Chương 124 · 124 chương

Cuộc đối thoại 94: Lên kế hoạch tiếp

“Chà, muộn thế này rồi cơ.”

“Ahaha, nãy giờ toàn nói chuyện thôi không ha? Thế mà hết cả một ngày luôn!”

“Thế thì chốt lại kèo hẹn cái nhé?”

“Okay. Buổi sáng thì Ouka sẽ sang nhà đón tôi, rồi 2 đứa di chuyển ra ga tàu.”

“Sau đó là đi xem phim. Còn xem phim nào thì… sẽ quyết định vào ngày trước khi đặt vé."

“Cả 2 đứa cứ tự nghĩ phim mà mình muốn coi đi. Rồi tới lúc đó cứ oẳn tù tì với nhau là được.”

“Rồi sau đó, mình sẽ đi ăn cơm bò.”

“Hóng cái đó ghê!! Mà này, Ouka thích loại cơm bò nào á?”

"Tôi thích cơm bò phô mai. Còn có mấy loại cơm bò bán theo mùa nữa.”

“Nghe ngon nha. Còn gì nữa không?”

“Có cả kimchi, đậu bắp, khoai từ, có thể bà sẽ thích các món này, tôi thì không lắm.”

“Nghe mấy món ông kể nhiều năng lượng quá, đêm đó ta sẽ không ngủ được mất. Ouka

ecchi

…”

“Đừng có tà răm con nhà người ta nữa mà!?”

“Mà thôi, nhiều năng lượng cũng tốt, nhưng ông không ăn được cay nhỉ, nên lúc nấu mấy cái đó tôi sẽ nêm nếm lại sau.”

“Tha cho con… Tối không ngủ được thật là tại bà hết đấy.”

“Sau đó là đi mua sắm đi. Tính ra nhé, này là lần đầu mình đi mua sắm với nhau á chứ?”

“Ủa? Lúc nào 2 đứa chả đi siêu thị với nhau?”

“Ông thấy mình có bao giờ đi chỗ nào khác ngoài siêu thị không?”

“…Ờm… không.”

“Lần này, tôi sẽ lựa đồ cho Ouka!”

“Huh?”

“Sao đấy, Ouka?”

“Bà nhắc mới nhớ, tôi chả có bộ đồ nào đủ đoàng hoàng để đi date cả. Tôi mặc đồ thường thôi có được hông?”

“Hmm… Vậy thì phèn quá, hay trước buổi hẹn mình đi mua quần áo với nhau đi?”

“Thế thì buổi date chính lại thành buổi date thứ 2 mất? Có sao không đó?”

“Sao đâu. Sẵn tiện đi mua đồ, ghé mua cả vật dụng cắm trại nữa đi, dù gì mình cũng sắp đi cắm trại mà!!”

Một chapter khá đáng yêu… Và đây cũng là chapter cuối cùng khép lại series 2 đứa bạn thuở nhỏ té giếng này. Vâng, tác giả chính đã drop bộ này ngay lúc thú vị như vậy đấy:))) Tức không còn chỗ nói. Dù gì đây cũng đã là một quá trình rất vui và sặc mùi đường. Cảm ơn các bạn độc giả đã luôn dõi theo và ủng hộ bản dịch của mình!!!!!! Mặc dù có bao lần sủi và cumback, bao lần bị lỗi văn phong nhưng được đọc các bình luận và cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người, mình rất là vui!! Xin một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!!!!!!!!!!

Mong gặp lại các bạn vào các dự án tiếp theo nhé! Xin chào tạm biệt và chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui!

Bạn đã đến cuối chương 124.

Không gian đọc của bạn