Enjoy!
---------------------------------------------------------
Đối thủ của nhân vật chính?
Mahiro-san bảo muốn nhờ đi cùng một lát, và nơi chúng tôi bị kéo đến là…
"Bọn mình đến nhà hàng gia đình rồi, định rủ mọi người cùng ăn gì đó sao, Mahiro-chan?"
"Không phải vậy đâu."
Nơi này là một nhà hàng gia đình gần trường.
Mahiro đang ngồi cạnh Yuito. Và chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ cách nhau một vách ngăn có phần trên làm bằng kính, tôi và Riina đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Tất nhiên, hai đứa tôi thì ngồi đối diện nhau.
"Kasajima-kun và Riina cứ ở bên đó lắng nghe nhé."
"Ờ."
"Onee-chan, sao em lại phải ngồi chung với Kasajima cơ chứ?"
"Giờ chị sẽ giải thích chuyện đó đây."
Khụ khụ, Mahiro hắng giọng rồi nói.
"Thực ra lát nữa chị có hẹn gặp một người."
Chuyện Mahiro kể sau đó là thế này.
Từ ít lâu trước, có một người cứ liên tục bám riết đòi hẹn hò với cô. Thế nên, cô muốn nhờ Yuito đóng giả làm bạn trai, hy vọng có thể khiến người kia dứt khoát bỏ cuộc ngay trong hôm nay.
"Là kiểu bạn trai giả nhỉ. Tớ sẽ cố gắng!"
"Cảm ơn cậu, Yuito."
Nếu nói về chuyện tình cảm thì Mahiro chẳng cần giả vờ đâu, cô nàng thực sự thích Yuito cơ mà.
"Thế vai trò của em với Kasajima là gì?"
"Chị muốn Riina và Kasajima-kun lắng nghe câu chuyện với tư cách là người làm chứng. Giữa vách ngăn có khe hở nên từ bên đó hai người vẫn có thể nghe rõ bọn chị nói gì mà. Để phòng hờ nhỡ có chuyện gì thôi, hiểu ý chị chứ?"
"Hứm, nói thì nói vậy, chứ chẳng phải chị chỉ lấy cớ để được biến Yui-kun thành bạn trai giả thôi sao~?"
"Fufu. Chà, ai biết được nào."
"Nhưng mà, việc Mahiro-san đang phải chật vật đối phó thế này, chứng tỏ đối phương cũng khá là khó nhằn đấy nhỉ."
Mahiro là người nổi tiếng của học viện, đến mức còn được gán cho biệt danh "Hoàng tử".
Tôi thường xuyên thấy cảnh cô nàng được tỏ tình, lại còn hay đến muộn sau giờ học cũng vì mấy chuyện liên quan đến tỏ tình.
Dù sao đi nữa thì tôi luôn có ấn tượng rằng cô nàng rất khéo léo trong việc từ chối người khác, cơ mà…
"Tôi cũng có lúc phải chật vật chứ bộ? Vốn dĩ tôi… Ối, người đó đến rồi kìa."
Đưa mắt nhìn về phía gần lối vào… Một người đang đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, vừa thấy Mahiro liền nở nụ cười và tiến thẳng về phía này.
Vì đa số những người tỏ tình với Mahiro đều là con gái, nên tôi cứ đinh ninh đối phương cũng là nữ, ai dè…
"Xin lỗi vì anh đến trễ nhé."
Mái tóc vàng óng ả bồng bềnh cùng đôi mắt màu xanh lam.
Ngũ quan ngay ngắn tuấn tú.
Giọng nói trầm tĩnh mà sảng khoái. Dáng người cao ráo. Khỏi cần phải nói, đây đích thị là một mỹ nam.
Là đàn ông chuẩn men.
Nếu chỉ xét riêng về ngoại hình thì cũng chẳng hề kém cạnh Yuito… cơ mà.
"…Mình thì thuộc phái Yuito cơ."
"Yui-kun vẫn tốt hơn…"
Tiếng thì thầm của tôi vô tình đồng thanh với một người khác. Tất nhiên, đó là Riina đang ngồi đối diện tôi.
"Bọn em cũng vừa mới đến thôi."
"Mahiro-san hiền thật đấy. Chắc chắn không phải vậy rồi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã an ủi anh. …Còn cậu con trai bên cạnh em lẽ nào là"
"À, đây là 'người quan trọng nhất' của em."
"R-Rất vui được gặp anh! Em tên là Saeki Yuito…!"
Yuito có vẻ đang căng thẳng nhỉ… Cũng phải thôi, đột nhiên bị lôi kéo vào mớ rắc rối này mà lại.
"Rất hân hạnh được làm quen. Anh là Saionji Rento. Hiện anh đang là cán bộ Hội học sinh ở trường bên cạnh. Anh gọi em là Yuito được chứ?"
"V-Vâng! Vậy, vậy em gọi anh là Rento-kun có được không…?"
"Đương nhiên rồi. Mong em giúp đỡ nhé."
Saionji và Yuito bắt tay nhau.
"Ara, tiếc quá nha. Yui-kun có bạn mới rồi kìa, sao đây ta?"
"Lắm mồm. Chuyện Yuito có thêm bạn thì cũng tốt chứ sao."
Tôi vặc lại Riina đang cười đểu một câu, rồi thu ánh nhìn trở về bàn bên kia.
"Tuy nhiên, Yuito này. Cậu chính là tình địch của anh đấy."
"Tình địch ư?"
"Nghe anh nói vậy, xem ra anh không định bỏ cuộc đúng không?"
"Ngược lại là đằng khác, lửa nhiệt huyết trong anh bùng lên rồi đấy. Vốn dĩ, anh chưa thể bị đá khi mà em còn chưa hiểu rõ về anh được."
Trưng ra biểu cảm nghiêm túc sắc lạnh, độ đẹp trai của anh ta lại càng tăng thêm vài phần.
"Thế này thì chật vật là phải."
"Trông có vẻ là người tốt nhỉ. Xét về ngoại hình."
"Cậu vừa có một phát ngôn sặc mùi đánh giá bản chất bên trong đấy."
"Mấy kẻ cứng đầu không chịu bỏ cuộc thường có vấn đề gì đó mà, đúng chứ?"
"Công nhận."
Câu này thốt ra từ miệng Riina nghe mới đầy sức thuyết phục làm sao.
Tạm thời, tôi hút một ngụm cà phê đá bằng ống hút. Lạnh lạnh, ngon ghê… ơ…?
"………Thằng chả lẽ nào là"
Ký ức trong tôi chợt ùa về.
Trong game, ngoài Kasajima Yuji ra, vẫn còn một tên phản diện quần chúng khác chuyên ngáng đường chen ngang vào giữa nhân vật chính và nữ chính.
Kẻ đó, chính là tên này. Saionji Rento. Vì cái tên nghe quá mức ngầu lòi nên tôi vẫn còn nhớ mang máng.
Nếu tôi nhớ không lầm thì, trong arc Kỳ nghỉ hè đã xảy ra rất nhiều chuyện…
"Tôi đi vệ sinh chút."
"Cậu không định hóng nốt đến cuối à?"
"Nhà vệ sinh là nơi con người ta bộc lộ bản chất thật mà."
"À ra là vậy."
Riina bắt sóng nhanh thế này đúng là đỡ cho tôi bao nhiêu. Tôi cất bước tiến về phía nhà vệ sinh trước.


