Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 48

Chương 48 · 71 chương

Mở đầu

Mở đầu

Chuyện này không chỉ riêng ở lớp tôi, mà đám người luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ ấy──những 《Cá tính giả》, kiểu gì cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ.

Họ phát huy cá tính suốt ngày đêm, quanh năm suốt tháng không một ngày ngơi nghỉ. Đã vậy, nó còn chẳng phải thứ có thể tự kiềm chế hay kiểm soát được. Mà thực ra, chắc bọn họ cũng chẳng có ý định kiểm soát làm gì.

Cũng đành chịu thôi, bởi đám người đó đã được nhà nước cho phép tự do bộc lộ cái cá tính có phần phiền toái ấy. Chẳng ai có quyền cản trở họ cả.

Những người bình thường như chúng tôi chỉ có hai cách ứng phó.

Với tiền đề là buộc phải cam chịu chấp nhận, thì hoặc là ngó lơ, hoặc là tận hưởng.

Thông thường thì sẽ là vế trước.

Trong thế giới truyện kể phức hợp 《Tale Universe》, dù các Cá tính giả có thể hóa thân thành nhân vật trong truyện để sử dụng đủ loại phép thuật hay dị năng, thì ở thế giới hiện thực của chúng tôi, họ cũng chỉ là những người lập dị.

Chuyện Cá tính giả mang cá tính 《Ninja》 đu lơ lửng trên trần nhà ngay giữa giờ học là điều diễn ra như cơm bữa.

Nếu cứ mỗi lần như thế lại giật mình hay phản ứng theo thì tinh thần chúng tôi sao mà chịu thấu.

Vì thế, chúng tôi chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

Xem như họ không hề tồn tại.

Tuy vậy, chuyện này cũng là từ cả hai phía. Bản thân các Cá tính giả cũng chẳng hề xem những người bình thường như chúng tôi là đồng loại. Dù nhìn thấy trước mắt, họ cũng không nghĩ chúng tôi là con người.

Chẳng rõ não bộ của họ hoạt động theo cơ chế nào, nhưng tóm lại là họ đang nhìn thấy một thế giới và một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với chúng tôi.

Chẳng hạn như Ishibami Hozuki, người mang cá tính 《Medusa》, nghe đâu cho tới tận gần đây thế giới trong mắt cô bạn vẫn chỉ mang một màu xám xịt, tiêu điều trơ trọi như một mỏ đá.

Nghe bảo những người khác cũng nhìn thấy khung cảnh thiên về từng cá tính riêng, thế nên việc giao tiếp với bọn họ gặp khó khăn cũng là lẽ dĩ nhiên.

Bởi lẽ dù cùng nhìn vào một thứ, những gì họ thấy lại chẳng hề giống chúng tôi.

Thế nên, có lẽ không can thiệp vào chuyện của nhau mới là điều tốt nhất cho đôi bên, nhưng ngặt nỗi vẫn có những Cá tính giả khiến người ta không thể đứng ngoài cuộc.

Về cơ bản, cá tính của các Cá tính giả không lôi kéo người khác vào cuộc. Họ chỉ diện trang phục cosplay hoặc hành động theo đúng cá tính của mình. Chẳng hạn như tên Tsuchinome mang cá tính Ninja thì cũng chỉ như tôi vừa kể lúc nãy, đu bám trên trần nhà mà thôi.

Tuy nhiên, những cá tính kéo theo cả người bình thường như chúng tôi vào cuộc, dù không nhiều nhưng vẫn tồn tại.

Đại diện tiêu biểu nhất chính là 《Dũng giả》 và 《Ma vương》.

Việc bộc lộ cá tính của cả hai bên đều không tránh khỏi việc dính líu đến toàn thể nhân loại. Bởi lẽ cá tính của Dũng giả là hành động vì loài người, trong khi cá tính của Ma vương lại là hủy diệt loài người.

Khi cả hai kẻ ấy cùng tề tựu thì chuyện gì sẽ xảy ra── Ma vương ngày ngày bày mưu tính kế tiêu diệt chúng tôi, còn Dũng giả thì bất chấp mọi thủ đoạn để ngăn chặn cho bằng được.

Và thế là chúng tôi bị cuốn vào.

Chẳng khác nào một dạng thiên tai.

Vậy thì phải làm thế nào? Chẳng biết từ bao giờ, giữa những Dân làng chúng tôi đã nhen nhóm bầu không khí muốn xem cuộc đối đầu giữa Ma vương và Dũng giả như một sự kiện để tận hưởng. Đằng nào cũng không thể tránh khỏi, đại loại là thế đấy.

Thấm thoát đã tám tháng trôi qua kể từ ngày tôi học chung lớp với Ryuugamine Ouko, người mang cá tính Ma vương.

Những chiến dịch hủy diệt nhân loại quy mô lớn cuốn phăng cả lớp hay toàn trường đã diễn ra vài lần. Còn những kế hoạch nhỏ lẻ chỉ vạ lây dăm ba người thì có thể xem là chuyện xảy ra như cơm bữa hằng ngày.

Cơ mà dạo gần đây, Ma vương bệ hạ của chúng tôi lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Ngoan ngoãn tới mức khiến cô bạn thuở nhỏ mang cá tính Dũng giả của tôi, Hikarigaoka Tsubasa, phải đâm ra sinh nghi.

Nhưng lý do vì sao Ryuugamine lại ngoan ngoãn như vậy thì tôi hoàn toàn có thể đoán được.

Có lẽ cô ấy vẫn đang tận hưởng dư vị chiến thắng đầu tiên trước Dũng giả từ sự thành công của 《Kế hoạch hủy diệt nhân loại bằng cách dịch chuyển Trái Đất》.

Tuy vậy, chuỗi ngày êm ả ấy chắc cũng sắp sửa kết thúc. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, con sâu hủy diệt nhân loại trong lòng Ryuugamine thể nào cũng lại rục rịch cựa quậy cho mà xem.

Đó chính là nghiệp chướng của 《Cá tính giả》.

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn