Chương 65 · 102 chương

Điểm hẹn cùng phản diện ①

Enjoy!

-------------------------------------------------

Điểm hẹn cùng phản diện ①

Ngày thứ 10 của kỳ nghỉ hè.

Cuối cùng thì một sự kiện mang đậm chất mùa hè cũng đã tới.

"Đi hồ bơi cùng mọi người sao!"

『Ừm. Tớ đang nghĩ không biết Yuji-kun có muốn đi cùng không.』

Buổi tối. Đang thắc mắc sao Yuito lại gọi điện, hóa ra là rủ tuần sau đi hồ bơi.

Dạo gần đây toàn phải làm cho xong bài tập về nhà mùa hè dưới sự giám sát của Hibari, nên những lời rủ rê thế này làm tôi vui lắm… Trải qua bài tập về nhà mùa hè lần thứ hai đúng là cực hình mà.

Quả nhiên đi hồ bơi cùng bạn bè chính là thú vui tuyệt vời nhất của kỳ nghỉ hè mà!!

『Vậy lịch trình của cậu ổn chứ? Đi được không?』

"À, tất nhiên là đi rồi!"

Đương nhiên là tôi đáp ứng ngay tắp lự. Sau đó, cậu ấy giải thích cho tôi về địa điểm hẹn gặp, những ai sẽ đi, và cần mang theo bao nhiêu tiền.

Kết thúc cuộc gọi với Yuito, tôi nhấp một ngụm cà phê đá. …Không ổn rồi, háo hức quá làm tôi cứ cười tủm tỉm mãi.

"Yuji-sama, trông ngài có vẻ vui nhỉ."

"Ừ, được đi hồ bơi cùng bạn bè đúng là tuyệt nhất trần đời."

"Vậy thì tốt quá rồi ạ."

A~, mong cho mau tới tuần sau quá đi mất~.

"…"

◆

Ngày hẹn. Địa điểm tập trung là nhà ga gần trường cao trung nhất.

Hôm nay chúng tôi sẽ bắt các chuyến tàu nối chuyến để đến một khu hồ bơi chỉ mở cửa vào mùa hè, nằm ngay cạnh khu vui chơi.

Nghe đâu chỗ đó mới được tu sửa lại gần đây nên có rất nhiều khu vui chơi đa dạng.

"Hình như mình đến hơi sớm quá thì phải."

Tôi ngồi đợi một mình trên chiếc ghế băng đặt trước cổng soát vé của nhà ga. Nhìn giờ trên điện thoại, vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ hẹn.

"Mà có ở nhà thì cũng bồn chồn không yên được."

Hibari cũng bảo tôi là "Ngài cứ ra chỗ hẹn rồi hẵng bồn chồn" còn gì.

Chơi game trên điện thoại giết thời gian vậy, chắc phải đợi một mình thêm tầm 20 phút nữa——

"Yuji-kun!"

"Ồ, Yuito!"

Người vừa xuất hiện là Yuito.

Mái tóc vuốt vểnh nhẹ ra ngoài, nguyên cái mặt tiền thôi đã chuẩn soái ca rồi.

Áo sơ mi cổ nhạn kẻ caro màu nâu sẫm kết hợp cùng quần dài đen. Ừm, gu ăn mặc thường ngày cũng soái nốt. Đẹp trai lắm, main ạ.

Còn tôi thì chỉ mặc một chiếc áo phông form semi-oversize rũ vai nhẹ cùng quần jeans màu xanh da trời.

Một bộ đồ thường ngày hết sức giản dị.

"Có vẻ chúng ta đến hơi sớm nhỉ."

"Ừ. Này, ngồi cạnh tớ đi."

"Ừm."

Nhờ Yuito đến sớm mà tôi không phải ngồi chơi game giết thời gian một mình nữa.

"Yuji-kun cũng vì háo hức quá nên đến sớm hả?"

"Thật ra là vậy đấy. Không lẽ Yuito cũng thế?"

"Ehehe, ừm. Tớ đã nôn nao không đợi nổi từ hôm qua cơ."

Tôi hiểu cảm giác đó. Tối qua tôi cũng kiểm tra đi kiểm tra lại quần áo với đồ đạc mang theo không biết bao nhiêu lần.

"Hồi trước tớ thường đi hồ bơi với gia đình, nhưng từ năm nay… tớ muốn đi cùng Yuji-kun và mọi người nhiều hơn."

"Ồ, tất nhiên rồi!"

Tôi cũng muốn đi cùng bọn Yuito. Và từ giờ tôi sẽ kết thêm thật nhiều bạn, trải qua một đời học sinh cấp ba bình yên và vui vẻ. Miễn là cẩn thận để không dính phải cái Bad End bị cặp chị em mỹ nhân đè ngửa ra làm tới khi cạn kiệt sức lực là được.

