Chương 56 · 102 chương

Kẻ phản diện đã tạo ra kẻ phản diện...!!!

Enjoy!

------------------------------------------------------

Kẻ phản diện đã tạo ra kẻ phản diện…!!!

"Hà…"

Ai đó vừa bước vào nhà vệ sinh. "Lần này chắc chắn" phải là tên ikemen đó…

"Mahiro-san, đã có bạn trai rồi sao…"

Giọng nói điềm tĩnh này, câu nói này… không sai vào đâu được, chính là tên ikemen ban nãy, Saionji Rento.

"…Cuối cùng cũng tới rồi à."

Chờ mỏi cả cổ rồi đấy…

Ở đây có 3 buồng vệ sinh, và tôi đã ngồi lỳ trong một buồng nãy giờ.

Giữa chừng, có một ông chú cuống cuồng lao vào la lớn "Ra quần, ra quần mất…!!" rồi đập ầm ầm vào cửa cả 3 buồng vệ sinh với khí thế kinh hồn… không biết ông chú đó có sao không nhỉ?

Một lúc sau thì thấy im ắng, cầu mong là chú ấy kịp giải quyết.

"Không được. Mình không thể bỏ cuộc…"

Hô, không thể bỏ cuộc sao… Vì không thể bỏ cuộc, nên mới dùng đến thủ đoạn cứng rắn như vậy…

"Dù biết là sẽ gây rắc rối cho Mahiro-san và Yuito… nhưng mình vẫn không thể từ bỏ… Sumino Mahiro-san. Cô ấy, cô ấy là người đầu tiên mà mình đem lòng yêu."

…Hửm? Hưm~~?

…Hình như có gì đó khác với những gì tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng hắn sẽ có mấy suy nghĩ hèn hạ kiểu như "Dù có bạn trai thì cướp lại là được… Khư khư khư…" hay đại loại thế chứ…

"Chết tiệt!"

Ồ, tới công chuyện rồi chăng…?

"Mình đúng là một thằng tồi. Chúc phúc cho người mình thích mới là lựa chọn mình nên làm… nhưng càng nói chuyện, mình lại càng yêu cô ấy nhiều hơn."

Hắn là cái loại người này sao…? Nhớ lại nội dung game xem nào.

Tên này, đáng lẽ phải là ác nhân… Cứ theo những gì tôi nghe nãy giờ thì rõ ràng cậu ta là người tốt, sao sau này lại biến thành kẻ phản diện như thế…

…Hửm? Biến thành kẻ phản diện như thế?

Người đã làm cậu ta thay đổi là…

『Yo, anh bạn đẹp trai. Đang phiền não chuyện gì thế.』

『Nhỏ cậu thích đã có bạn trai hả? Không nỡ bỏ cuộc? Hahaha. Gì chứ, có chuyện cỏn con thế cũng phải muộn phiền sao. Chuyện đó giải quyết dễ ợt mà. Nhỏ cậu thích đó———cứ cướp lấy là xong.』

Là Kasajima Yuji đã biến cậu ta thành phản diện mà!! Lợi dụng tình cảm của cậu ta dành cho Mahiro, để cướp cặp chị em mỹ nhân từ tay Yuito mà!!

"A… mình phải quay lại thôi, không thì có lỗi với hai người đang chờ mất… Phù, quay lại nào."

Vài giây sau tiếng cánh cửa đóng "cạch" lại. Tôi chậm rãi bước ra khỏi buồng vệ sinh. Rửa tay thật kỹ, rồi rời khỏi đó.

Kasajima Yuji đã biến Saionji Rento thành ác nhân… Kẻ phản diện đã tạo ra kẻ phản diện…

Tên ác nhân Kasajima Yuji đó, bây giờ chính là tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tiêm nhiễm mấy trò hèn hạ vào đầu Saionji để biến cậu ta thành ác nhân đâu.

Nếu đã vậy thì…

"Hửm, mừng cậu đã về. Bước đi ngầu cho cố vào rồi ngồi lỳ trong nhà vệ sinh lâu gớm nhỉ. Thế, sao rồi?"

"…"

"Ế, mặt mũi sao nghiêm trọng thế kia. Tên đó là một thằng khốn nạn tồi tệ lắm à?"

"Không…"

Trái lại, cậu ta giống hệt kiểu nhân vật chính đang giằng xé nội tâm vì một tình yêu ngang trái ấy chứ.

