Chương 210 · 260 chương

Chapter 205: Tiêu Diệt Đội Du Kích (2)

"Khốn kiếp, màn khói!"

"Phó đội trưởng Madoka! Cửa sau, mục tiêu đã xuất hiện. Yêu cầu chi viện!"

Tên trừ tà sư đang giám sát cửa sau cố bắn vào chiếc ống đang phun sương thánh thủy để hất nó ra xa. Thế nhưng, thiết bị tạo sương lúc này đã khuất dạng. Chiếc ống vừa xoay tít theo phản lực phun, lại thêm việc Ikaku đã kích hoạt cho nó bắt đầu phun sương ngay trên tay rồi mới lăn ra, khiến làn sương nhanh chóng bao trùm lấy tất cả.

Ngay trước mắt, chỉ cách cả hai chừng 7m, màn khói ngày một lan rộng. Cửa sau nơi Ikaku vừa đứng dần biến mất khỏi tầm mắt.

"Ưu thế mai phục đã mất…"

"Khốn kiếp. Ngay phát đầu đã không bắn trúng được hắn."

Đám trừ tà sư Hắc Quỳ Chúng gạt mồ hôi hột, nuốt khan một ngụm nước bọt. 5 kẻ xông vào bên trong trước đó là những trừ tà sư tinh nhuệ nhất của Đội Du Kích. Những kẻ chốt chặn bên ngoài tòa nhà, ngoại trừ phó đội trưởng ra, đều chỉ là Trừ tà sư Cấp 9. Trong mắt người đời, bọn chúng chắc chắn là những tay thiện chiến, thế nhưng trước sự hung tợn của con "mãnh hổ", trong lòng chúng không khỏi dấy lên nỗi bất an.

"Aizz chết tiệt, phiền phức thật. Quái vật cỡ đếch nào thế này chứ? Tại sao 5 người cả Cấp 7 lẫn Cấp 8 cùng xông vào mà lại bị tiêu diệt sạch? Đến các bậc đàn anh còn bó tay thì bọn này làm sao mà gánh nổi…"

Kẻ đang nấp sau hàng cây ven đường nhìn qua ống ngắm quang học khẽ nghiến chặt hai hàm răng va vào nhau lập cập.

"Lộ hết lên mặt rồi kìa. Bình tĩnh lại đi."

Từ sau chiếc ô tô, tên cùng phụ trách chốt chặn cửa sau hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía đồng bọn.

"Dù có là mãnh hổ thì cũng chỉ là kẻ phàm nhân. Về thông số thì ngay khi có ma lực, chúng ta đã vượt trội hơn rồi. Chỉ cần bắn trúng đạn vào người hắn là xong. Rõ chưa?"

"Ừ, chuẩn rồi. Làm sao mà không giết nổi chứ."

Hai gã bắt đầu di chuyển tới vị trí có thể nhìn rõ cửa sau tòa nhà hoang. Chúng hạ thấp người, thoăn thoắt chạy từ thân cây này sang thân cây khác. Đúng lúc đó, một chiếc rìu cầm tay xé toạc màn khói thánh thủy bay vút ra. Hai tên trừ tà sư giật bắn mình. Chiếc rìu găm thẳng vào bức tường tầng 3 của tòa nhà đa năng gần đó.

"Chiếc rìu đó! Là ma đạo cụ từng được nhắc tới trong báo cáo! Nghe bảo có thể tự quay về tay!"

"…Nhưng mà ném trượt rồi. Lẽ nào nó còn có năng lực khác? Chẳng hiểu nổi. Sao hắn lại ném vào chỗ đó chứ?"

Mục đích của Akamuro Ikaku hoàn toàn mờ mịt, khiến chúng càng thêm hoang mang.

Chiếc rìu cầm tay tự động tuột khỏi vị trí găm rồi bay ngược vào bên trong làn khói. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, một tia chớp lóe lên trong đầu hai tên trừ tà sư. Góc độ bay về, vị trí dự đoán… Hắn đang ở ngay chỗ đó chứ đâu! Cả hai lập tức chĩa nòng súng, mang theo hy vọng tràn trề xả đạn điên cuồng vào màn khói.

1 giây sau, từ một vị trí cách xa màn khói, Ikaku bất ngờ ló mặt ra. Anh giương khẩu súng tiểu liên, thong thả căn chỉnh đường ngắm trọn vẹn 2 giây rồi bóp cò. Kẻ địch bị bắn văng đi.

Tên còn lại đang chốt chặn cửa sau sững sờ trước tình huống ngoài dự liệu. Đồng bọn bị hạ gục từ một hướng hoàn toàn không ngờ tới. Khi đưa mắt nhìn về phía phát đạn bay tới, gã chạm phải ánh mắt của Ikaku, người lúc này đã chĩa sẵn nòng súng vào mình.

"Híiiii…!"

Đoàng.

Chỉ có duy nhất một tiếng súng lạnh lùng vang lên. Cả 2 kẻ chốt chặn cửa sau đều bị hạ gục chỉ bằng 1 phát đạn mỗi tên.

"Thành công mỹ mãn nhé! Nhờ công ta cả đúng không?"

"Có khi thế."

"Hoan hô~"

Đó là ý tưởng tác chiến nảy ra trong tích tắc của Ikaku. Đầu tiên, anh tung màn khói ra giữa lòng đường. Sau đó, anh ném chiếc Rìu Đổi Trác xuyên qua màn khói, găm thẳng vào bức tường của tòa nhà phía bên kia đường.

Trong lúc kẻ địch bị phân tán tài nguyên tư duy vào 2 đối tượng là cây rìu và làn sương khói, Ikaku đã di chuyển dọc theo vỉa hè và ẩn mình sau hàng cây ven đường. Tại đó, anh mới gọi cây ma rìu quay trở lại tay mình.

Năng lực của Rìu Đổi Trác đúng là [Hoàn Chủ], điều đó không sai vào đâu được. Thế nhưng, nếu không tận mắt chứng kiến, người ta sẽ khó mà cảm nhận được rằng nó có thể thay đổi quỹ đạo một cách đáng kể. Trước khi ném sang bức tường đối diện, Ikaku đã dặn cô ma rìu: "Hãy lượn qua màn khói một lần, rồi cắm xuống mặt đường ở đó." Ngay cả yêu cầu như vậy thì cô ma rìu cũng đáp ứng ngon lành.

Rốt cuộc, 2 kẻ chốt chặn cửa sau đã lầm tưởng rằng Akamuro Ikaku đang nấp ngay trong làn khói sát trước mắt mình. Nhờ đó, Ikaku thoát khỏi áp lực bị bắn trả, thong dong thực hiện pha ngắm bắn chuẩn xác từ vị trí cách xa.

Bạn đã đến cuối chương 210.

Không gian đọc của bạn