Enjoy!
------------------------------------------------------
Mùa hè của kẻ phản diện bắt đầu
——Cùng lúc đó, tại nhà Sumino.
"Cảm ơn vì bữa ăn. Phù, hôm nay cũng rất ngon đấy, Riina."
"Không có gì."
Riina và Mahiro dùng xong bữa tối. Thực đơn hôm nay là món hamburger steak.
"Để chị rửa bát cho. Riina đi tắm đi."
"Vâng."
Riina lên lầu lấy quần áo thay rồi đi về phía phòng tắm.
Một lát sau, Mahiro rửa xong bát đĩa, mở tủ lạnh ra lấy chai trà cất bên trong.
"Ơ? Hết mất rồi sao…"
Nhìn vào bên trong tủ lạnh, Mahiro có vẻ nhận ra điều gì đó.
"Hôm nay chị cứ đinh ninh là có món menchi katsu cơ chứ… rốt cuộc là nó biến đi đâu mất tiêu rồi."
◆
Lễ bế giảng học kỳ một.
Đó là lúc kỳ học tạm nghỉ, đồng thời cũng báo hiệu sự khởi đầu của sự kiện lớn nhất đời học sinh mang tên "Kỳ nghỉ hè".
Giữa cái nóng oi bức, đứng trong nhà trường nghe hiệu trưởng phát biểu, rồi kết thúc buổi sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp,
"Nghỉ hè rồiiii! Yuhuuu!!"
Bao gồm cả cái tên ồn ào nhất là Tajima, cả lớp chìm trong bầu không khí phấn khích tột độ.
"Yuji-kun!"
Hôm nay đến cả Yuito cũng có phần hào hứng hơn hẳn.
"Từ hôm nay là nghỉ hè rồi đấy. Hè này Yuji-kun định làm gì thế?"
"Để xem nào. Tạm thời thì tớ cũng muốn đến hồ bơi hoặc ra biển."
"Tớ cũng muốn đi nữa!"
"Vậy tụi mình cùng đi nhé?"
"Được thật hả?"
"Đương nhiên rồi. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà."
"Ừm!"
Bỏ mặc Yuito đang gật đầu với nụ cười mãn nguyện, tôi liếc ra sau và nhận ra mấy cô nàng đang tiến đến.
Tôi đã sớm quen với tình huống này rồi.
"Chào Yuito, Kasajima-kun. Hai cậu đang bàn chuyện gì mà vui thế."
"Cứ dính lấy Yui-kun suốt, gian dối quá đấy Kasajima."
"Hừ, chịu thôi. Tôi là bạn thân của Yuito mà."
"Cái mặt đắc ý đó nhìn ghét thế~!"
"Mahiro-chan với Riina-chan định làm gì vào kỳ nghỉ hè?"
"Tớ thì ở đâu cùng Yuito cũng được."
"Em muốn đi biển cơ. Yui-kun, chọn đồ bơi giúp tớ nhé♪"
"Vậy hai cậu cũng cùng đi biển với tụi mình đi."
Nhìn xung quanh, vì đây là kỳ nghỉ hè hiếm hoi, mấy đứa con trai trong lớp cứ lén lút nhìn sang đây với ý định rủ cặp chị em xinh đẹp… nhưng có vẻ bầu không khí xa cách của ba người họ khiến chẳng ai dám bước đến mời. Còn tôi á? Miễn dịch từ đời nào rồi.
"………"
"Hửm?"
Riina cứ trân trân nhìn chằm chằm vào tôi,
"Nếu Kasajima cũng muốn tham gia, tùy theo cách cậu nài nỉ thế nào thì tôi có thể rộng lượng cho cậu nhập hội đấy?"
"Câu này tôi phải trả lại cô mới đúng. Tôi đã có hẹn trước với Yuito đi biển rồi nhé. Phải không, Yuito?"
"Đúng vậy! Vừa nãy tụi mình vừa hứa sẽ đi cùng nhau mà!"
"Thế nên, nếu Riina-san muốn nhờ vả tôi——Ái, đau, đau đau!? Véo má là phạm luật đấy nhé!"
"Cái đồ Kasajima mà xấc xược."
"Ấy ấy, đùa thôi mà."
Dạo gần đây tôi với Riina cũng đã bắt đầu nói chuyện qua lại bằng mấy câu đùa cợt rồi. Mà, làm thân với nhau vẫn tốt hơn là cứ cắm đầu lao vào bad end nhỉ.
"Chờ chút đã, cả ba người."
"Hửm?"
"Sao thế Mahiro-chan?"
"Onee-chan?"
Mahiro đang cặm cụi nhìn điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng bỗng ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi,
"Bây giờ các cậu có rảnh không? Tớ có việc muốn nhờ mọi người đi cùng một chuyến."


