Chương 213 · 260 chương

Chapter 208: Kế Hoạch E Của Kẻ Cáo Già (2)

Shigure Masa buộc phải lắng nghe.

"Akamuro Ikaku là 'Kẻ Sống Sót Sau Đêm Của Ác Quỷ'. Một người lẽ ra đã tham gia vào đội trừ tà do Ophelia Luxor dẫn đầu và tiêu diệt Mật Hội Homura mới phải. Rốt cuộc ngài Tadamichi đang toan tính điều gì chứ?"

"Về thân phận thực sự của Akamuro Ikaku, qua buổi thẩm vấn vừa rồi ta đã có thể khẳng định chắc chắn. Đúng hơn thì, đó chính là lý do ta triệu tập hắn lần thứ 2."

"Thân phận thực sự sao ạ?"

"Akamuro Ikaku, 'Kẻ Sống Sót Sau Đêm Của Ác Quỷ'. Hắn chính là kẻ phản bội đã gây ra biến cố sụp đổ của Coral Eldarian, dẫn lối cho ác quỷ tràn vào pháo đài bất khả xâm phạm đó."

"Hả!?"

"Bi kịch xảy ra đều do hắn. Phía chúng ta đã kết luận như vậy. Cậu hẳn cũng thấy bất thường đúng không? Tại sao chỉ duy nhất một mình hắn sống sót?"

"Đúng là… chuyện đó có phần bất thường thật, nhưng mà…"

"Một kẻ đồi bại không thể dung thứ. Nếu nghĩ theo hướng chính Akamuro Ikaku đã dẫn đường cho Mật Hội Homura vào tàn sát không chừa một ai, mọi chuyện sẽ trở nên hoàn toàn hợp lý."

"Nhưng chẳng phải Akamuro Ikaku đã chiến đấu chống lại Mật Hội Homura sao ạ?"

"Hoàn toàn có thể suy luận thế này: đó là một màn diệt khẩu. Đối với Mật Hội Homura, Akamuro Ikaku chỉ là một kẻ ngoại đạo. Chỉ cần trừ khử được hắn, tung tích của chúng sẽ vĩnh viễn không bị đưa ra ánh sáng. Thế nhưng, bọn chúng đã tính sai một nước: Akamuro Ikaku đã kháng cự. Và đây là điểm kỳ quặc thứ 2. Chỉ vài ngày sau Đêm Của Ác Quỷ, đội trừ tà của Ophelia Luxor đã tiêu diệt gọn Mật Hội Homura. Lại còn chỉ trong một đêm duy nhất. Chẳng phải điều đó rất đáng ngờ hay sao?"

"…Ý ngài là, sở dĩ có thể làm được điều đó trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy, là vì Akamuro Ikaku vốn dĩ đã nắm rõ hang ổ cũng như thực lực tác chiến của Mật Hội Homura từ trước sao ạ!?"

"Ngoài cách đó ra thì chẳng còn lời giải thích nào khác. Rõ ràng giữa Akamuro Ikaku và Mật Hội Homura đã nảy sinh mâu thuẫn. Rốt cuộc cũng chỉ là lũ hạ đẳng nhung nhúc trong bóng tối, làm gì có niềm tin hay lý tưởng. Dù có vì lợi ích nhất thời mà chung một mục đích, chúng cũng sẽ dễ dàng tan rã mà thôi. Điều nghiêm trọng hơn cả là ngay cả Ophelia Luxor cũng là kẻ phản bội lại nhân giới."

"Ngài nói sao cơ ạ? Vị tiểu thư đó ư?"

"Đúng vậy. Mấy ngày nay, phe cánh của Akamuro Ikaku và Ophelia Luxor đang tụ tập tại dinh thự này để mưu tính một điều gì đó."

Tokugawa Tadamichi chìa ra dữ liệu hình ảnh trên điện thoại thông minh. Đó là những bức ảnh do mật thám chụp lại.

"Nếu bọn chúng đã hoàn thành xuất sắc việc trả đũa, thì còn việc gì để làm ở đây nữa? Giả sử có liên quan đến vụ án này, chẳng phải chúng nên báo cáo lại cho chúng ta hay sao? Tại sao lại che giấu? Là vì có điều khuất tất không thể để Giáo đoàn biết được. Những việc làm mờ ám."

"Hự…!"

"Hai kẻ này đã ngấm ngầm cấu kết với nhau từ sau lưng. Đó chính là lý do vì sao hang ổ của Mật Hội Homura lại bị tiêu diệt trong thời gian ngắn ngủi đến thế. Akamuro Ikaku đánh hơi thấy mâu thuẫn với Mật Hội Homura, liền gọi tiểu thư Ophelia từ nước Anh sang để đảm bảo lực lượng tác chiến. Hắn ra tay trước khi bị diệt khẩu. Chưa hết, chúng còn thủ tiêu toàn bộ chứng cứ bất lợi cho bản thân."

"Trời đất ơi…!"

"Mọi việc đến đó vốn dĩ rất hoàn hảo. Thế nhưng, bọn chúng đã phạm sai lầm. Bọn chúng đã tham lam. Một mâu thuẫn mang tính then chốt: tung tích của số Thánh Di Vật được cho là bị đánh cắp khỏi gia tộc Akai đến nay vẫn bặt vô âm tín."

"Chẳng lẽ… chúng đã giấu đi?"

"Chính xác. Không hề tìm thấy Thánh Di Vật từ Mật Hội Homura. Điều này rõ ràng hết sức bất thường. Là một trò bịp bợm đấy. Không phải là 'không có', mà là bọn chúng đã 'giấu đi'. Cả một đống Thánh Di Vật quý giá nhọc công đoạt lấy, hẳn là chúng tiếc nuối không nỡ để mất trắng. Nhưng chính vì lòng tham đó, hành vi của bọn chúng mới bị ta nhìn thấu. Suýt chút nữa ta cũng bị lừa gạt rồi. Ta cũng từng suýt tin sái cổ đấy chứ. Akamuro Ikaku và tiểu thư Ophelia đúng là một lũ quỷ quyệt khôn lường."

Tokugawa Tadamichi làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. Shigure Masa rùng mình trước những lời lẽ nghe chừng vô cùng chặt chẽ và hợp tình hợp lý của Tadamichi.

"Thì ra là như vậy sao… Quả thực chẳng có lấy một điểm bất hợp lý. Không chỉ vậy, từ lý do khiến pháo đài bất khả xâm phạm sụp đổ, lý do vì sao chỉ có một người sống sót duy nhất, cho đến việc tại sao có thể trả thù trong thời gian ngắn ngủi, hay lý do vì sao tiểu thư Ophelia lại đến Nhật Bản một cách bất thường đến thế… Mọi khúc mắc đều ăn khớp hoàn toàn. Mình chẳng nhận ra được điều gì cả. Quả không hổ danh là ngài Tadamichi. Thật là một khả năng thấu suốt đáng kinh ngạc."

Shigure Masa khẽ run lên.

Bạn đã đến cuối chương 213.

Không gian đọc của bạn