**Attack X**
‘Elemental Sword, thuộc tính Băng, Flash!’.
Một tia sáng quét qua đám Nakujuk. Cùng lúc đó, luồng khí lạnh lan ra khiến chuyển động của bọn Nakujuk chậm hẳn lại.
‘Dark Dance!’.
Ark dùng những bước chân phức tạp lướt qua các khe hở giữa đám Nakujuk. Rồi cậu tung chuỗi kỹ năng Dark Blade vào bọn chúng. ‘Dark Strike’ nhanh chóng gây ra những đòn chí mạng. Tận dụng yếu tố bất ngờ, Ark liên tục tung ra chí mạng, khiến đám Nakujuk chạy tán loạn, rối như canh hẹ.
‘Ư, cái, cái gì thế?’.
‘Chỉ có một thằng thôi! Cứ bao vây lại, khóa chặt chuyển động của hắn!’.
‘Hừm, tưởng ta sẽ để các ngươi tự tung tự tác chắc’.
Đúng lúc ấy, Dedric từ trên trời lao xuống. Dedric phóng vào đám Nakujuk như một mũi tên rồi hét lớn:
‘Đệ tử, làm ngay đi!’.
‘Được. Ta khẩn cầu Thánh Địa, chớ để chúng tha hóa. Innocence Field!’.
Sau khi buff cho cả nhóm, Lariette thi triển một phép diện rộng. Một luồng sáng mãnh liệt xoáy tròn khắp khu vực. Đó là phép diện rộng của Innocence Knight, gây sát thương liên tục đồng thời làm giảm phòng thủ của đối phương. Thế là dưới đòn phối hợp của Ark, Lariette và Dedric, đám Nakujuk tan rã.
‘Mong là Razak bên kia vẫn cầm cự tốt…’.
Trước khi tấn công đám Nakujuk, Ark đã nghĩ ra một giải pháp. Làm thế nào để cứu Beseutyu ra khỏi ngôi làng thung lũng? Ark cứ trăn trở mãi chuyện đó, cho tới khi nhớ ra một câu Buksil từng nói. Vì bị Ark hành nên Buksil lúc nào cũng thiếu ngủ, hay ngủ gật cả khi đang đi. Rồi cậu ta đột nhiên lẩm bẩm: ‘Ư, Ark – nim tha cho tôi đi. Dù anh có thể không nghe tôi, nhưng xin đừng làm thêm cáo zombie nữa!’. Cậu ta nói mớ trong lúc ngủ.
Câu nói mớ ấy chính là gợi ý.
‘Phải rồi, nghĩ lại thì… kỹ năng ‘Vampirism’ của Dedric cũng có tác dụng với người chơi. Vậy biết đâu kỹ năng của Razak cũng dùng được lên người chơi? Liệu nó có điều khiển được tên đó không…?’.
Nhìn cái xác của Duke, Ark hình dung ra một nước đi tuyệt diệu. Cậu có thể hồi sinh Duke bằng ‘Death's Equations’ của Razak. Số kẻ địch Ark phải đối mặt hiện giờ là 400 tên Nakujuk và nhóm Jewel. Nhưng nếu dụ được nhóm Jewel cùng một phần Nakujuk ra khỏi làng thì tình hình sẽ khác. Dĩ nhiên, dùng ‘Vampirism’ lên người chơi có xác suất thành công rất thấp. ‘Death's Equations’ cũng vậy. Hơn nữa, Duke là kẻ có thứ hạng cao nên mỗi lần thử phải tốn 3 cái xương sườn. Thiệt hại cực lớn. Nhưng chẳng còn cách nào khác.
‘Razak, dùng Death's Equations!’.
Clack clack clack, clack clack clack clack…
Razak thở dài thườn thượt rồi chầm chậm tháo xương sườn ra. Cái nghề bất đắc dĩ mà nó tiến hóa thành khiến Razak ngày càng u sầu. Dù sao thì, 3 lần… nó đã dùng tới 9 cái xương sườn thì kỹ năng mới thành công một cách khó nhọc. Đúng vậy, tên Duke dụ Jewel ra ngoài chính là một con zombie.
‘Lúc đầu mình thấy nó hơi mơ hồ, nhưng hóa ra lại là một kỹ năng hữu dụng ngoài sức tưởng tượng đấy chứ?’.
Ark chưa bao giờ nghĩ có thể tận dụng ‘Death's Equations’ theo cách này. Dù sao thì chiến dịch tập kích ngôi làng của Ark đã thành công. Tuy nhiên, kể cả sau khi Jewel kéo bớt quân đi, trong làng vẫn còn 150 tên Nakujuk.
‘Nếu đánh từng nhóm nhỏ thì mình xử được, nhưng…’.
