"Yusa, mau cứu ngài Tadamichi! Những người khác tản ra, cảnh giác xung quanh! Hạn chế nổ súng bừa bãi! Hết sức chú ý tránh bắn trúng quân mình!"
Shigure Masa hét lớn rồi rút thanh nodachi ra.
"Không ngờ chúng lại đánh lén. Chúng đã đánh hơi thấy đòn tấn công của bên mình từ trước sao? Nhưng nếu vậy thì lũ hầu gái kia lại quá mất cảnh giác. Chẳng lẽ chúng dùng đồng bọn làm mồi nhử…?"
Trong tầm mắt của Shigure Masa, Ophelia Luxor và Kuroshima Kaho đang chuẩn bị va chạm lưỡi đao vào nhau. Bị cơn thịnh nộ dữ dội bủa vây, nàng tiểu thư như muốn trút sạch toàn bộ sự cuồng bạo, vung những thanh ngân kiếm được kẹp chặt giữa các ngón tay chém tới. Kỳ lạ thay, những giọt lệ tuôn rơi từ khóe mắt nàng tiểu thư lại lọt vào mắt Shigure Masa.
"Cô ta đang khóc ư? Người hầu đó là người thân thiết của cô ta… sao? Đừng nghĩ nữa. Kẻ địch là ác quỷ cơ mà. Lại còn không phải ác quỷ thông thường, mà là kẻ phản bội nhân giới, đại tội nhân không thể dung thứ. Kẻ thù trong đêm hôm ấy, kẻ thù của các anh trai! Mình đã chờ đợi khoảnh khắc này bấy lâu nay!"
Shigure Masa nhuộm kín cõi lòng bằng ngọn lửa phục thù.
Lưỡi kiếm của Ophelia và lưỡi đao của Kuroshima va vào nhau. Tia lửa bùng lên như phát nổ. Cú va chạm vang lên một tiếng đanh nặng trịch, tựa như hai khối kim loại nặng hàng chục kilogam nện thẳng vào nhau. Kẻ bị lép vế lại chính là Kuroshima "Tokugawa Yatagarasu". Khoảnh khắc đỡ lấy lưỡi kiếm, mắt cá chân của ả lún sâu xuống sàn nhà, khiến thân hình mất thăng bằng.
"Hự…! Nặng quá!"
"Ả khốn này, dám sát hại Aila…!"
Đòn tấn công kết hợp đà lao xuống của Ophelia mang theo uy thế quỷ khốc thần sầu. Kuroshima không thể trụ vững, vừa ngã sụp xuống vừa dùng lưng bám lấy mặt sàn. Ả tung một cú thúc gối trúng mạn sườn của Ophelia. Ophelia dồn ma lực lại để phòng thủ, nhưng vẫn bị hất văng ra xa tới tận góc tiền sảnh. Cô lăn lông lốc rồi đập lưng vào tường mới dừng lại được.
Ophelia nhanh chóng dán chặt ánh mắt về phía kẻ thù. Đúng lúc ấy, 10 viên đạn đồng loạt bắn tới. Đó là loạt bắn yểm trợ bằng súng tiểu liên MP5 của các trừ tà sư gia tộc Shigure. Ophelia bắt chéo hai tay che chắn vùng mặt, đồng thời dồn ma lực về hướng dự đoán sẽ trúng đạn.
Những viên đạn thủy ngân 9mm bị lớp giáp vô hình dày đặc đánh bật ra, thậm chí không thể chạm nổi vào da thịt của nàng tiểu thư.
"Cảm giác va chạm này… Là đạn 9mm sao. Vậy thì chẳng cần phải dồn ma lực làm gì."
Để tiết kiệm tài nguyên tâm trí, Ophelia hạ mức độ đe dọa từ các trừ tà sư gia tộc Shigure xuống mức thấp nhất. Với ma lực thuần khiết thừa hưởng từ dòng máu quý tộc danh giá, chỉ cần kích hoạt [Bộc Phát Ma Lực - Mana Ascend], cô đã có thể bao bọc toàn thân bằng một lớp Giáp Ma Lực kiên cố. Đó hoàn toàn không phải thứ màng mỏng nghèo nàn, chắp vá mà lũ phàm nhân phải trầy trật chắt chiu từng chút ma lực ít ỏi mới dựng nên được.
"Mối đe dọa lớn nhất là Tokugawa Tadamichi gần như đã bị vô hiệu hóa. Những kẻ còn lại cần phải để mắt tới chỉ là ả đàn bà đã chém Aila cùng hai anh em nhà Shigure…"
Ophelia lấy lại thăng bằng, từ góc tiền sảnh lao vút đi trong một nhịp thở, xông thẳng về phía Kuroshima Kaho. Kuroshima mở to trừng trừng mắt, hạ thấp trọng tâm, đường hoàng thủ thế katana chờ nghênh tiếp, như muốn thét lên rằng "Cứ tới đây xem nào!"
"Quả không hổ danh là quý tộc danh môn. Mình không phải đối thủ của cô ta. Từ sức tấn công, khả năng phòng ngự cho đến tốc độ di chuyển, con ả quý tộc đó đều vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng, nếu không đặt mục tiêu hạ gục cô ta, thì vẫn có cách để cầm cự."
Kuroshima dồn toàn bộ tâm trí vào việc phòng thủ.


