“Chỉ huy, tôi xin phép hạ lệnh lên kế hoạch cho buổi date lần này!”
“Tự dưng nói chuyện lạ thế…?”
“Mặc dù nếu hôm nay chưa lên kế hoạch được hết, nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều thời gian, cứ bình tĩnh thôi!”
“Tính ra bà là cái người quên rằng sẽ đi hẹn hò với tôi đấy, mà trông cũng phấn khởi ghê ha?”
“Thật á? Trông tôi phấn khởi thế sao?”
“Ờ, tùy bà nghĩ. Thế thì, về buổi hẹn này… mình sẽ làm gì đây?”=
“Tôi chịu, ông có muốn đi đâu không, Ouka?”
“Trước tiên, mình gặp nhau tại ga tàu đã đi.”
“Sống kế bên nhau mà phải lặn lội ra tận ga tàu chi ông? Mình cứ ra cửa là gặp nhau liền mà.”
“Ờ… đúng rồi ha.” (Ouka)
“Tưởng tượng cảnh ông đến trước, xong tôi chạy đến và nói "ông chờ lâu chưa?" và ông trả lời "tôi mới đến thôi" thì lại vô lí quá…”
“Công nhận, đã đi là chắc chắn sẽ đi cùng với nhau từ nhà rồi nhỉ.”
“Đúng… Hay khỏi cần gặp mặt gì hết đi? Mình ra ngoài cửa xong 2 đứa đi luôn”
“Hay tôi qua đón bà nhé, Asuka? Lúc nào bà cũng qua bên phòng tôi đón tôi đi, lần này đổi gió tí?”
“Ouka qua đón tôi sao? Nghe đã nha! Nhưng liệu ông có ăn sáng đoàng hoàng không đây…”
“Đừng có lo mấy chuyện đó… Tôi có còn nhỏ nhắn gì đâu.”
“Chắc không đó? Tôi cứ sợ ông ăn như con nít rồi rơi tùm lum tùm lưa thôi.”
“Đừng có coi tôi là con nít như thế!! Hầy, để tôi qua đón bà, Asuka… Rồi mình đi coi phim đi.”
“Coi phim sao? Mình cũng đi coi phim nhiều rồi mà. Thường là mấy phim siêu anh hùng hay anime ấy.”
“Ờ nhỉ, thế bà muốn lần này thử coi một phim kiểu hợp vibe hẹn hò không?”
“Phim hợp vibe hẹn hò à… như phim kinh dị chăng?”
“Mắc gì má nghĩ tới phim kinh dị đầu tiên vậy?”
“Thì tại Ouka sẽ bị dọa và bám víu vào tôi!”
“Ủa, tôi là người sợ à?!"
“Thôi nè, Ouka ngoan, ông mà sợ là tôi sẽ nằm ngủ chung với ông và dẫn ông đi vệ sinh đó, nên đừng lo.” [note84264]
“…Khoan, Asuka, bà chịu được phim kinh dị luôn?”
“Không hẳn là chịu được lắm, nhưng được thấy Ouka sợ và bám tôi thì tôi chấp nhận hi sinh hết.”
“Nghe cờ đỏ quá mất. Với lại, cái đó méo cảm thấy vibe hẹn hò tí nào cả!"
Dm 2 anh chị:)))))))))


