Enjoy!
------------------------------------------------------------
Chị gái của nàng hầu gái, một người tự do và hay gây náo loạn
"T-Tôi về rồi đây…"
Tôi rụt rè mở khóa, rồi mở cánh cửa bước vào phòng khách.
『Yuji-sama. Khi mở cửa nhà, ngài nhớ phải hết sức cẩn thận nhé.』
Vì Hibari đã nói thế qua điện thoại nên tôi đang vô cùng cảnh giác…
"Mừng ngài trở về, Yuji-sama."
"À, ừ. Hibari…"
Người ra đón chỉ có mỗi Hibari. Gì chứ, cái người ở cùng Hibari lúc nãy… chắc là khách nhỉ. Chắc họ về rồi.
"Xin lỗi nhé, Hibari. Như tôi đã nói trong tin nhắn, hôm nay tôi ăn cơm sớm mất rồi nên không cần bữa tối nữa đâu."
"Tôi đã lường trước chuyện đó rồi nên không sao đâu ạ. Chắc ngài cùng nhóm Yuito-sama đã đi ăn mừng ở nhà hàng gia đình nào đó đúng không ạ."
"À, ừ…"
Đáng lý ra là vậy, nhưng lần này tôi lại được Riina thết đãi đồ tự tay nấu để trả lễ.
Mà điều tôi muốn truyền đạt chỉ là không cần bữa tối nữa thôi, nên chắc không cần phải cất công đính chính lại làm gì.
"Yuji-sama. Về phần nước tắm, xin ngài đợi một chút ạ."
"À, ừ."
Cô ấy đang xả nước vào bồn à? Vậy thì tranh thủ lúc này mình đi tập gym cho xong…
"Haa! Nước tắm thích quá đi~"
Cánh cửa hướng phòng tắm mở ra. Một người phụ nữ đang dùng khăn lau mái tóc ướt sũng bước ra…
"A, mừng cậu về nhà nha cậu chủ nhỏ~! Chị lỡ dùng phòng tắm trước mất rồi~"
"À, không sao đâu… Ủa khoan, cô là ai!?"
Tôi lỡ buột miệng trả lời một cách rất tự nhiên, nhưng mà trong chung cư nhà mình lại có một người không quen biết!?
"Ahaha, phản ứng tốt đấy~"
"Thành thật xin lỗi ngài, Yuji-sama. Vì tôi có một người chị như vậy."
"Hả, a… Chị gái!?"
『Tôi có một người chị gái lớn hơn hai tuổi. Dù tính cách của chị ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.』
Nhắc mới nhớ, sáng nay trong lúc nói chuyện cô ấy có bảo là mình có chị gái…
Nhìn kĩ thì khuôn mặt cô ấy rất giống Hibari.
Người chị có một nốt ruồi dưới mắt trái, tóc buộc đuôi ngựa. Dáng người có vẻ cao hơn một chút, nhưng nếu xõa tóc xuống thì chắc sẽ khó mà phân biệt được ai là ai…
"Onee-sama. Trước tiên xin chị hãy giới thiệu bản thân với Yuji-sama đang còn bối rối đi ạ."
"Ồ, phải ha~. Chị là Saori, chị gái của Hibari~. Rất vui được gặp cậu nha."
"A, vâng. Tôi là Kasajima Yuji. Ừm, tôi lúc nào cũng được Hibari chăm sóc chu đáo…!"
"Ồ! Hibari đang làm tốt việc cống hiến hết mình cho cậu với tư cách hầu gái chứ!"
"Hơn cả thế nữa, ngày nào tôi cũng được cô ấy giúp đỡ rất nhiều."
"Không lẽ, cả phần nửa thân dưới cũng…?"
"Bọn tôi không có làm mấy chuyện bậy bạ đâu đấy nhé!?"
"Aha, tiếc ghê~"
"Tiếc là sao chứ…"
"Xin lỗi vì người chị ồn ào của tôi ạ."
"A, không đâu… haha…"
Khí thế của Saori-san áp đảo thật… Quả đúng là tính cách hoàn toàn trái ngược với Hibari.
Nhưng mà…
"Đến cả Yuji-sama cũng đang bị lép vế rồi kìa. Xin chị hãy bình tĩnh lại một chút đi."
"Chị đang cao hứng mà lị. Dù sao thì đây cũng là cậu chủ nhỏ mà Hibari đang phục vụ cơ mà. Đúng như lời kể, trông cậu là một đứa trẻ rất ngoan nha~"
Hibari mang vẻ mặt cạn lời, nhưng cô không hề tỏ ra ghét bỏ.
『Quả thực cuộc sống học đường của tôi rất cô độc. Thế nhưng, trong cuộc sống thường ngày vì được ở cạnh một người hơi ồn ào nên cũng không đến mức nhàm chán ạ.』
Nói gì thì nói, Saori-san đã luôn là chỗ dựa tinh thần cho Hibari nhỉ.
"A, đúng rồi! Xin lỗi vì đột nhiên ghé nhà nhé, cậu chủ nhỏ."
"Kh-Không sao đâu. Chị cứ thong thả nghỉ ngơi đi…"
"Không đâu. Chị chuẩn bị về rồi."
"Ế!?"
Về luôn bây giờ sao!?
"Cậu chủ nhỏ cũng thấy tiếc sao? Bé ngoan ghê ta~"
"Tôi nghĩ Yuji-sama chỉ đơn thuần là không bắt kịp được diễn biến câu chuyện thôi ạ."
"A, vậy sao? Chị cũng muốn ở lại qua đêm lắm, nhưng ngày mai đột nhiên lại có việc gấp ý mà. Người ta cứ lải nhải bắt chị phải ở lại khách sạn gần nơi làm việc cho bằng được ấy~"
"Hả, à…"
"Với lại hôm nay chị đã được nói chuyện rất nhiều với Hibari rồi, lại còn được gặp mặt cậu chủ nhỏ nữa, xem như đã đạt được mục đích! Vậy hẹn gặp lại sau nha~"
Chắc là đã gói ghém từ trước, Saori-san cầm lấy đống hành lý đặt ở góc nhà rồi rời đi.
Cánh cửa đóng sập lại, tôi và Hibari lại trở về không gian riêng tư của hai người như mọi khi.
"Đúng hệt như một cơn bão nhỉ…"
"Chị ấy là người như vậy đấy ạ."
"Vậy sao."
"Vâng."
Rốt cuộc, tôi chỉ biết được Saori-san là một người vui vẻ và có khí thế cực kỳ áp đảo. Với lại, có vẻ công việc của chị ấy rất bận rộn.
"Yuji-sama. Ngài đã vất vả với kỳ thi giữa kỳ rồi ạ."
"À, cảm ơn cô."
"Vì lẽ đó, tôi xin tặng ngài một phần thưởng."
"Thật luôn!?"
Được nhận phần thưởng từ Hibari quả là chuyện nằm ngoài dự đoán.
Nói rồi, cô ấy chìa ba mảnh giấy được gấp nhỏ ra trước mặt tôi.
"Xin ngài hãy chọn một tờ trong số này. Nội dung phần thưởng được viết ở bên trong ạ."
"Chỉ được chọn một thôi sao…"
"Ngài tham lam thật đấy. Nếu làm cả ba cái… thì cơ thể tôi sẽ không chịu nổi mất."
"Rốt cuộc là cô định làm cái trò gì vậy!?"
"Nhân tiện thì mấy lá thăm này là do chị gái tôi làm ra đấy ạ."
"Ể, chắc chắn là có vấn đề rồi còn gì…"
Dù thấy đầy khả nghi, tôi vẫn chọn phương án an toàn là tờ giấy ở giữa.
"Xin ngài hãy mở ra đi ạ."
"À, ừm…"
Chà, không biết bên trong viết cái gì đây…
【Hầu gái phục vụ tận tình trong phòng tắm】
Hửm???????
"Sau khi ngài tập gym xong, tôi sẽ đợi ở bên trong nhé."
"Hả…"
"Tất nhiên, vì là trong phòng tắm nên xin ngài hãy cứ khỏa thân mà bước vào nhé."
Vừa nói, Hibari vừa cởi dây buộc phía sau phần giống tạp dề của bộ đồng phục hầu gái, rồi thong thả bước về phía cánh cửa hướng ra phòng tắm.
"Khoan đã nào!? Mọi thứ tiến triển quá nhanh khiến đầu óc tôi đang hoảng loạn lắm rồi đấy!?"


