Về truyện『BĂNG LANG』 RUDIA
Chương 24

Chương 24 · 30 chương

Cuộc gặp với Silent

“Chào buổi sáng, Rudi.”

Rudia tỉnh dậy giữa hơi ấm.

Ngay trước mắt là nụ cười của người bạn elf từ thuở nhỏ. Cô chớp mắt vài lần rồi dần hiểu tình hình hiện tại.

“Ư… ư…”

“À, mặt nạ đây.”

Fitz đưa chiếc mặt nạ quen thuộc cho cô. Rudia lập tức úp nó lên mặt.

Cô nghe Fitz phát ra một tiếng “a…” đầy tiếc nuối, nhưng cố tình làm ngơ.

『…Chào buổi sáng, Fitz.』

Ngày hôm sau khi nhập học, Rudia tỉnh dậy trong vòng tay Fitz.

Sau lời cầu hôn, đầu óc cô đã trắng xóa. Rudia gần như vô thức đi tới chỗ Ars, rồi ngồi lì ở đó cho tới hết giờ học.

Dù cả ngày có phần ngẩn ngơ, cô vẫn không quên tranh thủ hỏi người chăm trẻ mà nhà trường thuê về đủ chuyện nuôi con.

Tối hôm ấy, trên đường cùng Elinalise trở về ký túc xá sau bữa tối, cô gặp Fitz.

Khi biết hai người là bạn thuở nhỏ vừa mới đoàn tụ, Elinalise chỉ nói: “Hai đứa chắc còn nhiều chuyện phải kể nhau nghe. Ars để tôi trông cho.”

Thế là mọi chuyện cứ trôi đi một mạch, cuối cùng Fitz ở lại phòng Rudia.

Tới lúc đó thì về cơ bản Rudia đã hết đường chống đỡ.

Thành thật mà nói, cô vốn có phần thích thú khi nhìn Fitz luống cuống.

Ở làng Buena, dù hai người là bạn, Rudia đồng thời vẫn đóng vai trò người dạy cậu. Nếu nhất định phải phân trên dưới, cô hoàn toàn có thể nói mình ở thế chủ động hơn.

Nhưng Fitz một khi đã thôi tự kìm mình thì mạnh đến bất ngờ.

[Đoạn miêu tả tình dục giữa các nhân vật vị thành niên được lược.]

Dẫu vậy, điều khiến Rudia cảm thấy mãn nguyện nhất lại chẳng phải chuyện gì phức tạp.

“Hửm?”

Khi mở mắt vào buổi sáng, người nằm cạnh cô vẫn còn ở đó.

Chỉ riêng việc ấy đã khiến trái tim Rudia được lấp đầy.

Điều ngoài dự tính là ngay lúc rời phòng, còn đang phải nhờ Fitz đỡ vai, cô lại bị Elinalise bắt gặp trong khi người phụ nữ ấy đang bế Ars.

Vài tuần trôi qua kể từ hôm đó.

Trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra trận quyết đấu với Linia và Pursena, nhưng chuyện đó tạm bỏ qua.

Hôm nay Rudia quyết định tới thư viện đọc sách một mình, không đưa Ars theo.

Cô từng vài lần bế Ars vào lớp để nghe giảng thử, nhưng thằng bé thỉnh thoảng vẫn quấy. Vì vậy, cô cho rằng trước mắt thư viện vẫn chưa phải nơi phù hợp để dẫn nó tới.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ, tiếng bước chân cộp cộp bỗng vang lên.

Rudia vẫn đọc sách, nghĩ chắc chỉ là ai đó đi ngang qua. Nhưng rồi một tiếng “a” vang lên ngay gần đó khiến cô ngẩng đầu.

Đứng trước mặt cô là cô gái đeo mặt nạ từng ở cạnh Long Thần Orsted tại Hàm Dưới Xích Long.

“Cô… vẫn bình an nhỉ.”

『À, ừm… nhờ cô cả… chắc vậy?』

Rudia nghiêng đầu trước cuộc gặp bất ngờ.

Ruijerd từng kể rằng cô gái đi cùng Orsted đã ngăn hắn lại. Nếu không có cô ấy, Rudia rất có thể đã bị Orsted mang đi luôn.

Bản thân Rudia không có cảm giác rõ ràng về chuyện ấy, nhưng vẫn luôn nghĩ mình nên cảm ơn.

“Chẳng có gì đâu. Lúc đó rõ ràng Orsted mới là người sai.”

『Dù vậy tôi vẫn phải cảm ơn. Tôi là Rudia Greyrat. Còn cô tên gì?』

“Nanaho… Silent Sevenstar. Tôi cũng là đặc sinh.”

『Ra cô là Silent. Cuối cùng tôi cũng gặp đủ các đặc sinh rồi.』

Rudia khép cuốn sách lại. Cô định nhân cơ hội hiếm hoi này làm quen với Silent.

Silent là một trong những đặc sinh thậm chí không tham dự sinh hoạt lớp, nên chẳng biết lần sau bao giờ mới gặp lại.

“Này, cô đang tìm hiểu chuyện gì vậy?”

『Cũng nhiều thứ lắm, nhưng hiện tại chủ yếu là Biến cố Dịch chuyển. Dù sao tôi cũng là nạn nhân của nó.』

Nghe câu ấy, Silent hơi cúi đầu.

Rudia nghiêng đầu nhìn cô. Một lúc sau, Silent mới tiếp tục.

“…Vậy à. Hôm nay, ngay bây giờ cô có rảnh không?”

『Vâng…? Ừm, có. Tôi cũng không có thứ gì bắt buộc phải tra ngay, nên không sao.』

“Vậy đi với tôi một chút. Tới phòng nghiên cứu của tôi.”

Silent nói xong liền quay người bước đi.

Rudia vội đứng lên, đặt cuốn sách về đúng giá rồi theo sau.

“Rudia, vất vả rồi… Ủa?”

Sau khi hai người rời khỏi thư viện, Fitz mới vui vẻ xuất hiện, trong đầu còn đang mong chờ một buổi cùng nhau tra cứu tài liệu mà theo cậu chẳng khác nào hẹn hò.

Nhưng trước mặt cậu chẳng còn ai cả.

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn