Chương 5 · 102 chương

Cặp chị em xinh đẹp, nam chính và tên phản diện chỉ đứng nhìn

Enjoy!

-------------------------------------------------

Cặp chị em xinh đẹp, nam chính và tên phản diện chỉ đứng nhìn

"Kyaa! Mahiro-sama~~!"

"Làm ơn nhìn qua bên này đi~!"

Hai chị em đang nhận được những tiếng hò reo phấn khích lớn đến mức tôi cứ tưởng là đang làm phiền hàng xóm luôn cơ.

Trước tiên là cô chị, Sumino Mahiro.

Tại sao đám con gái lại biết tên của cô ấy dù đáng lẽ đây mới là lần đầu gặp mặt ư… là vì Mahiro từng làm người mẫu ảnh cho tạp chí trong một thời gian ngắn.

Mặc dù giờ đã không còn làm công việc người mẫu nữa, nhưng độ nổi tiếng của cô ấy vẫn khủng khiếp như vậy đấy.

Mái tóc đen cắt kiểu wolf-cut cùng đôi mắt màu xanh lam.

Đôi chân thon dài và gương mặt thanh tú.

Thành tích xuất sắc, thần kinh vận động siêu phàm.

Trong game, cô ấy được gọi là hoàng tử của học viện vì trông còn ngầu hơn cả con trai, chắc từ giờ cũng sẽ có hẳn fanclub cho xem.

"Haha, mọi người thật là tràn trề năng lượng nhỉ."

Cái dáng vẻ vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa vẫy tay chào đó đúng chuẩn hoàng tử luôn.

Đẹp trai hàng real đến mức không thể moi ra được lời chê bai nào. Trong khi tôi đây cũng đang phải sống vất vưởng từng ngày…

"Cái body đẫy đà đó là sao vậy trời."

"Vãi thật. Gợi tình quá…"

"Lễ nhập học còn chưa bắt đầu mà thằng em của tao đã chào cờ mất rồi…"

Và một người nữa.

Nhận về vô số ánh nhìn đầy tà ý, chủ yếu là từ đám nam sinh, chính là cô em gái, Sumino Riina.

Mái tóc màu nâu sẫm buộc hai bên cùng đôi mắt màu xanh lam.

Bộ ngực khủng đội cả đồng phục lên… đúng hơn là chiếc áo sơ mi bó sát đến mức cúc áo như sắp bung ra đến nơi.

Không lẽ từ lúc đó đến lúc nhập học ngực của nhỏ lại to thêm à?

"Aha. Bọn con trai toàn những kẻ chỉ biết hếch mũi và ưỡn hạ bộ ra thôi à~♪"

Gương mặt dễ thương, tính cách tiểu ác ma lại còn thoải mái đùa cợt 18+, cái thiết lập nhân vật này bá đạo quá rồi đấy.

Đám đông tràn ra để ngắm nhìn hai chị em, nhưng hễ họ đi ngang qua là tất cả lại đồng loạt dạt sang hai bên như đã được huấn luyện từ trước để không làm cản trở đường đi.

"Quả không hổ danh là nữ chính. Nhìn gần mới thấy khí chất ngút ngàn…"

Đúng là trong game với ngoài đời thực có sự khác biệt về độ choáng ngợp thật.

Cô chị hệ hoàng tử và cô em tiểu ác ma… Cặp chị em xinh đẹp này chính là nữ chính của con eroge đó.

Thế nhưng, eroge thì đâu thể chỉ dừng lại ở bối cảnh học viện có cặp chị em xinh đẹp thôi đâu.

Đúng vậy, đây là thế giới của eroge. Và trong eroge, ngoài nữ chính ra thì còn một nhân vật quan trọng khác.

Một tồn tại đáng ghen tị mang tên nam chính, người đang được những mỹ thiếu nữ kia dành tình cảm.

Cặp chị em xinh đẹp đã đuổi kịp cậu ta, người đang đi ở phía trước.

"Yuito."

"Yui-kun~♪"

"…Ể? Mahiro-chan!? Riina-chan!?"

Nam chính quay đầu lại, vừa nhìn thấy hai chị em liền cất giọng cực kỳ kinh ngạc.

"S-Sao hai người lại học ở học viện này!?"

"Yuito nói chuyện lạ thật đấy."

"Đúng thế đúng thế~. Yui-kun là đồ ngốc hả? Đương nhiên là vì bọn này cũng học ở học viện này rồi còn gì♪"

"Hểーーー!?"

Nam chính lại càng thét lên kinh ngạc.

"Học chung trường luôn sao!?"

"Ừa. Chỉ là tình cờ thôi."

"Đúng đúng, ngẫu nhiên thôi~♪"

Tiện thể nói luôn, mấy lời khăng khăng bảo là tình cờ hay ngẫu nhiên đó đều là nói dối trắng trợn hết.

Hai chị em kia đã lén lút điều tra trường cao trung của thằng main rồi mới thi vào học viện này với mục tiêu duy nhất là nhắm vào cậu ta đấy.

"Ra là vậy! Vậy là lên cao trung chúng ta lại học cùng nhau rồi. May quá, có người quen ở đây rồi."

Chẳng hề hay biết chuyện đó, nam chính vẫn nở một nụ cười ngây thơ vô số tội…

"…Yuito dễ thương thật."

"…Yui-kun dễ thương ghê."

"Hai người vừa nói gì thế?"

"Không có gì đâu."

"Ừm, không có gì."

"Vậy à."

Chắc nghe diễn biến cuộc trò chuyện thì mọi người cũng lờ mờ đoán ra rồi, nam chính này chính là một thằng main thuộc tuýp điếc đột xuất cộng thêm chậm tiêu chuẩn bài luôn.

"Thằng kia là ai mà dám tỏ ra thân thiết với Mahiro-sama thế…"

"Thằng đó, nó đang bị con bé dễ thương kia ép vú vào người kìa! Gian lận vãi!!"

So với việc bọn họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, thì việc nam chính lại đang nói chuyện vô cùng thân thiết với hai cô gái đã khiến những người xung quanh nảy sinh sự ghen tị cùng nghi hoặc, bầu không khí bắt đầu trở nên ồn ào theo một chiều hướng khác.

"À ừm…"

Có vẻ như nam chính cũng nhận ra tình hình… ánh mắt cậu ta cứ đảo liên hồi, trông không được bình tĩnh cho lắm.

"Mahiro-chan, Riina-chan. Cùng cố gắng trong lễ nhập học nhé…! Vậy nên tớ đi trước đây…"

Mày cắt đuôi nữ chính dở thế. Làm như thế thì…

"Sao lại định đi trước thế, Yuito?"

"Đúng rồi đó Yui-kun~. Bọn mình đi cùng nhau đi~"

Thấy chưa, bị cặp chị em tóm cổ ngay lập tức.

Cả hai bám chặt lấy cánh tay nam chính như thể tuyệt đối không cho cậu ta chạy thoát. Chớp mắt một cái, thế trận "hai tay ôm hai đóa hoa" đã được hoàn thành.

"Ch-Khoan đã, hai người…!?"

"Định trốn đi đâu thế hả, Yuito."

"Không, nhưng mà tớ đi cùng hai người thì…"

"Yui-kun đi cùng bọn này thì có gì lạ đâu nhỉ? Vì chúng ta là bạn thân từ hồi sơ trung cơ mà."

"C-Chuyện đó thì đúng là vậy nhưng…"

Bị hai cặp ngực ép chặt vào hai bên cánh tay và liên tục áp sát… nam chính hoàn toàn cứng họng, chẳng thể thốt ra được lời từ chối nào.

"Vậy thì cứ đi cùng nhau thôi. Hơn nữa, bố mẹ cậu sẽ đến muộn, và bố mẹ bọn này cũng thế. Bây giờ những người không có phụ huynh đi cùng chắc chỉ có chúng ta thôi, nên hãy cùng nhau chia sẻ sự cô đơn này nhé."

"Tớ cũng chẳng thấy cô đơn gì… ủa, mà sao Mahiro-chan lại biết chuyện bố mẹ tớ sẽ đến muộn thế?"

"Ấy chết. Có vẻ như tớ lỡ lời mất rồi."

"Thôi mà thôi mà. Bọn tớ muốn cùng Yui-kun đi đến hội trường nhập học cơ. Không được sao…?"

"Cũng không phải là không được…"

"Thấy chưa. Cảm ơn Yui-kun nhé. Cậu tốt bụng quá~"

Ba người họ cứ thế bước đi. Nhìn từ ngoài vào thì chẳng khác nào đang âu yếm ve vãn nhau cả.

Sát thương vật lý dành cho hội FA là quá lớn… á à. Y như rằng, đám nam sinh xung quanh đang gục ngã quỵ cả gối xuống rồi kìa.

Ngay cả tôi, nếu cứ phải chứng kiến cảnh ba người đó ân ái mặn nồng thì chắc cũng phát điên mất.

……Nhưng mà, cứ giữ nguyên phong độ đó là tốt rồi. Xin hãy cứ tiếp tục vui vẻ trong cái thế giới riêng của ba người đi nhé.

Còn thằng ác nhân đáng lẽ phải xen vào phá hoại mối quan hệ của ba người là tôi đây sẽ cố gắng sống một cách thật ngoan ngoãn.

"Mình nhất định sẽ không bao giờ lại gần cặp chị em đó đâu…"

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn