Lời bạt
Nóng quá đi mất thôi.
Năm nay đúng chuẩn là mùa mưa không giọt nước, trời chẳng chịu đổ hạt mưa nào khiến mảnh vườn rau tại gia nhà tôi cũng ngấp nghé khô héo. Ngày nào cũng không thể bỏ bê việc tưới nước, tôi là Yuuki đây.
Mấy chậu cây ăn quả năm nay cũng gần như chẳng chịu kết trái. Rõ là tôi đã rất mong ngóng mấy quả đào, thế mà… Tiếc thật đấy.
Lần viết lời bạt của tập trước là vào tháng Một, nên tính ra lại bị ngắt quãng nửa năm với nhịp độ rùa bò này rồi, tuy vậy nếu quý độc giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi thì tôi thực sự rất biết ơn.
Về phần tập này, mạch truyện đã thay đổi hẳn sau chuyến dã ngoại ngoại khóa êm đềm—à thì, bảo là êm đềm thì cũng đúng thôi, nhưng một lần nữa, kỹ năng của một Dân làng nơi cậu Satou-kun lại được cần đến.
Cá tính giả mang nỗi trăn trở trong tập này là──《Medusa》 Ishibami Hozuki!
Từng trốn biệt khỏi Đại lễ hội Văn hóa, lại có hành tung quái đản trong chuyến dã ngoại ngoại khóa, những lời nói và hành vi ấy của cô nàng đã giáng một đòn sát thương nặng nề lên Ma vương-sama, đồng thời khiến cậu Satou-kun phải đau đầu nhức óc.
Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào cơ chứ?!
Chi tiết xin mời theo dõi trong chính truyện! Chúc quý độc giả có những phút giây đọc sách thật vui vẻ.
Nhân tiện, vào cuối tháng Bảy trước ngày phát hành tập này, tập ba của phiên bản manga "Cô gái Ma vương và Dân làng A" cũng đã được lên kệ. Cả tập một lẫn tập hai dường như đều bán rất chạy, nghe nói còn liên tục được tái bản ầm ầm.
Phía bên nguyên tác này cũng không thể chịu thua kém được!
Dù chắc là khó lòng tăng tốc độ ra mắt, nhưng từ giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện khiến Ma vương-sama càng thêm muôn phần đáng yêu!
Chuyển chủ đề một chút…
Cũng như bản manga, vào tháng trước, dù là ở nhà xuất bản khác nhưng hai tác phẩm của tôi đã được phát hành──chắc là vậy rồi, nên nếu thuận tiện thì mong mọi người hãy tìm đọc thử nhé. Một cuốn là tác phẩm đã lâu mới lại ra mắt tại Super Dash Bunko của bên Shueisha mang tựa đề "Itakano to Karera no Okashina Mainichi".
Nội dung kể về một nhóm nam sinh trung học đã cam chịu từ bỏ việc kiếm bạn gái ngoài đời thực, cùng nhau đem những câu chuyện tình cảm với cô bạn gái trong tưởng tượng ra giãi bày trước mặt bé Zashiki Warashi (bé gái) sống trong phòng câu lạc bộ.
Cuốn còn lại là tiểu thuyết mang tên "Blue Dive", vốn được gom lại thành một tập và chỉnh sửa rất nhiều từ bộ "Kubinagaryuu no Kage ni Oyoide" từng đăng dài kỳ trên tạp chí mạng văn học của bên Futabasha mà tôi đã nhắc tới ở lời bạt tập trước. Tựa đề này hiện vẫn là dự kiến nên có thể sẽ thay đổi, nhưng nếu được thì mọi người hãy đón đọc thử nhé.
Vậy nên, tập tiếp theo chắc sẽ ra mắt vào mùa đông.
Có lẽ là sau khi bước sang năm mới. Nội dung thì vẫn chưa được quyết định, nhưng biết đâu sẽ là câu chuyện về Giáng sinh hay Tết năm mới, hoặc cũng có thể sẽ là một tập truyện ngắn.
Vậy nhé, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy! Hẹn sớm gặp lại nhau!
Giữa tháng Sáu năm 2013
Yuuki Rin
※ Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ địa danh, cá nhân, pháp nhân, công ty hay đoàn thể nào ngoài đời thực.


