Chương 71 · 102 chương

Tên phản diện và bộ ngực ①

Enjoy!

--------------------------------------------------

Tên phản diện và bộ ngực ①

"Này này, Kasajima. Đi nhanh lên chút coi."

"…Rồi rồi."

Tôi lúc này đang làm cái quái gì thế này… Tôi đang kéo Riina, người đang ngồi chễm chệ trên một chiếc phao bơi hình kỳ lân.

Tất nhiên thứ tôi kéo là sợi dây thừng. Không phải dây áo bơi, mà là sợi dây gắn vào phao.

Thật tình, cái cô nàng này… Cổ bảo nhờ tôi đi chơi cùng để giết thời gian, nhưng chẳng phải là đang muốn bóc phốt, hành hạ tôi sao?

Mà nếu để Riina ở một mình thì kiểu gì cũng bị tán tỉnh, nên tôi đành phải nghe theo sự chỉ đạo của cổ thôi.

"Kasajima tiện lợi thật đấy."

"Thế à."

"Chỉ cần có Kasajima ở đây là ai nấy đều quay đi chỗ khác hết."

Tôi thử liếc nhìn hai tên con trai đang đứng gần đó:

"Con bé đó ngực bự vã… Ắc! Thôi xong, cái gã mặt ngầu kia đang nhìn sang kìa!"

"Tên đó đáng sợ quá… Chắc là vệ sĩ của cô em kia rồi…"

"Hết được ngắm ngực cô em rồi…"

"Ừ, không được ngắm ngực nữa rồi…"

"…Ra là vậy…"

Có vẻ như so với bộ ngực đồ sộ không thua gì quả bóng bơi sắp tràn ra khỏi bộ bikini của Riina, thì khuôn mặt bặm trợn của tôi còn đáng sợ hơn nhiều.

Hình như chỉ cần tôi dịch chuyển khuôn mặt thôi là hầu như đám khách nam quanh đây đều né ra xa thì phải.

"Mà này, cái bộ ngực bự này nhé. Cứ có cảm giác lúc nào cũng bị nhìn lén… Ngực thực sự tốt đến thế sao?"

"…"

Vì tôi đang hướng về phía trước nên chẳng biết Riina ở phía sau đang làm trò gì… Dù không thấy nhưng tôi đoán chừng cô nàng đang tự nâng hai quả núi đôi của mình lên rồi lắc lắc, tưng tưng.

"Tôi ấy nhé, ở giữa khe ngực có một nốt ruồi nhỏ đấy."

""…(Ức)""

"…"

Không hiểu sao xung quanh lại vang lên tiếng nuốt nước bọt đánh ừng ực.

"Mấy cái chuyện ngực này dù có bị nhìn thì cũng chẳng mất đi đâu được, rốt cuộc thì bản thân tôi cũng chỉ biết làm quen với mấy cái ánh nhìn đó thôi. Nhưng mà ngực thực sự tốt đến thế sao? Này, Kasajima."

"…Đừng có lái chủ đề đó sang tôi…"

Tôi nghe nói con trai ai cũng thích ngực cả.

Ngực… ngực à…

"Lực chà rửa như thế này đã vừa chưa ạ?"

Nắn, nắn…

"Lưng ngài rộng thật đấy. Thật lực lưỡng."

Nắn nắnnn…

"Không không không!!"

"?"

Sao tự nhiên Hibari lại hiện ra ở đây chứ! Đúng là lúc đó ngực cô ấy có chạm vào lưng tôi thật. Nhưng tôi đâu có nhìn! Chỉ là cảm nhận thôi mà!

…Ơ? Cảm nhận được ngực chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?

"…Kasajima thích ngực to hơn à?"

"Chớ có đào sâu chủ đề này nữa!"

Tôi còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy đâu đấy nhé!

Tôi đang nhìn về phía trước nên không rõ, rốt cuộc Riina đang mang cái bản mặt thế nào mà lại đặt ra câu hỏi đó cho tôi nữa!

