Chương 15 · 72 chương

9. Lý Do Cần Có Anh (7)

Sau khi chật vật thoát khỏi ánh mắt săm soi dai dẳng của Felheim, dũng giả Esmeralda trở về phòng một mình và nghiến răng trước thái độ sơ hở đến cùng cực của Jim.

‘Không phải chứ, ngươi là gián điệp cơ mà! Quản lý nét mặt kém cỏi thế thì làm ăn cái nỗi gì?!’

Từ trước tới nay dù làm ăn chẳng ra đâu vào đâu, nhưng anh cũng chưa từng để lộ sự non nớt một cách thảm hại đến mức này. Tất nhiên, đây cũng là một tình huống bất thường.

Bởi đối phương đã ngấm ngầm bộc lộ sự thù địch nhắm vào Jim.

‘Phải rồi, danh tiếng của bọn mình quá lớn. Thành thử việc Jim cứ chen chân giữa bọn mình mới khiến bà ta gai mắt.’

Esmeralda vừa cắn móng tay vừa trầm ngâm suy tính.

Rủi ro khi tiếp tục giữ Jim bên mình và rủi ro nếu không làm vậy.

Bên nào sẽ nguy hiểm hơn đây?

Esmeralda vừa có trực giác nhạy bén, lại vừa sở hữu quyền năng có thể thấu thị phần nào tâm can người khác, nhưng để nhìn ra bức tranh đại cục sau này thì hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô.

Dù sao đi nữa, cô cũng chỉ là một thiếu nữ thôn quê bình thường. Cô có thể đứng ở vị thế như hôm nay hoàn toàn là nhờ được thánh kiếm chọn lựa.

Cô nào có được tiếp nhận một nền giáo dục bài bản, nên giới hạn hiểu biết cũng chỉ dừng lại ở thuật xử thế để sinh tồn của một thường dân mà thôi.

Oành!

Đúng lúc ấy, một tiếng động đinh tai nhức óc bỗng vang lên rõ một bên tai Esmeralda khi cô đang ngồi một mình trầm tư bên bàn làm việc.

“Ma tộc! Ma tộc đột nhập rồi!”

“Tất cả chuẩn bị binh khí! Vừa phát hiện bóng dáng ma tộc phải báo cáo ngay lập tức, không được tự ý giao chiến!”

“Haizz…….”

Esmeralda thở dài ngao ngán. Xem chừng tên Jim vừa nãy còn run rẩy vì bất an rốt cuộc đã gây ra chuyện rồi.

Tạm gác năng lực dở dở ương ương của anh sang một bên, riêng khoản hành động thì quả là táo bạo thật.

“Trước mắt phải giải quyết mớ hỗn độn này đã.”

Esmeralda lập tức lao ra ngoài.

Trước hết phải vãn hồi tình hình. Xử lý Jim hay không tính sau, điều tiên quyết là phải cứu người trước đã chứ.

Bởi cô là dũng giả cơ mà.

* * *

Esmeralda còn chưa kịp dỡ hành lý đã vội vã lao ra khỏi tòa nhà.

Chữ “hành lý” ở đây là để chỉ tư trang cá nhân của cô.

Tất nhiên, tên Jim đằng kia xét ra cũng có số phận chẳng khác nào món đồ sở hữu riêng của Esmeralda là mấy.

“…….”

Vừa lao ra ngoài, thứ đập vào mắt Esmeralda là một toán người trông khả nghi hết chỗ nói.

Cùng một chiếc bao tải to vừa vặn nhét lọt một người mà chúng đang vác trên vai.

“……Giữa thanh thiên bạch nhật mà mặc đồ đen thế kia không phải càng dễ gây chú ý hơn sao?”

Esmeralda cạn lời nhìn đám hắc y nhân rồi lặng lẽ rút kiếm. Thánh kiếm, thứ biểu tượng của dũng giả bắt đầu lộ diện.

“Hừm…….”

Esmeralda cố nén những lời chực buột ra khỏi miệng.

Dù khắp nơi đang nháo nhào hô hoán ma tộc tập kích, nhưng đối phương rõ ràng là con người. Từng ấy thời gian vào sinh ra tử chiến đấu với ma tộc, lẽ nào cô lại không nhận ra?

‘Là do con người làm. Vậy thì kẻ đứng sau giật dây ắt hẳn là Felheim Senoba, hèn gì ban nãy cứ nhìn Jim bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.’

Thời điểm ra tay quả thực quá khéo.

Đó là lúc dễ dấy lên nghi ngờ nhất, nhưng đồng thời cũng là khoảnh khắc người ta buông lỏng cảnh giác nhất.

Canh đúng lúc cơ thể mệt nhoài sau một hành trình dài vừa bước chân vào nơi an toàn để ra tay.