"Mong tới hồ bơi quá đi."

"Ừ, công nhận."

Khoan đã… Bây giờ tôi và Yuito đang ở riêng với nhau, đây có lẽ là một cơ hội tốt.

Cơ hội gì á? Cơ hội để khiến một tên vô tư như Yuito nhận ra được phần nào tình cảm của cặp chị em mỹ nhân chứ sao.

Trong nhóm đi hồ bơi lần này, đương nhiên là có mặt cặp chị em mỹ nhân.

Chắc chắn hai người đó cũng đang dồn hết tâm huyết cho dịp này. Mà lúc đó, nếu Yuito lại phát động cái tính vô tư ngốc nghếch như mọi khi… thì kiểu gì tôi cũng biến thành bao cát trút giận cho mà xem…

Thế nên trước tiên… tôi phải khiến cậu ta ý thức được về thứ mà bọn họ đang dồn nhiều tâm huyết nhất, chính là đồ bơi!

"Yuito này. Nhắc tới hồ bơi thì phải có một sự kiện khiến bọn con trai háo hức đúng không?"

Nào, nói đi. Hãy ngượng ngùng một chút rồi nói: "…Có phải là đồ bơi không?".

"Là cầu trượt nước đúng không! Nghe bảo hai người trượt cùng nhau được đấy, nên Yuji-kun hãy trượt cùng tớ nhé."

"À, tất nhiên rồi. Ấy, không phải cái đó! Còn cái khác nữa cơ mà?"

Đúng là cầu trượt nước thì háo hức thật đấy.

"Mấy quầy hàng ăn cũng hấp dẫn lắm nhỉ. Đá bào với khoai tây chiên này. Cả xúc xích Đức nữa."

"Này này, cậu quên mất gà rán xiên với mì xào rồi đấy."

"Đúng ha, quả không hổ danh Yuji-kun! Để nếm được nhiều món ở các quầy hàng, hai đứa mình cùng chia đôi ăn chung nhé."

"Ý kiến hay đấy! Mà không phải cái đó!!"

Đúng là mấy quầy đồ ăn ở hồ bơi mùa hè cực kỳ hấp dẫn thật đấy!

"Còn lại thì… chắc là việc mùa hè này tớ lại được đi chơi cùng Yuji-kun và mọi người, ehehe…"

"…"

Chẳng biết nên gọi là vô tư hay gì… Cậu ta tốt tính quá làm tôi thua toàn tập rồi…

"Yuji-kun?"

"À, không… Này nhé, nhắc tới hồ bơi thì phải là đồ bơi đúng không?"

"Đúng rồi. Tớ cũng mang theo đồ bơi mới tinh nè."

"Tớ cũng thế. Và, không chỉ cánh đàn ông chúng ta, đương nhiên là đám con gái cũng sẽ mang đồ bơi tới."

"Ừm, đúng thế. Đi hồ bơi mà lị."

"Đúng vậy, là hồ bơi. Nhắc đến hồ bơi là mọi người đều mặc đồ bơi. Thế là họ dồn hết tâm huyết vào nó luôn."

"Bộ Yuji-kun cũng dồn hết tâm huyết vào nó hả?"

"Tớ á? Tớ thì… ừm, tàm tạm thôi."

Vốn dĩ là do Hibari chọn cho tôi mà. Cái quần bơi ống lửng họa tiết cá mập ấy.

"Tớ cũng tự chọn đàng hoàng đó. Chắc mấy bạn khác cũng toàn mặc đồ bơi mới tinh thôi nhỉ."

"Thế nên, đặc biệt phải chú ý khen ngợi đồ bơi của con gái đàng hoàng. Và phải ý thức được điều đó."

"? Tớ hiểu rồi."

Chắc chắn là chưa hiểu cái gì. Kiểu này khéo phán đúng một câu "Hợp lắm" là xong chuyện.

Đang mải nói chuyện thì chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ. Chắc mọi người cũng sắp tới rồi…

"Bọn tôi không có hứng bị tán tỉnh đâu. Xin lỗi nhé."

"Phiền phức quá đi mất, xin mấy anh biến giùm cho~"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ló mặt ra nhìn về phía trước nhà ga thì thấy…

"Cái tình huống này không lẽ là…"

"Ahaha… Mahiro-chan và Riina-chan lúc nào cũng vất vả nhỉ…"

Mahiro và Riina đang bị hai gã đàn ông tán tỉnh.

Bạn đã đến cuối chương 65.

Không gian đọc của bạn