Chương 195 · 260 chương

Chapter 190: Dọn Dẹp Triệt Để (2)

Tokugawa Tadamichi - người được giao quyền phụ trách đội điều tra giáo đoàn - có toàn quyền quyết định trong việc xử lý hậu quả của sự cố thất thủ Coral Eldarian. Đồng thời, gã cũng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Tùy thuộc vào sự định đoạt của gã mà gia tộc Tokugawa có thể sẽ phải chịu thiệt hại vô cùng to lớn. Vì vậy, gã quyết định chuẩn bị lực lượng thật cẩn mật, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

~ Ngày 21 tháng 4 ~

Tadamichi trở về gia tộc Tokugawa để sắp xếp binh lực. Nhìn ra khoảng sân rải sỏi rộng lớn cùng dàn trừ tà sư trực thuộc gia tộc Tokugawa, gã lộ rõ vẻ hài lòng. Ngay lúc đó, một bóng người tiến đến đứng sóng đôi bên cạnh gã.

"Anh hai, anh định dẫn Hắc Quỳ Chúng đi đâu đấy?"

Đương kim gia chủ của gia tộc Tokugawa - Tokugawa Tsugumichi nhìn ra khoảng sân, nhíu mày trước những động thái bất thường của anh trai mình.

"Việc của giáo đoàn."

"Có phải vụ điều tra sự cố lần đó không? Bộ sắp có chuyện nguy hiểm gì xảy ra à?"

"Phải. Thế nên ta mới dẫn họ đi."

"Em thấy thế là quá nhiều đấy. Tận 12 người cơ à? Cộng với số người anh dẫn đi đợt trước là thành 20 người rồi còn gì? Toàn là lực lượng tinh anh cả. Ngay cả khi đi săn ác quỷ cấp cao cũng đâu cần huy động đông đến thế. Đã vậy anh còn mang theo cả "Tokugawa Yatagarasu" lẫn "Bạch Nha" nữa. Chẳng lẽ chừng đó vẫn chưa đủ sao?"

"Đừng có xía vào việc của ta, Tsugumichi. Chuyện này không liên quan đến chú em."

"…Là công việc của Tư Thục Thâm Uyên đúng không? Dừng lại đi anh. Em muốn anh cắt đứt quan hệ với đám đó."

"Chú mày không nghe rõ lời ta nói à? Đã bảo đừng có xía vào."

"Em phải xen vào chứ. Để bảo vệ gia tộc này! Đám người mà anh đang tiếp tay là một lũ cực kỳ nguy hiểm."

"Có nguy hiểm thì đã sao? Chuyện đó ta tự biết rõ. Với lại, bảo vệ cái gì cơ… Chú mày thì bảo vệ gia tộc cái nỗi gì!"

"Vậy anh nghĩ anh đang bảo vệ gia tộc chắc?"

"Phải. Đây mới chính là con đường đúng đắn… Chú mày trơ mắt nhìn gia tộc ngày càng suy tàn mà không cảm thấy gì sao?"

Tadamichi trút nỗi bực bội lên người em trai.

"Gia tộc Tokugawa như hiện tại là đã làm tốt lắm rồi. Đâu còn là thời đại của võ sĩ nữa. Thế giới này đã thay đổi rồi. Việc giới quý tộc suy tàn là vận mệnh không thể tránh khỏi. Đành phải chấp nhận thôi."

"Đồ hèn nhát! Chính cái tư tưởng đó mới làm gia tộc sa sút. Đại nguyện của gia tộc Tokugawa là một lần nữa cai trị đất nước này, giành lại ánh hào quang năm xưa. Một gia tộc thậm chí còn không nằm trong danh sách danh gia vọng tộc thì làm sao có thể đạt được điều đó!"

"Chúng ta vẫn nằm trong Thập Nhị Hoa Tộc của Nhật Bản mà."

"Thế nên ta mới bảo chú mày là đồ hèn! Mới chừng đó mà đã thỏa mãn thì còn nói năng gì nữa. Tối thiểu chúng ta cũng phải leo lên đến vị thế của Ngũ Đại Quý Tộc!"

"Thay vì bám lấy quyền lực quý tộc, bây giờ chúng ta nên tập trung vào kinh doanh công ty thì tốt hơn. Ngành trừ tà đang dần được tư nhân hóa rồi. Vũ khí cũng liên tục được phát minh ra. Chúng ta phải biết thích nghi với thời đại chứ."

"Nhu nhược… Chú mày rõ là không hiểu, chính cái thái độ đó mới làm cho lũ phi ma pháp tộc ngày càng trèo lên đầu lên cổ sao?"

Cuộc tranh luận giữa hai anh em cứ thế lâm vào ngõ bế tắc, chẳng ai chịu nhượng bộ ai.

"Vì đại nguyện của gia tộc Tokugawa chúng ta… Akamuro Ikaku, Ophelia Luxor. Ngoan ngoãn mà nộp mạng đi. Suy cho cùng, tất cả là tại các người đã biết quá nhiều điều không nên biết."

Sau đó, Tadamichi chuyển sang giai đoạn điều tra lực lượng kẻ địch.

"Tổng cộng 20 người thuộc Hắc Quỳ Chúng. Lực lượng chuẩn bị thế này là quá dư dả rồi. Tuyệt đối không được phép thất bại dù chỉ là một phần vạn. Điều đáng bận tâm nhất vẫn là Ophelia Luxor và lực lượng của cô ta. Dù 'Mật Hội Homura' chỉ là một tập hợp những kẻ nghiệp dư được vũ trang, nhưng chúng lại sở hữu số lượng cực kỳ đông đảo, vậy mà nhóm của cô ta vẫn tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí còn trảm sát cả ác quỷ cấp cao 'Homura'. Tất cả chỉ trong một đêm. Đội trừ tà đó chắc chắn gom toàn những tay thiện chiến lão luyện…"

"Hãy điều tra kỹ về Ophelia Luxor và lực lượng dưới trướng cô ta. Cần phải nắm rõ số lượng, vị trí và trang bị của chúng. Ngoài ra, ta cũng muốn biết thêm càng nhiều càng tốt về năng lực ma pháp của người phụ nữ đó. Dĩ nhiên, tuyệt đối không được để bị phát hiện."

"Thưa ngài Tadamichi, còn gã đàn ông đó… Akamuro Ikaku thì phải làm sao ạ?"

Trong cuộc họp tác chiến, Kuroshima Kaho và Shiroto Yuki đặc biệt để tâm tới Akamuro Ikaku.

Bạn đã đến cuối chương 195.

Không gian đọc của bạn