Enjoy!
----------------------------------------------------
"…May mà không lộ ra mặt."
Khi Yuji đang ở nhà của cặp chị em xinh đẹp. Hibari đang ở căn hộ chung cư của Yuji cùng với chị gái mình là Saori.
Trong lúc Hibari đang pha hồng trà, vừa cạn lời nhìn Saori hào hứng ngó nghiêng quanh phòng,
"Hibari này, em có thích cậu chủ nhỏ không~?"
"…Hả?"
Trước câu hỏi đột ngột, Hibari ngừng việc nghiêng ấm trà.
Dù chỉ một chút, hình như gò má cô vừa khẽ giật mình. Vốn nhạy cảm với chuyện của em gái, Saori nhận ra điều đó rồi nói tiếp,
"Đổi câu hỏi nhé. Có việc gì em muốn làm cho cậu chủ nhỏ không?"
"Mục đích của câu hỏi có vẻ thay đổi rồi thì phải."
"Thôi mà thôi mà có sao đâu~! Thế, sao nào?"
"Việc muốn làm… Một hầu gái như em làm việc gì đó khác với thường ngày liệu có khiến ngài ấy vui không?"
"Rồi rồi, đừng có hạ thấp bản thân thế! Hibari là một cô gái rất hấp dẫn mà! Cậu chủ nhỏ chắc ngày nào cũng nở nụ cười ngốc nghếch khen em đáng yêu đáng yêu chứ gì~?"
"Khuôn mặt của Yuji-sama đáng sợ lắm đấy ạ."
"Chuyện đó chị biết! Không phải thế… n-nói chung là! Một cô bé đáng yêu như Hibari mà làm gì cho cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ vui thôi!"
Thấy vẻ mặt không mấy thuyết phục của Hibari, Saori liền tiếp lời.
"Chẳng phải em bảo nay là ngày thi giữa kỳ cuối sao. Coi như thay cho câu 'ngài vất vả rồi' thì thưởng cho cậu chủ nhỏ đi?"
"Phần thưởng… sao ạ."
"Đúng, phần thưởng! Cậu chủ nhỏ cũng đã cố gắng ôn thi mà!"
"Đúng là vậy…"
Việc Yuji học đến tận khuya muộn để ôn thi giữa kỳ, người sống chung như Hibari là người rõ nhất.
Hibari chống ngón tay lên cằm suy nghĩ. Chợt, cô nhớ lại cuộc trò chuyện ở trung tâm mua sắm…
『Mà này, Yuito là con trai cơ mà! Cho dù không phải con trai đi nữa… chắc sẽ có cách thôi! Không, chắc chắn là con trai! Quyết định là con trai! Thế nên tôi không cần luyện tập tắm chung đâu!』
『Vậy sao ạ. Việc tắm chung với tôi ngài đã từ chối rồi sao.』
"…Tắm chung."
"Ồ? Từ miệng Hibari lại thốt ra từ đó cơ à… Bất ngờ nha. Mà phải nói là gợi tình quá!"
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Hibari giật mình. Cô định sửa lại ngay nhưng…
"Mục đầu tiên là tắm chung… Cái tên 'Hầu gái phục vụ tận tình trong phòng tắm', chốt đơn! Cậu chủ nhỏ sướng thật đấy! Ước gì được đổi chỗ với cậu ấy~~!"
Thấy Saori đang cực kỳ cao hứng, cô lập tức nhận định việc đính chính lúc này là bất khả thi.
"Còn gì khác nữa không!"
"Còn gì… … Em không nghĩ ra."
"Suy nghĩ thêm chút đi~. Ví dụ như~, phục vụ bằng cơ thể chẳng hạn♪"
"Dù là đùa thì chị cũng đừng nói mấy chuyện như thế."
"Chị xin lỗi~"
"Nếu em làm thế, đừng nói là vui mừng, em nghĩ Yuji-sama sẽ bỏ chạy thì có."
"Hô? Cậu ta nhát gái sao?"
"Bảo là nhát gái thì đúng hơn là, ngài ấy nhát gái mà không tự nhận thức được."
"À, thế thì còn bó tay hơn nữa."
Saori vừa vỗ trán "Ây da" vừa nghĩ ra phương án tiếp theo.
"Vậy làm thăm bốc đi. Khoảng 3 cái là được nhỉ. Cứ bảo 'Phần thưởng cho sự nỗ lực ôn thi được viết trong này nè♡' rồi bắt cậu ta chọn thì chắc chắn cậu ta sẽ không thể từ chối được."
"Chị ranh ma thật đấy. Nhưng em không nghĩ ra phương án nào khác."
"Cả 3 cái đều ghi là đi tắm là được mà."
"Nee-san đúng là khôn ngoan ở mấy cái phương diện kỳ quặc nhỉ."
"Fufufu! Cứ khen chị thêm cũng được đó nha? Khoan, em vừa gọi là Nee-san đúng không!? Vừa gọi đúng không!"
"Em không gọi."
"Gọi lại lần nữa đi mà~~"
Như để tránh xa bà chị ồn ào, Hibari cầm ấm trà đi về phía bếp.
"Hầu gái phục vụ tận tình trong phòng tắm…"
Một người như mình, liệu có thể trở thành phần thưởng được sao.
"Hừm~. Mến cậu ta đến mức muốn trao cả phần thưởng cơ đấy…"
◆
"Vậy thưa Yuji-sama. Xin ngài hãy nằm ngửa trên đệm đi ạ."
"Cái đó nghe thực sự không đùa được đâu nên dừng lại đi."
Vừa quấn chiếc khăn ngang hông bước vào phòng tắm, Hibari đã nói thế. Nhìn kỹ thì làm gì có tấm đệm nào.
…May quá.
"Này, 【Hầu gái phục vụ tận tình trong phòng tắm】 rốt cuộc là làm gì thế?"
"…"
"?"
"Làm gì bây giờ ạ."
"Chưa thèm nghĩ luôn hả."
Mà, cô ấy cũng bảo mấy lá thăm là do Saori-san làm mà…
"Nếu cô bị bắt hùa theo trò đùa tai quái của Saori-san thì không cần miễn cưỡng đâu nhé?"
"Tôi không hề miễn cưỡng."
"À, ừm?"
Hăng hái một cách kỳ lạ nhỉ.
Nhưng chắc chắn đây là trò của Saori-san xúi giục, không sai vào đâu được. Có vẻ Hibari vẫn chưa quyết định sẽ làm gì, nên trước khi cô ấy thốt ra điều gì kỳ quặc, tôi phải đi trước một bước…
"Vậy thì chà lưng cho tôi được không?"
"Tôi hiểu rồi ạ."
Trong lúc Hibari thấm ướt và tạo bọt cho chiếc khăn tắm, tôi ngồi xuống ghế.
C-Cảm giác căng thẳng thế nào ấy…
Không giữ nổi bình tĩnh, tôi cứ cử động ngón tay, rồi lại sờ nắn cánh tay… Cuối cùng, tôi chỉ xoay cổ, lén nhìn Hibari.
Hibari cũng đang trong tình trạng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Chỉ quấn một chiếc khăn, đồng nghĩa với việc đường cong cơ thể càng lộ rõ…
Mái tóc đen tuyệt đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng dài đến tận eo.
Thân hình cân đối, eo thon gọn nhưng khúc nào ra khúc nấy. Đặc biệt là lúc này, có thể thấy rõ bộ ngực đẫy đà.
Tất cả đều toát lên nhan sắc không hề thua kém cặp chị em xinh đẹp kia.
Hibari… quả là một mỹ nhân…
Vì ở cạnh cô ấy quá thoải mái nên tôi đã quên mất, giờ tôi lại cảm nhận được một sự thật hiển nhiên.
Nếu Hibari xuất hiện với tư cách nữ chính, thì chắc nam chính Yuito cũng sẽ bị thu hút ngay lập tức…
"Yuji-sama. Tôi xin phép được chà lưng cho ngài."
"A, ừ. Tr-Trăm sự nhờ cô…"
Có vẻ công đoạn chuẩn bị đã xong. Tôi vươn thẳng lưng và nhìn về phía trước, đầu tiên lưng tôi được xối nhẹ bằng nước ấm từ vòi sen.
Tiếp theo, chiếc khăn tắm tạo bọt dày đặc nhẹ nhàng xoa vuốt và cọ rửa từ phía sau.
"Lực chà thế nào ạ?"
"Ừ, vừa vặn lắm…"
Tiếng cọ rửa sột soạt cùng lớp bọt êm ái, mang theo một chút ma sát không làm tổn thương da mà vẫn đủ đánh bay bụi bẩn, tôi được kỳ cọ một cách cẩn thận.
Mềm mềm, êm êm.
"…"
Thỉnh thoảng, trên lưng tôi lại chạm phải một thứ gì đó mềm mại hoàn toàn khác với bọt xà phòng.
Tôi không phải thằng khờ kém nhạy bén nên ngay lập tức nhận ra thứ gì đang chạm vào.
…Ngực. Là ngực chứ còn gì nữa!!
Để chà lưng thì phải tiến lại gần một khoảng nhất định. Nhưng lại có thứ nhô ra hơn cả phần thân người. Đó chính là ngực!!
"Phù…"
"Ngài sao vậy Yuji-sama? Sao lại ôm đầu thế kia?"
"Không, không có gì. Cứ tiếp tục đi."
Không được không được… Chắc tại cái không gian mà cả hai đều chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm này, nên trong đầu tôi lại xẹt qua mấy cái suy nghĩ ngu ngốc mà bình thường tôi chẳng bao giờ nghĩ đến…
Hibari đang rất nghiêm túc chà lưng cho tôi. Tôi mà không đàng hoàng tiếp nhận thì còn ra thể thống gì nữa.
"Lưng ngài, rộng thật đấy ạ. Rất vạm vỡ."
"…ực."
Tại sao cứ phải vào lúc này cô lại nói mấy lời nghe gợi tình thế chứ!!
"Đ-Được rồi. Chắc là sạch sẽ rồi, cô xả nước được rồi đấy…!"
"Vâng."
Vừa xả sạch bọt xong, Hibari liền cất tiếng đúng như tôi dự đoán.
"Yuji-sama. Tiếp theo chúng ta làm gì đây ạ."
"Hibari…"
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ."
"Tôi đã tận hưởng trọn vẹn phần thưởng rồi nên kết thúc được rồi đấy."
"…"
Dù Hibari vẫn mang vẻ mặt vô cảm như thường lệ… nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang tự hỏi "Hả?" trong đầu đó…!
"Nghĩ mà xem. Chỉ cần được nhìn thấy một mỹ nhân như Hibari quấn khăn tắm thôi đã là phần thưởng rồi, lại còn được chà lưng cho nữa thì vượt xa cả phần thưởng, khéo tôi còn bị quả báo ấy chứ!"
"Đây là chuyện tôi tự nguyện làm cơ mà, tại sao Yuji-sama phải e ngại chứ?"
"…Ư."
Quá chuẩn. Từ chối ở đây thì lại biến ý tốt của Hibari thành công cốc, nhưng mà…!
"Hibari này, cô vô cùng xinh đẹp."
"Vâng?"
Bản thân tôi cũng thấy lạ khi tự nhiên lại thốt ra câu đó, nhưng giờ chỉ còn cách nói thật.
"Cô vừa xinh đẹp, cơ thể lại vô cùng quyến rũ… Một gã đàn ông như tôi mà còn bị một người như Hibari hầu hạ thêm nữa, thì tim tôi chịu không thấu mất…"
Mặt mũi nóng bừng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi, tôi đành ngoảnh mặt quay đi khỏi Hibari.
Xấu hổ quá… Một nỗi xấu hổ hoàn toàn khác với việc cả hai quấn độc một chiếc khăn trong phòng tắm lúc nãy.
Hay nói đúng hơn là cái này còn…
"Thì ra Yuji-sama cũng biết làm vẻ mặt như thế nhỉ."
"Hả?"
"Mặt ngài, đỏ bừng rồi kìa."
"!?"
Bị chỉ ra, mặt tôi lại càng đỏ thêm.
Đối diện với một thằng như tôi, Hibari vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm. Có mỗi mình tôi tự ý thức đến ngượng ngùng thế này thì làm ăn được gì cơ chứ…
"Nếu Yuji-sama bảo kết thúc là được, vậy tôi xin phép ra ngoài."
"À ừ… Phần còn lại tôi sẽ từ từ tự tắm…"
"Vậy xin ngài cứ từ từ thư giãn."
Hibari rời khỏi phòng tắm. Sau đó, nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau khi cô ấy đã thay đồ xong,
"Haa, haa…"
Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Hầu gái phục vụ tận tình trong phòng tắm của Hibari… nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ đi tới đâu nữa…"
==================================
Tôi cứ ngỡ, đối với Yuji, việc một người phụ nữ không biết bộc lộ cảm xúc, không biểu lộ trên nét mặt như tôi mà đi làm những việc ngoài bổn phận hầu gái thì ngài ấy cũng thấy nhàm chán mà thôi.
Dù không đến mức đó, tôi cũng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trôi qua một cách êm đềm như mọi ngày mà chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng,
『Cô vừa xinh đẹp, cơ thể lại vô cùng quyến rũ… Một gã đàn ông như tôi mà còn bị một người như Hibari hầu hạ thêm nữa, thì tim tôi chịu không thấu mất…』
Khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Đôi mắt hơi ngấn nước vì xấu hổ.
——Ngài ấy đang thực sự xấu hổ.
"…May mà không lộ ra mặt."
Bởi vì mải mê ngắm nhìn biểu cảm lần đầu tiên được thấy đó của Yuji-sama, đến cả tôi cũng suýt chút nữa thì đỏ bừng cả mặt mũi mất thôi.


