Enjoy!
-----------------------------------------------------
Tên phản diện. Ngọt đến mức sắp nôn ra đường
Lễ nhập học đã bắt đầu.
Đứng lên ngồi xuống, lắng nghe khách mời phát biểu… một buổi lễ nhập học diễn ra hết sức bình thường.
Sau đó… đại diện tân học sinh lên bục phát biểu chính là thủ khoa kỳ thi đầu vào, cô chị Sumino Mahiro.
Phản ứng của mọi người xung quanh thì… chà, chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được. Ai nấy đều bần thần cả mặt ra, say sưa lắng nghe đến mê mẩn.
Lễ nhập học kết thúc, tôi bước vào lớp học đã được phân công.
Và những người học chung lớp với tôi là…
"Chào Yuito. Lại gặp nhau rồi nhỉ."
"Học cùng lớp với Yui-kun luôn nè~~♪"
"Tớ cũng rất vui vì được học chung với hai cậu."
Cặp chị em xinh đẹp và nam chính. Vẫn là bộ ba quen thuộc đó.
Chỗ ngồi cũng ở sát nhau, ba người họ lại sát rạt vào nhau rồi chim chuột y như mọi khi…
Bọn họ hoàn toàn lạc quẻ giữa một lớp học mà đa số là những người mới gặp mặt nhau lần đầu.
Nếu nhìn qua màn hình game, khung cảnh chủ yếu chỉ tập trung vào ba người họ, tôi hẳn sẽ nghĩ "Đúng là Harem nhỉ. Ghen tị vãi", nhưng khi đổi sang góc nhìn của một nhân vật quần chúng thì cảm giác lại hoàn toàn khác.
"Yuito. Quả nhiên cậu mới cắt tóc một chút đúng không? Hợp lắm đó."
"Hình như cậu cũng cao lên một chút nữa hả? Yui-kun đang ngày càng đẹp trai ra đó nha~"
"H-Hai cậu khen quá lời rồi. Với lại, mới không gặp có một chút mà tớ thấy hai cậu lại càng xinh đẹp hơn rồi đấy…"
"Yuito…"
"Yui-kun…♡"
(((Đừng có chim chuột nhau ở trường chứ!!!)))
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao bọn mob xung quanh lại phát rồ lên như thế rồi.
"Cái tên kia đáng sợ quá đi…"
"Mặt mũi đã đáng sợ mà tao nghe nói toàn mấy tin đồn tồi tệ về hắn thôi đấy…"
Úi chà. Có vẻ như tôi cũng đang lạc quẻ không kém.
Cứ tưởng chọn ngồi tít hàng ghế cuối cùng thì sẽ bớt gây chú ý đi một chút, ai dè chính khuôn mặt và cái bầu không khí đáng sợ này lại khiến tôi bị cô lập hoàn toàn.
"Tao á, tuyệt đối không bao giờ lại gần thằng đó đâu…"
"Bị nó bắt chuyện là rước họa vào thân đấy…"
"…"
Cơ mà, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thế là quá đáng rồi đấy nhé!!
Chà, tôi cũng không phải là không hiểu cảm giác của bọn họ.
Trong game, có vẻ như hắn ta đã lợi dụng cái bản mặt đáng sợ cùng đống tiền của mình để thu nạp những kẻ tiện bề sai sử mà.
"Ghen tị thật đấy. Được thân thiết với Mahiro-sama như vậy…"
"Tao cũng muốn được nhỏ ngực khủng dễ thương kia bám lấy cơơơ!"
Đi đến đâu ba người đó cũng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người xung quanh nhỉ.
Tuy nhiên, dù bị ghen tị và đố kỵ, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai lầm bầm nhắm vào nam chính bằng mấy câu như "Tại sao lại đi thích cái thằng mờ nhạt đó chứ…" hay "Rõ là một thằng u ám cơ mà…".
Lý do nằm ở chính ngoại hình của nam chính - Saeki Yuito.
Đây là một mô-típ rất thường thấy trong các tựa eroge dạo gần đây. Nam chính cực kỳ đẹp trai.
Đôi khi ngoại hình của cậu ta sẽ xuất hiện qua các bức họa CG, và cậu ta là một mỹ nam kinh khủng.
Thêm vào đó, cậu ta còn rất hòa đồng. Ngay từ đầu đã có rất nhiều bạn bè, nói cậu ta là thành viên của "nhóm hạng nhất" nơi tập hợp toàn mấy đứa riajuu (kẻ có cuộc sống thực viên mãn) cũng không ngoa.
Cái khoản bản thân không tự nhận thức được mình đẹp trai thì ở thế giới nào cũng y xì đúc nhau cả.
Một nam chính đẹp trai cả về ngoại hình lẫn cách ứng xử đang chim chuột với cặp chị em xinh đẹp…
Tôi đây cũng chẳng thèm ghen tị gì đâu nhé…
"Yuito."
"Yui-kun~♪"
"H-Hai cậu bình tĩnh lại đi… Ở-Ở đây là lớp học mà…"
"…"
Hết cứu.
Giờ thì vượt qua cả sự ghen tị, ngọt đến mức miệng tôi sắp nôn ra cả đường rồi…


