Chương 28 · 32 chương

Giới thiệu nhân vật

Nhân vật chính: Majima Takuma

Nữ chính: Fuyunagi Shizuku

Nữ chính của bộ truyện.

Một nữ sinh tóc đen xinh đẹp với vẻ ngoài trong sáng.

Cô thể hiện mình là người xuất sắc cả về học vấn lấn thể thao, đồng thời là người không đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Tuy nhiên, thực chất cô lại có tâm lý cực kỳ bất ổn kiểu menhera và tính cách vị kỷ (kiểu luôn ưu tiên bản thân trên hết).

Được ca ngợi là mỹ nhân từ nhỏ, cô lớn lên với suy nghĩ rằng điều đó là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, việc nam chính tỏ ra không hề quan tâm đến mình đã thu hút sự chú ý của cô, và khi cả hai dần trở nên thân thiết, cô đã thực sự phải lòng anh.

Nam chính từng nghĩ: “Nếu lỡ tôi thích cô ấy, thì cô sẽ lại chẳng còn hứng thú với mình nữa thôi đúng không?” Thế nhưng, mọi hành động vô thức của cậu lại đánh trúng vào điểm yếu chí mạng của cô và sự hiện diện của Majima Takuma dần trở thành nỗi ám ảnh đầy khao khát (kiểu fetish) của riêng cô.

Sado Kengo

Cậu ta là bạn trai công khai của Shizuku.

Một cầu thủ bóng đá đẹp trai và rất chín chắn, điềm đạm.

Cậu ấy có tính cách tử tế, không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Quả thực là một chàng trai tốt về mọi mặt.

Cậu ta thực lòng yêu Shizuku, nhưng sau khi bị cô chia tay, cậu đã mất tự tin và trở nên buông thả, bất cần, cho đến khi Sakurada tỏ tình và giúp cậu vực dậy tinh thần.

Kể từ đó, cậu luôn hết lòng quan tâm và bảo vệ Sakurada khi cô bị các học sinh khác bắt nạt.

Kato Susumu

Bạn của nam chính.

Cậu là kiểu người hay than vãn muốn có bồ nhưng thực chất lại khá ngốc nghếch.

Vì biết thân biết phận khi mình chỉ thuộc hạng ‘nhân vật phụ mờ nhạt’, cậu thường tỏ ra dè dặt khi ở gần những học sinh nổi bật trong trường.

Cậu bị Fuyunagi lôi kéo vào vụ bắt nạt liên quan đến Sakurada và buộc phải đứng ra trình bày bằng chứng vạch trần kẻ cầm đầu ngay trong giờ sinh hoạt lớp.

Chính vì chuyện đó mà Natsume Kano bắt đầu chú ý đến cậu, cô nhận thấy dù vẻ ngoài có vẻ hời hợt nhưng cậu lại là người hành động rất quyết đoán và hiệu quả đến bất ngờ. Bản tính lười biếng, thong dong của cậu vô tình lại càng khiến Natsume thêm hứng thú với cậu theo một chiều hướng tích cực.

Natsume Kano

Lớp trưởng.

Một nữ sinh mang vẻ đẹp tri thức, có một nhóm người hâm mộ thầm lặng nhưng lại bị bạn cùng lớp xa lánh vì tính cách quá nghiêm túc.

Cô thích dùng lý lẽ để áp đảo trong các cuộc trò chuyện và luôn đặt hiệu quả lên trên cảm xúc.

Chính điều này khiến cô dễ trở thành mục tiêu bị ghét bỏ, dẫn đến việc cô bị biến thành kẻ chủ mưu trong vụ bắt nạt liên quan đến Sakurada.

Sau sự việc xảy ra tại lớp, cô bắt đầu để mắt đến Kato Susumu, người có bản tính lười biếng nhưng lại tạo nên sự bù trừ thú vị cho tư duy trú trọng hiệu quả của cô.

Sakurada Nagisa

Bạn của Shizuku.

Bạn cùng lớp với cả nam lẫn nữ chính.

Là một thành viên của nhóm các gyaru năng động, nổi bật và quy tụ quanh Shizuku.

Bản thân cô là một mỹ nhân có tố chất thủ lĩnh trong nhóm bạn gyaru của mình, đồng thời cũng cực kỳ được các nam sinh yêu mến.

Cô từng có tình cảm với Sado, nhưng vì bạn gái của cậu lúc bấy giờ là Fuyunagi nên cô đã giữ kín tình cảm đó.

Tuy nhiên, sau khi Sado bị Fuyunagi đá, cô đã thổ lộ lòng mình và cả hai trở thành một cặp. Cô vẫn luôn tiếp tục ủng hộ, ở bên cạnh cậu kể từ đó.

Dù mang vẻ ngoài sôi nổi, hoạt bát đúng chất gyaru, nhưng cô lại là người biết lắng nghe và thực sự quan tâm đến người khác.

Bản thân cô không nhận ra điều này, nhưng cô không chỉ cởi mở với các nội dung liên quan đến otaku mà còn thực sự hứng thú và luôn mỉm cười đón nhận chúng. Chính vì vậy, một nhóm nam sinh nào đó đã tôn sùng cô như một ‘nàng gyaru đời thực thấu hiểu otaku’, tựa như một nữ thần giáng trần xuống thế giới của họ.

Kashiwagi Miyo

Một thành viên trong nhóm nổi bật.

Cô ta chỉ miễn cưỡng được xếp vào hàng ngũ ‘gái xinh’ nhờ vào lớp trang điểm và sự chăm chút kỹ lưỡng vẻ ngoài. Nhan sắc của cô ta chẳng thể sánh bằng những cô gái thực sự xinh đẹp như Fuyunagi, Sakurada hay Natsume.

Ngoài mặt, cô ta luôn miệng gọi Fuyunagi và Sakurada là ‘bạn thân’, nhưng sau lưng lại thực sự căm ghét và chuyên đi rêu ra những lời đồn ác ý về họ.

Cô ta thuộc kiểu người thích thú với việc thì thầm những lời miệt thị người khác.

Cô ta từng thầm thương trộm nhớ Sado, và khi cậu chia tay Fuyunagi, cô ta tưởng rằng mình cũng có cơ hội hẹn hò với cậu. Thế nhưng, khi hay tin Sakurada đã trở thành bạn gái mới của cậu, cô ta đã nổi cơn thịnh nộ.

Cô ta lôi kéo những người bạn cùng chí hướng tham gia vào âm mưu bắt nạt Sakurada.

Fuyunagi Reiko

Mẹ của Fuyunagi Shizuku. Hiện tại nam chính chưa gặp mặt.

Fuyunagi Kanemasa

Bố của Fuyunagi Shizuku. Hiện tại nam chính chưa gặp mặt.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn