Với những thanh ngân kiếm trang bị trên hai tay tựa như những chiếc vuốt nhọn hoắt, mỗi bên hai thanh, Ophelia luân phiên vung từng cặp kiếm xuất chiêu. Ba nhát kiếm liên tiếp xé gió. Kuroshima vừa lùi lại 3 bước vừa triệt tiêu uy lực của những thanh ngân kiếm. Khóe má của ả rách toạc, máu tươi bắn ra tung tóe. Tấm áo haori bị chém đứt, một vệt kiếm lướt qua cẳng chân khiến miệng vết thương há toét.
Kuroshima Kaho, kẻ được mệnh danh là "Tokugawa Yatagarasu" đã không thể phòng thủ trọn vẹn trước cơn tấn công cuồng nộ như vũ bão của Ophelia Luxor.
"Cách cầm kiếm như vuốt sắc thế này là sao chứ…!"
Kuroshima chau mày. Đó là cách cầm kiếm chưa từng xuất hiện trong kiếm thuật thông thường, lại còn triển khai đồng thời trên cả hai tay. Dù chỉ đối đầu với một mình Ophelia, số kiếm mà ả phải chạm trán lại lên tới 4 thanh. Ý định phản công bằng không. Dù đã dồn toàn bộ tài nguyên tâm trí vào việc phòng ngự, ả vẫn chẳng thể chống đỡ triệt để.
Đòn tấn công thứ 4 của Ophelia giáng xuống, một nhát chém tựa dã thú chất chứa căm hờn tột cùng.
"Đà này, mình sẽ bị đè bẹp mất…!"
Kuroshima nín thở, chết lặng trước sát khí ngút trời của Ophelia. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người từ bên hông lao vụt tới.
"Tsu-ahh!"
Trước khi đòn đánh kịp chạm vào Kuroshima, một thanh kiếm từ mạn sườn đã vung ra cản lại. Lưỡi kiếm dày, bản đao rộng, đó là một thanh đại đao Nhật Bản mang tên nodachi. Ophelia phản xạ trong gang tấc. Cô bắt chéo 2 thanh ngân kiếm che chắn vùng mặt, chệch hướng lưỡi đao đi. Thế nhưng, cú va chạm quá mãnh liệt đã khiến 2 thanh ngân kiếm vỡ vụn.
Bị hất văng đi, Ophelia đập mạnh đầu vào cầu thang lớn đối diện tiền sảnh. Cô cảm thấy khả năng giữ thăng bằng của mình bắt đầu chao đảo.
"Chết tiệt, gượng dậy chậm mất."
Nếu để đối phương nhận ra mình đang suy yếu, chúng sẽ lập tức dồn dập tấn công. Để che giấu việc bản thân vừa trúng đòn choáng váng, cô buộc phải lập tức chuyển sang phản công. Ophelia phóng vút 2 thanh ngân kiếm đang cầm trong một bên tay đi. Shigure Masa tay siết chặt thanh nodachi, vung đao gạt phăng những lưỡi kiếm vừa lao về phía mình.
"Cứ giao cô ta cho tôi."
Thay thế cho Kuroshima, quý tộc thì để quý tộc đối phó. Shigure Masa trực tiếp giáp mặt Ophelia. Gã không để phí một tích tắc nào, vung đao chém thẳng về phía cô gái đang chống tay trên bậc cầu thang. Ophelia rút chuôi kiếm ra, truyền ma lực vào và nhanh chóng triển khai ngân kiếm.
Để đánh bật nhát chém bổ tới của thanh nodachi, lần này cô kẹp chặt 3 thanh kiếm bạc tựa vuốt thú trong một bàn tay rồi nện thẳng xuống. Kiếm đao chạm nhau ken két. Thế giằng co diễn ra trong chớp mắt, rồi Ophelia bị đẩy lùi trong thế yếu lực. Cô đạp mạnh vào bậc cầu thang, nhảy lùi lên hành lang thông tầng lầu 2 của tiền sảnh để thoát thân.
"Thanh đao của tên đó to thật. Đã thế còn nặng nữa… Sản lượng ma lực của hắn suýt soát với mình. Có lẽ là ma pháp sư cấp bậc [Viscount - Tử tước]. Kuroshima Kaho kẻ mà mình vượt trội hơn về sản lượng ma lực thì còn có thể áp đảo thẳng tay, nhưng khi sức mạnh ngang ngửa nhau thế này mà trực diện đối đòn thì quả là hạ sách rồi."
"Thứ vũ khí kỳ quái của tiểu thư Ophelia. Mình không rõ tường tận, nhưng dường như là loại lưỡi kiếm có thể thu gọn lại được. Loại ma đạo cụ kiểu đó có ưu điểm là tiện lợi khi mang theo và có thể mang được số lượng nhiều. Thế nhưng, khó có thể gọi nó là một lưỡi kiếm thượng hạng."
Ánh mắt Shigure Masa dán chặt vào 3 thanh kiếm Ophelia đang nắm chặt trong tay. Lưỡi kiếm đã mẻ lởm chởm, tưởng chừng như có thể gãy rời bất cứ lúc nào.
"Chỉ mới va chạm với thanh đại đao của mình một lần mà đã ra nông nỗi ấy. Đúng là kiếm cùn. Có lẽ đó là loại kiếm chuyên dùng để phóng thích. Để đâm xuyên thì thế cũng được, chứ đem chém thì chẳng đáng tin cậy chút nào. Chưa kể lượng ma lực bao bọc quanh những thanh ngân kiếm phóng về phía mình ban nãy. Tách rời khỏi cơ thể mà vẫn giữ được độ đậm đặc đến mức đó, hệ ma lực của tiểu thư Ophelia ắt hẳn thuộc dạng Archer. Cô ta có sở trường tách rời ma lực khỏi cơ thể mà vẫn duy trì được uy lực. Thứ thực sự đáng sợ xem ra chỉ là đòn phóng đồng loạt 6 thanh kiếm mà thôi."


