Chương 194 · 260 chương

Chapter 189: Dọn Dẹp Triệt Để (1)

~ Đêm ngày 20 tháng 4 ~

Trưởng nhóm Hắc Quỳ Chúng - đội trừ tà trực thuộc gia tộc Tokugawa, Kuroshima Kaho báo cáo kết quả thẩm vấn cho Tokugawa Tadamichi.

"Kẻ sống sót sau 'Đêm Của Ác Quỷ' Akamuro Ikaku. Ra là vậy. Có vẻ hắn đã biết những điều không nên biết."

Kuroshima ôm tập hồ sơ, đứng chờ quyết định từ chủ nhân. Tadamichi tựa cùi chỏ lên tay ghế, đưa tay lên cằm như đang chìm vào suy nghĩ.

"Việc các tiểu thư bị bắt cóc đã bị lộ rồi sao? Tại Mật Hội Homura dĩ nhiên là không tìm thấy họ. Vào thời điểm đó, hẳn cậu ta sẽ nghĩ họ bị bắt tới một nơi khác. Có lẽ cậu ta cũng đã lờ mờ nhận ra có thế lực nào đó đứng sau giật dây, dù chưa chắc đã đánh hơi được tới Tư Thục Thâm Uyên…"

Tadamichi dùng ngón tay day day thái dương.

"Lớp Học Giun Đất đúng là vẽ chuyện. Nào là 'dù sao cũng hỏa táng thì nên tận dụng tối đa'… Nhờ ơn bọn chúng mà mọi công đoạn đều trở nên phức tạp. Bọn chúng đã kéo rủi ro về cho toàn thể Tư Thục, chưa kể đến khâu dọn dẹp hậu quả. Giá như giết sạch tất cả ngay từ đầu thì đâu đến nông nỗi này. Rốt cuộc kẻ phải đi hốt bãi chiến trường lại là mình…"

"…Nếu vậy thì hành động và lời nói của Akamuro Ikaku có điểm rất kỳ lạ. Lòng trung thành của tên đó không phải dạng vừa. Bởi vì hắn chấp nhận tham gia vào đội trừ tà do Ophelia Luxor thành lập là để trả thù cho gia tộc đã diệt vong. Dù gia tộc Luxor và gia tộc Akai có quan hệ họ hàng xa, nhưng Akamuro Ikaku lại là kẻ không thuộc tộc ma pháp, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện nên chẳng hề mang dòng máu đó. Để làm được điều này hẳn phải cần rất nhiều dũng khí và bản lĩnh. Bỏ ra nhiều công sức đến thế, vậy mà khi chúng ta đứng ra tổng kết vụ án, hắn lại không hề lên tiếng phản đối. Chẳng lẽ hắn không lo lắng cho tung tích của vị chủ nhân bị bắt cóc sao? Ngươi nghĩ thế nào, Kaho?"

"Thưa ngài, thần cảm thấy tên đó có gì đó vô cùng khó lường. Hắn sở hữu khí phách không hề giống một thanh niên 18 tuổi chút nào. Còn về Ophelia Luxor, người phụ nữ đó là một quý tộc chính thống và chắc chắn là một kẻ dối trá. Dù có hơi nhảy vọt, nhưng biết đâu bọn họ đang lén lút thực hiện kế hoạch gì đó sau lưng chúng ta."

"Ngươi đoán khá đúng đấy. Haizz, lại còn vụ Thánh Di Vật bị trộm khỏi kho báu nữa. Kịch bản dựng sẵn là Mật Hội Homura lấy cắp rồi tuồn ra thế giới ngầm bán lấy tiền trang trải chi phí, đáng lẽ có thể khiến tung tích của nó vĩnh viễn chìm vào bế tắc. Nếu đội điều tra của chúng ta xông vào sào huyệt của chúng trước thì với tư cách là người đầu tiên phát hiện, chúng ta muốn nói sao cũng được. Thế nhưng nhóm của Ophelia Luxor lại xông vào trước, khiến lời nói của bên đó nghiễm nhiên trở thành sự thật. Kế hoạch đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Mật Hội Homura coi như đã phá sản… Quả nhiên, chỉ còn cách thủ tiêu bọn chúng. Trước khi mọi chuyện bị phanh phui thêm nữa."

Tadamichi đứng dậy như thể đã hạ xong quyết tâm.

Bạn đã đến cuối chương 194.

Không gian đọc của bạn