Chương 214 · 260 chương

Chapter 209: Kế Hoạch E Của Kẻ Cáo Già (3)

Tokugawa Tadamichi quan sát những biểu cảm liên tục thay đổi trên gương mặt của Shigure Masa. Đôi mắt cậu ta mở to trừng trừng như thể vừa khai phá ra một sự thật bị che giấu.

"Tôi có thể hỏi một chuyện được không?"

"Chuyện gì thế?"

"Tại sao ngài lại không nói cho gia tộc Shigure chúng tôi biết?"

"Chuyện đó sao… Ta rất muốn xin cậu chút lòng từ bi rằng 'đừng bắt ta phải nói ra', nhưng ta cũng không thể mặt dày đến mức ấy."

Tadamichi khẽ hắng giọng, ngượng ngùng gượng cười như thể đang cố kìm nén nỗi xấu hổ.

"Chúng là lũ phản nghịch ngấm ngầm khuấy đảo sau lưng một biến cố mang tính lịch sử. Gia tộc ta muốn một mình độc chiếm chiến công này… Cậu cứ việc chê cười ta nếu muốn."

Lập nên chiến công. Tội ác càng ghê gớm thì võ công mang lại càng lẫy lừng. Khao khát điều đó là một cảm xúc và động cơ hoàn toàn dễ hiểu đối với giới quý tộc. Cả về mặt cảm tính lẫn lý trí, Shigure Masa đều có thể chấp nhận điều đó một cách trơn tru.

"Không, làm sao có chuyện đó… Thế nhưng, tôi cũng có đôi lời muốn nói. Như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Rõ ràng Akamuro Ikaku là kẻ thù không đội trời chung của gia tộc Shigure chúng tôi."

"'Đã là võ sĩ thì cũng phải học cách nhẫn nhịn. Vung kiếm mà không màng đạo lý thì có khác nào loài cầm thú. Kẻ thù của cậu không còn nữa rồi.' Đúng vậy, quả thực ta đã từng nói như thế. Tất cả đều là do sự nông cạn, hèn mọn của ta. Cảm xúc của cậu, tâm trạng của em gái cậu, ta đều thấu hiểu, vậy mà ta vẫn chỉ mưu cầu lợi ích cho riêng gia tộc mình. Để rồi giờ đây, Akamuro Ikaku lại đang phô diễn một sức mạnh dữ dội đến mức dường như vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Nhưng, ta xin hạ mình tạ lỗi trước cậu thế này đây."

Tokugawa Tadamichi bất ngờ cúi đầu ngay thời khắc mấu chốt. Shigure Masa giật nảy mình kinh ngạc. Trước một kẻ chỉ là cậu con trai thứ 3 của gia tộc Shigure nhỏ yếu, vậy mà Tokugawa Tadamichi của gia tộc Tokugawa lẫy lừng lại chịu cúi đầu tạ lỗi. Thật là một điều kinh sợ và vinh hạnh khôn cùng.

"X-Xin chờ một chút đã ngài! Xin ngài hãy ngẩng đầu lên đi ạ!"

"Nghĩ đến mối căm hận trong đêm hôm ấy thì chuyện này có là gì. Kẻ thù là lũ tà ác đáng phỉ nhổ. Ta biết rõ hành động này chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt, nhưng xin cậu hãy giúp ta một tay, cậu Masa."

Shigure Masa vội vàng đỡ Tadamichi ngẩng đầu lên.

"Tôi đã nắm rõ đầu đuôi câu chuyện rồi. Xin ngài hãy ngẩng đầu lên. Lũ Akamuro Ikaku là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi, là dị giáo đồ và lũ sùng bái ác quỷ cần phải chôn vùi. Tôi nhất định sẽ lấy đầu bọn chúng cho bằng được."

Gương mặt Shigure Masa lộ rõ vẻ kiên quyết.

Trong khi đó, vẻ mặt của Tokugawa Tadamichi lập tức nguội lạnh, trở về nét vô cảm vốn có.

"Một tên ngây thơ. Thật thà và một màu, quá dễ dắt mũi. Loại con trai thứ 3 của lũ quý tộc cấp thấp thì cũng chỉ đến mức này thôi sao."

"Vậy thì, Akamuro Ikaku đang ở đâu?"

"Tạm thời chưa cần bận tâm tới việc đó. Ta đã phái quân tới rồi. Nơi chúng ta cần đến là một chỗ khác."

"Thiết bị định vị đã bị tháo bỏ. Đội truy kích cũng bị tiêu diệt sạch. Giờ chỉ còn nước trông cậy vào khứu giác của cặp song sinh. Ta không thể nắm được vị trí hiện tại của Akamuro Ikaku. Thế nhưng, ta biết rõ điểm đến của hắn. Chắc chắn hắn chưa thể biết được có bao nhiêu sát thủ đang nhắm vào mình. Hắn sẽ ưu tiên hội quân với những đồng bọn cùng chung mục đích trước."

"Chúng ta sẽ đánh vào phía ả Ophelia. Điểm đến là biệt thự của gia tộc Akai."

"Nếu lời đồn về Akamuro Ikaku là thật và hắn chính là con 'mãnh hổ' đó, thì hiển nhiên đánh giá thực lực dành cho phía con ả Ophelia sẽ giảm đi. Chặt tay chân thì phải vặt từ những nhánh dễ trước. Rồi sau đó, ta sẽ đường hoàng giăng bẫy mai phục ngay tại dinh thự của hắn."

~ Ngày 25 tháng 4 - 23 giờ 15 phút ~

Phe cánh của Đội Điều Tra Giáo Đoàn đã đặt chân tới biệt thự gia tộc Akai.

Bạn đã đến cuối chương 214.

Không gian đọc của bạn