Cậu không biết Jewel sẽ bị lừa được bao lâu. Thật ra, ‘Death's Equations’ cũng có giới hạn. Khoảng cách mà zombie có thể đi xa khỏi người điều khiển khá xa, nhưng không phải vô hạn. Vì thế, Razak phải ẩn nấp rồi điều khiển Duke dẫn nhóm Jewel đi lòng vòng quanh khu vực làng. Nghĩa là việc lừa nhóm Jewel cũng có giới hạn thời gian.
‘Phải nhanh chóng cứu dân làng rồi rút đi thôi’.
Ark quyết định liều một phen. Trong lúc Jewel vắng mặt, cậu sẽ dồn toàn lực tấn công vào một chỗ. Nơi Ark nhắm tới là…
‘Keuahahak!’.
‘Tập kích, tập kích!’.
Đám Nakujuk trên tháp canh phát hiện ra họ và thổi tù và. Cùng lúc đó, một trăm tên Nakujuk ùn ùn kéo tới như mây. Nhưng mắt Ark chỉ chăm chăm lục soát đám xác chết, chẳng thèm để ý tới lũ Nakujuk đang tụ lại.
‘Radun, mau nuốt hết đồ mà đám Nakujuk rơi ra!’.
Ssak ssak ssak ssak!
Radun hùng dũng lao đi lục soát các xác chết. Danh sách toàn bộ japtem Radun nuốt vào hiện ra trước mắt Ark. Một lúc sau, cuối cùng Ark cũng tìm thấy thứ mình cần trong danh sách.
『Radun đã nhận được ‘Nakujuk's Crude Key’』.
‘Đúng nó rồi Radun. Đưa đây cho ta!’.
Theo lệnh Ark, Radun nhả ra chiếc chìa khóa đã nuốt. Ark nhặt chìa khóa lên, tra vào cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt bật mở, toàn bộ lũ trẻ trong làng ùa ra. Đúng vậy, Ark đã tấn công vào nhà tù giam giữ bọn trẻ. Lũ trẻ chính là vũ khí mà Ark chuẩn bị để đánh bại Nakujuk. Bọn nhóc chạy ùa về phía Ark, nơi đã có sẵn đồ ăn. Đó là món cậu từng nấu cho Hae Gyeol-sa, ông tổ của kỹ năng hăm dọa, để làm giọng to hơn.
‘Ôi Ark – nim, bọn chúng tới sát nút rồi kìa!’.
‘Khoan đã. Ăn hết chưa nào?’.
Bị bỏ đói trong tù nên lũ trẻ đói meo, đồ ăn biến mất trong nháy mắt, rồi cả bọn gật đầu. Ark vẫy tay như một nhạc trưởng rồi nói:
‘Giờ thì, có nhớ phải nói gì khi anh ra hiệu thế này không?’.
‘Nhớ ạ!’.
‘Cha ơi! Ark – nim cứu tụi con rồi!’.
‘Được, tốt lắm. Một, hai!’.
‘Nakujuk tới kìa! Cứu tụi con với!’.
Nhờ món ăn làm tăng âm lượng giọng nói, tiếng la của lũ trẻ vang dội khắp làng. Hiệu quả lập tức thấy ngay.
‘Cái, cái gì thế! Tiếng gì vậy?’.
‘Trẻ con, tiếng của bọn trẻ!’.
‘Ark? Ark là ai?’.
‘Là người ngoại quốc mới cứu Bona cách đây không lâu đó. Cậu ta quay lại rồi!’.
‘Ồ, người đó đã cứu bọn trẻ sao?’.
‘Nhưng có vẻ nguy hiểm lắm. Phải giúp họ thôi!’.
Những người lớn đang xây Tháp Tiếp Nhận khựng lại. Đám giám sát Nakujuk hoảng hốt chạy tới, vung roi loạn xạ.
‘Thằng này, không chịu ngoan ngoãn hả? Muốn chết à?’.
‘Câm miệng!’.
‘Cái, cái gì? Điên rồi à?’.
‘Các người mới là lũ điên! Nhốt con cái chúng ta rồi còn đe dọa chúng ta…! Bolkanasu, xông lên!’.
Roaaaaar!
Con Bolkanasu rống lên theo lệnh huấn luyện viên rồi húc thẳng vào tên giám sát. Không chỉ có ông ta. Những huấn luyện viên khác cũng xua quái vật của mình tấn công đám giám sát. Người tộc Baran cũng vớ lấy cuốc xẻng mà vung lên. Nhờ Ark giải cứu con cái họ, tộc Baran nổi loạn ngay tại công trường, khiến đám Nakujuk hoảng loạn.
‘Tốt, thành công rồi!’.
Thấy cảnh hỗn loạn trong làng, Ark siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, đây chính là điều Ark đã tính tới. Tộc Baran nói rằng họ không phải chiến binh. Thế nhưng, Ark cảm thấy đó chỉ là cái cớ. Tuy sức mạnh và thể lực không thể so với Nakujuk, nhưng họ có lũ quái vật đã được huấn luyện làm vũ khí. Vậy mà vì sợ hãi, họ chưa từng nghĩ tới chuyện vùng lên. Kể cả Ark có giúp thì họ cũng vẫn vậy thôi.
‘Nhưng…’.
Ark biết. Khi con cái gặp nguy, cha mẹ sẽ trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Người cha quá cố của cậu cũng vậy. Bình thường ông chẳng bao giờ gây gổ với ai, nhưng hễ Ark bị đánh về là ông nổi giận, chẳng sợ trời không sợ đất. Mẹ cậu dù bệnh tật vẫn chưa bao giờ tắt nụ cười vì Ark. Và cậu đã hiểu ra trái tim của NPC trong New World chẳng khác gì con người. Vì con cái, họ sẵn sàng liều chết với Nakujuk.
‘Được rồi! Buksil, Bona, đưa bọn trẻ tới chỗ an toàn’.
‘Dạ, Ark-hyung. Nào, theo tớ!’.
Bona gật đầu rồi dẫn lũ trẻ rút lui.
‘Đi với tôi, Lariette – nim!’.
Ark dẫn Lariette cùng bầy Nakujuk đang bám theo tiến về phía công trường. Ở đó, một trận chiến ác liệt đang diễn ra. Tuy nhiên, số quái vật mà tộc Baran có thể dùng để đối phó Nakujuk có hạn. Lúc người Baran mới xông vào, có vẻ như Nakujuk bị đẩy lùi. Nhưng khi đội hình Nakujuk vẫn giữ vững và trận chiến kéo dài, chính tộc Baran cùng lũ quái vật của họ mới là bên gục ngã. Thực tế vẫn là thực tế. Dù chiến đấu vì con cái, họ cũng chẳng thể hóa thành Superman. Hiện tại ở đó có 100 quân Nakujuk.
Trong khi đó, phía Baran có 70 người và 120 con quái vật. Tuy áp đảo về số lượng, nhưng sức chiến đấu của tộc Baran yếu hơn nhiều. Hơn nữa, vũ khí của họ chỉ có xẻng với cuốc. Ngược lại, đám Nakujuk được trang bị tận răng với giáp trụ và vũ khí.
‘Mọi người, xin hãy nghe tôi!’.
Ark hét về phía tộc Baran.
‘Như mọi người vừa nghe thấy, bọn trẻ đều đã an toàn. Nhưng nếu mọi người rút lui ở đây thì con cái mọi người sẽ lại gặp nguy hiểm. Mọi người phải đánh bại Nakujuk. Cứ thế này thì không có cửa đâu, hãy tập hợp lại chỗ tôi!’.
‘Người đó là?’.
‘Là cậu ta đấy. Đó là Ark! Người đã cứu bọn trẻ! Tôi chẳng kể với các người rồi sao? Anh bạn từng làm việc cho tôi đó? Hồi đó tôi đã biết ngay cậu ta không phải người tầm thường mà!’.
Ông chủ chuồng ngựa từng thuê Ark nhảy lên phía trước. Rồi người tộc Baran ùa tới chỗ Ark.
‘Được, hãy làm theo chỉ dẫn của tôi’.
‘Cậu đã cứu con cái chúng tôi, bảo gì chúng tôi cũng làm!’.
‘Cậu đã cứu con cái chúng tôi, bảo gì chúng tôi cũng làm!’.
Ark nhanh chóng nắm quyền chỉ huy tộc Baran. Tuy nhiên, thật ra Ark đã giao người Baran cho Lariette. Chỉ cần thế là đủ để giành chiến thắng. Và hành động đơn giản ấy đã phát huy sức mạnh khổng lồ. Đó là nhờ đặc tính của Holy Knight và Innocence Knight. Sức mạnh thật sự của Holy Knight tỏa sáng trên chiến trường. Họ có thể cộng dồn 3 buff lên toàn bộ thuộc hạ. Chỉ có thế thôi sao? Nhờ ảnh hưởng của Holy Knight, sĩ khí của quân lính cũng tăng lên. Quả đúng là một nghề sinh ra vì chiến tranh, một nhạc trưởng của chiến trường!
Holy Knight là như thế.
So với Holy Knight, Innocence Knight mạnh hơn về phép thánh.
‘Ồ, không hiểu sao lòng can đảm của mình cứ dâng lên vùn vụt!’.
Roaaaaar!
Sĩ khí của lũ quái vật tộc Baran cũng tăng lên. Không chỉ có chúng thay đổi.
‘Tất cả, tấn công!’.
Lariette giơ kiếm lên hô lớn. Cô lao tới một tên Nakujuk, dùng khiên đập thẳng vào nó. Đúng vậy, cuối cùng cô đã hoàn toàn thức tỉnh với nghề nghiệp của mình. Một Innocence Knight không thể dẫn quân xông pha vào chốn sinh tử thì bị coi là vô dụng. Đặc tính bóng tối giúp Ark tăng 40% chỉ số, còn Innocence Knight, một nghề Hero khác, thì cộng chỉ số cho đồng minh. Hiện tại, level của cô là 180. Nhưng khi làm thủ lĩnh một đội tấn công 70 người, level của cô vươn tới tầm giữa 200. Đặc tính Holy Knight của Alan từng đẩy Ark vào tuyệt vọng, giờ lại trở thành một đồng minh mạnh mẽ.
‘Yap, yap, yap, yap!’.
Nhờ không gian chật hẹp, một tên Nakujuk gục xuống dưới đòn tấn công của cô. Mái tóc đen tung bay khi chiến đấu với Nakujuk, trông cô chẳng khác gì một cảnh trong phim về Jeanne d'Arc. Cô chính là hiện thân của Innocence Knight. Nhờ cô, tình thế đã nghiêng về phía họ.
‘Nhưng kể cả thắng trận này thì vấn đề vẫn chưa giải quyết được. Nhóm Jewel và đám Nakujuk mà quay lại thì mọi thứ toang hết. Mình phải cứu Beseutyu trước khi chuyện đó xảy ra’.
Thế nhưng, cậu không tìm thấy Beseutyu ở công trường. Khi cậu hỏi Beseutyu ở đâu, một người Baran trả lời:
‘Beseutyu – nim sao? Ông ấy bị bắt ngay sau khi định trốn và bị lôi về. Đám người ngoại quốc đi cùng Nakujuk ở lại nhà Beseutyu, nên chắc ông ấy bị nhốt ở đó’.
‘Nhà Beseutyu!’.
Ark nhìn về phía ngôi nhà lớn nằm giữa làng.
‘Mình sẽ giao chỗ này cho Dedric và Lariette. Không biết tình hình sẽ thay đổi thế nào, nên mình phải cứu Beseutyu trước đã’.
‘Lariette – nim, tôi đi cứu Beseutyu đây’.
‘Hả? À, ừ!’.
Lariette vừa chiến đấu vừa đáp. Dù sao thì Ark cũng rời chiến trường, tiến về nhà Beseutyu. Phần lớn binh lính tập trung ở công trường nên trong làng chỉ lác đác vài trận đánh nhỏ. Trên đường băng qua làng, Ark ra tay giúp người Baran vài lần. Vì vậy, chỉ vài phút sau, Ark đã tới được nhà Beseutyu. Bên trong tòa dinh thự là một mê cung giá sách, tủ sách san sát nhau.
‘Beseutyu – nim!’.
Ark vừa bước vào nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
‘A, giọng của Ark… là Ark đó hả? Bên này, bên này!’.
Lần theo tiếng gọi, cậu thấy một chiếc lồng giam treo lơ lửng trên trần. Beseutyu và Guran bị nhốt trong đó. Ark bắt đầu tháo sợi xích buộc chiếc lồng vào cột. Beseutyu bám lấy song sắt, hét lên:
‘Làm sao cậu tới được đây?’.
‘Giải thích thì dài lắm’.
‘Vậy chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đã gặp Bona rồi?’.
‘Ông đừng lo. Bona đang đưa bọn trẻ tới chỗ an toàn. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏi lắm… ể?’.
Ark nghiêng đầu. Thông thường, chìa khóa lấy được ở một khu vực nhất định có thể mở mọi ổ khóa ở đó. Chìa khóa nhà tù của bọn trẻ cũng mở được xiềng xích cho chúng. Vì thế Ark tưởng chiếc chìa này cũng mở được lồng. Nhưng thử tra vào thì chìa khóa lại không khớp.
‘Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cần chìa khác à?’.
Ark nghĩ, mặt nhăn nhó khó chịu. Guran vẫn đang lo lắng nhìn quanh thì đột nhiên kêu lên:
‘Ark – nim, sau lưng! Cẩn thận!’.
Kwa kwa kwa kwang!
Cùng lúc đó, mấy cái tủ sách ở lối vào đổ sập như domino, tấn công Ark. Tủ sách cao tới mấy mét, nặng khủng khiếp! Bị nó đè lên thì cậu sẽ bẹp dí. Ark theo phản xạ đẩy chiếc lồng ra sau rồi trèo lên trên nó. Chiếc lồng buộc xích đung đưa ra sau như cái xích đu, rồi lại văng tới, đâm sầm vào tủ sách. Hàng trăm, hàng nghìn cuộn giấy tuôn ra như nước.
‘Cái quái gì thế này…?’.
Ark ngơ ngác hỏi khi chiếc lồng đung đưa cuối cùng cũng dừng lại. Đúng lúc đó, cậu thấy một cái bóng lao tới thật nhanh, rồi một cú va chạm khủng khiếp giáng vào sườn. Ark bay ngược ra sau mấy mét rồi đập xuống đất.
‘Ark!’.
Beseutyu và Guran gọi lớn từ trong lồng. Nhưng Ark không nghe thấy gì cả.
‘Trời đất ơi…!’.
Ark ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt. Cái bóng ấy là một gã khổng lồ khoác bộ giáp thép dày cộp, tay cầm một cây rìu hai tay to tướng. Gương mặt lộ ra dưới chiếc mũ trụ trông dữ tợn khủng khiếp.
‘Kukukuku, ta đã đoán ngươi sẽ tới đây mà’.
Gã khổng lồ vừa lên tiếng, một thông báo cảnh báo liền nhấp nháy.
『Chỉ huy Nakujuk Kaljapeu đã xuất hiện!』.
Nhưng cậu không có thời gian xác nhận thông báo cảnh báo.
‘Ngươi dám cản trở đại nghiệp của Nakujuk… chết đi!’.
Cây rìu hai tay của Kaljapeu bổ xuống, tạo thành một cơn bão. Ark vội lăn người, né được đòn tấn công trong gang tấc. Nhưng máu cậu chỉ còn 50%. Từ lúc rời công trường, cậu bận tới mức chẳng kịp hồi máu. Cậu không ngờ lại đụng phải một boss tầm trung.
‘Nhưng dù vậy…’.
Lúc vào nhà, cậu vẫn còn 60% máu. Cậu chỉ trúng có cú đánh lén, nghĩa là một đòn đã lấy mất 10% máu!
‘Vậy là mình chỉ chịu được năm đòn đánh trực diện của hắn thôi sao? Chết tiệt, hắn chỉ có level 350 mà sức tấn công khủng khiếp thật. Nhưng hắn có vẻ chậm. Sát thương cao kinh khủng như thế thì Agility chắc phải khá thấp. Hơn nữa, bộ giáp dày cộp kia sẽ khiến hắn càng dễ xử hơn’.
Ban đầu có hoảng hốt, nhưng giờ Ark đã lấy lại vẻ tự tin. Sát thương cao đến đâu cũng chưa đủ. Thật ra, Ark chẳng ngán những đối thủ sát thương và phòng thủ cao mà chậm chạp. Andel và Leo, những người đầu tiên cậu PK, đều là Warrior. Đó là vì dù giáp có dày đến mấy, cậu vẫn nắm được điểm yếu.
‘Dark Dance!’.
Ark dùng những bước chân hoa mắt để làm Kaljapeu rối loạn. Đúng như dự đoán, chuyển động của Kaljapeu rất chậm. Mỗi bước chân nặng nề trong bộ giáp dày của hắn đều khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Nặng nề như thế thì không thể theo kịp chuyển động của Ark. Tuy nhiên, chiến thắng không dễ dàng như Ark nghĩ.
Teteng!
Chớp lấy cơ hội, cậu vung kiếm. Một tiếng vang đột ngột phát ra, cổ tay cậu tê rần, nặng trịch. Còn Kaljapeu chỉ mất đúng 1% máu. Bộ giáp quá dày, chẳng gây được chút sát thương nào. Trong lúc đó, Ark dùng Taekwondo, thứ võ đã hạ gục vô số hiệp sĩ. Cậu tung một cú low kick vào chỗ mà bình thường sẽ khiến hiệp sĩ choáng váng. Thế nhưng, độ dày của bộ giáp vượt quá sức tưởng tượng, những cú đá không thể xuyên qua. Kaljapeu mặc kệ mấy cú đá, cứ thế vung rìu. Ark đã chủ quan, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã bị dồn vào thế bí.
‘Không di chuyển là ăn đòn mất!’.
Ark dùng Riposte để tạm đẩy lùi Kaljapeu. Không, đúng hơn là cậu cố đẩy lùi. Nhưng đối thủ là một gã khổng lồ. Lại là gã khổng lồ khoác trên người mấy tấn giáp. Kaljapeu chẳng hề bị Riposte đẩy đi, ngược lại Ark còn bị hất văng lên không trung.
‘Thằng này là cái quái gì thế?’.
Quả thật, đó là một chiếc xe tăng. Nhưng vẫn còn cách hạ nó.
‘Xe tăng thì cũng có điểm yếu. Chỉ cần tấn công vào chỗ đó thì bộ giáp bền chắc này cũng chẳng còn nghĩa lý gì!’.
Cậu dùng Eyes of the Cat quan sát và phát hiện một ánh đỏ ở khe hở trên bộ giáp của Kaljapeu. Đó chính là điểm yếu của Kaljapeu. Xác định được điểm yếu, Ark đổi chiến thuật, dùng Dark Dance cầm kiếm xoay vòng quanh Kaljapeu. Vòng tới sau lưng Kaljapeu, cậu đâm kiếm vào khe hở trên giáp. Rồi Ark chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Thật ra, từ lúc Kaljapeu xuất hiện, Ark đã thấy có gì đó không ổn. Kỳ lạ thật… giáp bình thường thì mặt trước và mặt sau phải khác nhau. Thế nhưng, Kaljapeu lại mặc một bộ giáp thô kệch, nhìn trước hay sau cũng y hệt nhau. Một bộ giáp trông thật buồn cười…
Woodududuk!
Ark vừa định đâm kiếm thì bộ giáp xoay ngoắt hoàn toàn, che kín khe hở. Một tiếng kêu vang lên, đầu Kaljapeu xoay 180 độ. Chưa hết, cả hai cánh tay cũng xoay hẳn ra sau. Chỉ trong một khoảnh khắc, trước sau đã đổi chỗ hoàn toàn. Và đúng lúc Ark đâm kiếm tới, Kaljapeu dùng găng tay chộp lấy lưỡi kiếm rồi vả cho cậu một phát.
『Bạn đã nhận một đòn chí mạng, 550 sát thương!』.
『Bạn bị choáng trong 3 giây』.
Ark bay theo một đường vòng cung rồi đập vào tủ sách. Cú va chạm khiến hồn vía cậu như bay tới tận Andromeda! Nhưng may là Kaljapeu khỏe quá thể. Nếu bị phản đòn mà ngã ngay trước mặt hắn, cậu sẽ phải hứng liên hoàn đòn trong lúc bị choáng. May thay, đến khi Kaljapeu tới nơi thì cậu đã thoát khỏi trạng thái choáng, nhưng tình hình còn tệ hơn trước. Đối đầu trực diện thì cậu chẳng có cửa. Cách duy nhất để Ark thắng là tấn công vào khe hở của bộ giáp. Thế nhưng, nếu Kaljapeu có thể đổi trước thành sau thì Ark chẳng có cơ hội nào tấn công vào khe hở. Hơn nữa, cậu còn dễ dính phản đòn.
‘Khỉ thật, tên này là Terminator T-400 hay gì vậy?’.
Đứng đó kêu ca cũng chẳng ích gì. Vì không tấn công được vào khe hở của bộ giáp, Ark cùng lắm chỉ gây được 3% sát thương. Ngược lại, Ark dính phản đòn và mất 10% máu. Chỉ còn 30% máu, chỉ cần trúng thêm ba đòn đánh hay phản đòn nữa là chắc chắn cậu chết.
‘Kukukuku, hết chiêu rồi à?’.
Kaljapeu bắt đầu vung rìu. Nhưng… đúng là vậy thật. Đối đầu trực diện thì không có cửa, Taekwondo cũng chẳng ăn thua. Đến cả chiến thuật tấn công vào điểm yếu cũng thất bại. Quả thật là áp đảo! Ark chỉ còn biết chạy vòng vòng. May là nhờ Agility cao, cậu né được phần lớn đòn tấn công của Kaljapeu. Tuy nhiên, theo cơ chế chiến đấu của New World, dù né được đòn thì cậu vẫn phải chịu sát thương trong một phạm vi nhất định. Thế nên máu Ark cứ rỉ rả tụt dần. Thật ra, cậu khổ sở cũng là lẽ đương nhiên. Kaljapeu chính là chỉ huy của toán Nakujuk mà nhóm Jewel gặp khi vượt dãy núi phía bắc. Tuy chỉ có level 350, nhưng nhóm Jewel đã phải cần tới 10 người mới hạ được hắn.
‘Không ngờ lại gặp phải một trận phục kích khó nhằn thế này. Kết cục của trận này coi như đã rõ rồi!’.
Ark mím chặt môi, ruột gan như lửa đốt. Vấn đề trở nên cực kỳ nghiêm trọng khi cậu chạm trán Kaljapeu. Nếu Ark chết, ‘Death's Equations’ của Razak sẽ bị phá vỡ. Thế là nhóm Jewel sẽ quay về làng ngay khi nhận ra mình bị lừa. Chuyện gì sẽ xảy ra với trận chiến ở công trường thì đã quá rõ.
‘Điểm hồi sinh của mình là ở làng thung lũng. Jewel sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Một khi chiếm được làng, chúng sẽ canh gác Totem liên tục. Nếu mình hay Lariette chết thì sẽ không thể hồi sinh lại được nữa!’.
Ark dùng Umma's Sap để cầm cự. Thế nhưng, Umma's Sap chỉ hồi được 400 máu.
Cậu chỉ còn 4 lọ, nghĩa là chỉ hồi được tổng cộng 1.600 máu.
‘Kukukuku, có chạy cũng vô ích thôi!’.
Trong lúc Ark còn đang nghĩ, Kaljapeu đã dồn cậu vào góc rồi vung rìu. Ark hạ thấp người, vội dùng Slide trượt qua giữa hai chân Kaljapeu để thoát. Để sống sót thì làm gì cũng được. Nhưng thật bất ngờ, nhờ hành động nhục nhã ấy, Ark lại nhận ra một điều.
‘Ư, thằng khốn này…!’.
Kaljapeu nhảy dựng lên, lộ vẻ hoảng hốt. Rồi hắn nhìn quanh một lúc mới tìm thấy Ark và tiến lại gần.
‘Gì thế? Phản ứng vừa rồi là sao?’.
Phản xạ của Kaljapeu bình thường rất nhanh. Cũng giống như việc Ark chưa bao giờ trượt mục tiêu khi dùng Dark Dance. Nhờ thế, hễ có ai tấn công từ phía sau là hắn có thể lập tức đổi trước sau rồi phản đòn. Nhưng khi Ark trượt qua háng, trong một khoảnh khắc ngắn, hắn không xác định được vị trí của Ark.
‘Chẳng lẽ tên này…?’.
‘Slide!’.
Ark lại dùng Slide trượt qua háng Kaljapeu lần nữa. Tuy hắn đỡ hoảng hơn lần đầu, nhưng vẫn khó khăn lắm mới tìm ra vị trí của Ark.
‘Không sai được. Tên này… không nhìn rõ được gần chân mình!’.
Đúng vậy, Kaljapeu mặc một bộ giáp cực dày. Mũ trụ cũng dày cộp! Đội cái mũ dày như thế thì dĩ nhiên chẳng thể nhìn rõ quanh chân. Thế nên điểm mù của hắn không phải sau lưng mà là dưới chân.
‘A ha, ra là thế!’.
Ark nghĩ ra một kế, lập tức liên lạc với Dedric.
‘Dedric, bên đó tình hình sao rồi?’.
- Cái này… hơi lộn xộn một chút… trận đánh vẫn diễn ra đúng kế hoạch… hết!
‘Được, vậy bay ngay tới nhà Beseutyu đi!’.
Ra lệnh xong, Ark chạy khắp nơi, xô đổ các giá sách. Những tủ sách chật kín dinh thự đổ sập, cuộn giấy tuôn ra ào ạt. Lượng cuộn giấy nhiều tới mức ngập tới mắt cá chân. Lúc đó, Dedric đã băng qua làng và bay vào trong nhà.
‘Chủ nhân, tôi đang bận, sao không đợi chút rồi hẵng gọi… hức! Cái gì thế kia?’.
‘Tới rồi à?’.
Kaljapeu đang đuổi theo Ark liền quay đầu, vung rìu. Nhưng Ark đã nhanh hơn một bước, chộp lấy Dedric rồi lăn người né đi. Né xong, cây rìu bổ xuống đất, làm nền nhà vỡ nát.
‘Thằng khốn, ngươi đâu rồi? Đồ hèn nhát!’.
Kaljapeu vung rìu loạn xạ khắp nơi, nhưng Ark đã chạy ra xa. Dedric ở phòng bên cạnh thở hổn hển, lẩm bẩm:
‘Ch… chủ nhân, cái gã to xác kia là sao vậy?’.
‘Im đi, không có thời gian đâu, nghe ta nói này’.
Ark nhanh chóng giải thích chiến dịch. Dedric hiểu được gần hết tình hình, mỉm cười gật đầu.
‘Ồ, vậy là gã đó chỉ to xác mà ngu thôi à?’.
‘Đúng thế’.
‘Hiểu rồi. Vụ này tôi là chuyên gia’.
Dedric bơi ra giữa biển cuộn giấy. Đến lúc này Kaljapeu vẫn chưa xác định được vị trí của Ark. Mắt hắn không cách nào nhìn tới chân, mà cuộn giấy lại ngập tới mắt cá. Đúng lúc đó, hắn thấy có thứ gì đó đang lăn lóc cách vài mét.
‘Ở đó hả? Thằng chuột nhắt khốn kiếp!’.
Kaljapeu xông tới, cây rìu bổ xuống. Ngay khoảnh khắc đó, cuộn giấy văng tung tóe và một con dơi bay vút lên trần nhà. Dedric thoát khỏi tầm rìu, chạm lên trần rồi lè lưỡi trêu:
‘Ở đây cơ~’.
‘Cái, cái gì? Dơi à? Ư!’.
Mặt Kaljapeu cứng đờ khi có thứ gì đó tấn công vào hậu môn hắn. Trong lúc Kaljapeu mải để ý Dedric, Ark đã lao vào giữa hai chân hắn, dùng dao đâm vào háng. Dù nhận ra đòn tấn công, Kaljapeu cũng chẳng làm gì được.
‘Thằng… thằng khốn…!’.
Kaljapeu lập tức định phản công, nhưng Ark và Dedric đã lặn vào giữa đống cuộn giấy. Từ đó trở đi, Kaljapeu hoàn toàn bị biến thành thằng ngốc. Ark và Dedric nấp trong đống cuộn giấy, thay phiên nhau trồi lên vào những thời điểm khác nhau để tấn công Kaljapeu.
‘Ở đây này, đồ ngốc!’.
Dedric vừa chạy vừa la, Kaljapeu dồn mắt nhìn theo nó. Thế là Ark áp sát rồi Attack X. Kaljapeu cũng đâu ngu hoàn toàn, sau vài lần lặp lại, hắn quay ngoắt đầu 180 độ về hướng ngược với chỗ cái bóng vừa nhảy lên. Hắn phán đoán Dedric xuất hiện trước thì Ark sẽ tấn công từ phía sau. Nhưng dĩ nhiên Ark đã tính tới phản ứng đó.
‘Nhầm rồi. Lần này là hàng thật đấy’.
Lần này Ark cười rồi chạy biến.
‘Ồ, tên Kaljapeu đó còn chẳng nhúc nhích nổi kìa!’.
‘Ark – nim đúng là hậu duệ của Rarukan có khác!’.
Guran và Beseutyu đứng xem trong lồng, reo lên.
…Nói thật thì trận đánh này chẳng đẹp đẽ gì tới mức đáng để reo hò như thế. Hai thầy trò chỉ bám vào đống cuộn giấy như gián, rồi trồi lên lúc thì tấn công, lúc thì bỏ chạy.
Nhưng cách này lại hiệu quả nhất. Nhờ chiến thuật này, Ark đã dồn được Kaljapeu vào tình trạng nguy kịch. Và rồi…
‘Kết thúc thôi!’.
Ark lại một lần nữa tấn công vào hậu môn của Kaljapeu. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, cứ như bệnh nhân trĩ lên cơn! Kaljapeu gào lên một tiếng thật lớn, hai tay ôm mông rồi chết. Tên chỉ huy Nakujuk từng mấy lần dồn Ark vào đường cùng, giờ chết một cách thảm hại sau khi bị tấn công vào hậu môn không biết bao nhiêu lần.
『Level của bạn đã tăng』.
『Level của bạn đã tăng』.
Dù vất vả như vậy, cậu cũng chỉ lên được 2 level.
‘Giờ nhìn lại thì cũng thấy hơi tội hắn nhỉ?’.
Thế nhưng, Dedric chỉ lấy chân đá đá vào con dao vẫn còn cắm ở mông Kaljapeu.
‘Hahaha, cho chừa cái tội vung rìu loạn xạ’.
Rồi Kaljapeu rơi ra hai món đồ.
『Kaljapeu's Key』.
『Plated Gauntlets of Corrupted Hatred (Magic)
Loại giáp: Găng thép
Phòng thủ: 55 (+15)
Độ bền: 55/90
Khối lượng: 40
Hạn chế: Level 200 trở lên – Knight
Găng thép do chỉ huy Nakujuk Kaljapeu sử dụng. Tộc Nakujuk có lịch sử căm thù các chủng tộc khác đến cực độ. Lòng căm hận của chúng đen tối và đồi bại đến mức ngấm cả vào trang bị chúng dùng. Hơn nữa, trong giây phút cuối đời, lòng căm hận của Kaljapeu đã dâng lên vượt ngoài sức tưởng tượng và tạo ra một hiệu ứng đặc biệt.
Hiệu ứng bổ sung: Strength +20, Defense +15
Hiệu ứng đặc biệt: Có thể dùng ‘Berserk’. Khi dùng Berserk, lòng căm hận của bạn được khuếch đại, sức tấn công tăng 5% trong 20 phút. Không thể dùng nếu không có chỉ số ‘Hatred’. Thời gian hồi: 2 tiếng』.
‘Ể? Cái gì thế này?’.
Kaljapeu là boss nên dĩ nhiên sẽ rơi ra item Magic. Nhưng khi đọc cửa sổ thông tin, Ark phát hiện ra một điều khác lạ. Kaljapeu chết trong lúc đang điên tiết nên đã tạo ra một hiệu ứng đặc biệt mới. Chẳng phải nghĩa là thuộc tính của item có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh lúc chết sao?
‘Vậy là nếu giết Nakujuk lúc chúng đang điên tiết thì mình có thể nhận được item tốt hơn? Vậy thì với các loại quái vật khác, có khi mình cũng tạo ra được item đặc biệt theo cách tương tự’.
Item có hiệu ứng phụ càng tốt thì càng bán được giá cao.
‘Mình vừa khám phá ra một thông tin hay ho rồi!’.
Attack X là chiến thuật đảm bảo khiến đối phương nổi điên. Ark quyết tâm mài giũa kỹ năng Attack X mới học được, rồi nhặt chiếc chìa khóa lên.