"M-Mà… cứ tạm thời quan sát đã…"

"Hứm."

Riina nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Đúng thế, quan sát… vì từ giờ trở đi vẫn có khả năng cậu ta sẽ hắc hóa thành phản diện mà.

"Đừng có nghĩ tới chuyện tự mình giải quyết một mình nữa đấy."

"Hả?"

Ngẩng mặt lên, tôi thấy Riina đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt cực kỳ nghiêm túc.

"Lần này là chuyện liên quan đến Onee-chan và Yui-kun… những người quan trọng của tôi, nên tôi cũng sẽ hợp tác."

"Ế, à…"

"Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào mỗi Kasajima được."

Bị cô ấy nói bằng vẻ mặt nghiêm túc nhường ấy… thật sự khó xử! Cực kỳ khó xử luôn!!

=============================

"…Quả này, khó nhằn đây."

"Kasajima-kun cũng nghĩ vậy sao?"

"Hả, ơ, ờ…"

Cứ tưởng chỉ lẩm bẩm một mình, ai ngờ Mahiro-san đã nghe thấy.

Rời khỏi nhà hàng gia đình, chúng tôi đang đi dạo dọc theo khu phố mua sắm. Có vẻ sẽ cần thêm thời gian để khiến Saionji bỏ cuộc.

"Rento-kun trông có vẻ là người tốt nhỉ…"

"Yui-kun ngây thơ nên mới dễ tin người ngay, chứ mấy người có vẻ hiền lành như thế, sau này mới dễ sinh chuyện đấy."

"Vậy sao? Ưm… khó thật đấy."

Đúng thật, khó nghĩ quá…

Nếu cậu ta đang có mấy ý nghĩ điên rồ như đi cướp bồ người khác, thì một kẻ không liên quan như tôi xen vào ngăn cản sẽ được tính là làm việc tốt.

Tuy nhiên, khi bản thân cậu ta đang tự giằng xé nội tâm, mà kẻ không liên quan như tôi lại chen ngang cản trở… thì chỉ là một tên kỳ đà cản mũi.

"Chỉ" ôm tương tư thôi thì đâu có tội tình gì… Với tình trạng hiện tại của Saionji, tốt nhất là tôi không nên can thiệp.

Chọn Yuito làm bạn trai giả cũng là một quyết định hay, nhưng suy cho cùng, Mahiro-san vẫn phải tự mình giải quyết bề bộn này…

"Yuji-sama. Cậu cứ nhíu mày lại như thế, thì khuôn mặt vốn đã đáng sợ lại càng thêm đáng sợ đấy ạ."

"Ồn ào quá, Hibari. Dù sao thì làm gì mặt tôi cũng đáng sợ sẵn rồi nên sao chả được."

"Cậu định buông xuôi luôn như thế sao?"

"Không buông xuôi thì biết làm gì nữa. …Hửm? Oáaaa!? Hibari!? S-Sao cô lại ở đây!"

"Bây giờ cậu mới nhận ra sao?"

Tôi đã đối đáp vô cùng tự nhiên, nhưng chả hiểu sao Hibari lại lù lù đi theo ngay phía sau tôi.

"Tôi cũng tình cờ đến đây thôi ạ."

"Tình cờ đến khu phố mua sắm… Đúng là trùng hợp thật."

"Em chào chị Hibari-san!"

"A, là hầu gái của Kasajima-kun. Cảm ơn chị vì đã cung cấp địa điểm cho buổi học nhóm hôm trước nhé."

"Ch-Chào chị ạ. Ra ngoài mà chị vẫn mặc đồ hầu gái nhỉ."

"Vì tôi là hầu gái của Yuji-sama mà."

"Kasajima, cậu có sở thích như thế cơ à…"

"Không phải! Tôi đã bảo cô ấy là ra ngoài thì cứ mặc thường phục cũng được mà!"

Mặc dù vậy Hibari vẫn khăng khăng mặc đồ hầu gái, nên không phải do sở thích của tôi đâu… Dù tôi cũng phải công nhận có một hầu gái mỹ nhân là vô cùng tuyệt vời.

"Mọi người"

Hibari dừng bước và lên tiếng gọi chúng tôi.

"Đã cất công gặp mặt rồi, để tôi đưa mọi người về tận nhà nhé."

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn