Chương 15 · 51 chương

7. Thời kỳ khổ nạn của Rex (1)

Rex không tài nào chống đỡ nổi làn sóng cuồng nhiệt của đám đông.

Rốt cuộc, anh đành chấp nhận ký Khế ước Quân-Thần với toàn bộ các đối tượng thí nghiệm, bao gồm cả Duke.

Khế ước Quân-Thần.

Đó không đơn thuần là bản hợp đồng thuê mướn tạm thời như với lính đánh thuê, mà là giao kèo thiêng liêng giữa chủ quân và bề tôi. Kẻ làm tôi thề dâng trọn lòng trung thành, còn bậc minh chủ cam kết sự che chở và đối đãi xứng đáng.

Sức nặng của bản khế ước ma pháp này vô cùng khủng khiếp. Nó tựa như việc đặt quả tim của đôi bên lên bàn cân, hễ ai bội ước sẽ bị xẻo thịt từ chính trái tim mình. Chủ quân ruồng bỏ bề tôi sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ và cảnh giới, và bề tôi phản trắc cũng phải gánh chịu kết cục tương tự.

Chính vì gánh nặng trách nhiệm quá lớn mà ở thời buổi này, Khế ước Quân-Thần rất hiếm khi xuất hiện, thay vào đó người ta chỉ chuộng những lời hứa miệng. Xét cho cùng, đa phần bề tôi đều chừa sẵn đường lui để có thể đâm sau lưng chủ quân bất cứ lúc nào, còn chủ quân cũng luôn sẵn sàng rũ bỏ thuộc hạ khi thời thế đổi thay.

Vậy mà Rex vẫn chấp nhận ký kết khế ước này với hàng trăm vật thí nghiệm. Tất cả chỉ xuất phát từ nguyên tắc sống của chính anh.

‘Đã nhận trách nhiệm thì phải làm cho trót.’

Nếu cảm thấy không gánh vác nổi, anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào ngay từ đầu. Nhưng một khi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, anh nhất định phải làm đến nơi đến chốn.

Trong suy nghĩ ban đầu của Rex chưa từng có khái niệm giao kèo suông bằng miệng. Cũng chính vì luôn mặc định phải dùng Khế ước Quân-Thần nên anh mới sợ hãi gánh nặng mà tìm đủ cách cự tuyệt mọi người.

Khổ nỗi lúc này, anh chẳng còn đường lui nữa rồi.

“Chúng tôi xin thề vĩnh viễn trung thành!”

Hàng trăm binh sĩ đồng loạt phủ phục trước mặt Rex.

Sau khi hoàn tất số lượng khế ước lên tới ba chữ số, Rex mệt lả quay sang phía Duke.

“Giờ chỉ còn mỗi anh Duke thôi nhỉ.”

Duke gật đầu, trang nghiêm quỳ một gối trước mặt Rex.

Nhìn người kỵ sĩ, Rex bèn đề xuất một giao kèo đặc biệt hơn.

[Trong số các năng lực đặc thù của tôi, có một năng lực liên quan đến việc lập khế ước.]

“Bất kể là gì, tôi cũng sẵn lòng đón nhận.”

[Khoan đã, anh nghe tôi giải thích chút đã. Nó gọi là Minh ước…]

Rex bắt đầu thao thao bất tuyệt về Minh ước chẳng khác nào nhân viên bán bảo hiểm.

Minh ước.

Đó là bản khế ước dành riêng cho Anh hùng, mang sức nặng và tính chất đặc biệt hơn hẳn Khế ước Quân-Thần thông thường. Lẽ dĩ nhiên, đây là năng lực độc quyền của riêng Rex, người duy nhất có khả năng phân loại và nhận diện các Anh hùng.

Theo lời Rex giải thích, một khi đã ký Minh ước, linh hồn của Anh hùng sẽ bị khắc sâu những điều kiện do chủ quân thiết lập. Đồng nghĩa với việc họ trao trọn niềm tin lẫn tương lai của bản thân vào tay chủ quân. Bù lại đây là khế ước giúp Anh hùng khai mở những sức mạnh đặc thù hoàn toàn mới.

Vừa nghe Rex giải thích cặn kẽ xong, Duke liền chấp thuận không chút do dự.

‘Trong nguyên tác cũng có nhắc tới rồi.’

Đằng nào hắn cũng đã quá rõ về Minh ước, lại còn ôm trọn ý định này từ trước nên chẳng mảy may đắn đo.

Nghi thức Minh ước giữa Rex và Duke cứ thế bắt đầu.

Rex đặt tay lên ngực, khẽ nhắm mắt lại.

“Anh hùng Duke. Ngươi có nguyện thề dâng trọn lòng trung thành cho ta?”

“Tôi xin lấy linh hồn mình làm lời thề.”

Lấy câu trả lời ấy làm câu chú, những sợi xích sắt của Minh ước lập tức kết nối giữa hai người.

Khi linh hồn đôi bên đã liên kết bởi xiềng xích vô hình, Rex liền mở giao diện hệ thống.

‘Giờ thì gắn tag thôi.’

Trong game, mỗi khi tiến hành Minh ước, quân chủ có thể gắn lên Anh hùng những điều kiện thiết lập sẵn hệt như gắn hashtag. Đơn vị Anh hùng sau khi bị cài cắm vài điều kiện sẽ bị hệ thống ngăn cấm những hành vi hay công việc cụ thể, từ đó giảm thiểu xác suất phản bội hoặc phản nghịch.

Tuy nhiên, gắn một đống điều kiện chằng chịt cũng chẳng phải ý hay. Làm quá tay thì chẳng những biến Anh hùng thành kẻ vô dụng chuyện gì cũng không làm nổi, mà độ thân thiện đôi bên còn tụt dốc không phanh. Chưa kể các điều kiện cấm đoán cũng đâu có tính cưỡng chế tuyệt đối.

Chúng chỉ được khắc vào linh hồn để khiến Anh hùng nảy sinh cảm giác ‘không muốn làm’ mà thôi, chứ tuyệt đối không biến họ thành kẻ ngốc cam chịu thiệt thòi vô lý.

Đó là bài học xương máu Rex rút ra từ hồi mới tập tành chơi game, khi anh quá tin vào điều kiện ràng buộc mà dại dột đụng tới vợ và cún cưng của một Anh hùng, để rồi phải trả giá bằng cả cơ đồ sụp đổ tan tành.

Nói cách khác, việc cân chỉnh điều kiện Minh ước sao cho vừa vặn cũng chính là thước đo bản lĩnh của một quân chủ.

‘Nhưng mình là dân kỳ cựu cày ba mươi nghìn giờ cơ mà!’

Một bóng ma người chơi từng dồn cả giấc ngủ lẫn cuộc sống đời thực vào Hell Online!

Nhớ lại thân phận game thủ lão luyện của mình, Rex cẩn thận tinh chỉnh từng điều kiện đối với Duke.

‘Trước mắt cứ gắn cái <Cấm phản nghịch> làm nền đã.’

‘<Cấm tự ý phán đoán>… Thôi, ai lại đi gắn cái điều kiện này cho kiểu Anh hùng dạng quân đoàn một người thế này, phí của giời.’

‘<Cấm thống lĩnh tư binh> thì… Ái chà, chỉ số Khí chất cao ngút ngàn thế kia mà cấm thì uổng quá. Binh lính do chính tay Duke đào tạo hẳn phải thiện chiến lắm cho xem.’

‘<Hạn chế thăng chức>. Cái này cũng dẹp đi. Rõ ràng là nhân vật sẽ dùng tới tận màn end-game, ai nỡ nhét người ta vào mấy cái ghế tép riu để thui chột tài năng chứ.’

Cân đo đong đếm một hồi, những điều kiện có thể áp lên Duke chẳng còn lại bao nhiêu. Rốt cuộc chỉ còn sót lại mấy cái tag chung chung kém hiệu quả như <Thề trung thành>, <Cấm phản nghịch> và <Cấm phản bội>.

===========

[Tóm tắt hiệu quả Minh ước]------<

<Thề trung thành>, <Cấm phản nghịch>, <Cấm phản bội>

[Tổng cộng] ------<

Xác suất phản nghịch: -5%

Xác suất phản bội: -3%

===========

Thế này thì có khác gì múc bát nước cúng rồi chắp tay lạy trời lạy phật cầu xin đối phương đừng phản bội đâu cơ chứ, lỏng lẻo đến nực cười.

‘Bất an ghê…’

Dẫu vậy, Rex vẫn quyết định giữ nguyên như thế. Anh chọn đặt niềm tin vào nhân phẩm của con người mang tên Duke này.

‘Dù sao hiện thực cũng đâu phải là game.’

Vừa bấm nút xác nhận, một tiếng “Keng!” trong trẻo êm tai vang lên, sợi xích linh hồn liền tan biến. Không phải mất đi, mà là đã ẩn khỏi tầm mắt.

Cùng với việc Minh ước hoàn tất, bảng trạng thái của Duke cũng được làm mới toàn bộ. Giờ đây Rex đã có thể Tra cứu những chỉ số mà Duke vẫn hằng che giấu.

Với trái tim đập thình thịch, Rex mở thông tin của Duke ra.

‘Nào, xin mời đấu thủ bước ra sàn diễn.’

===========

Tên: Duke I. Elwick (<>)

Tuổi: 247

Chủng tộc: Con người

Cấp độ: 99

[Khuynh hướng]------(NEW!)

- <Trung thành (Chưa kích hoạt)> -> <Trung thành S>

[Karma]------(NEW!)

: +390

==================

Vừa xác nhận năng lực của Duke, Rex liền ngập tràn hoan hỉ. Những hạng mục mới cập nhật trên bảng trạng thái của Duke tỏa ánh hoàng kim rực rỡ chào đón anh.

‘Ồ, Karma tận +390 cơ á!? Đã tích lũy bao nhiêu thiện nghiệp mới đạt tới mức này vậy.’

Karma chính là hệ thống nghiệp báo của thế giới này. Lấy thiên lý làm quy chuẩn, làm càng nhiều việc xấu thì chỉ số càng hạ thấp xuống mức âm, còn làm việc thiện thì giá trị dương càng tăng cao.

Trong hệ thống game, đây là cơ chế dùng để ngăn chặn người chơi bóc lột lãnh địa hay thảm sát hàng loạt ở các vùng đất chiếm đóng. Và tại thế giới dùng chung hệ thống với game này, quy luật đó cũng được áp dụng y hệt.

Dĩ nhiên Karma thấp không có nghĩa là giữa thanh thiên bạch nhật sẽ bị sét đánh hay hứng chịu thiên phạt giáng thẳng xuống đầu ngay lập tức, nhưng…

‘Chỉ số càng thấp thì càng dễ dính nhiều trò ức hiếp tai bay vạ gió.’

Chẳng hạn như lãnh địa cai quản mất mùa triền miên, châu chấu bay rợp trời tàn phá, hay tỉ lệ thất bại khi cường hóa trang bị và nghiên cứu tăng vọt. Chưa hết, nội loạn cũng sẽ nổ ra thường xuyên hơn, đường tiếp tế lương thảo thì tình cờ bị kẻ địch phát giác.

‘Thậm chí hễ Karma tụt xuống mức âm, hệ thống còn khuyến khích kẻ có chỉ số cao hơn đi săn lùng kẻ có chỉ số thấp hơn nữa.’

Nếu cả hai bên đều mang giá trị dương, hệ thống sẽ không kích động săn lùng lẫn nhau. Chẳng hạn người có chỉ số +200 mà giết người +100 thì Karma của kẻ +200 sẽ bị tụt giảm. Nhưng nếu cả hai cùng âm, việc kẻ -100 tiêu diệt kẻ -200 lại được phán định là thiện nghiệp, chỉ số sẽ tăng lên.

Nói cách khác, đây là hệ thống khuyến khích chó dính trấu đi săn lùng chó dính phân. Chính vì cơ chế oái oăm này mà kẻ nào trót tích tụ quá nhiều ác nghiệp thì bỗng một ngày đẹp trời, một đối thủ mạnh vượt trội hoàn toàn có thể nhảy ra gây sự với lý do “tích lũy thiện nghiệp”.

‘Người đời ở thế giới này tuy hay ngó lơ Karma, nhưng…’

Bản thân hệ thống Karma vốn chẳng hề xa lạ với cư dân nơi đây, thậm chí còn được đưa vào cả giáo trình giảng dạy ở Học viện. Chỉ có điều tư duy lấy tốc độ đột phá áp đảo để đè bẹp nghiệp báo Karma vốn đã thịnh hành từ trước thời kỳ Đế quốc.

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào con đường của kẻ siêu phàm, tuổi thọ tuy được kéo dài nhờ làm chậm quá trình lão hóa, nhưng cái chết vẫn luôn đuổi sát nút sau lưng.

Vì lẽ đó, những kẻ siêu phàm luôn bị thời gian thúc bách phải tìm kiếm phương thức đột phá cảnh giới nhanh nhất, để rồi sẵn sàng chấp nhận Karma xấu từ những việc ác cốt đổi lấy cảnh giới cao hơn.

Hay nói trắng ra, theo góc nhìn của người thế giới này, Karma không phải tiêu chuẩn để tích đức làm việc thiện, mà chỉ là ranh giới để họ tránh làm những ‘hành vi độc ác vô ích và kém hiệu quả’ mà thôi.

‘Nhưng với mình thì nó lại vô cùng quan trọng.’

Hồi còn ở Học viện, trong khi toàn bộ học viên khác đều ngó lơ Karma khi vạch chiến lược thì Rex lại khác. Rex không muốn dùng cấp độ để đè bẹp tai ương sắp ập tới, và quan trọng hơn cả là anh không muốn biến mình thành một kẻ dã man. Đối với anh, chỉ số Karma của Duke quả thực đáng mừng khôn xiết.

‘Thiện nghiệp lớn cỡ này thì…’

Bản thân người chiêu mộ Duke như anh chắc chắn cũng sẽ gặp được vận may cực lớn. Tỉ lệ thành công khi cường hóa cơ sở vật chất, nâng cấp trang bị hay nghiên cứu sẽ tăng vọt, xác suất gặp được cơ duyên tốt lành cũng cực kỳ cao.

Với mức +390, khéo chỉ cần dựng bức tượng Duke đặt giữa thành phố thôi là đủ để ngành nông lâm nghiệp của toàn đô thị bội thu quanh năm suốt tháng rồi.

‘Đã thế nhìn vào chỉ số tin cậy mà xem.’

========

[Chỉ số tin cậy]-------(NEW!)

Lòng trung thành: 140/100

Kháng lệnh:???

Phản bội: -250%

Phản nghịch: -370%

========

Lòng trung thành phá vỡ cả giới hạn, còn xác suất phản bội lẫn phản nghịch thì thấp đến mức đáng lo về hiện tượng tràn số dưới. Tóm lại một câu, Duke chẳng khác nào một Anh hùng cheat game dành riêng cho chế độ Dễ.

‘May mà mình đã nhận…’

Giữa lúc đó, ánh mắt Rex bỗng khựng lại trước những con chữ kỳ quặc. Do quá mải mê dán mắt vào bảng chỉ số tin cậy đang tỏa ánh hoàng kim rực rỡ như thể dính lỗi game, anh mới sơ ý bỏ sót những con số khác giờ đây đang đập thẳng vào mắt mình.

===========

Tên: Duke I. Elwick (<>)

Tuổi: 247

Chủng tộc: Con người

Cấp độ: 99

[Chỉ số chiến đấu] ------<

Trí lực: 94

Kỹ xảo: 98

Tinh thần: 109

Vũ lực: 101

===========

“Hả???”

Nỗi kinh ngạc khiến Rex buột miệng thốt lên thành tiếng.

Đầu tiên là về chỉ số. Vài chỉ số đã vượt ngưỡng 100. Đó là con số không tài nào đạt tới bằng những phương thức thông thường. Chí ít thì anh cũng lờ mờ đoán ra lý do chỉ số Tinh thần vượt mốc 100.

‘Cuồng khí…!’

Thế nhưng so với danh hiệu nằm ngay bên dưới, những chỉ số vượt trăm kia chỉ đáng hàng ‘muỗi’.

============

[Danh hiệu] ------<

<13 Nghịch Thiên Tinh - Thiên Chấn Đại Tinh · Xà Tinh Vương>

<Kẻ Cướp Ngôi Của Loài Rồng (El Usurpador de los Dragones)>

<Kẻ Nuốt Chửng Pháo Đài (Citadel Predator)>

<Long Sơn Huyết Hà>

<Ác Mộng Lang Thang Địa Ngục (Incubus Tartari Errans)>

<Kẻ Chinh Phục Mười Hai Thử Thách (Triumphator Duodecim Laborum)>

===========

‘13 Nghịch Thiên Tinh???’

Vừa thấy mấy chữ ấy, Rex liền nhớ lại những bài giảng lịch sử thời còn ở Học viện. Hàng ngàn năm trước, vị Chinh Phục Vương vĩ đại Yallalt Khan đã càn quét các đại lục trên thế giới, và một đế quốc hùng mạnh đã được dựng xây trên chính dấu chân của ông. Đó là Đế quốc Hexion từng thống trị tới bốn phần mười thế giới.

Nhưng đế quốc vĩ đại ấy đã sụp đổ vào một trăm năm trước. Chẳng cần đến binh đoàn hay quân đội, không một ai ngờ nổi cả một đại quốc gia lại bị hủy diệt hoàn toàn dưới tay vỏn vẹn mười ba con quái vật.

Cũng bởi thế mà họ được người đời gán cho danh hiệu 13 Nghịch Thiên Tinh. Mười hai người trong số đó đã trở thành quân chủ, và chỉ có duy nhất một kẻ được ghi nhận là đã bỏ mạng…

‘Cớ sao cái tên đó lại lù lù ở đây vậy????’

Tim Rex bắt đầu đập loạn như đánh trống. Bởi anh vừa ngộ ra sự thật kinh hoàng: người kỵ sĩ cứ ngỡ chỉ là một Anh hùng điên loạn vì chính nghĩa hóa ra lại là một quả tên lửa hạt nhân đang bị phong ấn.

Mãi đến lúc này Rex mới để ý thấy nút (<>) xuất hiện cạnh tên của Duke.

Nuốt nước bọt đánh ực, Rex run rẩy đưa ngón tay nhấn vào nút ấy.

Xoạt.

Kèm theo tiếng giở trang giấy sột soạt, một trang mới lập tức mở ra.

======

Tên: Ophir

======

‘Mẹ kiếp, đúng thật rồi. Con Rắn Nuốt Chửng Đại Địa Ophir.’

Tên đại nghịch bất đạo hung tàn nhất từng hủy diệt cả một đế quốc nay lại trở thành bề tôi đầu tiên dưới trướng Rex.

‘Trời đất quỷ thần ơi…’

Mắt Rex tối sầm lại. Phản nghịch lần đầu mới khó chứ lần thứ hai thì có gì mà ngại.

‘Hóa ra mình vừa trở thành bố nuôi của Lữ Bố à…’

Đâu chỉ có mỗi chuyện đó. Thân phận Ophir đã đủ khiến đầu óc anh choáng váng, song nhìn xuống danh sách danh hiệu bên dưới lại càng thấy chẳng có cái nào bình thường.

Rex vội vàng đính chính lại sự hiểu lầm về Duke bấy lâu nay. Tên này đâu phải kỵ sĩ sắp hóa Ma Vương, mà là kỵ sĩ đã giải nghệ sau khi làm Ma Vương chán chê thì có!

Trong nỗi bàng hoàng, ngón tay Rex run rẩy hướng về phía nút hủy bỏ khế ước. Dẫu hủy bỏ ngay lúc này sẽ bị tước đoạt tuổi thọ và cảnh giới, nhưng anh nghĩ bụng thà chịu thiệt trước mắt còn hơn để lại hậu họa khôn lường về sau.

Đúng lúc ấy, bên tai Rex bỗng vang lên một âm thanh thông báo mà anh tuyệt đối không thể ngó lơ, dù trong lòng chỉ muốn bịt tai làm ngơ cho xong.

<Kỹ năng Anh hùng theo Minh ước đã được khai mở!>

Đó là cơ chế hệ thống cho phép Anh hùng thức tỉnh kỹ năng đặc thù khi thỏa mãn cấp độ và điều kiện nhất định sau khi ký Minh ước. Ngặt nỗi vấn đề nằm ở thời điểm.

‘Sao lại là ngay lúc này? Mình đã làm cái quái gì đâu cơ chứ???’

Bất chấp anh có hoang mang đến đâu, tiếng thông báo trong trẻo và tràn đầy năng lượng vẫn tiếp tục réo rắt.

<Đặc tính Trung thành và đặc tính Cuồng khí đã dung hợp!>

<Xin chúc mừng! Đã khai mở kỹ năng EX: Rex Carnifex!>

Rex Carnifex?

Kỹ năng mà anh chưa từng nghe danh bao giờ.

Rex run rẩy kiểm tra nội dung kỹ năng. Và rồi, anh không kìm được mà chửi đổng về phía âm thanh thông báo hệ thống.

‘Chúc mừng cái con khỉ, mẹ kiếp.’

Ngay sau khi Minh ước hoàn tất.

Duke hài lòng gật đầu khi cảm nhận sức mạnh của Minh ước đang thấm đượm vào cả thể xác lẫn linh hồn.

‘Cuối cùng cũng tới ngày này…!’

Biết bao tháng năm đằng đẵng đợi chờ.

Thực chất, quãng thời gian hắn bôn ba dưới danh phận kỵ sĩ lang thang Duke còn chưa đầy một trăm năm. Trước đó hắn liên tục thay hình đổi dạng qua vô số thân phận để độc chiếm toàn bộ các cơ duyên trên cõi đời này.

Suốt ngần ấy năm trời, hắn cắm đầu cắm cổ chạy đua như thể đang chơi màn time attack sinh tử. Đến mức ngay cả với đám người ở thế giới này vốn đã phát cuồng vì cơ duyên thì hành vi của hắn vẫn bị coi là trò của một thằng điên đích thực, bất chấp mọi thủ đoạn.

Trong lúc ấy, hắn vừa phải căng não tính toán, vừa phải ra sức quản lý chỉ số Karma. Hắn cẩn thận tránh xa các cơ duyên dành cho các nhân vật trong tiểu thuyết, chỉ hốt sạch những cơ duyên trong game, đồng thời hết sức giữ kẽ để không làm xáo trộn dòng chảy nguyên tác.

Bao nhiêu chiến trường muốn nhảy vào quẩy tung nóc nhưng vì lo ngại hiệu ứng cánh bướm nên hắn đành cắn răng kiềm chế hết mức có thể.

May mắn thay, sau khi phát hiện ra đế quốc trong tiểu thuyết thực chất là một cổ quốc bị 12 Nghịch Thiên Tinh xóa sổ mọi dấu vết khỏi sử sách, hắn mới nhân trận chiến diệt quốc ấy mà hùa vào cùng 12 Nghịch Thiên Tinh dưới danh phận Ophir để xả bớt cơn thèm đánh đấm.

‘Hồi đó công nhận là vui nhất.’

Về sau hắn lại tẩy trắng thân phận rồi nằm gai nếm mật suốt một trăm năm ròng. Kể từ ấy, hắn chỉ thỉnh thoảng sắm vai kỵ sĩ lang thang Duke làm chân dân phòng trừ gian diệt bạo, chứ mấy chiến trường tầm cỡ có thèm rỏ dãi cũng chẳng dám bén mảng.

‘Giờ thì hết rồi!’

Giờ đây chẳng cần phải bận tâm tới hiệu ứng cánh bướm nữa, cơ duyên thì cũng đã nốc đẫy bụng chẳng còn chỗ chứa. Đồng nghĩa với việc giờ là lúc hắn có thể tha hồ quẩy… à nhầm, phô diễn tài năng dưới tư cách một trùm cuối!

‘Giải phóng rồi!!’

Bảo rằng hắn đã dành cả đời chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này cũng chẳng ngoa. Cảm giác lúc này khéo chẳng khác nào dồn toàn bộ gia tài tích góp suốt hai trăm năm qua all-in vào Bitcoin vậy.

Duke thu vào tầm mắt hình ảnh Rex đang run rẩytrước mặt mình.

‘Chú em chính là sổ hưu trọn đời của anh.’

Đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên tia sáng cuồng loạn.

Trước khi rời khỏi viện nghiên cứu hắn còn cố ghìm nén, nhưng giờ thì việc gì phải khổ sở thế nữa.

‘Đừng hòng anh thả chú đi.’

