Enjoy!
--------------------------------------------------------
Kẻ phản diện bị sự dịu dàng của nam chính làm cho đau dạ dày
"Đứng nói chuyện thế này cũng kỳ, chúng ta vào trong đi. Tớ đang thèm ăn kem. Hồi sơ trung tớ bị bố mẹ cấm ra cửa hàng tiện lợi vào ban đêm… nên giờ tớ đang thấy hồi hộp vì cảm giác như mình đang làm chuyện xấu vậy. Ehehe…"
Nụ cười với cái lý do đáng yêu quá thể!!!
Nam chính, Saeki Yuito, đang bắt chuyện nhưng tôi chỉ có thể ừ hử hùa theo. Tại vì… chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc tôi hoảng loạn cmnr!!!
Rõ ràng đã quyết định tạm rút lui để coi hôm nay là ngày lập mưu tính kế, thế quái nào lại chạm mặt nam chính ở đây…
Dù cậu ta an toàn hơn cặp chị em xinh đẹp kia, nhưng cậu ta vẫn là mầm mống, là nhân vật nguy hiểm có thể bóp cò khiến hai người đó hành động.
Dù đã vào trong quán, tôi vẫn im thin thít.
"A, có rồi có rồi. Trong các loại kem tớ thích Black Mont Blanc nhất. Kasajima-kun đến mua gì vậy?"
"…"
"Kasajima-kun?"
Nam chính lại nghiêng đầu đầy thắc mắc. Xin lỗi vì đã phớt lờ cậu nhé.
Nhưng chỉ cần tiếp xúc sai cách một ly thôi là tôi sẽ bị cặp chị em kia cưỡi lên người hành hạ đến cạn kiệt thể lực, đâm thẳng vào Bad End.
Nghĩ đi, hỡi tên phản diện Kasajima Yuji… Phải tiếp xúc với nam chính thế nào để không bị cặp chị em xinh đẹp kia ghim thù!!!
① Trường hợp tỏ thái độ y hệt kiếp trước
"Kasajima-kun?"
『Hả? Đừng có mà ăn nói suồng sã với thiếu gia của tập đoàn Kasajima là tao đây.』
"Ơ, a, tớ xin lỗi…"
『Nhắc mới nhớ, mày thân với cặp chị em xinh đẹp kia lắm đúng không. Tao đang chán gái đây. Giới thiệu cho tao đi.』
"Không được, hai cậu ấy…"
『Hả? Chậc, cái đéo gì. Bọn nó có phải đàn bà của mày đâu. Đừng có tỏ vẻ bạn trai mãi thế! Nếu mày nhất quyết không chịu nhường thì tao cũng có cách của tao. Kukkukku…』
Ngày hôm sau. Xúi giục đám bất hảo gây sự với nam chính.
Á á không được không được!! Làm thế thì nhân cách thối nát quá, mà cặp chị em kia sẽ lao đến tống tiễn tôi chầu diêm vương bằng một cái Bad End ngay tắp lự. Bác bỏ!!!!
② Phớt lờ rồi đi ra khỏi quán
"Ừm…"
『…』
"Kasajima-kun chờ đã!!"
Ngày hôm sau
"Yuito, hôm nay cậu có vẻ không vui nhỉ."
"Yui-kun bị sao thế~?"
"Vậy sao… Hôm qua tớ gặp Kasajima-kun ở cửa hàng tiện lợi nhưng lại bị phớt lờ. Không biết tớ có làm gì khiến cậu ấy phật ý không nữa."
"Hêê… Phớt lờ Yuito, cơ à."
"Dám phớt lờ Yui-kun…"
Lọt vào tầm ngắm của cặp chị em xinh đẹp. Hậu quả nhãn tiền ngay ngày hôm sau luôn đấy!! Bác bỏ!!
③ thì…
"Kasajima-kun?"
"Hử? Á."
Nam chính chắc chắn không thể nào biết tôi đang cật lực họp hành trong não đâu.
Dù chưa quyết định được sẽ cư xử ra sao nhưng tôi đã lỡ miệng đáp lại tiếng gọi của cậu ta mất rồi.
"Trông sắc mặt cậu có vẻ căng thẳng lắm đấy…?"
Thì liên quan đến mạng sống mà lị.
Cuộc trò chuyện đã bắt đầu rồi. Nếu cứ tiếp tục im lặng thì sẽ đi vào con đường của lựa chọn ②.
Nhưng thế thì không được. Phải nghĩ ra cách nào đó…
…
…
Trời ạ! Tới đâu thì tới!! Lựa chọn ③ đành dựa vào tinh thần để tùy cơ ứng biến vậy!!
"Kh-Không có gì, xin lỗi nhé Yuito. Vừa nãy tôi phải chiến đấu với một cơn đau bụng dữ dội. Nh-Nhưng mà giờ khỏi rồi. Ahahaha."
Ông nội tôi từng bảo cứ cười vào phút chót là kiểu gì cũng qua chuyện.
Sợ phản ứng của nam chính nên tôi hé he hé con mắt đang nhắm tịt lúc cười ra nhìn thử.
…Cậu ta đang làm cái vẻ mặt kinh ngạc tột độ kìa.
"Kasajima-kun, cậu vừa gọi tớ là Yuito…"
"Hả? À, xin lỗi!!"
Lỡ mồm gọi thẳng tên người ta ra mất rồi.
Dù có học cùng lớp đi nữa nhưng với cậu ta thì tôi vẫn là người mới gặp lần đầu, nói chuyện tử tế còn chưa kịp mà đã gọi thẳng tên thế này thì có lẽ toang rồi——
"Không phải thế! Tớ chỉ là…"
"Chỉ là?"
"Th-Thấy vui quá…"
"Th-Thấy vui?"
Nam chính… Yuito ấp a ấp úng, bẽn lẽn nói.
"Thực ra, hồi sơ trung tớ không thân với bọn con trai cho lắm. Không thân ở đây tức là, bọn tớ vẫn nói chuyện bình thường, nhưng chẳng có ai đủ thân thiết để gọi là bạn bè cả… Nên tớ chưa từng bị đứa con trai nào gọi bằng tên thật là Yuito bao giờ."
"V-Vậy à…"
Mà nguyên nhân chắc chắn là do cặp chị em xinh đẹp kia rồi.
Bọn họ ghen tị với vị trí của Yuito khi được hai cô nàng dành tình cảm chứ gì. Chuyện yêu đương đúng là phiền phức nhất quả đất.
Hóa ra nam chính cũng có nỗi khổ của nam chính.
"Thế nên là, việc Kasajima-kun gọi tớ là Yuito làm tớ vui lắm. Ban đầu tớ cứ nghĩ Kasajima-kun là người đáng sợ cơ. Nhưng giờ nói chuyện thế này, tớ chắc chắn Kasajima-kun… không, Yuji-kun tuyệt đối là người tốt."
"C-Cảm ơn nhé…"
Tự nhiên độ hảo cảm tăng lên rồi kìa.
Mà bình tĩnh suy nghĩ lại xem, nếu cày độ hảo cảm của nam chính thì chẳng phải khả năng bị cặp chị em kia tấn công sẽ giảm xuống sao?
Vốn dĩ gốc rễ mọi chuyện là do tôi bắt đầu kiếm chuyện với nam chính nên mới chọc điên cặp chị em kia mà…
Chính là nó!!!! Việc cày độ hảo cảm của nam chính chắc chắn chính là Route sinh tồn của mình!!
"Yuito."
"Có chuyện gì thế Yuji-kun."
"Hừm, chỉ gọi tên thôi mà cậu làm lố quá. Hơn nữa, tớ và Yuito từ hôm nay đã là bạn… Gọi tên bạn bè là chuyện đương nhiên mà đúng không? Mong được giúp đỡ nhé, Yuito."
Bản thân tôi cũng tự nhận thức được là mình đang thốt ra mấy câu sến súa. Nếu mà để Hibari nhìn thấy chắc cổ mắng tôi té tát mất.
Nhưng mà, chiêu này lại cực kỳ hiệu quả với nam chính,
"~~~~! Ừm, bạn bè! Mong được giúp đỡ nhé Yuji-kun!"
Cậu ta nở một nụ cười trông cực kỳ hạnh phúc.
"Hai cậu nhóc kia bị sao thế… Đáng yêu ghê. Một cặp à?"
"Đại ca mặt ngầu x Chàng trai hệ cún… Đẩy thuyền."
Úi chà. Mấy bà chị khách hàng đam mê BL bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi.
Mua đồ xong và bước ra khỏi quán.
"Hôm nay Yuji-kun vất vả rồi nhỉ. Bị mọi người trong lớp sợ hãi thế mà…"
"Mấy chuyện đó tớ quen rồi nên không để tâm đâu."
"Vậy sao? Nhưng mà… chỉ mỗi Yuji-kun bị sợ rồi bị cô lập trong lớp thì đáng thương lắm! Tớ sẽ cho cả lớp biết điểm tốt của Yuji-kun."
"Thật á!?"
Nam chính đích thân ra tay giúp đỡ để tôi có một cuộc sống học đường bình yên sao… Sự dịu dàng này ấm áp quá đi mất.
"Ừm. Vì chúng ta là bạn mà!"
Làm bạn của nam chính… Tuyệt cmn vời!
"Vậy đầu tiên là——"
Gật gật. Thế đầu tiên cậu sẽ làm gì cho tôi đây.
"Tớ sẽ thử kể chuyện của Yuji-kun cho hai người bạn thân nhất của tớ là Mahiro-chan và Riina-chan nghe!!"
"…"
Não tôi đình trệ luôn.
"Vậy mai gặp lại nhé!!"
Yuito vui vẻ vẫy tay rồi rời đi.
Còn lại một mình, tôi ngoảnh đầu nhìn lại.
『Tớ sẽ thử kể chuyện của Yuji-kun cho hai người bạn thân nhất của tớ là Mahiro-chan và Riina-chan nghe!!』
Mahiro-chan và Riina-chan…
"Chính là cặp chị em xinh đẹp mà mình không muốn tới gần nhất đây màaaaaaa!!!!"


