
Anh hùng và Hiền nhân, Tái sinh và Đính ước
Về câu chuyện
Anh hùng và Hiền nhân, Tái sinh và Đính ước là truyện kỳ ảo pha hành động, hài hước, lãng mạn và học đường. Truyện kể về hai đối thủ truyền kiếp gặp lại nhau sau một nghìn năm.
Reid Freiden là "Anh hùng" của vương quốc Altein. Anh dùng thạo mọi loại vũ khí và chưa từng bại trận. Elria Caldwen là "Hiền nhân" của Vegalta, một Elf trường thọ đã kết hợp công nghệ với phép thuật để tạo ra ma pháp. Thuộc hai quốc gia thù địch, họ đối đầu nhau hàng trăm lần, có trận kéo dài ba ngày ba đêm mà vẫn bất phân thắng bại. Cả hai cố ý chọn cách đấu tay đôi để binh lính đôi bên bớt phải bỏ mạng vô ích, mong một ngày hai nước có thể sống hòa thuận. Năm mươi năm sau lần gặp đầu tiên, Reid đã già và vẫn tin mình sẽ ra đi trước. Rồi tin Elria đột ngột qua đời truyền đến, kèm theo sắc lệnh hoàng gia buộc anh dẫn toàn quân tiến đánh Vegalta.
Một nghìn năm sau, Reid tái sinh ở một thế giới do ma pháp làm chủ, vẫn giữ nguyên sức mạnh của kiếp trước. Anh gặp lại Elria, và cô bất ngờ ngỏ lời muốn anh cưới mình khiến anh ngơ ngác. Không hề biết mình đã trở thành cặp đôi mạnh nhất suốt nghìn năm qua, hai người cùng vào Học viện Ma pháp Hoàng gia, quyết phân định xem ai mới thật sự mạnh hơn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