Hỏi tôi thì có gì thú vị đâu chứ. Giá như lúc này có Tajima ở đây, nó sẽ trả lời một cách ngốc nghếch và thật thà thì tốt biết mấy… Mà cái thằng Tajima rốt cuộc là nó biến đi đằng nào rồi không biết.

"Này, mấy chuyện như thế sao cô không đi hỏi Yuito ấy? Dù sao cô cũng thuộc gu của cậu ấy còn gì."

"Yui-kun ấy à, cậu ấy thuộc tuýp người ngực to hay nhỏ đều được, quan trọng không phải là ngực mà là tính cách cơ."

"À, đúng là nó sẽ nói thế thật."

Yuito vốn tốt tính mà. Cậu ấy là kiểu người không đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.

Quả nhiên, hễ nói chuyện với Riina về Yuito là cuộc trò chuyện lại tiếp tục kéo dài được ngay.

"Còn bao nhiêu phút nữa thì đến lượt đổi ca với Mahiro-san?"

"Để xem… còn 30 phút nữa."

"Vẫn còn khá nhiều thời gian nhỉ…"

30 phút nữa, tính ra vừa đúng giờ ăn trưa còn gì.

"Nghe nói tí nữa mọi người sẽ tập hợp lại một lần để ăn trưa đấy."

"Rõ rồi. Ồ, thông tin đó quan trọng đấy."

Chắc là thông tin mọi người đã bàn bạc trong lúc tôi đi tìm chiếc quần bơi.

Cứ thế, chúng tôi đi hết một vòng hồ bơi tạo sóng. Đúng lúc tôi định hỏi Riina xem phải kéo dây thêm bao lâu nữa thì…

"…Bộ đồ bơi đó. Không phải mua ở đây đúng không?"

"Hả?"

Riina bất ngờ đặt ra một câu hỏi như vậy.

"Nhìn chuẩn đấy. Đúng thế."

"Là ai đó mang đến cho cậu à?"

"Đúng rồi đúng rồi."

"…Là cô hầu gái đó sao?"

"Đoán đúng toàn bộ rồi đấy!"

Tinh ý quá đấy. Cứ như thể đã chứng kiến toàn bộ vậy. Quả nhiên con gái mấy chuyện này nhận ra nhanh thật sao?

"Cô hầu gái à… Hừm."

"Cô có hứng thú gì với cô hầu gái nhà tôi à?"

"…Nếu bảo không có hứng thú thì là nói dối."

"Thế thì cứ bảo là có hứng thú đi."

Nói về vẻ bề ngoài thì Hibari đúng là có chút thần bí thật. Dù khi nói chuyện, cô ấy là một cô hầu gái rất thú vị, sẵn sàng tung ra mấy trò đùa nhạy cảm một cách vô tư.

"Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thấy hơi có chút hứng thú thôi. Cả với cô hầu gái đó. Và cả…"

"Hả?"

Thấy giọng cô nàng khựng lại, lần đầu tiên tôi quay đầu nhìn về phía Riina.

Quả nhiên thứ đập vào mắt trước tiên vẫn là cặp núi đôi nảy nở đó. Tiếp theo khi nhìn lên mặt… nét mặt của Riina dường như đang thoáng gợn mây mù.

"Kasajima. Không cần kéo dây nữa đâu. Cảm ơn nhé."

"Ồ, ừ."

Riina bước xuống khỏi chiếc phao, ngâm mình vào làn nước hồ bơi. Khoảnh khắc đó, cặp ngực bắn ra những tia nước rồi chìm vào trong nước trông khá là uy lực.

Riina đã tự mình bước xuống rồi, vậy là nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc rồi nhỉ.

"Kasajima. Tiếp theo chúng ta sẽ đến chỗ kia."

"Ừ. Mà tôi vẫn phải đi cùng cô sao… Ủa. Hả? Chỗ kia?"

Nơi mà Riina đang chỉ tay vào là…

Bạn đã đến cuối chương 71.

Không gian đọc của bạn