chỉ huy làm việc dưới quyền mình.

Ark chọn JusticeMan và Lariette làm phó chỉ huy. JusticeMan đương nhiên đảm nhận mọi việc liên quan tới quân sự. Còn Lariette là Innocence Knight, có thể ban đủ loại buff và hiệu ứng thưởng cho toàn quân đoàn. Sau khi chỉ huy Dark Eden, Ark đã nắm rõ cơ cấu tấn công, nên biết hiệu ứng đặc biệt của các phó chỉ huy được áp dụng ra sao. Và lúc này, người có hiệu ứng đặc biệt mạnh nhất chính là Innocence Knight Lariette.

‘Mình sẽ cố gắng hết sức’.

Nhận danh hiệu xong, gương mặt Lariette trở nên đầy quyết tâm. Đã chọn JusticeMan rồi thì Ark để ông lo liệu mọi chuyện quân sự còn lại.

‘Việc cấp bách nhất là xây dựng công sự phòng thủ, vận chuyển trang bị quân sự, đồng thời huấn luyện số quân trưng tập từ tộc Baran để bù vào quân số còn thiếu’.

‘Chú đã tính tới căn cứ chưa?’.

‘Beseutyu đưa cho chú một tấm bản đồ sơ lược vùng phía nam Netherworld. Các vùng ở Netherworld đều bị ngăn cách bởi các dãy núi. Nakujuk ở làng thung lũng hiện đang đóng quân ở phía đông nam. Muốn tiến sang phía tây nam thì bắt buộc chúng phải đi qua chỗ này’.

JusticeMan trải bản đồ ra, chỉ vào một điểm. Đó là một hẻm núi nằm ở phần dưới của dãy Golgi.

‘Chú nghe Beseutyu nói ở khu này có một tòa thành bỏ hoang từ lâu. Nó gần như chỉ còn là phế tích, nhưng có còn hơn không. Hi vọng chúng ta sửa sang được thành một cứ điểm. Sửa xong thành Haman thì chú sẽ bắt tay vào huấn luyện quân’.

‘Một tuần có kịp không chú?’.

JusticeMan suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại Ark.

‘Để đạt được mục tiêu của con, chúng ta cần cầm cự trong bao lâu?’.

Có thể nhìn bề ngoài không thấy, nhưng mục tiêu của Ark không phải là thắng cuộc chiến này. Tộc Baran đánh bại quân Nakujuk kéo xuống phía nam rồi tiến quân lên phương bắc đánh Nakujuk ư… tất nhiên là chuyện không tưởng. Trong cuộc chiến này, mục tiêu của cậu là ngăn Nakujuk chinh phục Netherworld và câu thêm thời gian. Ark chỉ cần cầm cự cho tới đúng thời điểm.

‘Nếu chuẩn bị chiến tranh mất một tuần thì thời gian còn lại là một tuần. Chúng ta phải trụ được tối thiểu một tuần’.

‘Chừng đó thì dù gì chúng ta cũng làm được’.

Thế là cả nhóm chuyển tới pháo đài Haman, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ các bộ tộc Baran ở phía nam tập hợp về một chỗ. Nhờ Ark giữ các trưởng lão làm con tin nên chẳng có vấn đề gì đáng kể. Chỉ trong vài ngày, họ đã tập hợp được 2.000 quân Baran. Cộng thêm các chiến binh và Hội Huynh Đệ Bóng Đêm, tổng lực lượng lên tới 3.800. Vẫn chưa thể so với Nakujuk, nhưng với quân số này thì có lẽ cũng đủ sức đối đầu.

‘Nhưng chỉ có 800 Hội Huynh Đệ Bóng Đêm là dùng được ra hồn. Số còn lại chỉ là quân số cho đủ. Không có đủ thời gian để huấn luyện quân sự bài bản…’.

Nhưng ít ra vẫn có thể rèn luyện kỹ năng cá nhân cho họ.

Thế là quân Baran bước vào đợt huấn luyện quân sự chính quy. JusticeMan chia họ thành từng đơn vị dựa theo sở trường. Rồi ông giao việc huấn luyện cho các thành viên nhóm cựu tù có kỹ năng phù hợp. 1.000 chiến binh Baran được chia vào các đội tấn công. Tất nhiên, người đảm nhận việc huấn luyện họ là ‘Guardian = Assaulter’, tức Bul-kkun và hai người khác. Những người Baran có kinh nghiệm vẽ bản đồ và săn bắn được tổ chức thành đơn vị trinh sát. Yapsab và hai thành viên khác đã chuyển nghề thành ‘Guardian = Scout’ phụ trách đơn vị này. Nông dân và thợ xây thì lập thành đơn vị công binh, do Bu Dong-san cùng hai người đã chuyển nghề thành ‘Guardian = Engineer’ dẫn dắt. Và sau cùng, một số lão binh như Beseutyu được Jiak-tung, người đã chuyển nghề thành ‘Guardian = Strategist’, huấn luyện.

Ark hơi lo về quyết định của JusticeMan.

‘Chú JusticeMan là chuyên gia, nhưng mấy anh kia chưa từng huấn luyện ai bao giờ, liệu có dạy nổi người Baran không nhỉ?’.

Thế nhưng, nỗi lo của Ark tan biến ngay trong ngày đầu tiên của trại huấn luyện.

‘Bọn nhóc này làm mãi không ra hồn à?’.

‘Làm không tử tế thì chuẩn bị đi vịt hai cây số đi!’.

‘Hieeeek!’.

Tộc Baran la oai oái. Các thành viên nhóm cựu tù đã được JusticeMan đích thân huấn luyện chiến thuật. Mà vốn dĩ họ cũng chẳng lạ gì mấy chuyện này. Tất cả bọn họ đều đã đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Hàn Quốc. Suốt hai năm đó, họ được rèn chiến thuật, kỷ luật và thao luyện. Ngoài xã hội thì không lộ ra, nhưng đàn ông Hàn Quốc ai cũng từng qua huấn luyện quân sự. Nói đó là tiềm lực của Hàn Quốc cũng không ngoa. Chưa kể, nhóm cựu tù đều là những người có quá khứ u ám, từng sống trong bóng tối. Mà ở những tổ chức đó, rèn giũa đàn em là chuyện bắt buộc. Nhờ thế mà tộc Baran được nếm mùi huấn luyện địa ngục ở Netherworld dưới tay mấy ông huấn luyện viên đáng sợ.

‘Ể? Mình đang thấy cái gì thế này?’.

‘Kỷ luật cỡ này thì chưa chết được đâu’.

‘Đến quân dự bị ở Hàn Quốc còn tập được tới mức này cơ mà’.

‘Đứa nào tụt lại trong bài tập mô phỏng này thì liệu hồn đấy!’.

‘Khẩu hiệu của đơn vị ta là tiêu diệt cái ác!’.

Mỗi thành viên nhóm cựu tù phụ trách hàng trăm lính, nên ai cũng hừng hực tinh thần thi đua. Vì thế mà họ ép người Baran đến nơi đến chốn.

‘Ôi, tập thế này chết mất thôi’.

‘Thà đi đánh Nakujuk ngay còn hơn’.

Người Baran mệt đến mức phải thốt ra những lời như vậy. Dù sao thì việc huấn luyện cũng có hiệu quả. Hai ngày sau, tức 6 ngày trong game, quân đội đã quen dần với tổ chức và phần nào biết tận dụng sở trường của nhau. Đặc biệt, các đội tấn công tiến bộ vượt bậc. Tuy trông chẳng khác gì dân tị nạn, họ vẫn là những người mang dòng máu chiến binh của tộc Baran. Đợt huấn luyện của nhóm cựu tù đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của họ, giờ họ đã có thể sánh ngang với các chiến binh Nakujuk. Những kỹ năng chiến đấu bị lãng quên cũng nhanh chóng trỗi dậy. Ngoài ra, đơn vị trinh sát tập luyện chung với Hội Huynh Đệ Bóng Đêm, còn đơn vị công binh thì nâng tay nghề bằng cách sửa chữa pháo đài Haman.

‘Được rồi, vậy là chuyện này mình khỏi phải lo nữa’.

Quan sát một vài buổi huấn luyện của người Baran, Ark hài lòng gật gù. Nhưng ngay hôm sau, Ark lại phải đối mặt với một vấn đề mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

‘Ark – nim, thu gom vũ khí không dễ như mình tưởng’.

Lariette thở dài. Trong khi nhóm cựu tù lo huấn luyện, Lariette chịu trách nhiệm trưng thu quân nhu từ các làng phía nam. Tộc Baran là một chủng tộc sống chủ yếu bằng trồng trọt, chăn nuôi hoặc khai khoáng. Vì vậy khi các trưởng lão bắt đầu trưng thu, lương thực và khoáng sản chất cao như núi. Nhưng thứ quân nhu quan trọng nhất là vũ khí và giáp trụ thì lại không gom được. Tất nhiên, tộc Baran cũng có thợ rèn. Có điều họ chỉ quen làm cào với xẻng, chưa từng rèn một món vũ khí nào. Không chỉ thiếu vũ khí, trang bị của tộc Baran còn như ở thời đồ đồng, trong khi Nakujuk đã bước sang thời đồ sắt.

Daeng kang!

‘Huk! Gãy cán rồi!’.

Cán giáo gãy trong lúc tập luyện là chuyện thường. Mà cán đã gãy thì giáo hay lao cũng chẳng phóng được nữa. Tầm quan trọng của vũ khí trong chiến tranh thì khỏi phải nói. Không ngoa khi bảo rằng chất lượng vũ khí quyết định sức chiến đấu trong game.

‘Không thể tin nổi. Cứ giải quyết xong chuyện này là lại nảy ra chuyện khác’.

Ark thở dài thườn thượt. Sản xuất vũ khí là vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết lúc này. Kể cả bây giờ bắt đầu đào tạo thợ rèn bài bản, thì cũng phải lâu lắm họ mới làm ra được vũ khí. Để trở thành một thợ rèn lành nghề cần rất nhiều thời gian và tiền bạc.

‘Well, tộc Baran thì kiếm được quặng cần thiết để chế tạo…’.

Khoan đã, sao cậu lại không nghĩ tới chuyện đó nhỉ?

‘Chuyện này cứ để tôi lo’.

Ark lập tức dùng Dimensional Movement Powder quay về làng Lancel. Cậu tới gặp tộc gấu mèo và cho họ xem quặng mang từ Netherworld về.

‘Quặng này. Các anh thấy thế nào?’.

‘Ohu, quặng có độ tinh khiết rất cao. Cậu lấy ở đâu ra vậy?’.

Tộc gấu mèo là những nghệ nhân, nên với họ quặng còn hấp dẫn hơn cả tiền. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy quặng là tộc gấu mèo đã lộ vẻ thèm thuồng. Ark cười toe toét, đưa ra đề nghị.

‘Thật ra tôi đến đây là có việc muốn nhờ. Nếu tôi cung cấp quặng này, các anh rèn vũ khí cho tôi được không? Càng nhiều càng tốt. Tôi đang rất cần vũ khí nên sẽ cung cấp luôn cả than và đá mài. Các anh cứ lấy quặng làm tiền công rèn vũ khí’.

‘Cậu trả toàn bộ bằng quặng à?’.

Tộc gấu mèo suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

‘Chúng tôi nhận. Với chúng tôi, quặng cũng như tiền, nên chẳng có vấn đề gì. Mà đây lại là quặng tốt, chúng tôi thèm lắm’.

Đó chính là cách Ark nghĩ ra. Cậu lấy quặng của tộc Baran, rồi đặt tộc gấu mèo rèn vũ khí.

‘Vậy là vấn đề cung cấp vũ khí đã được giải quyết. Chưa hết…’.

Tộc gấu mèo ký thỏa thuận cung cấp vũ khí xong, Ark bật cười. Số quân nhu kia là tài sản của NPC. Dù là Chỉ huy, Ark cũng không thể cứ thế mà biển thủ. Vì vậy, dù nhìn quân nhu chất đống ở pháo đài Haman, cậu cũng chỉ biết nuốt nước bọt. Rồi nghe Lariette nói, cậu chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Hiện giờ, Ark là Chỉ huy nắm mọi quyền quyết định. Cậu không thể lấy quân nhu, nhưng có thể dùng hàng hóa để trao đổi phục vụ công tác chuẩn bị chiến tranh.

‘Mình đứng giữa, nên nếu giao dịch trực tiếp với gấu mèo thì chẳng kiếm được đồng lời nào’.

Tộc gấu mèo ký hợp đồng đổi một vũ khí lấy một phần quặng và than. Kẻ đứng giữa chẳng có cách nào kiếm lời. Nhưng Ark là ai cơ chứ? Chỉ cần vài mánh vặt, chẳng lẽ Ark lại không múc được cà phê từ dưới giếng lên?

‘Huhuhu, giao dịch qua trung gian thì cũng phải có phí dịch vụ chứ’.

Cách Ark nghĩ ra là dùng Cửa Hàng Tổng Hợp Ark ở làng Lancel. Theo cách này, cửa hàng của Ark nhận 1.000 quặng từ Netherworld. Ở giai đoạn này, quặng vẫn thuộc về NPC. Đó chính là mấu chốt. Cửa hàng sẽ chuyển quặng cho tộc gấu mèo, và họ rèn ra 10 vũ khí từ số quặng đó. Vũ khí hảo hạng của tộc gấu mèo có giá trị rất lớn với người Baran, vốn chẳng có cách nào làm ra vũ khí cao cấp. Vì thế, giữa thời chiến, cậu có thể trao đổi và đẩy giá trị lên thành 1.200 quặng. Rồi Ark lại giao số quặng đó cho tộc gấu mèo để rèn vũ khí. Nói cách khác, trừ lần đầu trả 1.000 quặng, những lần giao dịch sau cậu đều dư ra 200 quặng. Chẳng khác gì người khác dọn sẵn mâm, còn cậu chỉ việc cầm thìa lên. Đây chỉ là phí dịch vụ của cậu thôi.

‘Cứ 10 vũ khí là mình được 200 quặng. Đủ để làm thêm một vũ khí. Hiện tại cần khoảng 1.000 vũ khí và giáp. Làm hết chỗ đó, mình sẽ có 20.000 quặng. Nếu bán được hết chỗ vũ khí và giáp đó, mình lời ít nhất 2.000 vàng!’.

Việc của Ark chỉ là đi đi về về giữa làng Lancel và Netherworld để chở quặng. Tất nhiên, lần nào cũng phải dùng Dimensional Movement Powder, nhưng vẫn còn dư nhiều. Hơn nữa, khi Netherworld trồi lên Middle Earth thì còn cần bột làm gì? Lúc ấy thì dễ như bơi trên cạn!

‘Hahaha, chiến tranh cũng là tiền cả đấy!’.

‘Buksil, ông sẽ lo chở vũ khí giữa làng Lancel và Netherworld!’.

Ark giao cho Buksil, một Merchant chuyên nghiệp, phụ trách tuyến buôn bán này. Kết thúc phi vụ, Ark sẽ biển thủ được khoảng 2.000 vàng. Không chỉ vậy, tình trạng thiếu trang bị của tộc Baran cũng nhanh chóng được giải quyết. Cũng vào lúc đó, Ark phát hiện ra vũ khí do các thợ rèn làm không phải cái nào cũng giống cái nào. Giống như Ark có thể nấu ra món ‘A la carte’, các thợ rèn cũng làm ra được 50 ~ 60 vũ khí hảo hạng. Đương nhiên, chỉ số của đồ hảo hạng tốt hơn hẳn món đồ thường cùng loại.

『Masterpiece Adamantium Sword (Magic)

Loại vũ khí: Kiếm một tay

Sức tấn công: 33 ~ 38

Độ bền: 400/400

Khối lượng: 50

Hạn chế: Level 200 trở lên

Thanh kiếm adamantium được rèn từ quặng của Netherworld. Người nghệ nhân đã dồn cả tâm huyết vào nó, tạo nên một kiệt tác hiếm thấy. So với đồ thường, đồ hảo hạng có hiệu năng tốt hơn ít nhất 10%. Ngoài ra, nó còn dần tự điều chỉnh cho vừa vặn với bàn tay người dùng.

<Hiệu ứng bổ sung: Xác suất phá hủy giáp + 20%, Tốc độ phản ứng + 10%>』.

‘Thường thì kiệt tác sẽ đắt hơn vì tốn công chế tác, nhưng tôi để cho Ark – nim cùng giá với đồ thường’.

‘Trúng mánh rồi!’.

Ark mua lại đồ hảo hạng rồi bán cho nhóm cựu tù với giá cao hơn. Nhóm cựu tù cũng cần vũ khí và giáp. Chẳng có lý do gì phải bán đồ hảo hạng rẻ hơn giá thị trường.

‘Bình thường giá 40 ~ 50 vàng, nhưng em để cho các anh 30 vàng thôi’.

Nghe Ark nói, mắt nhóm cựu tù sáng như đèn lồng.

‘Đúng là chỉ có chú em là nhất’.

Nhờ thế mà JusticeMan và nhóm cựu tù mua được đồ hảo hạng. Nhóm cựu tù có trang bị xịn hơn, còn ví tiền của Ark thì ấm lên.

‘Nhưng vẫn còn thiếu. Mình cần 45 triệu Won trong hai tháng!’.

Thật ra, JusticeMan và nhóm cựu tù biết Ark sẽ kiếm lời từ vụ này. Nhưng họ chẳng bận tâm đến chuyện đó. Họ biết lý do vì sao tính Ark hơi kỳ quặc như vậy. Nhờ vụ hợp đồng thuê nhà, JusticeMan và nhóm cựu tù muốn bằng cách nào đó giúp đỡ Ark. Họ cũng biết Ark sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ một chiều, nên họ muốn để cậu "lừa" mình. Với họ, đó là cái giá hợp lý. Họ mua bằng số tiền mình dành dụm được.

Nhưng Ark vẫn kiên quyết. Đó là chuyện duy nhất Ark chắc chắn.

‘Bọn anh trả 50 vàng cho mấy món này…’.

‘Không, giá là 30 vàng’.

Ark coi nhóm cựu tù như anh em ruột nên không muốn họ bị thiệt. Nhưng với người chơi khác hay NPC thì cậu chẳng ngần ngại mà "chặt chém". Đó là nguyên tắc vững chắc của cậu về tiền bạc. Cũng vì thế mà nhóm cựu tù biết Ark không phải loại chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Vài ngày sau, cậu đã gom đủ 1.000 vũ khí, và một cửa sổ thông tin hiện ra.

『Cửa sổ thông tin đầu tư liên quan

Nhờ việc buôn bán sôi động của Cửa Hàng Tổng Hợp Ark, giá trị thương mại của làng Lancel đã tăng. Danh tiếng của làng Lancel tăng lên và điểm đóng góp của Ark tăng 10. Số cổ phần tối đa bạn có thể sở hữu đã tăng 1%.

Số cổ phần hiện sở hữu tại làng Lancel (Sở hữu/Giới hạn): 4/6%』.

‘Huhuhu, đúng là bõ công’.

Đó là lý do Ark thực hiện giao dịch qua cửa hàng. Giao dịch vật tư qua cửa hàng của Ark là cả một quy trình lớn. Hơn nữa, tộc gấu mèo, vốn là cư dân NPC, cũng học được cách kiếm tiền. Nhờ thành tích đó, giá trị thương mại của làng tăng lên, và giới hạn cổ phần của cậu cũng tăng theo. Ark hài lòng gật đầu rồi nhìn sang Dedric và Razak.

‘Này, bọn mi tưởng cứ thế mà ngồi chơi được à?’.

‘Ể? Tụi tôi cũng phải tập luyện sao?’.

Clack clack? Clack clack clack clack?

Dedric và Razak nhăn mặt lùi lại.

‘Tất nhiên. Nhìn tộc Baran mạnh lên mà bọn mi không thấy có động lực à?’.

‘Gì chứ, tụi tôi đã qua khóa đào tạo chuyên nghiệp rồi, sao lại phải so với mấy thứ đó? Tụi tôi đang nghỉ ngơi tích trữ sức mạnh để thoải mái dùng vào lúc quan trọng trong trận chiến đấy! Đi săn còn hơn là tập mấy bài cơ bản’.

Cậu chẳng thể nói gì…

Lời Dedric cũng không hẳn là sai. Thật ra, Dedric và Razak đã mạnh lên gấp mấy lần nhờ huấn luyện cường độ cao. Vì vậy, tỷ lệ thực hiện mệnh lệnh của chúng đã trên 90%. Khả năng ứng biến trong tình huống nguy cấp cũng rất đáng nể. Nhờ thế mà chúng mới giúp được Ark đối phó với những quái vật cao hơn chúng tới 100 level. Nên chẳng có lý do gì để chúng phải tập luyện cơ bản như người Baran.

‘Nhưng nếu nâng được độ thành thạo kỹ năng thì lại là chuyện khác’.

Gần đây, nhờ Radun mà Ark phát hiện ra có thể dùng ‘Affection’ để nâng kỹ năng của quỷ thể. Tuy nhiên, chỉ đổ Affection vào thôi thì kỹ năng không tăng. Ark và quỷ thể còn phải thấu hiểu kỹ năng đó thì mới nâng được.

‘Đâu nhất thiết phải tập luyện mới tăng được độ thấu hiểu kỹ năng. Cứ dùng kỹ năng trong lúc đi săn là được. Lại còn được thêm japtem với kinh nghiệm. Hơn nữa, nghe theo ý quỷ thể thì biết đâu Affection cũng tăng’.

‘Được rồi, đi săn thôi’.

Trong khi người Baran bận rộn tập luyện, Ark dốc sức đi săn quanh vùng. Cậu mải mê quên cả thời gian, thoắt cái đã hết một tuần. Trong lúc cậu đi săn, Shambala và Hội Huynh Đệ Bóng Đêm đi do thám Nakujuk, cuối cùng cũng quay về pháo đài.

‘Ark, chúng bắt đầu tiến vào khu vực phía tây rồi’.

Cuối cùng, chiến tranh đã nổ ra.

*****

Chae chang, seokeok!

Những âm thanh sắc lạnh của sắt thép và da thịt bị chém vang lên. Một kẻ địch xuất hiện trước mặt cậu, tay vung kiếm. Cậu chớp mắt một cái, tập trung cao độ. Nhận ra được đường kiếm sắc bén ấy là giữ được mạng sống. Đây là chiến trường.

‘Trận chiến này còn kéo dài bao lâu nữa đây?’.

Ark nghĩ thầm trong lúc quật ngã một toán Nakujuk. Đây đã là ngày thứ 5 giao chiến với Nakujuk, hàng chục trận đánh đã nổ ra. Đúng như dự đoán, Nakujuk có 5.000 quân. Còn tộc Baran thì gom thêm được ít quân, nâng quân số lên 4.500. Quân số gần như ngang nhau, nhưng sức chiến đấu giữa Nakujuk, một tộc chiến binh, với tộc Baran vốn là dân thường thì khác nhau một trời một vực. Dù đã huấn luyện cường độ cao, một tuần cũng chỉ học được tới một mức nhất định. Tộc Baran thua liên tiếp trong giai đoạn đầu và bị đẩy lùi về bức tường phòng thủ thứ nhất dựng trong hẻm núi.

‘Nếu không có chú JusticeMan thì tộc Baran đã bị xóa sổ từ lâu rồi’.

Ark nhìn JusticeMan đang đứng trên một ngọn đồi quan sát trận chiến. Thật ra, JusticeMan đã đoán trước những gì sẽ xảy ra trong giai đoạn đầu. Bởi chiến lược ban đầu là bảo toàn lực lượng thay vì giữ điểm cao. Nhưng khi Nakujuk tiến vào hẻm núi, chiến lược chuyển sang phản công. JusticeMan chọn chiến thuật ‘Đánh Vòng Hậu Phương’ (Backtracking). Khi Nakujuk di chuyển từ điểm B tới điểm A, quân Baran sẽ vòng lại đánh điểm B. Chiến tranh giữa các NPC trong New World cũng giống như chiến tranh ngoài đời thực. Nói cách khác, muốn tiếp tục hành quân thì phải giữ được đường tiếp tế. Mất đường tiếp tế là hết lương thực, hết vũ khí, giáp trụ cũng không sửa được. Hơn nữa, binh lính sẽ hoang mang và sĩ khí bắt đầu sa sút. Tất nhiên, Nakujuk buộc phải quay về điểm B để giành lại đường tiếp tế. Lúc đó JusticeMan lại cho dựng công sự phòng thủ ở điểm A. Nhờ vậy, giờ Nakujuk chỉ tiến được đến gần cửa hẻm núi.

Tất nhiên, chiến lược này đã được dùng từ thời xa xưa. NPC có thể không biết, còn nhóm Jewel thì sẽ nhìn thấu ngay. Thế nhưng, ‘biết’ và ‘ngăn được’ là hai chuyện khác nhau. Vì thế, chiến lược họ vạch ra đã thành công rực rỡ! Trên chiến trường luôn biến động, chiến thuật kiểu RTS khó mà thành công, nhưng trong game mô phỏng thời gian thực thì lại có thể. Chưa kể chiến trường trong New World chẳng khác gì một chiến trường thật. JusticeMan và Lariette cũng có ảnh hưởng cực lớn lên chiến trường. Không có chuyên môn của JusticeMan và năng lực đặc biệt của Lariette thì không thể thành công. Tất nhiên, nhóm cựu tù và Hội Huynh Đệ Bóng Đêm cũng góp sức thực hiện chiến lược.

‘Ah ah ah, tao sẽ giết sạch bọn mày!’.

‘Lũ Baran yếu ớt dám vênh váo à!’.

Nakujuk tưởng trận này dễ ăn nên hăm hở lao lên. Dù tuyến phòng thủ của Baran đã vỡ, JusticeMan vẫn chỉ đứng chờ rồi lên tiếng.

‘Heh, sau 40 phút, chúng bắt đầu mất kiểm soát rồi. Hăm hở lao lên nên cánh sườn giãn rộng cả ra. Hội Huynh Đệ Bóng Đêm, chiến dịch đánh chặn!’.

Theo lệnh JusticeMan, Lariette tung ra ‘ánh sáng’ của mình. Mỗi lần Innocence Knight dùng skill là lại tỏa sáng. Còn Hội Huynh Đệ Bóng Đêm thì nãy giờ đã ẩn mình bằng ‘Stealth’.

Kwa kwang, kwa kwang, kwa kwang, kwa kwang!

Một tiếng động lớn vang lên khi hàng trăm Hội Huynh Đệ Bóng Đêm xuất hiện và dùng Backstab. Quân Nakujuk vốn đã mất khá nhiều máu sau trận đánh nên nhanh chóng gục ngã.

‘Ugh, b… bọn chúng từ đâu ra thế…!’.

‘L… lùi lại. Rút khỏi tầm tấn công của chúng và chỉnh lại đội hình’.

‘Nhưng chúng ta đã tiến quá sâu vào đất địch rồi. Giờ mà rút thì toàn quân sẽ bị cô lập’.

‘Điều đơn vị Draken tới yểm trợ’.

Tiếng hét vang lên từ đám Nakujuk đang rối loạn. Một lúc sau, hàng chục con Draken lao vút qua chiến trường.

Kurwarwarwarwa –!

Đó là Draken, loài có thể bay lượn tự do trên trời và có sức tấn công khủng khiếp! Chúng mạnh tới mức một con có thể đối đầu với 10 con quái vật của tộc Baran. Chúng luôn xuất hiện vào thời khắc quyết định, đẩy tộc Baran vào khủng hoảng. Nhưng lần này, sự xuất hiện của Draken lại là cơ hội cho JusticeMan.

‘Đơn vị chiến thuật, chặn đánh Draken!’.

Mệnh lệnh vừa ban ra, hàng trăm binh lính trên các ngọn đồi hai bên hẻm núi đồng loạt đứng dậy.

‘Đừng bắn tản mát. Tập trung vào một mục tiêu mà đánh’.

