~ Ngày 16 tháng 4 năm 2036 ~
Tôi vừa tiễn 2 tên sùng bái ác quỷ về chầu ông bà.
Lũ mafia gốc Hoa bắt đầu ngoi lên hoạt động rầm rộ rồi đấy. Gia tộc Akai vừa rút đi một cái là bọn chúng bắt đầu gáy bẩn, ảo tưởng sức mạnh ngay được. Đứa nào đứa nấy nhìn mà phát tởm.
Xu hướng này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
Phải làm sạch cái thành phố này mới được.
Để diệt trừ tận gốc rễ mầm bệnh tà ác này.
~ Ngày 17 tháng 4 năm 2036 ~
Hôm nay tôi lại dọn dẹp thêm 1 tên lập khế ước với ác quỷ. Nhưng xui xẻo là bị nó bắn trả cho trúng đạn. Lâu lắm rồi mới phải đem Thánh Huyết ra dùng. Giờ thì người ngợm lại tràn đầy sinh lực rồi.
Nếu là ngôi sao của lòng tôi - Akamuro Ikaku - thì chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng tốn chút sức lực nào cho cái loại này. Dù sao thì người thanh niên ấy từng tự tay tiêu diệt 164 con sâu bọ chỉ trong một đêm cơ mà. Mang cơ thể không chút ma lực nhưng vẫn tàn sát sạch sẽ lũ quỷ dữ hùng mạnh, thậm chí đến cả Ác quỷ Cấp cao cũng bị cậu ấy chôn sống. Nhìn lại bản thân mình: chỉ dính tẹo đạn mà đã hoảng hốt, đau đớn rồi khóc lóc thảm hại, tự dưng thấy ghét chính mình vãi. Lại một lần nữa nhận ra bản thân còn xa mới đạt tới tầm vóc của một vị anh hùng.
Thế nhưng, nếu không phải tôi thì ai sẽ làm đây?
Mầm bệnh này, nếu không chủ động tấn công thì làm sao mà dứt điểm được.
~ Ngày 18 tháng 4 năm 2036 ~
Tôi vẫn đang ráo riết điều tra về đám người khoác áo bào thấy ở trên núi vào "Đêm Của Ác Quỷ". Quả đúng như tôi dự đoán, ma thuật liên quan đến dịch chuyển không gian thuộc hàng siêu cấp thượng thừa. Nghe bảo vào thời các vương triều cổ đại, các pháp sư từng phải huy động lượng lớn nô lệ, biến nó thành công trình cấp quốc gia để xây dựng nên những đền thờ trang bị ma thuật dịch chuyển. Thời nay thì hiếm khi có chuyện xây mới ma thuật dịch chuyển kiểu đó lắm. Đa phần đều cho rằng chi phí quá đắt đỏ so với hiệu quả, trong khi hệ thống giao thông hiện đại phát triển vượt bậc lại tiện lợi hơn nhiều.
Nhưng nếu vậy thì vấn đề mới lại phát sinh. Đám người trùm áo choàng tôi thấy trên núi lúc đó đã biến mất cùng với một luồng sét. Xung quanh đó hoàn toàn không có bất kỳ đền thờ nào cả. Chỉ là một con đường mòn do thú rừng đi mà thành thôi. Một kẻ mù tịt ma thuật như tên dân đen tôi đây thì việc làm sáng tỏ chân tướng vụ này chắc là quá sức rồi.
Có điều, giác quan thứ sáu đang thì thầm với tôi. Những gì xảy ra tại Coral Eldarian vào "Đêm Của Ác Quỷ" vẫn chưa hề kết thúc. Phải chăng âm mưu đằng sau còn kinh thiên động địa hơn nhiều? 1200 người đấy. Trong đó còn có rất nhiều quý tộc nữa. Tất cả đều đã bỏ mạng. Quy mô nhân lực của "Mật Hội Homura" nghe đâu chỉ khoảng 160 người, nên suy cho cùng, một mình chúng làm sao gánh nổi cái kịch bản kinh hoàng này. Tôi không nghĩ một hội nhóm ác quỷ quèn lại có đủ trình độ làm nên trò trống với quy mô lớn đến vậy.
Lẽ ra tôi nên cung cấp thông tin này cho đội điều tra của Giáo đoàn đang xác minh sự kiện sụp đổ Coral Eldarian. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không nên làm vậy chút nào. Linh tính cứ mách bảo tôi thế. Tôi cảm thấy cái đội điều tra đó có gì đó rất chướng mắt, đếch ngửi nổi.
Nếu là trừ tà sư của nhà Akai - Akamuro Ikaku - thì tôi hoàn toàn sẵn lòng chia sẻ, nhưng tiếc thay, cậu ấy không còn nữa rồi. Vụ này, tôi muốn tự tay mình làm cho ra lẽ.