Đúng là người chỉ huy cả một thành phố pháo đài, tâm lý con người đã bị bà ta nhìn thấu không sót một kẽ hở.

Nếu đã vậy, kẻ đang nằm trong chiếc bao tải trên vai đám hắc y nhân kia là ai thì quá rõ ràng rồi.

‘Chắc chắn Jim đang ở trong đó chứ gì?’

Esmeralda vận dụng quyền năng của dũng giả để quan sát kỹ chiếc bao tải.

Trên chiếc bao phản chiếu qua mắt cô, tên và trạng thái của người bên trong lập tức hiện lên.

[Tên: Jim]

[Chú thích: Đang hợp tác vì nghĩ rằng vụ bắt cóc này là kế hoạch giải cứu của ma vương quân dành cho mình.]

Esmeralda nghiêng đầu khó hiểu rồi nhanh chóng quan sát đám hắc y nhân.

“Hử?”

Bọn chúng vừa dè chừng nhìn Esmeralda vừa lén lút lùi lại từng bước.

[Chú thích: Dự định bắt cóc Jim để thủ tiêu trong êm thấm.]

‘Không phải chứ, cái tên đần này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy hả?!’

Đã bảo là không được đi theo người lạ rồi cơ mà?!

Một trận chiến chưa từng có trong đời của dũng giả Esmeralda chính thức mở màn.

* * *

Cách đây không lâu, khi liên lạc với trung tướng Lilith, ở đoạn cuối cuộc trò chuyện, trung tướng Lilith từng căn dặn một câu.

– Khụ, tóm lại là chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tiếp xúc lại. Cho đến lúc đó, mong cậu bảo trọng tấm thân.

Hóa ra chính là chuyện này!

Đó chính là ám hiệu báo rằng sẽ sớm giải cứu tôi thoát khỏi đây! Oa! Quả không hổ danh là trung tướng Lilith! Sao ngài ấy có thể nghĩ ra mưu kế tuyệt diệu đến mức này chứ?!

Một phương thức vừa cứu tôi thoát thân, vừa bảo đảm an toàn tính mạng để phòng ngừa bất trắc!

Quả nhiên là nhân vật thuộc bộ tham mưu tác chiến của ma vương quân, đẳng cấp hoàn toàn vượt trội.

“Tặc, là dũng giả sao…….”

Thế nhưng xem ra đối với một kẻ đã kinh qua trăm trận như dũng giả, ngay cả kế hoạch tập kích cỡ này cũng chẳng hề ăn thua.

Tôi nằm gọn trong bao tải, nín thở hết mức có thể.

Chẳng có lý do gì cụ thể cả, chỉ đơn giản vì tôi sợ quá mà thôi.

Ma pháp phổ thông

[Search]

Tôi lén lút thi triển ma pháp để dò xét tình hình xung quanh đang diễn biến ra sao.

Ngoài gã đàn ông đang vác tôi trên vai, xung quanh còn có thêm sáu tên nữa.

Và trong cả tổ đội dũng giả, kẻ duy nhất có mặt ở đây lúc này chỉ có mỗi dũng giả Esmeralda.

Không phải lúc này thì đừng hòng trốn thoát được.

Đội thi hành bên phe mình có lẽ vì chưa nắm rõ thực lực tiềm tàng của dũng giả nên mới ngơ ngác đứng hình như thế.

Biết làm sao được. Cho dù diễn xuất hệt như một phường bắt cóc chuyên nghiệp, họ cũng khó lòng ứng phó hoàn hảo trước một đối thủ chạm trán lần đầu.

‘Mình phải ra tay phụ giúp một chút mới được.’

May thay, đã được phái đi làm nhiệm vụ thâm nhập thì sở trường của tôi chính là âm thầm triển khai ma pháp.

Hắc ma pháp

Lục Đạo Cụ Hiện - Ngạ Quỷ Đạo

[Bàn Tay Khát Khao]

Những tội nhân nơi Ngạ Quỷ Đạo. Lực bóp từ những cánh tay vươn ra trong cơn đói khát cùng cực.

Thứ ma pháp trườn bò trên mặt đất hệt như mãng xà, tóm chặt lấy mắt cá chân Esmeralda.

“Cái gì thế này?!”

“Ngay lúc này đấy.”

“……?!”

Thế nhưng, so với nỗi hoang mang của dũng giả, xem chừng đội thi hành còn kinh ngạc hơn gấp bội.

Trong lúc dũng giả dùng thánh kiếm chém nát hắc ma pháp của tôi, đội thi hành vẫn ngây như phỗng chẳng làm nên trò trống gì.

Mấy tên này, làm ăn bực cả mình…….

À không, không phải. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Mấy người anh em này chưa từng phối hợp tác chiến với tôi bao giờ, do tôi đặt kỳ vọng quá nhiều mà thôi.

Được rồi, tôi thông cảm. Nhưng đó chỉ là bỡ ngỡ ban đầu, giờ thì sẽ khác ngay đây.

Hắc ma pháp

Lục Đạo Cụ Hiện - Tu La Đạo

[Dưới Chân Hỗn Loạn]

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Cùng với âm thanh rầm rập như hàng trăm người dậm chân cùng một lúc, mặt đất xung quanh dũng giả Esmeralda sụp lún xuống.

Dù là ma pháp tấn công, nhưng đây là loại hắc ma pháp chú trọng vào việc hạn chế cử động của đối phương hơn là gây sát thương.

Nhờ thế, dũng giả đã bị đẩy lùi xa hơn khoảng cách ban đầu.

Nào! Giờ thì chuồn thôi! Chiêu này chỉ phát huy tác dụng vài lần đầu, chứ con quái vật như dũng giả sẽ nhanh chóng thích ứng ngay thôi.

May mắn thay, dường như đội thi hành cũng đã hiểu ra tình hình nên tôi cảm nhận được độ rung lắc khi họ vội vã quay ngoắt người lại.

Thế nhưng, thứ một lần nữa níu chân họ lại chính là…

“Ha ha…….”

Sát khí ngút trời của dũng giả Esmeralda.

* * *

Esmeralda vốn định ra tay cứu Jim. Bất kể anh là gián điệp, dù sao cũng là đồng đội cơ mà. Nếu cứ thế bị lôi đi, anh chắc chắn sẽ phải nếm trải đủ mọi chiêu trò tra tấn tàn khốc nhất.

Có giết thì cũng phải do chính tay cô giết.

Mà phải kết liễu một cách thật gọn gàng, dứt khoát. Dù đối phương là gián điệp, đó vẫn là công lý của Esmeralda, kẻ bấy lâu nay lợi dụng anh.

‘Giết. Nhất định phải giết chết tên này.’

Thế nhưng thứ công lý ấy lúc này đang lung lay dữ dội.

Cổ chân bị tóm chặt vào khoảnh khắc không ngờ tới đến giờ vẫn còn nhức nhối.

Vì đó là chiêu thức chưa từng thấy bao giờ nên cô mới không kịp trở tay.

Cũng may là ngày thường Esmeralda luôn để mắt canh chừng Jim.

Việc theo dõi sát sao từng cử động của tên gián điệp ma tộc vốn là nghĩa vụ của cô, nhờ thế cô mới phản ứng kịp thời.

Phải, nếu không phải là cô thì tình thế có khi đã nguy hiểm khôn lường rồi.

Ngay trước mặt đám hắc y nhân mà lại bị tóm chân khiến cơ thể chao đảo. Nếu đối phương là những sát thủ dày dạn kinh nghiệm hơn một chút, có khi đầu Esmeralda đã lìa khỏi cổ rồi.

“Nhất định phải xử đẹp ngươi……!”

Nhiệm vụ giải cứu nay đã chuyển thành thủ tiêu.

Esmeralda lập tức tuốt kiếm lao thẳng về phía đối phương.

Tuy nhiên, mục tiêu cô nhắm đến không phải đám hắc y nhân. Mục tiêu chính là tên gián điệp ma tộc ngu xuẩn đang dùng thứ ma pháp kỳ dị quái đản để cản trở cô nãy giờ – Jim.

Trừng trị tên phản bội chết tiệt.

‘Bằng mọi giá!’

Thánh kiếm của dũng giả Esmeralda rực sáng lung linh hơn bất cứ lúc nào.

“Hực?!”

Trước đòn thế lao tới hung bạo ấy, đám hắc y nhân vội vã lùi lại, giật mạnh chiếc bao tải trên vai ra sau.

Khí thế sát phạt lộ liễu đến mức khiến đám hắc y nhân vốn định âm thầm thủ tiêu Jim trong thoáng chốc lại bất giác bảo vệ anh.

Bỗng chốc, vị thế đôi bên đảo ngược hoàn toàn.

“Ha ha, với cái thân thủ ấy mà các người nghĩ mình bảo vệ nổi hắn bao lâu cơ chứ?”

Và rồi, Esmeralda cảm thấy một niềm hoan lạc khôn xiết.

Ánh mắt ánh lên niềm hoan lạc cùng sự điên loạn của Esmeralda khiến đám hắc y nhân hoàn toàn bị áp chế.

Thế nhưng trái lại, Esmeralda lại đang cực kỳ tỉnh táo.

‘Trước mắt chỉ chặt tay chân thôi……. Hơn nữa thì dù tiếc thật đấy, nhưng không được.’

Cô đang hết sức kiềm chế để không lỡ tay lấy mạng Jim.

“K-Khoan đã! Cô có biết bên trong này chứa thứ gì không mà làm thế hả?!”

“Ai mà thèm quan tâm. Thứ do lũ ma tộc vác theo thì làm sao là đồ tử tế được.”

“Bọn ta đâu phải ma tộc……”

“Đại ca!”

“Khụ! Hừm, hừm……. Bên trong này là con người. Lẽ nào một dũng giả lại vung kiếm nhắm vào người vô tội sao?”

“Tôi vung kiếm đấy thì sao?”

Dũng giả hoàn toàn nghiêm túc.

Trước mặt người đời cô luôn tỏ ra ngốc nghếch khờ khạo, nhưng thực chất cô là kẻ biết đưa ra những phán đoán lạnh lùng đến tột cùng.

“Bởi tôi biết rõ mạng sống của bản thân còn giá trị hơn hàng trăm người khác gộp lại. Thế nên nếu là con tin không thể cứu vãn, tôi sẽ chẳng ngần ngại chút nào đâu.”

“……Thế nếu có thể cứu được?”

“Chúng ta thân thiết đến mức tôi phải tiết lộ cả tiêu chuẩn phán đoán đó cho các người à?”

Esmeralda nhếch mép cười.

Nói thì nói vậy, nhưng một khi đã biết mười mươi bên trong là thứ gì, việc quái gì phải thương lượng.

Hơn nữa, trong mắt cô lúc này, suy nghĩ của đám hắc y nhân hiện lên rõ mồn một.

[Chú thích: Đang thật lòng nghĩ cho bạn. Vì vậy, họ đang cố tránh để Jim mất mạng ngay trước mắt bạn.]

Felheim Senoba là một tướng lĩnh kỳ cựu đã chinh chiến với ma tộc nơi tiền tuyến bao năm qua.

Phải, bà ta hiểu rất rõ.

Rằng tình hình chiến tuyến gian khổ đến mức nào, sự tồn tại của dũng giả cấp thiết ra sao.

Bà ta thực tâm lo nghĩ cho dũng giả. Chính vì vậy bà ta mới muốn dọn dẹp tên phu khuân vác vốn chỉ là một gánh nặng cản đường.

Việc giả dạng làm ma tộc thế này vừa để hướng cơn phẫn nộ của dũng giả sang phe ma tộc, vừa để trừ khử cái gánh nặng luôn níu chân cô.

Nói cách khác, bà ta muốn chĩa mũi nhọn thù hận của Esmeralda theo một hướng nhất định.

‘Nếu vậy, ít nhất chúng sẽ không dám giết chết Jim ngay trước mắt mình.’

Felheim Senoba đang tin rằng dũng giả như cô hết lòng bao bọc Jim.

Bà ta nghĩ cô là kẻ non nớt, không nỡ dứt bỏ thứ cần phải buông tay.

Bà ta không muốn tương lai của nhân loại bị vướng bận như thế.

Thế nên bà ta không muốn cô chịu tổn thương. Hay đúng hơn, dù có tổn thương thì cũng chỉ mong cô trút toàn bộ oán hận và thịnh nộ lên đầu ma tộc.

Esmeralda với vẻ mặt ung dung hơn hẳn, lấy thánh kiếm vỗ nhẹ lên vai mình.

Đây đã trở thành một trận chiến nắm chắc phần thắng.

Và ngay khoảnh khắc mừng vui lẫn lộn đan xen ấy.

Oành!

Một cột lửa ngút trời bỗng bùng cháy dữ dội từ phía sau lưng Esmeralda.

Lượng mana mãnh liệt, sức tàn phá mang tính áp đảo hoàn toàn.

Nhìn tia sức mạnh quen thuộc đến rợn người ấy, Esmeralda cất giọng thì thào trong bàng hoàng:

“……Milia?”

“Jim, cậu ở đâu? Cậu đi đâu rồi? Tôi đã bảo sẽ bảo vệ cậu cơ mà…….”

[Tên: Milia]

[Chủng tộc: Con người] [Danh hiệu: Nhà thám cầu]

[Danh sách đặc tính]

Ma pháp phổ thông Lv. 59

Ma pháp nguyên tố Lv. 57

Ma pháp không gian Lv. 10

Một bảng danh sách đặc tính chuẩn mực như thể được tôi luyện vững vàng theo đúng con đường chính đạo của ma pháp sư.

Và rồi…….

Hắc ma pháp Lv. 31

Ma pháp nguyền rủa Lv. 37

Ma pháp sinh hóa Lv. 28

Thí nghiệm cơ thể người Lv. 17

Kèm theo cả những đặc tính tàn độc, gom lại chẳng khác nào một gói quà tổng hợp đủ mọi loại tội phạm.

[Ước tính tổng hợp: Lv. 341]

[Chú thích: Đang chịu đựng hội chứng lo âu xa cách, hoang tưởng loạn thần và xung động giết người.]

Phải rồi, cô ấy mới chính là lý do tuyệt đối mà tổ đội này không thể thiếu Jim.

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn