Chương 9 · 32 chương

Sự sợ hãi

“Vậyyy~ Taku-chan, anh tính giải thích thế nào về vụ ngoại tình ‘nho nhỏ’ này đây hửm~?”

“Không, anh đâu có ngoại tình hay gì đâu!”

Hiện giờ, chúng tôi đang ở phòng của Majima, nói toẹt ra thì là phòng tôi mà.

Tôi đang phải ngồi kiểu seiza dưới sàn còn Fuyunagi Shizuku thì ngồi vắt chéo chân trên giường tôi.

Trông chẳng khác nữ hoàng là bao.

“Em hiểu là Sakurada thích Sado-kun, nhưng sự thật việc anh bị bắt gặp khi đang đi xem phim cùng cô ta thì vẫn không thay đổi, đúng chứ?”

“Ư-Ừ thì… chuyện đó…”

Đúng như dự đoán, tôi không thể chối tội được rồi… làm sao mà chối được chứ…

“Sakurada-san vừa dễ thương, lại vừa tốt bụng với mọi người, lại còn chẳng đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Taku-chan thích kiểu con gái như vậy mà, đúng không?”

“Anh và Sakurada-san vốn định bám đuôi Sado và em… theo dõi cả hai, nhưng rồi bị mất dấu. Thế nên anh nghĩ cứ đi xem bộ phim mà mình tính xem từ đầu, rồi Sakurada-san bảo cô ấy cũng muốn xem… nên tụi anh mới xem cùng nhau. Chuyện chỉ có vậy thôi, không phải ngoại tình hay gì cả đâu!”

“Vậy làm sao mà hai người xem cùng một thể loại phim được? Sakurada-san đâu có hứng thú với anime đâu? Chắc là Taku-chan đã ép cô ta phải không?

“Không đời nào anh lại làm thế! Anh phải làm gì để em tin anh đây!? Nếu em cứ khăng khăng như vậy, thì sao không cài GPS trên điện thoại anh để theo dõi luôn đi cho tiện!?”

“Em không đời nào làm mấy chuyện biến thái kiểu stalker đó đâu… Em chỉ muốn tin tưởng anh thôi. Chỉ vậy thôi mà… hmmm…”

Fuyunagi-san đặt ngón trỏ lên môi như đang suy tư điều gì. Sau một thoáng “hửm?” cô ấy chốt, “được rồi!”

“Ngày mai, Taku-chan phải đi mua sắm cùng em và em sẽ giới thiệu anh là bạn trai của em cho mọi người biết!”

“Hả…? Thật luôn á…?”

“Ưm.”

Fuyunagi-san đã thú nhận với Sado rằng cô thích tôi… vâng, tôi đó, Majima Takuma.

Sakurada-san cũng đã nghe thấy chuyện này.

Ít nhất thì hai người thuộc nhóm hào nhoáng của lớp đã biết người Fuyunagi-san thương mến chính là tôi.

Hai người họ có vẻ đáng tin cậy, và tôi nghĩ là họ sẽ không rao rêu mấy chuyện này đâu… nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo chắc chắn cả.

Ít nhất thì tin tức về việc Fuyunagi-san và Sado chia tay sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt, và một khi điều đó xảy ra, kiểu gì cũng sẽ có hàng tá thằng bắt đầu tìm cách tỏ tình hoặc tán đổ cô ấy lần nữa cho xem.

Và nếu chuyện đó xảy ra, Fuyunagi-san sẽ ứng biến sao đây?

Dù kết cục có ra sao đi nữa… thì sớm muộn gì Fuyunagi-san cũng sẽ nhắc đến tôi và giới thiệu mình là bạn trai mới của cô.

Việc công khai bạn trai mới sẽ giúp ngăn chặn những lời tỏ tình hay những gã tán tỉnh… mặc dù rõ ràng là tôi chẳng xứng với vai trò đó chút nào.

Dù sao đi nữa, chuyện tôi là bạn trai Fuyunagi-san rồi cũng sẽ sớm bị lộ thôi.

Có vẻ như cô ấy chẳng còn ý định giấu giếm chuyện này nữa.

“Fuyunagi-san… em đang phớt lờ ba điều kiện mà em đã đặt ra trước đây à?”

“Hả?”

“Em từng nói rằng chúng mình sẽ không tiết lộ chuyện hẹn hò cho bất cứ ai, nhưng rồi giờ đây em lại định phá vỡ các quy tắc đó. Rồi bọn mình cũng đã thống nhất hẹn hò tại nhà bốn lần mỗi tuần, vậy mà tuần này mới chỉ có hai buổi… Hóa ra lời hứa đối với em chỉ có ý nghĩa như vậy thôi sao?”

“Hả? Đâu có đâu. Em cũng muốn giữ lời chứ. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác, anh hiểu chứ? Em không thể bỏ bê bạn bè và cũng như là để duy trì mối quan hệ với Sado-kun, em cũng không thể làm ngơ những lời hứa với cậu ta… Mọi việc em làm đều vì lợi ích của anh, để mối quan hệ của chúng mình được êm đẹp. Vậy cớ sao em lại bị trách móc chứ? Chẳng phải vô lý lắm sao!?”

“Vì lợi ích của anh ư? Chẳng phải đâu. Em làm tất cả những chuyện đó chỉ vì nó thuận tiện cho bản thân em mà thôi. Thực ra em chẳng hề đếm xỉa gì tới anh đâu đúng vậy không?”

“Hả…?”

Fuyunagi-san trừng mắt nhìn tôi với vẻ lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Đó là ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng giá.

“Được thôi… em sẽ thành thật với anh… Em chưa hề dối anh điều gì… tất cả! Mọi thứ đều là vì anh… để độc chiếm anh đấy! Em muốn giữ anh cho riêng mình…”

“…Hả?”

“Em không muốn ai cướp anh khỏi tay em cả. Việc ấn định bốn buổi hẹn hò tại nhà là mức tối thiểu mà em cần… Và em biết điều này nghe có vẻ tự cao, nhưng em là một nữ sinh nổi tiếng, nên em buộc phải dành thời gian cho những người xung quanh mình. Càng nổi tiếng bao nhiêu, em càng có thể khiến mọi người chấp nhận anh là bạn trai chính thức của em bấy nhiêu khi sau này em công khai chuyện đôi ta. Em muốn dành thời gian để củng cố tầm ảnh hưởng của mình… Nhưng em cũng cực kỳ cần thời gian được ở bên anh, thế nên em mới đặt ra con số bốn là con số tối thiểu. Đúng là tuần này em đã không giữ được lời… là lỗi của em. Cho em xin lỗi.”

“…Được rồi…”

Đó là lối suy nghĩ dựa trên việc cô ấy ý thức được vẻ đẹp của bản thân và tin vào sức mạnh tuyệt đối của nó… một kiểu lập luận mà chỉ cô mới có thể nghĩ ra…

“Giữ kín chuyện tụi mình hẹn hò… biến Sado-kun thành bạn trai… em làm tất cả những điều đó vì anh đấy, anh biết không? Tại anh là một người vô dụng quá mức nên em mới phải làm đến nước này. Thế mà giờ anh lại trách em ư? Anh gan thật đấy. Thú thật thì người phải xin lỗi em là anh mới phải đấy!!”

“…Ra là vậy… Anh xin lỗi… vì đã là một thằng bạn trai thất bại…”

“Ể—đ-đợi đã… không phải… không phải vậy đâu…! Chuyện không như anh nghĩ đâu! Được chứ?!”

“Này…có lẽ…chúng ta nên chia tay thôi.”

“Cái gì………?

Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi nên nói gì bây giờ?

Biểu cảm của cô ấy thật khó tả.

Nó trống rỗng.

Không có chút cảm xúc nào phản chiếu trong đó cả.

Một khoảng không vô định.

Chẳng hề có lấy một chút dấu hiệu của những cảm xúc bình thường như giận dữ hay buồn bã.

Tôi thực sự không biết cô đang nghĩ gì nữa.

Chính vì vậy mà tôi đâm ra sợ hãi và rút lại lời nói lúc nãy của mình.

“Ch-chỉ là… đùa thôi mà…”

“    .     .      ……………Ra là vậy… một lời nói đùa nhỉ. Làm em giật cả mình.”

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy lại tỏ tình với mình.

“Cô ấy đã đổ mình ở điểm nào cơ chứ?”

Liệu cô có thực sự yêu tôi không?

Tôi chẳng hay biết gì cả.

Thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy chính là đôi mắt vô hồn đen đặc của cô—một ánh nhìn thật đáng sợ.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn