Chương 155 · 177 chương

5

Bước vào vết nứt, tầm mắt hai người nhuộm kín một màu bạc. Đến khi mọi thứ rõ nét trở lại, Reid và Elria thấy mình đang ngơ ngác đứng giữa sân tập quen thuộc.

Millis tò mò nhìn hai người. "Hả? Có chuyện gì thế?"

"Hai người vẫn chưa xuất phát tới Thiên Giới sao?" Wiesel nhíu mày hỏi.

"Bọn tôi vừa về xong đây," Reid nói.

"Hả? Đã về rồi cơ á?!"

"Tụi này thấy hai người chỉ mới đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không thôi mà…"

"Cũng phải thôi. Hóa ra ở đó không có khái niệm thời gian." Phản ứng của đôi bạn đã chứng minh những gì Hiền Nhân nói về Thiên Giới là thật.

"Thế sao rồi?" Millis hỏi. "Lẽ nào đã có một giải pháp thần kỳ nhanh gọn nhẹ để cứu Nhất Giới khỏi sự diệt vong hoàn toàn rồi sao?"

"Chuẩn luôn rồi đấy."

"Hoá ra là 'có' thật hả…!"

Wiesel nheo mắt. “Thực sự là một giải pháp dễ dàng sao?"

"Với tụi tôi thì chắc là vậy. Còn với người khác thì gần như bất khả thi."

"À, dĩ nhiên rồi. Mình cũng đoán thế mà. Thực ra, nếu chuyện đó mà bất khả thi với hai người, thì bọn mình thà bỏ cuộc luôn cho xong," Millis nói, ánh mắt nhìn về xa xăm.

Wiesel thở dài hùa theo. "Dian và các pháp sư đặc cấp hùng mạnh là thế, nhưng không hiểu sao khi đặt cạnh hai người thì họ lại trông như còn thiếu sót đủ điều… Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn rồi."

Với hai đại diện ‘thường dân’ này, phản ứng kiểu đó vốn chẳng có gì lạ.

"Có cần tập hợp mọi người lại để thông báo không?" Wiesel gợi ý.

"Có. Wiesel, cho tôi mượn thiết bị liên lạc của cậu." Reid điều chỉnh tần số kênh rồi nói vào máy. "Tổng chỉ huy Reid Frieden đây. Chúng ta vừa thu thập được thông tin quan trọng. Tất cả các cấp chỉ huy lập tức dừng công việc hiện tại và tập hợp tại phòng họp ngay lập tức."

Một nụ cười tự tin giãn ra trên mặt anh.

"Chiến dịch giờ đây sẽ tiến sang giai đoạn tiếp theo ―― cứu lấy Nhất Giới."

Bạn đã đến cuối chương 155.

Không gian đọc của bạn