Jiak-tung dùng kỹ năng đặt dấu hiệu rõ ràng trên đầu một con Draken.

‘Trước mắt là con này. Tổng tấn công. Tiêu diệt chúng!’.

Tu tu tu tung, kwa kwa kwa kwang!

Tiếng nổ vang lên từ tay đơn vị chiến thuật, hàng trăm phát đạn pháo cùng lúc trúng con Draken, khiến nó phun máu rồi đổ gục. Ark đã đặt tộc gấu mèo làm đại pháo. Đại pháo là thứ vũ khí hoàn hảo cho đơn vị chiến thuật. Đơn vị chiến thuật tuy thông minh nhưng yếu ớt, nên không thể đối đầu trực diện với Nakujuk. Nhưng nếu tấn công từ xa thì chẳng thành vấn đề. Hơn nữa, đại pháo được xếp vào loại máy móc chứ không phải vũ khí, nên khi NPC sử dụng thì hiệu năng còn cao hơn. Ngoài ra, đơn vị chiến thuật do Jiak-tung, một ‘General = Strategist’, chỉ huy. Một trong những kỹ năng Jiak-tung học được là ‘Feng Shui’ (Phong Thủy). Khi dùng trong chiến đấu, ‘Feng Shui’ tăng hiệu ứng địa hình thêm 50%. Nói cách khác, đại pháo bắn từ trên cao xuống sẽ có thêm sát thương và độ chính xác. Và Feng Shui còn tăng các hiệu ứng đó thêm 50%.

‘Ugh, cái này, không thể tin nổi…!’.

Nakujuk chỉ biết trơ mắt nhìn từng con Draken lần lượt rơi xuống. Cứ thế, đơn vị chiến thuật nhanh chóng xử lý đám Draken rồi chuyển sang nã vào Nakujuk. Họ bắn từ đỉnh đồi xuống chân đồi. Mà Nakujuk lại túm tụm dày đặc trong hẻm núi nên trúng cực dễ! Bắn đại pháo kiểu này thì không đời nào trượt được. Jiak-tung phấn khích hét lên.

‘Bắn, bắn, bắn! Đám này khỏi cần đánh dấu. Cứ nã bừa đi!’.

Tu tu tu tung, tu tu tu tung!

Đạn pháo từ trên trời trút xuống như mưa, khiến trận địa của Nakujuk sụp đổ. Nhưng đây mới chỉ là một trận giao tranh nhỏ.

『Tháp canh số 1, 2 và 3 trên đỉnh đồi đã được xây xong!』.

‘Đây rồi!’.

Ark đã chờ thông báo này xuất hiện. Trong lúc trận chiến diễn ra, Bu Dong-san đã tách đơn vị công binh ra để xây ba tòa tháp trên đỉnh đồi. Tất nhiên, không có nhiều thời gian nên các tòa tháp chẳng mấy kiên cố. Nhưng muốn lên đồi tấn công tháp, Nakujuk phải phá được tuyến phòng thủ thứ 2. Nói cách khác, chúng không thể tấn công thẳng vào tháp. Tháp canh… ai từng chơi Warcraft hẳn đều biết sức mạnh của tháp canh. Tên bắn ra từ tháp canh được cộng thêm rất nhiều tầm bắn và sức tấn công. Hơn nữa, lính gác trong tháp sẽ không bị thương cho tới khi tháp sập. Vì vậy tháp canh là thứ cần thiết, nhưng xây nó tốn rất nhiều tài nguyên và nhân lực. Tháp canh cùng đơn vị chiến thuật với đại pháo! Mưa tên và đạn pháo lập tức khiến máu của Nakujuk tụt dốc.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt JusticeMan.

‘Được rồi, ném thêm món khác vào chúng nhé? Các đội tấn công, xung phong!’.

‘Wah ah ah ah!’.

Kwa kwa kwa kwa kwa!

Họ ào vào chiến trường, khiến nó bị xẻ đôi như biển Đỏ. Mặt đất như rung chuyển khi 1.000 kỵ binh lao về phía trận địa quân địch. Đây là đòn tổng tấn công tập trung của tộc Baran. Họ cưỡi những con quái vật mà các huấn luyện viên đã thuần hóa. Thật ra, JusticeMan từng đau đầu không biết dùng lũ quái vật vào chiến tranh thế nào. Bốn, năm con quái vật mới đối phó nổi một tên Nakujuk. Mà khi chiến trường trở nên hỗn loạn, một mình huấn luyện viên không thể điều khiển hết đám quái vật. Để khắc phục những nhược điểm đó, JusticeMan quyết định dùng chúng làm kỵ binh.

Hellhound, Bolkanasu và Kajel Wolf được cưỡi ra trận. Tình thế thay đổi 180 độ. Nhờ tốc độ xung phong, sát thương của tộc Baran và lũ quái vật tăng lên rất nhiều. Có thể nói trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu từ đợt xung phong này. Khi các đội tấn công xuất hiện, mắt Ark sáng rực, cậu hét lên.

‘Huhuhu, tới lúc rồi Radun. Biến hình!’.

Ssak ssak, ssak ssak ssak ssak!

Pa pa pa pa, pa pa pa pa!

Cuối cùng Radun cũng có dịp thể hiện, cõng Ark lao về phía các đội tấn công. Một tiếng động điếc tai vang lên khi các đội tấn công va vào Nakujuk, khiến chúng bay tứ tung. Thế nhưng, liếc qua một cái, Ark lại giảm tốc độ. Ark chẳng hăm hở đánh nhau, chỉ bám theo sau các đội tấn công. Đây là trận chiến của hàng nghìn người trải khắp hẻm núi. Trong lúc binh lính quấn lấy nhau mà đánh, rất nhiều item cũng rơi ra. Nhưng giữa chiến trường hỗn loạn như vậy thì khó mà di chuyển dễ dàng. Đến cả Ark cũng bị hạn chế trong việc nhặt và cất item. Nhưng tình hình đã thay đổi khi các đội tấn công phá vỡ phòng tuyến địch. Hàng chục tên Nakujuk đổ gục trước đợt xung phong của các đội tấn công. Và một khoảng trống mở ra giữa quân Baran thường và đội kỵ binh đang lao đi với tốc độ khủng khiếp. Ai nhặt được item trước thì item là của người đó. Đây chính là khoảnh khắc Ark chờ đợi! Ark chạy theo các đội tấn công, vơ vét những item rơi trên mặt đất.

‘Đằng kia, vừa rơi item kìa!’.

Ssak ssak, ssak ssak ssak ssak!

Mắt Ark đảo quanh, cậu vừa hét lên là Radun lập tức lao tới chỗ đó.

『Radun đã nhặt được ‘Nakujuk's Spear’』.

『Radun đã nhặt được ‘Draken's Leather’』.

‘Hahaha, đúng là một cánh đồng item!’.

Ark cưỡi Radun đuổi theo đội kỵ binh. Một lần nữa, chẳng khác gì người khác dọn sẵn mâm cơm, còn Ark chỉ việc cầm thìa lên mà ăn. Dù có xấu hổ thì cậu cũng phải làm. Không làm thế thì sao kiếm đủ 45 triệu Won trong hai tháng?

‘Ark, mi đang làm gì thế? Giờ là lúc để chơi bời à?’.

Đúng lúc đó, Shambala lướt qua cậu, quát lên giận dữ.

‘Mi quên nhiệm vụ của chúng ta rồi à?’.

‘Tớ biết. Tớ đang tìm đây nên cậu khỏi phải nhắc’.

Ark cộc lốc đáp, còn Shambala thì tiếp tục lao sâu vào đất địch. Đúng vậy, Ark là Chỉ huy, cậu đâu có ra chiến trường chỉ để nhặt mấy món item lặt vặt. Cậu có một nhiệm vụ đặc biệt.

‘Tuy lặt vặt nhưng gom nhiều thì cũng kiếm được kha khá tiền’.

Đôi mắt sắc bén của Ark quét khắp chiến trường. Đúng lúc đó, Dedric đang tìm kiếm trên trời liên lạc với cậu qua bộ đàm.

‘Beep beep. Chiik, chiik. Chủ nhân nghe rõ không… đã tìm thấy mục tiêu… hết’.

‘Ở đâu?’.

‘Từ chỗ chủ nhân đang đứng… hướng 6 giờ… cách 50 mét’.

‘Hướng 6 giờ… được rồi, thấy rồi!’.

Ark lục soát trận địa và phát hiện ra mục tiêu.

‘Oho, đối thủ là Jewel à? May quá. Shambala chắc lại kêu là bất công cho xem’.

Ark nhìn Jewel đang tung phép tứ tung. Những kẻ gây phiền toái nhất trong cuộc chiến này chính là Jewel và guild Hermes. Vì thế, Ark và Shambala được giao một nhiệm vụ đặc biệt là xử lý guild Hermes. Chỉ có Shambala và Ark mới đánh bại được chúng trong cận chiến. Ark coi nhiệm vụ đặc biệt này là quan trọng nhất. Lý do là vì bọn chúng có tiền. Guild Hermes đang đánh nhau với NPC nên tất cả đều là Chaotic. Khi chết, chúng sẽ nhận hình phạt tử vong gấp đôi và chắc chắn rơi ra một item. Nói cách khác, chúng chẳng khác gì quái vật đặc biệt. Hơn nữa, chúng lại chỉ huy Nakujuk, nên đúng là con mồi béo bở với Ark.

‘Giờ nhìn Jewel thấy càng xinh ra ấy chứ. Lần này mình sẽ nhặt được gì đây?’.

‘Radun, sang phải. Xung phong!’.

Pa pa pa pa, pa pa pa pa!

Radun lao vụt về phía Jewel.

‘Huk, t… tên đó…!’.

Jewel hét lên khi thấy Ark đang lao về phía mình. Thật ra, đây không phải lần đầu cậu đụng độ Jewel. Từ khi chiến tranh nổ ra, cậu đã gặp Jewel hai lần. Những lần đó, Jewel đã điên cuồng lao vào cậu. Thế nhưng, kết quả là Jewel thảm bại hoàn toàn. Giờ đây, pioneer Jewel không còn là đối thủ của Ark nữa. Jewel vốn kiêu ngạo, nhưng sau hai lần bị Ark đánh bại thì cuối cùng cũng phải thừa nhận điều đó. Hai lần thua đồng nghĩa với hình phạt và số item rơi ra cũng gấp đôi.

‘C… cản hắn lại! Đừng để hắn tới gần!’.

Jewel lùi lại, hét vào mặt đám Nakujuk. Nhưng Ark đâu dễ bỏ qua một nguồn tiền.

‘Hah, định chạy à? Đừng hòng!’.

Ark rút Saw Blade ra rồi ném đi. Saw Blade bay vút qua không trung và cắm xuống ngay trước mặt Jewel.

‘Hủy biến hình, Razak, Shield Stroke!’.

Theo lệnh Ark, Saw Blade lập tức biến thành Razak. Jewel giật nảy mình khi Razak lập tức đập khiên vào cô ta. Đây là cách Ark nghĩ ra để săn guild Hermes. Ta da da dang, một chuỗi âm thanh vang lên liên tục khi Jewel bị đẩy lùi về phía Ark. Đó chính là sức mạnh của Shield Stroke trung cấp.

『Độ thành thạo Shield Stroke của Razak đã tăng』.

『Shield Stroke (Trung cấp – Bị động)

Khả năng dùng khiên của bạn đã trở nên chính xác hơn, giờ bạn có thể đẩy lùi kẻ địch hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể dùng Shield Stroke để đánh trúng ba kẻ địch cùng lúc. Nếu cả ba đòn đều trúng một mục tiêu, mục tiêu sẽ bị đẩy lùi một khoảng rất xa.

<Cản phá đòn tấn công của kẻ địch và sức tấn công + 30%, xác suất đẩy lùi và gây Stiffness (tê cứng) tăng 12%, Shield Stroke trung cấp có thể đánh ba lần>』.

Ark đã nghiên cứu Shield Stroke trong suốt một tuần dành cho việc đi săn. Khi học được kỹ thuật mới, cậu đã tiêu 50 Affection để nâng Shield Stroke của Razak.

‘Ugh, th… thằng khốn này…!’.

Jewel lẩm bẩm, loạng choạng. Thế nhưng, vì bị tê cứng nên Jewel không thể cử động.

‘Câm miệng và nộp item đây! Demonic Opening, Dark Blade!’.

Đòn tấn công khủng khiếp của Ark khiến máu Jewel tụt ngay xuống 30%. Hết tê cứng, nhưng Jewel của guild Hermes hùng mạnh nhất cũng không dám đánh tiếp mà chỉ biết bỏ chạy.

‘Các người làm gì thế? Chặn hắn lại!’.

Jewel hét lên, đám Nakujuk ào ào lao về phía cậu. Nhưng Ark chỉ mỉm cười lẩm bẩm.

‘Chỉ có thế thôi à? Các đội tấn công, ép chúng lại!’.

Nghe Ark hét, các đội tấn công Baran ép mạnh vào Nakujuk. Nhưng vẫn có vài tên Nakujuk lọt qua được và tới giúp Jewel. Đúng lúc đó, Dedric như một tia sét lao xuống, nhổ nước bọt về phía đám Nakujuk.

‘Đối thủ của tụi mày ở đây này, đồ cộng sản!’.

Nó cũng đã tiêu 50 điểm Affection để nâng kỹ năng Taunt!

『Độ thành thạo kỹ năng Taunt của Dedric đã tăng』.

『Taunt (Trung cấp – Chủ động)

Giờ đây bạn có thể dùng Taunt hiệu quả hơn. Hiệu quả khiêu khích tăng lên giúp tầm tác dụng tăng tới 20 mét. Ngoài ra, số mục tiêu có thể áp dụng tăng lên 5. Đối phương càng tức giận thì thời gian hiệu lực càng dài và phạm vi hiệu ứng càng đa dạng.

<Có thể sử dụng trong phạm vi 20 mét. Tiêu hao Mana: 30>』.

‘Kuaaak, con dơi đó nhổ nước bọt vào bọn ta!’.

‘Hahaha, không chỉ là nước bọt đâu. Đờm đấy!’.

‘Đờm á? Con dơi chết tiệt này, tao xé xác mày!’.

‘N… này lũ ngu, các ngươi đi đâu thế?’.

Vì là Chaotic nên bọn chúng cố tình cất đi những item tốt nhất. Mặc đồ xịn ra trận cũng chẳng tạo được ảnh hưởng lớn gì đến cuộc chiến, mà lỡ chết thì thiệt hại quá nặng. Nhưng dù vậy, đồ của chúng vẫn đắt hơn item Nakujuk rơi ra, lại còn giúp cậu xả stress, nên cậu tiếp tục săn guild Hermes.

‘Đồ của Jewel còn đắt hơn tên kia. Bộ giáp mình lấy được từ tay Warrior đó chẳng phải chỉ đáng có 100.000 Won sao? Đám này đúng là lũ ăn mày’.

Ark tặc lưỡi rồi lại nhìn quanh.

‘Dù sao thì đến giờ mình cũng hạ được nhiều hơn Shambala rồi’.

Tuy cậu đang săn guild Hermes, nhưng chúng không phải là mục tiêu duy nhất. Các tù trưởng thường nấp ở phía sau hoặc lẫn vào giữa đám Nakujuk.

‘Thử xem mình giết được bao nhiêu Nakujuk trong lúc săn đám tù trưởng nào?’.

‘Dedric, bật chế độ vệ tinh đi!’.

‘Hừ, đừng gọi bằng cái tên đó. Là chế độ trinh sát!’.

Dedric càu nhàu rồi lại bay lên trời. Chẳng mấy chốc, chúng lại tìm thấy thêm một tên chỉ huy ở gần đó. Đương nhiên quái vật đặc biệt sẽ rơi item tốt hơn quái vật thường. Thay vì đi giết gà, Ark lượn khắp nơi chém bay đầu bọn cầm đầu của Hermes. Tất nhiên, đó là quyết tâm trúng mánh, nhưng thành tích của Ark cũng góp phần rất lớn vào cục diện chiến sự.

‘Ohhh, Ark – nim lại hạ thêm một tên cầm đầu nữa rồi!’.

‘Mấy tên đó chẳng là gì cả!’.

Nhờ Ark, sĩ khí của tộc Baran tăng vọt, trong khi sĩ khí của Nakujuk thì giảm sút. Trong khi đó, Shambala cũng đã săn xong guild Hermes và chuyển mục tiêu sang các tù trưởng. Đám Draken bị tiêu diệt hoàn toàn, còn các thành viên Hermes và tù trưởng lần lượt gục ngã. Khoảng 2 tiếng sau…

‘Eeeugh, rút lui, tất cả rút lui!’.

Nakujuk tháo chạy sau khi chịu tổn thất nặng nề.

Bạn đã đến cuối chương 62.

Không gian đọc của bạn