Về truyệnTôi tên là Ark
Chương 22

Chương 22 · 67 chương

Y Tá Chiến Trường

**Y Tá Chiến Trường**

‘Alan!’.

Nghe tiếng Raiden, Ark lập tức đảo mắt nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy Alan đang cùng đội kỵ binh vung kiếm tung hoành giữa chiến trường.

‘Được, lần này mình sẽ không dừng lại cho tới khi hạ được hắn!’.

‘Quân Dark Eden xuất phát, tấn công đơn vị của Alan!’.

‘A, Ark – nim. Còn chúng tôi thì sao?’.

Baron ngạc nhiên hỏi. Từ khi Ark dẫn Dark Eden phá hủy Tháp Phòng Thủ, thái độ của Baron đã quay ngoắt 180 độ. Hắn thuộc kiểu người hễ thấy ai giỏi hơn mình là lập tức khúm núm cúi rạp.

‘Bảo vệ Raiden!’.

Ark bực bội đáp rồi tiến về phía đội kỵ binh của Alan. Alan đã xuất hiện thì cậu chẳng còn hứng thú gì với Fugetsu nữa.

Alan đang dẫn đội kỵ binh 20 người cùng 100 binh sĩ xuyên qua chiến trường. Đám pioneer, gồm cả Jewel và Duke, đang đối đầu với hắn. Thế nhưng ngay cả những pioneer của New World cũng bị Alan và đội kỵ binh đẩy lùi.

‘Ugh, mấy tên quái vật này là cái giống gì vậy…!’.

‘Ma pháp thuộc tính bóng tối mạnh nhất của cô mà cũng chỉ gây được tối đa 10% sát thương lên chúng thôi sao?’.

‘Lũ khốn này, rốt cuộc level của chúng là bao nhiêu chứ?’.

‘Cả 20 tên Paladin đều đeo găng tay có ma pháp hồi phục!’.

Đúng lúc đó, Ark dẫn Dark Eden lao vào chiến trường.

‘Sir Cross, ông và các binh sĩ giữ thế phòng thủ, chặn đòn tấn công của địch! Tộc gấu mèo và đám trộm, vừa yểm trợ Sir Cross vừa dùng pháo bắn địch. Roco, hỗ trợ từ xa nhé! Còn chú JusticeMan, các anh và tộc Meow… phụ trách đánh giáp lá cà!’.

‘Được!’.

BANG BANG BA BANG!!

Quân của Ark vừa xông vào, những tiếng nổ dữ dội đã lập tức vang lên. Nhờ ảnh hưởng của Tactics III của JusticeMan, đám NPC làm theo mệnh lệnh của Ark một cách hoàn hảo.

‘Tên kia!’.

Cross vừa dùng khiên chặn thế công của địch vừa chỉ vào một Cleric. Một viên đạn bay vút 40 feet qua chiến trường. Sát thương của nó không thể so với mũi tên thông thường! Ngay cả Warrior cũng khó mà chịu nổi. Huống chi là một Cleric mặc áo choàng, phòng ngự thấp hơn nhiều. Máu của tên Cleric nhanh chóng chạm đáy rồi hắn đổ gục.

‘Huhuhu, kẻ địch đâu chỉ có chừng này! Làm ta nhớ lại hồi bị kẹt giữa một cuộc bạo loạn! Tốt, càng đông càng vui!’.

‘Làm tôi nhớ lại vụ ở hộp đêm’.

‘Tới lúc cho chúng thấy bản chất thật của chúng ta rồi! Tới đây… lũ bíp bíp kia!’.

JusticeMan và các thành viên nhóm cựu tù hăng hái lao vào trận. Nhưng kẻ khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác hẳn lại là tộc Meow. Ark vẫn chưa từng thấy tộc Meow chiến đấu. Tộc Meow từng tham gia trận chiến với Debra, nhưng lúc đánh Andel thì chưa có dịp ra tay. Tộc Meow cũng không chịu chui xuống đất nên không tham gia phá Tháp Phòng Thủ. Loài mèo đúng là một giống loài ích kỷ hết chỗ nói, cậu chỉ thấy chúng ăn rồi lại ăn… tới mức Ark còn nghĩ mình mang chúng theo thật vô ích.

Thế nhưng suy nghĩ đó đã hoàn toàn bị thổi bay trong trận đánh này.

‘Hãy cho chúng thấy vì sao chúng ta được gọi là thú tộc chiến binh mạnh nhất!’.

‘Để ta cho các ngươi thấy một con mèo tao nhã chiến đấu thế nào’.

Suuk, sasasak, seokeok!

Lối đánh của tộc Meow thật phi thường. Chúng di chuyển bằng những bước chân nhanh tới mức mắt thường không theo kịp, dùng sự dẻo dai để né đòn rồi bật nhảy qua mấy mét để tung đòn!

Đúng vậy, cậu đã quên mất một thời gian – không, đúng hơn là cậu không tin – nhưng tộc Meow chính là hậu duệ của Anh Hùng Maban! Những kỹ năng Ark học được sau khi chuyển nghề thành Dark Walker vốn có nguồn gốc từ tộc Meow. Chúng là một tộc chiến binh bẩm sinh!

‘Huhuhu, chậm, chậm, chậm quá!’.

Tộc Meow nhanh nhẹn né lưỡi kiếm rồi tấn công vào điểm yếu. Ark phải dùng Eyes of the Cat mới tìm ra điểm yếu. Nhưng tộc Meow chính là cội nguồn của đôi mắt mèo ấy. Không cần dùng kỹ năng, chỉ cần nhìn là tộc Meow đã thấy được điểm yếu. Hơn nữa, chúng sinh ra đã có sẵn thứ như Cat Paws của Ark. Những móng vuốt sắc lẹm đâm vào các chỗ giáp không che tới như cổ và cổ tay, xé toạc da thịt.

‘Cái… cái gì vậy? Bọn chúng là ai?’.

‘NPC gì thế này? Lúc nãy là gấu mèo bắn pháo, giờ chẳng phải là mèo sao?’.

‘Phải làm nhiệm vụ gì mới thuê được đám lính đánh thuê như thế này?’.

Không chỉ người của Dawn Blade, ngay cả liên minh Hermes cũng ngơ ngác nhìn. Nhưng người thể hiện xuất sắc nhất dĩ nhiên vẫn là Ark!

‘Bao nhiêu vất vả cũng thật đáng công!’.

Ark chạy khắp chiến trường, đẩy lùi kẻ địch. Thành viên Dawn Blade phần lớn là các ứng viên. Chỉ có họ mới cuồng game tới mức ấy. Nhưng dùng Eyes of the Cat, cậu xác nhận họ chỉ khoảng level 150. Người chơi level cao nhất cũng không quá level 150. Trong khi đó, Ark đã level 159! Cộng thêm thưởng thuộc tính bóng tối thì tương đương level 222!

Cuối cùng những đêm thức trắng cày cuốc cũng được đền đáp. Chết đi sống lại rồi nhận ra level mình đã cao hơn người chơi khác… chẳng phải đó là khoảnh khắc huy hoàng với bất kỳ người chơi nào sao? Dĩ nhiên các nghề khác cũng có năng lực tăng chỉ số hay hiệu ứng đặc biệt, nhưng một chọi một thì không ai thắng nổi Ark. Với thưởng thuộc tính bóng tối, đánh cùng lúc 5 người cũng chẳng khó khăn gì. Đó là kết quả của cày cuốc! Và…

‘Tên Warrior kia sắp dùng kỹ năng Shield Shock!’.

Vừa thấy đám Warrior kéo khiên về, Ark đã đọc được kiểu tấn công của chúng. Nhờ Evil Silrion, cậu đã được thấy kỹ năng của hầu hết các nghề, chỉ cần nhìn động tác đặc trưng là đọc được đòn đánh. Ark phản xạ rút ngắn khoảng cách, né khiên rồi đâm thẳng vào điểm yếu. Sau đợt luyện tập thực chiến ở phòng tập, chuyển động của cậu nhanh và sắc bén tới mức không thể so với trước kia.

‘Trước đây mình còn chẳng dám đánh với ứng viên khác, vậy mà giờ… mình đã mạnh hơn rồi!’.

Cậu mạnh hơn các ứng viên khác. Điều đó có nghĩa là cơ hội đỗ kỳ thi tuyển dụng của cậu cũng cao hơn. Tự tin tăng lên, động tác của Ark càng thêm linh hoạt. Nhờ vậy, cục diện trận đánh một lần nữa trở nên giằng co. Alan bối rối vì chưa từng nghĩ Dark Eden lại làm được tới mức này.

‘Ugh, đám NPC này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Hả?’.

Đúng lúc đó, một tia kiếm sắc lẹm lóe lên trước mặt hắn. Alan phản xạ giơ kiếm lên, một tiếng keng chói tai vang lên. 3 – 4 Warrior bỏ mạng khi người kia lao tới giáng một đòn vào khiên của hắn. Nhận ra đó là ai, Alan buột miệng chửi thô tục.

‘Ark, thằng khốn nhà mày…!’.

Ark đã nhận ra Alan từ xa nên chạy thẳng tới.

‘Sao lại ngạc nhiên thế? Chính mi gọi ta tới đây cơ mà. Không đúng sao?’.

‘Mày nói nhảm gì thế?’.

‘Sao? Chẳng phải mi đã ‘dám’ thách ta tới đây à?’.

‘Thằng khốn láo xược! Shield Blow!’.

Alan giơ khiên lao tới. Nhưng Ark nhanh chóng hạ thấp người rồi phản đòn bằng Dark Blade. Đó là phát súng mở màn cho cuộc đọ sức kịch liệt giữa Ark và Alan.

Holy Knight và Dark Walker!

Hai con người bước trên hai con đường ngược chiều nhau, nhưng số mệnh đã định phải va chạm. Không, nếu chỉ nhìn vào thực tế thì Ark yếu thế hơn. Alan luôn đi trước cậu ngay từ lúc mới bắt đầu, như một ngọn đèo hiểm trở mà Ark buộc phải vượt qua. Thế nhưng…

‘Alan… có vẻ không mạnh như mình nghĩ!’.

Đỡ đòn của Alan xong, Ark thấy tự tin hẳn. Dark Walker là nghề ẩn nên được thưởng 40% trong bóng tối, một điều mà người chơi bình thường khó lòng tưởng tượng nổi. Chính nhờ phần thưởng ấy mà Ark đã đánh bại được những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc này đang là chiều tối, thời điểm hoàn hảo cho một Dark Walker.

Tuy nhiên, Alan không phải người chơi bình thường. Hắn cũng sở hữu một nghề ẩn. Hơn nữa, nhân vật của hắn là một người anh hùng bước đi trong ánh sáng. Dĩ nhiên hắn cũng được thưởng. Ark được thưởng trong bóng tối, còn Alan được thưởng tỷ lệ thuận với số quân hắn dẫn dắt. Chỉ huy càng nhiều quân, chỉ số của hắn càng cao. Và khi cưỡi chiến mã, sát thương và phòng ngự của hắn còn được tăng nhẹ. Áp dụng thưởng chỉ số xong, hai bên gần như ngang ngửa! Phần còn lại chỉ là level và kỹ năng!

‘Level của Alan còn thấp hơn mình!’.

Kiểm tra bằng Eyes of the Cat, level của Alan thấp hơn Ark một cách bất ngờ. Ark level 159. Alan level 158. Đã có lúc hắn là đối thủ mà Ark phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy. Nhưng sau mấy tháng, giờ Ark đã vượt lên trước. Đó là kết quả tất yếu. Dù có được bao nhiêu thưởng và kinh nghiệm từ tổ đội, Alan vẫn dồn sức vào lập công hội và chiếm lâu đài, còn Ark thì chỉ chăm chăm săn quái.

Ark đã săn rồi lại săn, bớt cả giờ ngủ. Con rùa nào cũng có thể vượt mặt con thỏ nếu thỏ đang ngủ. Huống chi con rùa này còn gắn động cơ dưới chân!

‘Mình thắng được. Mình có thể hạ Alan ở đây!’.

Thế nhưng tình hình không đơn giản như cậu nghĩ. Đây không phải một trận một chọi một, mà là một chiến trường đẫm máu với hàng trăm người chơi. Khác với Ark, Alan còn có đội kỵ binh hậu thuẫn mạnh mẽ. Chỉ cần Ark đẩy lùi Alan được một chút là sẽ có một tên kỵ binh lao tới tấn công.

‘Ugh, lũ khốn này là cái giống gì…?’.

Bị Ark đá vào đầu gối, Alan loạng choạng. Đúng lúc có cơ hội tuyệt vời để tung đòn liên hoàn thì đội kỵ binh lại chen vào. Trong khi đó, những tên Paladin khác trút ma pháp hồi phục lên Alan. Dĩ nhiên Ark cũng được hồi máu nhờ Roco hỗ trợ. Thế nên cả hai đều không tung được đòn kết liễu.

‘Chết tiệt, bình thường thì lúc này phải dùng Blade Storm rồi…’.

Giữa trận hỗn chiến này, chuyện đó không đơn giản như nói. Tuyệt chiêu của Ark là Blade Storm. Dùng đúng lúc thì sức phá hủy của nó cực lớn. Nhưng muốn dùng Blade Storm, cậu phải lấy kiếm từ trong túi ra. Mà động tác chuẩn bị để kích hoạt lại tốn thời gian hơn các kỹ năng khác. Đó không phải kỹ năng có thể dùng trước mặt Alan.

‘Mình phải dùng kỹ năng cao cấp hơn!’.

Chỉ cần thấy dấu hiệu, Alan sẽ lập tức phá đòn. Ark cũng vậy. Nếu thấy Alan có dấu hiệu dùng kỹ năng nguy hiểm, cậu cũng sẽ lập tức phá ngay. Vì cả hai đều có nghề ẩn, uy lực tuyệt chiêu của họ hẳn là khủng khiếp. Trong tình thế như vậy, ai dùng được kỹ năng trước sẽ là người tung đòn kết liễu. Cứ như cả hai đều có bom hạt nhân trong tay nhưng lại đang đấu nhau bằng súng trường.

‘Thằng Ark đó, mạnh tới mức này từ bao giờ vậy? Không đơn giản chỉ là chuyện level. Còn có gì đó khác…’.

Alan vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Đúng lúc đó, hai biến số bất ngờ xen vào trận đấu.

‘Chết tiệt, chết đi! Burning Force!’.

Jewel đang giao chiến với đội kỵ binh tung ra một phép. Đó là ma pháp cực mạnh của một pioneer level 180! Thế nhưng nó lại bật ra khỏi lớp khiên phản xạ chồng lên nhau do đội kỵ binh tạo ra. Có lẽ chúng định để ma pháp dội lại trúng quân địch. Nhưng trớ trêu thay, ma pháp lại bay ra phía sau phòng tuyến địch, đúng chỗ Ark và Alan đang tử chiến.

‘A, Sir Alan!’.

Nghe tiếng tên Paladin hét, Alan phản xạ dựng lên một tấm khiên phản xạ. Một ma pháp dữ dội! Nó gây ra một chấn động mạnh khiến tấm khiên rung lên bần bật.

‘Ah!’.

Alan chao đảo rồi ngã khỏi ngựa.

‘Cơ hội đây! Hắn ngã ngựa rồi!’.

‘Bắt được hắn là Hermes thắng!’.

Cùng lúc đó, liên minh Hermes ùa tới chớp thời cơ. Sau trận giằng co với Ark, máu của Alan đã tụt còn 30%! May mà 20 tên Holy Paladin đã chặn được liên minh Hermes và bảo vệ Alan. Chúng nhanh nhẹn thật! Tuy nhiên, Alan chẳng hề để tâm tới liên minh Hermes.

‘Ark…!’.

Alan cứng đờ người quay đầu lại. Kẻ đang áp sát hắn… chính là kẻ thù truyền kiếp, Ark! Giữa cơn hỗn loạn, Ark không bỏ lỡ cơ hội.

‘Bị chấn động vì ngã ngựa, chắc chắn hắn đang cứng người! Trong tình trạng này hắn không thể phá được kỹ năng của mình. Đám Holy Paladin cũng không kịp dùng ma pháp hồi phục! Đúng là cơ hội ngàn vàng!’.

Ark mặc kệ những đòn tấn công bay vèo vèo quanh mình, hét lớn.

‘Snake, đưa bố ma kiếm!’.

Cậu không muốn cho Alan cơ hội được hồi máu. Ark dùng ma kiếm để chắc ăn. Một thanh ma kiếm mà đem bán ở cửa hàng cũng được 10 vàng đấy!

‘Blade Storm!’.

Những vết nứt hình mạng nhện lan ra trên thanh ma kiếm trị giá 100.000 won. Alan theo bản năng cảm nhận được mình đang lâm nguy. Một lượng ma lực khủng khiếp dường như đang tỏa ra từ thanh kiếm nứt vỡ! Cứ thế này thì hắn chết chắc! Nếu chết ở đây, hắn sẽ mất lâu đài! Nỗi hoảng loạn lan khắp người, hắn theo bản năng túm lấy người chơi gần nhất. Cùng lúc đó, một tiếng kêu kinh ngạc bật ra từ miệng Ark.

‘La… Lariette!’.

‘Ark – nim?’.

Người bị Alan túm lấy, không ai khác, lại chính là Lariette! Ark phản xạ đổi hướng thanh kiếm. Những người chơi đang chạy ở phía đó xui xẻo bị cơn Blade Storm 100.000 won xé nát. Ngay khoảnh khắc ấy, mắt Alan lóe lên.

‘Đồ ngu, Grand Cross!’.

Được 20 người hồi máu, Alan tung ra kỹ năng mạnh nhất của Holy Knight. Hàng trăm luồng sáng bắn từ thanh kiếm của Alan lên trời. Rồi chúng tạo thành một cây thập tự khổng lồ làm bằng kiếm, lao thẳng về phía Ark. Đó là một cảnh tượng thiêng liêng, nhưng trong mắt Ark, nó chẳng khác gì thần chết đang vung lưỡi hái khổng lồ về phía mình. Và ngay trước khi lưỡi hái khổng lồ ấy kịp cắm vào cổ cậu, một thiên thần đã bay tới chắn trước mặt cậu.

‘Không!’.

Mái tóc dài tung bay, người lao ra chắn trước Ark chính là Roco. Luồng sáng đen xuyên qua người Roco rồi cắm xuống đất.

‘R… Roco!’.

‘Ugh, bé cưng của bọn anh!’.

‘Saint – nim! Mày… thằng khốn…!’.

JusticeMan, các thành viên nhóm cựu tù và đám trộm giận dữ lao về phía Alan. Thế nhưng đội kỵ binh đã chặn họ lại trước khi kịp tới chỗ Alan và Ark, và một trận chiến khốc liệt nổ ra. Ark chậm rãi quay đầu khỏi Roco, ánh mắt trống rỗng. Lariette nhìn Ark đầy tội lỗi.

‘A… Ark – nim…!’.

‘Chết tiệt, Grand Cross!’.

‘Không!’.

Alan vừa định dùng kỹ năng thêm lần nữa thì Lariette hốt hoảng hét lên, túm lấy tay hắn. Nhờ vậy đòn đánh chỉ sượt qua sườn Ark, nhưng chỉ riêng thế thôi cậu cũng mất 500 máu. Tuy nhiên, sát thương không phải vấn đề. Khi thanh kiếm ánh sáng bay qua, cậu đã bị đội kỵ binh bao vây. Ark liên tục trúng đòn và buộc phải rút lui.

‘Trời ơi, mình không thể chết ở đây được!’.

‘Slime's Time, NO1!’.

Lâm vào tình thế nguy kịch, Ark đành tiếc nuối dùng tới kỹ năng ấy.

‘Slime's Time là kỹ năng mình học được khi chế ra Slime's Immortality Pill’.

Đó là kỹ năng giúp miễn nhiễm 100% đòn vật lý trong 10 phút! Khi dùng Slime's Time, cơ thể Ark lập tức được bao phủ bởi một lớp chất nhầy trơn bóng. Nhờ thế Ark thoát được khỏi đám Paladin. Một trạng thái vô địch hoàn hảo! Ark dễ dàng chạy thoát giữa những cây chùy vung khắp nơi.

Tuy nhiên, dùng Slime's Time cũng có hình phạt. Trong 10 phút chặn được mọi đòn tấn công, kiếm của cậu cũng không gây được chút sát thương nào. Dù Alan ở ngay trước mắt, cậu cũng chẳng làm gì được. Trong lúc đó, Alan leo lại lên ngựa và hét lớn.

‘Dồn toàn lực tấn công! Cleric hồi máu của chúng chết hết rồi!’.

‘Alan…!’.

Ark chỉ có thể đứng nhìn. Dù đã tránh được việc đánh trúng Lariette, cậu không thể tha thứ cho việc hắn giết Roco.

‘Nhưng…’.

Ark không ngu tới mức mù quáng lao vào Alan. Roco chết trong game thôi, nhưng nếu Ark chết ở đây thì không còn cách nào lấy lại 5000 vàng. Và… dù Ark không lao vào thì những kẻ ngốc cũng đã đủ nhiều rồi.

‘Huk, khỉ thật. Chết tiệt!’.

Bul-kkun bị một ngọn giáo đâm xuyên người. Chưa hết, Jiak-tung và Yapsab cũng đang nguy kịch, sắp chết tới nơi. Vì phẫn nộ chuyện Roco, họ chỉ biết đánh loạn xạ. Nhưng đó chưa phải vấn đề. Roco là người duy nhất trong Dark Eden dùng được ma pháp hồi phục. Nhờ kỹ năng ‘Gentle Reverberation’, ma pháp hồi phục của cô thậm chí còn chồng được 3 lần. Roco vừa chết, Dark Eden lập tức rơi vào thế phòng thủ. 5 Sylphid Knight đã chết, 4 chiến binh Meow cũng gục xuống. May là tộc gấu mèo vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đám trộm vì lao về phía Roco nên 12 người đã chết dưới đòn tấn công của đội kỵ binh. Thật lòng mà nói, cái chết của họ khiến Ark đau lòng hơn cả cái chết của Roco.

Mai là Roco sẽ hồi sinh bình thường. Nhưng NPC mà chết thì là hết. Vậy là bao công sức gây dựng điểm thân mật đổ sông đổ biển. Chưa hết đâu. Chính Ark là người kéo họ vào trận chiến này. Nếu họ bị xóa sổ thì sao? Đám trộm thì cậu không chắc, nhưng điểm thân mật của cậu với lãnh chúa Jackson, các trưởng lão Meow và đại diện tộc gấu mèo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Không, chẳng cần nghĩ xa. Khi Dark Eden bắt đầu bị dồn ép, liên minh Hermes vốn đang cố giữ thế cân bằng cũng bắt đầu chao đảo.

Họ không còn nhiều bình hồi phục. Ngược lại, cả 20 tên kỵ binh kia đều dùng được ma pháp hồi phục…

Vậy mà trong 10 phút, Ark lại không thể tấn công kẻ địch.

‘Đội hình mà vỡ là hết!’.

‘Huk, A… Ark…!’.

Đúng lúc đó, Cross trúng một đòn chí mạng, lảo đảo.

‘A, không! Gượng dậy đi! Ông có thể đã mệt, nhưng vẫn còn sức. Dũng khí thật sự không phải là đánh tới hơi thở cuối cùng. Có những lúc, chiến đấu để giữ lấy mạng sống mới là dũng khí thật sự! Hãy vung kiếm, giơ khiên lên mà sống sót!’.

Ark tuyệt vọng dùng Nursing. Nursing không phải ma pháp hồi phục. Nhưng nếu tinh thần và dũng khí tăng lên thì tốc độ hồi phục cũng có thể tăng. Hơn nữa, sự ban phước còn tăng các loại kháng tính và chỉ số, giúp tỷ lệ sống sót cao hơn một chút. Ark chạy khắp chiến trường dùng Nursing. Cậu đang trong trạng thái bất tử nên chẳng đòn tấn công nào cản được. Nhưng một khi thế trận đã bị đẩy lùi thì bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù có ưu thế về sức mạnh, máu và bình hồi phục của liên minh Hermes đều đang dần cạn.

‘Hãy gom lấy dũng khí. Mọi người không được gục ngã! Chúng ta có thể thắng!’.

Ark cứ thế dùng Nursing tới mức đau rát cả họng.

Và rồi… một phép màu đúng nghĩa đã xảy ra!

『Miracle Nursing thành công.

Bạn đã thấu hiểu nỗi đau sâu thẳm trong lòng người nơi chiến trường.

Chiến trường là chiến hào của tội lỗi bất tận. Ở nơi mà thanh kiếm và tấm khiên được coi trọng hơn hết, bạn đã dùng sức mạnh của mình để chữa lành cho người bị thương. Giữa hàng trăm kẻ thù phải đối đầu, chọn chữa trị thay vì chiến đấu đòi hỏi một lòng dũng cảm lớn lao. Trái tim bạn đã coi việc cứu người quan trọng hơn giết người. Vì thế, bạn đã khắc sâu niềm khao khát sống mãnh liệt vào lòng rất nhiều binh sĩ. Bạn cũng sẽ có cơ hội cứu lấy mạng sống của họ.

- Nhờ Miracle Nursing thành công, toàn bộ chỉ số tăng 1.

- Affection +10.

- Fame +50.

- Good +50.

- Phòng ngự của toàn bộ đồng minh tăng 20% trong 2 giờ』.

『Miracle Nursing thành công, bạn đã nhận được danh hiệu ‘Caretaker of the Battlefield’ (Người Săn Sóc Chiến Trường).

Danh tiếng của bạn với tư cách một Caretaker đã tăng lên, bạn sẽ nhận được lời ca ngợi từ rất nhiều binh sĩ.

- Thưởng danh hiệu: toàn bộ chỉ số tăng 2.

- Fame +50』.

Nhờ Miracle Nursing, phòng ngự của liên minh Hermes tăng 20%! Nhưng phép màu chưa dừng lại ở đó. Kỹ năng Nursing vốn đứng yên ở 290 đã tăng lên 300! Nursing giờ đã thành kỹ năng Cao cấp.

『Nhờ sự chân thành và tận tâm, kỹ năng Nursing của bạn đã tăng lên.

Nursing (Cao cấp – Chủ động): Bạn có thể chăm sóc bệnh nhân trong thời gian dài và sử dụng nhiều phương pháp chữa trị hiệu quả hơn. Ngoài ra, hiệu quả của mọi loại bình thuốc tăng 30%.

<Khi dùng lên bệnh nhân, tinh thần và dũng khí tăng 50%. Mana tiêu hao: 10>

- Hiệu ứng thưởng của Nursing Cao cấp: Great Sacrifice (Đại Hi Sinh)

<Khao khát cứu được càng nhiều bệnh nhân càng tốt đã đẩy hiệu quả của mọi phương pháp chữa trị lên tới cực hạn. (Nếu dùng toàn bộ bình hồi phục có trong túi, hiệu quả hồi phục sẽ được truyền cho các đồng minh xung quanh. Không thể chọn số lượng bình hồi phục. Hiệu quả thay đổi tùy theo số lượng và cấp bậc của bình hồi phục.)>

= Tối thiểu 10 bình mới kích hoạt: Hồi phục mức thấp cho đồng minh trong phạm vi 10 mét.

= 50 – 100 bình: Hồi phục mức trung bình cho toàn bộ đồng minh trong bán kính 100 – 200 mét.

= Trên 100 bình: Hồi phục mức cao cho toàn bộ đồng minh trong phạm vi 300 mét. (Cứ dùng thêm 5 bình hồi phục, phạm vi tăng thêm 5 mét và lượng hồi phục tăng thêm 50.)』.

‘Great Sacrifice!’.

Ark ngẩn người nhìn cửa sổ thông báo. Ma pháp cao cấp hồi phục 800 – 1000 máu vốn chỉ có thể làm được bằng thánh thuật. Nếu dùng Great Sacrifice, có lẽ cậu sẽ lật ngược được cục diện trận đánh. Nhưng ý nghĩ ấy lại khiến Ark choáng váng. Nó có một cái giá điên rồ: phải dùng toàn bộ bình hồi phục trong túi!

Lúc này trong túi cậu có 107 bình! 100 bình trong số đó là bình hồi phục trung cấp cậu lấy từ Raiden. Mua 100 bình hồi phục trung cấp ở cửa hàng phải tốn 2000 vàng! Vậy mà cậu lại phải dùng nó để hồi máu cho đám người ở đây…!

‘Nhờ Raiden mới được 100 bình! Sao lại đúng lúc này chứ…?’.

Sao cậu có thể dùng nó theo cách này được? Chẳng lẽ cho cậu 100 bình rồi bắt dùng kiểu này là cố tình trêu ngươi cậu sao? Có đánh người ta thì cũng đâu tới mức giết người ta thế này chứ.

‘Nhưng nếu trận công thành này thất bại thì sẽ không còn cơ hội nào khác để hạ Alan. Khi đó Sid…’.

5000 vàng của Sid đã bị tịch thu vì Sid bị tống vào tù! Dĩ nhiên 5000 vàng nhiều hơn 2000 vàng rất nhiều.

‘Có thể mình sẽ hối hận vì quyết định này! Nhưng… mình không thể thua Alan! Đúng, cứ moi thêm từ Raiden là được. Nhưng trước hết phải lật ngược trận công thành này đã!’.

Ark tự thuyết phục bản thân rồi hét lên bằng giọng nghẹn ngào nước mắt.

‘Great Sacrifice!’.

Túi đồ của cậu tự động mở ra, 100 bình thuốc bay vút lên trời. Những bình thuốc kết lại thành một chiếc vò khổng lồ rồi tung tóe khắp chiến trường.

‘Ah ah ah, 2000 vàng của tôi…!’.

Ark nước mắt chảy như thác nhìn những bình thuốc bay tán loạn. Chừng ấy tiền đi tong. Mà chừng ấy tiền quả thật tạo ra hiệu quả khủng khiếp. Máu của liên minh Hermes bắt đầu hồi phục với tốc độ kinh người. Hiệu ứng của Nursing Cao cấp cũng được áp dụng thành công! Phòng ngự và máu hồi lại lập tức được chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nhưng liên minh Hermes lại không lập tức dùng sức mạnh đó để tấn công. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải một tình huống phi lý như vậy.

‘Ơ? Sao phòng ngự của mình lại tăng?’.

‘Nó bảo là hiệu ứng Miracle Nursing, cái đó là gì vậy?’.

‘Cái vò khổng lồ vừa nãy là sao thế? Có loại bình thuốc như vậy à?’.

‘Ai biết? Có khi là kỹ năng của pioneer mà chúng ta mới thấy lần đầu’.

‘Đúng thật, có nhiều kỹ năng của pioneer mà chúng ta không biết lắm’.

Đúng lúc đó, Ark gầm lên đầy hăm dọa.

‘Lũ bíp bíp chậm như rùa này! Còn đứng đó tán gẫu cái gì hả?’.

Cậu vừa phải phung phí 2000 vàng để hồi máu cho họ cơ mà. Vậy mà sao? Máu nóng của cậu bốc lên. Đã 1 phút 1 giây trôi qua rồi mà chúng vẫn đứng đó bàn tán về 107 bình thuốc vừa tung tóe! Lũ ngốc đó còn chưa nắm được tình hình… Nỗi uất ức của Ark vang khắp chiến trường dưới dạng những tràng chửi rủa. Thế nhưng cậu không cố ý dùng Intimidation để lấy hiệu ứng. Chỉ là từ tận đáy lòng, cậu thật sự muốn chửi. Đó lại chính là tình huống khiến Intimidation phát huy hiệu quả tốt nhất.

『‘Intimidation’ đã kích hoạt hiệu ứng chí mạng!』.

Hiệu ứng uy hiếp không ảnh hưởng tới đồng minh. Nhờ vậy, liên minh Hermes không hề hấn gì, còn thành viên của liên minh Dawn Blade thì khiếp sợ, sĩ khí sụt giảm. Sĩ khí sụt giảm trong chiến đấu có tác động không nhỏ tới sức chiến đấu tổng thể. Quy luật của thực tế cũng được áp dụng trong game.

『‘Intimidation’ đã làm giảm 30% dũng khí và sĩ khí của toàn bộ thành viên liên minh Dawn Blade trong phạm vi.

Sĩ khí ảnh hưởng tới toàn bộ binh sĩ bất kể quy mô tổ đội. Vai trò quan trọng nhất của chỉ huy là nâng cao sĩ khí cho binh sĩ. Nếu sĩ khí của binh sĩ dưới quyền giảm sút, hiệu quả của ‘Command’, ‘Leadership’, ‘Tactics’ và ‘Strategy’ cũng sẽ giảm cho tới khi sĩ khí được phục hồi.

<Tầm ảnh hưởng của các chỉ huy Dawn Blade giảm 30%>』.

Sĩ khí của binh sĩ rõ ràng vô cùng quan trọng trong chiến đấu. Sĩ khí cao thì chỉ huy mới điều động được binh sĩ, còn một khi sĩ khí sa sút thì chiến lược hay mệnh lệnh gì cũng thất bại.

‘Intimidation còn có thể tận dụng theo cách này!’.

Đúng là New World!

Đó là hiệu quả kỳ diệu của combo Nursing Cao cấp và Miracle Nursing! Nhờ vậy, trong khi chỉ số của thành viên Dawn Blade giảm xuống, liên minh Hermes lại được tăng phòng ngự và hồi máu. Nhờ hiệu ứng bất lợi lên địch và hiệu ứng có lợi lên quân mình, sức chiến đấu của họ tăng gấp đôi.

‘Đòn tấn công của chúng yếu đi rồi!’.

‘Phòng ngự với máu của mình đã tăng, giờ là cơ hội!’.

‘Đội kỵ binh cũng cạn mana rồi! Đây là cơ hội hạ chúng!’.

Lấy lại tinh thần, liên minh Hermes hò hét xông lên. Đội kỵ binh do liên tục dùng buff và ma pháp hồi phục nên đã cạn mana.

‘Bắt lấy Alan!’.

‘Trút hết nỗi hận của chúng ta lên đám kỵ binh!’.

Sĩ khí dâng cao, liên minh Hermes đã dồn đội kỵ binh vào đường cùng.

‘Chậc, máy bắn đá đã bị phá hết rồi. Rút lui!’.

Alan có con mắt chọn thời cơ tuyệt hảo… hắn đã nhân cơ hội giáng một đòn nâng tỷ lệ thắng công thành của mình lên 70%. Thế nhưng vì combo phép màu của Ark, hắn không còn cách nào khác ngoài rút lui.

*****

‘Chết tiệt, lẽ ra lúc đó phải kết thúc rồi…!’.

Alan siết chặt nắm tay. Liên minh Hermes đã bị đánh tan một nửa. Dù một Tháp Phòng Thủ đã bị phá, Noel và Hamanechi vẫn bị kẹt ở tháp còn lại. Lẽ ra thắng thua đã được định đoạt. Lẽ ra hắn đã nắm chắc phần thắng. Vậy mà lại để vuột mất cơ hội chỉ vì cái vò thuốc phi lý ấy.

‘May là triệu hồi sư và máy bắn đá đã bị phá hủy, tường thành chắc vẫn còn nguyên vẹn…’.

Nếu Noel và Hamanechi phá được tháp rồi nhập trận thì hắn không còn dám chắc sẽ thắng nữa.

‘Alan – nim’.

Hắn quay đầu lại, thấy Lariette đang bước tới từ phía sau với gương mặt mệt mỏi. Không chỉ mình cô mệt, người chơi đã ở trong game suốt 20 tiếng rồi. Lúc đó Alan mới nhớ ra chuyện xảy ra trên chiến trường, vội vàng giải thích.

‘Lariette – nim, chuyện lúc nãy tôi xin lỗi…’.

‘Thôi được rồi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi’.

Rồi Lariette ngập ngừng một chút mới nói.

‘Mình có chuyện muốn nói với Alan – nim’.

‘Cậu cứ nói’.

‘Dù kết quả thế nào, sau trận công thành mình sẽ rời công hội’.

‘Gì cơ? Chuyện đó… là vì chuyện vừa rồi sao?’.

‘Không, không phải vậy. Mình đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi’.

‘Từ lâu? Cậu quên rồi sao? Đi cùng tôi thì cậu sẽ đỗ kỳ thi tuyển dụng. Tôi chắc chắn sẽ đỗ, nên Lariette – nim cũng sẽ đỗ!’.

‘Đúng vậy. Ban đầu mình theo Alan – nim là vì kỳ thi. Nhưng… không chỉ có vậy. Mình còn muốn gặp được một người tốt và vui vẻ chơi game này. Mình đã mong người đó là Alan – nim. Nhưng…’.

Lariette lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối.

‘Bây giờ mình chẳng thấy vui chút nào’.

‘Chơi game vui vẻ? Tôi chẳng thấy chuyện đó liên quan gì tới việc đỗ kỳ thi cả!’.

‘Bạn vẫn không hiểu’.

‘Tôi không hiểu? Tôi á? Lariette – nim mới là người chẳng hiểu gì cả’.

‘Bạn sẽ không bao giờ hiểu đâu’.

Lariette thở dài rồi quay người đi.

‘Suy nghĩ về game của Alan – nim hoàn toàn khác với mình’.

‘Lariette – nim, khoan đã!’.

‘Dù sao mình cũng đã nói rõ ý định của mình rồi. Vậy nhé…’.

‘Chết tiệt, rốt cuộc là tại sao? Cậu bất mãn chỗ nào?’.

Có tiếng thứ gì đó đập mạnh xuống bàn. Nhưng cô đã không còn nghe thấy nữa.

‘Trong tình huống như thế… cậu ấy đã không tấn công mình’.

Lariette nhắm mắt lại một lúc, nhớ lại khoảnh khắc ấy. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong game. Chết hay sống cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã xao động. Ark đã dừng kiếm. Vì sao? Cô muốn biết lý do. Nghĩ ngợi sâu xa quá khiến cô mệt mỏi. Nhưng cảm giác lúc cậu dừng kiếm, và cảm xúc dâng lên khi cô nhìn vào mắt cậu, cô muốn biết chúng có nghĩa là gì.

‘Mình muốn hỏi cậu ấy. Khi gặp lại… mình muốn hỏi…’.

Nhưng nếu còn ở bên Alan thì cô sẽ chẳng có cơ hội hỏi câu ấy. Vì vậy cô quyết định rời đi. Khi đã được tự do, cô muốn hỏi…

*****

‘Cậu cần thêm 100 bình hồi phục trung cấp nữa sao?’.

Raiden sửng sốt hỏi. Sau khi Alan rút vào lâu đài, Raiden đang tổ chức lại quân để phản công.

‘Vừa rồi các anh thoát được khủng hoảng là nhờ cái bình thuốc khổng lồ đó! Đó là kỹ năng của tôi đấy!’.

‘Đó là kỹ năng của cậu?’.

‘Vâng, và nó đã ngốn mất 100 bình hồi phục trung cấp của tôi! Không tin thì anh cứ hỏi những người xung quanh tôi lúc đó. Anh đã hứa cung cấp vật tư cần thiết cho công thành, vậy thì đưa đây!’.

Raiden im lặng một lúc rồi gật đầu.

‘Được, vậy ta sẽ đưa cho cậu’.

‘Th… thật ạ? Không phải nói dối chứ?’.

Ark hỏi lại. Thật ra cậu cũng chẳng trông mong gì nhiều. Vậy mà hắn lại ngoan ngoãn đưa thật. Chết tiệt, biết thế đã đòi 300 bình.

‘Cậu đã phá được Tháp Phòng Thủ, tỏ ra hữu dụng hơn ta tưởng. Nên cậu đủ tư cách nhận. Nhưng không phải bây giờ. Thắng công thành xong ta sẽ thanh toán. Ta đã đổ gần hết quỹ công hội vào trận công thành này rồi. Nếu thua thì ta không có tiền trả chừng ấy bình thuốc đâu’.

‘Well… chừng đó thì chắc tôi phải nhường thôi’.

‘Nhưng thật lòng mà nói thì đáng lo lắm. Alan đã phá hỏng máy bắn đá của chúng ta. Triệu hồi sư cũng chết hết rồi, ta không biết có kịp phá tường thành không nữa…’.

Raiden vừa nói vừa thở dài. Vũ khí công thành đặc biệt mà hỏng thì người chơi không sửa được. Mà vì đây là trận công thành nên cũng không thuê NPC thợ thủ công. Nhưng Ark chỉ cười toe toét.

‘Được, chuyện đó tôi giải quyết được’.

Ark và Raiden đi tới chỗ đặt máy bắn đá. Rồi cậu lập tức cho tộc gấu mèo kiểm tra.

‘Chắc mất nửa ngày’.

‘Nửa ngày của NPC thì là 2 tiếng. Từng ấy thời gian đủ để tổ chức lại quân chứ?’.

‘Sửa được à?’.

‘Tất nhiên’.

Ark gật đầu rồi chụm ngón tay làm hình đồng xu.

‘Nhưng phí sửa là 50 vàng một chiếc. 20 chiếc là 1000 vàng’.

Raiden lầm bầm trong miệng.

‘Thằng tham lam này… sửa chữa mà cũng tính tiền à?’.

‘Ai mà chẳng phải ăn chứ? Không muốn thì thôi’.

‘Hiểu rồi. Vậy giấy ghi nợ…’.

‘Tôi không thích hứa suông. Chúng ta ký hợp đồng trước nhé?’.

Raiden ngoan ngoãn như vậy là vì hắn buộc phải thắng trận công thành này. Hắn sẵn sàng hi sinh mọi thứ để thắng, nên đây chính là cơ hội vàng của Ark. Lấy lại được tiền từ Alan xong, cậu còn moi thêm được cả tiền của Raiden.

『Hợp Đồng Thương Mại

<Bên ký kết: Raiden = Ark>

Nếu hội trưởng công hội Hermes Raiden thắng trận công thành và trở thành lãnh chúa của Silvana, anh ta sẽ trao cho Ark 100 bình hồi phục trung cấp cùng 1000 vàng tiền sửa chữa máy bắn đá』.

Cuối cùng, Raiden lập hợp đồng thông qua một Merchant trong công hội Hermes.

‘Hơi khó chịu thật, nhưng không làm không được…’.

Raiden chẳng còn cách nào khác.

‘Bỏ túi chắc 3000 vàng rồi!’.

Nhìn bản hợp đồng, tim Ark đập rộn ràng. Đây là khoản tiền để bù chi phí chiến tranh. Không phải vài trăm vàng mà là hàng nghìn vàng. Từ lúc quyết tâm hạ Alan, đó chính là vấn đề lớn nhất. Xin nhắc lại lần nữa. Chiến tranh tốn rất nhiều tiền. Nghĩa là những người tham chiến sẽ tiêu tiền như nước. Hàng nghìn người sẽ để tiền của mình lăn lóc trên mặt đất. Vậy chẳng phải trong tình huống này cũng có cơ hội kiếm thêm chút vốn sao?

‘Đúng vậy, mình đã tính hết rồi’.

Dù trận công thành vẫn còn vài tiếng nữa, Raiden đang bận lên kế hoạch chiếm lâu đài. Vì vậy hắn chẳng để ý tới chỗ Ark đang lặng lẽ nghỉ ngơi.

‘Snake, từ giờ đi một vòng quanh chiến trường, nuốt được gì thì nuốt hết cho bố’.

Ark ra lệnh cho Snake, kèm theo vài lời dặn dò. Ở Nagaran, xác suất người chơi rơi đồ thấp hơn 1%. Hơn nữa, khả năng cao là chỉ có bình thuốc trong túi rơi ra. Vì thế cho tới lúc phá Tháp Phòng Thủ, Ark chẳng hề tính tới chuyện này, rồi sau đó cậu đã đổi ý.

『Improved Crossbow (Magic)

Loại vũ khí: Nỏ

Sức tấn công: 15 ~ 35

Độ bền: 55/70

Khối lượng: 20

Hạn chế: Level 80 trở lên

Cây nỏ truyền thống đã được cải tiến theo kiểu mới nhất. Thân nỏ được thay bằng thép luyện theo kỹ thuật đặc biệt, giúp sát thương và tầm bắn tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, do nặng hơn và khó sử dụng hơn nên tốc độ bắn giảm đi nhiều.

Hiệu ứng bổ sung: + 5 Attack, + 20 mét tầm bắn, - 30% tốc độ bắn』.

Lúc tấn công một lô cốt, một tên cung thủ đã đánh rơi cây nỏ này.

‘Đúng vậy, xác suất rơi đồ ở Nagaran thấp thật. Nhưng không có nghĩa là tuyệt đối không rơi!’.

Dù chỉ 0,1% thì ở đây cũng có tới 4000 người. Khi xác chết chất thành đống, chẳng phải đồ sẽ bắt đầu rơi ra sao? Hơn nữa, chỉ người chơi level cao mới tham gia công thành! Chỉ cần may mắn một chút, khả năng vớ được ít nhất một món hời là rất lớn!

May là thần kinh của mọi người đều đang dồn vào hồi kết của trận công thành. Nếu bị thấy lảng vảng quanh xác chết, chắc chắn sẽ gây xôn xao. Không, dù có thấy đồ rơi ra, cậu cũng chẳng dám nhặt. Nhưng nếu là Snake thì sẽ chẳng ai để ý nó lượn lờ quanh đám xác chết.

‘Đây là cơ hội lớn để vơ đồ!’.

‘Ssak ssak ssak!’.

Snake mạnh dạn len lỏi qua kẽ hở giữa những xác chết. Ark đang ở trong tình thế không thể để mất đồng nào.

‘Dù sao thì tiền vẫn là tiền… cái thằng Alan đó, mình sẽ không tha cho hắn vì đã giết Roco!’.

Trong lúc nghỉ ngơi, cơn giận của Ark lại một lần nữa dâng lên. Dù sao đi nữa… đó cũng là một lý do khác khiến cậu không thể tha thứ cho Alan.

Liên minh Hermes đã chịu thiệt hại nặng nề trong đợt tấn công vừa rồi. Hermes và công hội Silver Moon mất 40% lực lượng, Fugetsu và Dark Eden cũng chịu tổn thất đáng kể. Trong nhóm của JusticeMan, Roco và 6 thành viên nhóm cựu tù đã chết, chỉ còn 4 người sống sót. Trong số 70 NPC, 30 người từ làng Lancel và Jackson đã bỏ mạng. Sau khi Roco chết, các thành viên nhóm cựu tù bắt đầu nổi điên, khiến đội hình vỡ và biến thành đánh lẻ. Level của Dark Eden còn thấp, đánh lẻ là quá sức đối với họ. Trong chiến tranh, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.

‘Cái chết của đám NPC làm mình áy náy thật, nhưng các trưởng lão cũng đã lường trước sẽ có thương vong nên không sao. Cuộc chiến này cũng khá có lời rồi, giờ mình phải chú ý giữ quân’.

Trong lúc máy bắn đá được sửa, Ark gom áo giáp của mọi người rồi đi ra giếng. Dù chỉ tăng được 1% phòng ngự cũng giúp nâng tỷ lệ sống sót. Vì vậy cậu dùng kỹ năng Laundry (Giặt Giũ) để tăng 5% phòng ngự cho giáp da trong 4 giờ. Kỹ năng nào cậu học cũng có lúc dùng tới. Roco đã chết, nhưng vì Ark học kỹ năng này từ cô nên vẫn duy trì được hiệu ứng bổ sung của việc giặt giũ. Well, nhờ hoàn cảnh ấy mà Ark vẫn nở nụ cười hạnh phúc dù đang phải giặt cả chục bộ giáp.

‘Mọi thứ đã sắp xếp xong. Giờ chỉ còn thắng trận công thành này nữa thôi. Rồi mình sẽ hạ Alan và trở nên giàu có. Giặt mấy chục bộ đồ mà sao thấy sung sướng thế không biết! Hahaha!’.

Alan đã tự mình dẫn một đơn vị ra trận. Kết quả trận công thành phụ thuộc vào việc hắn có sống sót hay không. Hermes gặp khó khăn lớn khi không thể tấn công được Alan. Thế nhưng nhờ Ark, đòn tấn công của hắn đã thất bại, và hắn phải rút lui sau khi lãnh một đòn nặng. Còn Noel và Hamanechi thì vẫn chưa hội quân được với Hermes. Ngay khi họ phá được Tháp Phòng Thủ còn lại, cơ hội thắng sẽ là 6:4. Không, vì Hermes đang chiếm ưu thế nên có lẽ là 7:3.

‘Thắng được. Không, mình phải thắng. 5000 vàng của Sid đang treo trên trận này! Rồi còn 3000 vàng từ Raiden! Cuộc chiến này đáng giá 8000 vàng. Thêm vào đó còn 30% lợi nhuận của lâu đài! Hạ được Alan là tất cả sẽ thuộc về mình. Dù phải làm gì cũng phải thắng!’.

Thế nhưng… Ark chỉ đang nghĩ tới Nagaran. Trên thế giới này còn có những chuyện khác đang xảy ra ngoài tầm mắt của cậu. Không ai biết trận chiến khổng lồ này rồi sẽ ngốn mất bao nhiêu tiền.

Thời gian chỉ còn lại 7 tiếng!

Mối quan hệ tồi tệ với Alan. Và một trận chiến trị giá 8000 vàng! Giai đoạn cuối của trận công thành, nơi lừa lọc và phản bội cuộn xoáy, đã bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 22.

Không gian đọc của bạn