Sau này chú có khóc lóc giãy giụa bảo không muốn làm hoàng đế cũng vô ích thôi. Thậm chí nếu Rex có chết queo, Duke cũng thừa quyết tâm đúc hẳn một Ngai Vàng Hoàng Kim để đưa cái xác lên làm hoàng đế cho bằng được.

‘Chú mà bị hủy niêm yết thì anh chỉ có nước ra sông Hàn nhảy cầu thôi đấy…!’

Đó đâu chỉ là câu chuyện về lương hưu an dưỡng tuổi già.

Chi phí chìm khổng lồ của cả hai trăm năm. Kế hoạch lấy Duke làm acc chính để sau này tạo dựng hàng loạt acc phụ cấp trùm cuối. Những thuộc hạ của Rex mà hắn cần phải chăm sóc tận răng từ thuở còn là tân thủ.

Tất cả những thứ đó sẽ tan thành mây khói nếu không có Rex.

Một thứ lòng trung thành mang tầng ý nghĩa hoàn toàn khác bắt đầu lấp đầy lồng ngực Duke.

Và rồi, ý chí mãnh liệt ấy kết hợp cùng năng lực của Rex và tiềm năng của Duke đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, làm thức tỉnh một kỹ năng.

================

<Lưỡi Đao Trung Thành Tàn Khốc Và Mỹ Lệ - Rex Carnifex> EX

Mô tả:

- Kỹ năng được ban cho kẻ đã sống trọn cả một đời chỉ để tìm kiếm một chủ quân duy nhất.

- Đó là lời thề nguyện tự mình đặt ra, là lời nguyền, là phước lành, và cũng là sự chở che.

- Tuy được gọi là lòng trung thành, song kỳ thực chẳng thể phân biệt nổi với sự cuồng tín.

Hiệu quả:

- Khi tuân theo mệnh lệnh của chủ quân, mọi phán định hành động đều nhận thêm điểm hiệu chỉnh cộng dồn.

- Khi thực hiện hành vi trái với mệnh lệnh của chủ quân, toàn bộ chỉ số bị giảm đi một nửa. Tuy nhiên, nếu hành vi đó xuất phát từ mục đích vì chủ quân, chỉ số sẽ lại nhận thêm điểm hiệu chỉnh cộng dồn.

- Miễn nhiễm với các trạng thái bất thường như Mê hoặc, Sợ hãi, Buồn ngủ… nếu chúng đi ngược lại mệnh lệnh của chủ quân.

Chú ý!

- Nếu lòng trung thành không được đền đáp, chủ quân sẽ phải chịu hình phạt nặng nề hơn cả sự phản bội!

- Xác suất cao sẽ mang lại kết quả trái ngược với ý đồ ban đầu của chủ quân!

- Cấp bậc quá cao sẽ kéo theo sự biến chất về cả thể xác lẫn tinh thần!

- Kỹ năng này gây ảnh hưởng lan sang cả các gia thần dưới trướng Anh hùng!

================

Lẽ dĩ nhiên, người không có bảng trạng thái như Duke chẳng thể nào biết được sự biến chuyển vừa diễn ra trên cơ thể mình.

Thế nhưng kẻ đang theo dõi tường tận mọi sự trong thời gian thực thì chỉ biết chết lặng với những suy nghĩ hoàn toàn khác.

‘Cái quái gì thế này, lỗi game à? Sao lại thế? Tại sao??’

Rex vội rụt ngay ngón tay đang toan bấm nút hủy bỏ Minh ước lại. Với một gã điên cuồng dị hợm đến mức này, nếu đùng một cái hủy bỏ Minh ước thì trời mới biết chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra.

‘Lạy Chúa tôi…’

Cái dòng thế giới quái đản nào mà Cuồng khí lại có thể dung hợp với Trung thành được chứ?

Dù chẳng theo tôn giáo nào, nhưng ngay lúc này Rex lại khao khát có một đấng tối cao hơn bao giờ hết. Khổ nỗi Chúa Jesus đâu phải người của thế giới này, mà lời hồi đáp thì từ đầu vốn đã chẳng hề tồn tại.

Rex chẳng thể làm gì khác ngoài việc thầm nguyền rủa bầu trời vô tình không một lời đáp lại.

‘Hức…’

Rex, 30 tuổi.

Thời kỳ khổ nạn của anh kỳ thực giờ mới bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn