“Thôi, cứ lựa phim nào mà cả 2 đều thích là được”
“Được đó. À với lại, tôi cũng muốn ngồi mấy cái ghế dành cho cặp đôi nữa.”
“Ghế cặp đôi hả, ý bà là cái loại ghế to cho 2 người ngồi sao?”
“Dạ. Cũng là lần đầu tiên 2 đứa hẹn hò mà, nên nếu có thì tôi muốn ngồi thử."
“Okay, theo ý bà nhé. Vậy có gì lúc đó tới rạp rồi chọn sau nhé…”
“Okay đó. Còn bữa trưa và bữa tối thì sao? Đi hẹn hò mà sao không ăn trưa với tối được nhể?”
“Hmm… Thế bà muốn ăn ở nhà hàng nào? Kiểu nhà hàng Ý đồ á.”
“Ông định đi nhà hàng cơ á? Có hơi sang quá với học sinh cao trung không?”
“Nhiều chỗ cũng có mấy món và thực đơn bình dân hơn cho học sinh mà. Rẻ hơn được đôi chút đó.”
“Nghe mệt óc ha… Rẻ hơn thì rẻ hơn chứ, tôi thấy tự nấu ăn ở nhà sướng hơn ấy!”
“Bà nghĩ như vậy sao… Mà cũng đúng thật, nghĩ lại thì ăn đồ bà nấu vẫn sướng hơn.”
“À, đúng rồi ha, tôi nghĩ ra món rồi!”
“Hm? Món gì đó?”
“Cơm bò!”
“Cơm bò sao…”
“Tôi chưa đi ăn cơm bò bao giờ hết.”
“À, đúng rồi nhỉ.”
“Ouka từng đi ăn cơm bò một mình rồi nhỉ? Nên tôi muốn vừa đi ăn thử, vừa sẵn tiện xem vị nó như nào để về nấu cho ông ăn đó!”
“Ăn có một lần mà nấu được vị giống vậy tại nhà được thì tôi cũng nể bà lắm đấy chứ.”
“Cái này là kĩ năng cơ bản của một đầu bếp mà!”
“Bà định sau này theo nghề đầu bếp hay giề? Mà bà có chắc không? Tôi cảm thấy chỗ đó không lãng mạn cho lắm…”
“Không sao đâu, tôi muốn được đi thật. Không biết họ bán các loại cơm bò như nào nhỉ?”
“Nhiều topping với biến thể lắm đó, nên cứ mong chờ đi nhé.”
“Thế là chốt xong bữa trưa. Còn bữa tối thì sao nhỉ?”
“Hmm, trưa mình ăn cơm bò, thế tối mình ăn gì sang chảnh hơn xíu đi…”
“Thế ăn ở nhà đi! Tôi nấu cho ông ăn!.”
“Ủa, bà không muốn đi ăn ngoài à?”
“Thế nguyên ngày không ăn đồ ăn của tôi làm ông chịu nổi hơm?”
“Ờm, không…”
“Ouka, lựa món cho bữa tối đê!”
Vợ này chu đáo quá đi mất. Tôi nghĩ 2 đứa này bị chai cmnr nên không cảm thấy được gì nữa đâu=))


