Gương mặt gã đàn ông lớn tuổi vẫn cái vẻ đanh thép, thông báo bằng chất giọng đầy hệ trọng:
"Ta muốn nói chuyện trực tiếp với tiểu thư Ophelia. Bởi đây là chuyện hệ trọng liên quan đến biến cố sụp đổ Coral Eldarian. Phải, một chuyện vô cùng hệ trọng."
"Dù tiểu thư đã dặn 'Cứ đề phòng trước đi, ta thấy có cảm giác kỳ lạ', nhưng mình cũng không thể thất lễ được."
Một khi đã được một quý tộc quyền thế nói bằng thái độ nghiêm túc như vậy, bà không thể không tuân theo.
"…Tôi đã rõ. Vậy xin mời ngài đi lối này, tôi sẽ dẫn đường."
Eloise cung kính cúi chào một cái rồi toan dẫn họ vào bên trong. Aila vừa căng thẳng vừa định bước theo sau Eloise như thường lệ.
Phập.
Một âm thanh khó chịu vang lên. Lưỡi katana đâm xuyên qua. Lưỡi kiếm sáng loáng trồi ra từ phần bụng chiếc tạp dề trắng tinh không một nếp nhăn của bà hầu gái có tuổi. Lưỡi kiếm cong vút hướng thẳng lên trời, nhấc bổng đôi chân bà rời khỏi sàn nhà.
Phía Ophelia trợn tròn mắt, nghẹn thở. Đối phương là Đội Điều tra Giáo Đoàn, là quý tộc quyền lực gánh vác trọng trách chính thức từ Giáo đoàn. Thật khó để nảy sinh nghi ngờ. Dẫu vậy, tận sâu trong đáy lòng, họ vẫn ôm một nỗi bất an mơ hồ. Vì thế, họ mới đề phòng phần nào. Mối nghi ngờ chỉ chiếm chừng 10%. Vậy mà điều đó giờ đã trở thành hiện thực, và đã thực sự giáng xuống.
Aila theo phản xạ lập tức kích hoạt [Bộc Phát Ma Lực - Mana Ascend]. Vừa là người hầu gái, cô vừa là trừ tà sư trực thuộc gia tộc Luxor với danh xưng [Ngân Thệ Hiệp Sĩ]. Phán đoán rằng giao chiến lúc này là điều liều lĩnh, cô quay đầu lao vút vào sâu trong dinh thự để lấy trang bị rồi tái chiến. Thế nhưng, một ánh chớp lóe lên từ phía sau. "Lưỡi kiếm Tokugawa Yatagarasu" chém ngập sâu vào lưng Aila. Nhát chém mang theo uy lực xẻ đôi thân mình, khiến phần trước chỉ còn lớp da bụng và chiếc tạp dề dính lại. Máu thịt cùng nội tạng văng tung tóe.
"A… a, a…!"
"Việc cần bàn là thế này đây, đồ ác quỷ."
Sau khi buông lời với Eloise đang co giật, Tadamichi nhanh như chớp rút thanh katana ra, rồi trước khi thân thể bà kịp rơi xuống sàn, gã vung một nhát chém bay đầu bà từ phía sau.
"Ngài Tadamichi…!"
Các trừ tà sư gia tộc Shigure do Shigure Masa dẫn đầu dường như có phần bàng hoàng. Tadamichi lau đi vệt máu bắn lên má mình.
"Có vấn đề gì vậy, cậu Masa?"
"Cách làm đó có phần… đó ạ. Chẳng phải ngài bảo là để xác minh sự thật sao…"
"Xác minh sự thật? Cậu Masa, ta đã nói rồi cơ mà. Phía chúng ta đã kết luận bọn chúng là kẻ sùng bái ác quỷ. Hay là cậu đang nghi ngờ ta? Kẻ nắm quyền chỉ huy tối cao của Đội Điều Tra Giáo Đoàn là ai?"
"Dĩ nhiên là ngài Tadamichi rồi."
"Đừng làm rối loạn hệ thống chỉ huy. Ta đã từng nói là ta rất coi trọng tính kỷ luật, thống nhất rồi mà. Mau lùng sục khắp căn dinh thự đi. Theo điều tra thì vẫn còn 3 tên nữa. Hễ thấy mặt là lập tức tấn công, giết sạch lũ sùng bái ác quỷ đó cho ta. Tuy nhiên, Ophelia Luxor cứ để ta đích thân xử lý."
Tadamichi nói xong liền toan rảo bước vào bên trong, nhưng rồi gã khựng lại. Một thoáng hương thơm thoảng qua. Khí tức khẽ dao động. Tầng 2 tiền sảnh. Một nàng tiểu thư quý tộc lao vút ra từ bóng cây cột. Cơn mưa ngân kiếm từ trên cao trút xuống xối xả.
"Khốn kiếp, chúng nấp sẵn từ trước rồi sao…!"
Tadamichi lập tức vung katana gạt đỡ. Trong số 6 vệt sao bạc trút xuống, lưỡi kiếm của gã chỉ kịp gạt phăng 2 thanh. 4 chiếc nanh bạc dài 90cm găm chuẩn xác vào thân mình cùng tứ chi của gã đàn ông lớn tuổi, đâm xuyên qua người và ghim chặt gã xuống mặt sàn.
"Hự, ặc…!"
"Ngài Tadamichi!!"
"Ở phía trên!"
Tầng 2 tiền sảnh, hai bóng người lao vụt xuống. Đó là Ophelia và quản gia trưởng Hudson.
Đôi mắt Ophelia ngấn lệ, nhìn về phía hai người hầu gái đã bỏ mạng. Eloise và Aila, cả hai đều là những người hầu gắn bó thân thiết với cô. Nàng tiểu thư nghiến chặt răng, mỗi bàn tay nắm chặt 2 thanh ngân kiếm, để mặc cho ý chí chiến đấu sục sôi dẫn lối mà lao thẳng tới chém về phía Kuroshima Kaho.


