Chương 50 · 102 chương

Kẻ phản diện. Đến nhà của cặp chị em xinh đẹp

Enjoy!

-------------------------------------------------

Kẻ phản diện. Đến nhà của cặp chị em xinh đẹp

"Vào trong rồi thì cậu cứ tự nhiên nghỉ ngơi ở phòng khách đi."

"À, ừ…"

Dù nhà của cặp chị em xinh đẹp chỉ là một căn nhà biệt lập bình thường nhưng diện tích sàn khá rộng.

Bước dọc theo lối đi dẫn đến lối vào, rồi dừng lại trước cửa. Trong lúc Riina đang tìm chìa khóa nhà, tôi đảo mắt nhìn quanh…

Thế mà tôi lại đến nhà của cặp chị em xinh đẹp mất rồi… Bình thường mà nói, được mời đến nhà mỹ thiếu nữ thì phải phấn khích đến hú hét mới đúng… nhưng tôi lại đang cực kỳ căng thẳng.

Dù đây là hiện thực, nhưng suy cho cùng vẫn là thế giới trong game.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Kasajima Yuji bước chân đến nhà của cặp chị em xinh đẹp là…

『Mấy lời vô bổ đến đây thôi. Nào, chúng ta tiếp tục chứ nhỉ.』

『Đúng vậy nhỉ. Dù sao cậu cũng chẳng chết được đâu mà…』

『Aaa… AAAAAAAAAAAAAA----!!!』

Ngày mà cậu ta bị đè cưỡi lên người và hành hạ cho đến khi vắt kiệt thể lực. Chính là cái ngày Bad End đó.

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến máu huyết rút cạn, đầu óc choáng váng, đúng là một chấn thương tâm lý nặng nề…

"Kasajima. Cậu đứng đực ra đó làm gì thế?"

Riina đã mở khóa cửa từ lúc nào, cất tiếng hỏi.

"À, không…"

"Không lẽ cậu đang căng thẳng đấy à? Pupu."

"Thì chuyện đó… này, đừng có cười nhạo người ta như thế!"

Cô nàng lấy tay che miệng, nở một nụ cười giễu cợt. Được một Riina như vậy mở cửa cho, tôi đành bước vào trước.

"X-Xin làm phiền…"

"Vâng~"

Theo sau tôi, Riina cũng bước vào trong, đưa tay ra sau đóng cửa lại… và

cạch

một tiếng, khóa chốt.

Được dẫn vào phòng khách, tôi ngồi xuống ghế ở bàn.

"Hòa~"

Xung quanh có đặt vài chậu cây cảnh và đồ cổ, một không gian sạch sẽ và được dọn dẹp tử tế.

Xem xét kỹ năng nấu nướng hồi đi học tập ngoại khóa, tôi có cảm giác người dọn dẹp căn phòng sạch sẽ thế này không phải là Mahiro, mà là Riina.

"Cậu đừng có nhìn quanh phòng người ta chằm chằm như thế được không? …Đồ biến thái."

"Tại tôi không giữ nổi bình tĩnh nên đành chịu thôi chứ sao!"

Nếu không khéo, nhà của cặp chị em xinh đẹp đối với tôi chẳng khác nào hiện trường vụ án cả! Thế nên tôi mới không bình tĩnh nổi theo một ý nghĩa khác đấy…!!

"Mà, dẫu sao thì, ngoài bố tôi và Yui-kun ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi cho một người đàn ông khác vào nhà…"

"Hê, bất ngờ thật."

"Gì? Cậu nghĩ tôi là cái loại con gái dễ dãi lẳng lơ cứ tùy tiện dẫn trai về nhà à?"

"Không. Tôi chỉ nghĩ là mình đã được tin tưởng đến mức được mời đến nhà rồi thôi. Với lại, chuyện của Riina-san… hay đúng hơn là quá khứ của cô, tôi đã nghe trong chuyến học tập ngoại khóa rồi, nên không hiểu lầm đâu."

"Hừm. Tiện thể nói luôn, cậu nghĩ tôi tin tưởng đến mức cho cậu vào nhà là hiểu lầm to đấy nhé."

"Vậy thì là gì?"

"Tiện thể… để cảm ơn thôi."

"Vậy sao."

Đào sâu thêm cũng chẳng ích gì nên tôi chủ động cắt ngang câu chuyện.

"Gì? Cậu nghĩ tôi là cái loại con gái dễ dãi lẳng lơ cứ tùy tiện dẫn trai về nhà à?"

Khi thốt ra câu đó… ánh mắt của Riina hoàn toàn vô hồn, và biểu cảm cũng tối sầm lại.

Một lúc sau, Riina mang ra một chiếc cốc đựng trà đặt trên khay và để xuống trước mặt tôi.

"Cảm ơn vì cốc trà nhé."

"Không có gì. Sau đó tôi đi thay đồ được chứ? Về đến nhà là tôi thuộc phái phải thay ngay đồ mặc ở nhà mới chịu được."

"À, đi đi…"

Vài phút sau. Riina đã thay đồ xong và quay lại phòng khách.

"Ồ, ồ…"

Trông thấy bộ dạng của Riina, tôi bất giác thốt lên âm thanh đó.

Cô nàng mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình lớn hơn một size, kết hợp với chiếc quần short đen, khoe trọn đôi chân thon thả tuyệt đẹp.

Nghe Yuito kể, Riina rất có gu ăn mặc và thường xuyên được nhờ chọn quần áo giúp… nhưng ở nhà thì ăn mặc lại khá là phóng khoáng nhỉ.

"Cho cậu thấy bộ dạng lôi thôi này của tôi, cậu là người duy nhất đấy."

"Phụt!?"

Tôi phải cố gắng hết sức mới nhịn được việc phun ngụm trà đang ngậm trong miệng ra.

"Tự nhiên nói gì thế…"

Cách ăn nói cứ như nữ chính ấy… A, cô nàng đúng là nữ chính mà.

"Có gì đâu. Nếu là cậu, người đã biết rõ bản chất thật của tôi, thì tôi nghĩ để lộ cỡ này cũng không sao."

"Vậy sao."

Lúc thì lạnh lùng gai góc, lúc lại tỏ ra ngoan ngoãn thành thật… Cảm xúc của Riina cứ dao động thất thường quá, tôi chẳng thể nào đọc vị nổi…

"Về bữa ăn để trả lễ ấy, giờ tôi mới bắt đầu nấu, nên cũng không làm được món gì cầu kỳ đâu."

"À, ừ."

"Nhưng mà, tôi sẽ gửi gắm trọn vẹn lòng biết ơn của mình vào đó để nấu."

"Vậy sao. C-Cảm ơn…"

Tôi thật sự không đọc vị được cảm xúc của cô nàng. Nhưng, tôi tin chắc rằng sau khi màn trả lễ kết thúc, mình sẽ được bình an vô sự trở về nhà.

◆

Cùng lúc Yuji đang ở nhà của cặp chị em xinh đẹp.

Hibari đã dẫn chị gái mình———đến căn chung cư mà cô sống cùng Yuji. Nguyên do là vì bà chị gái cứ giãy nảy đòi đến cho bằng được.

"Đây là nơi mà Hibari đang sống sao… Hít hà. Ừm! Có mùi của Hibari nè!"

"Kinh tởm quá, xin chị dừng lại đi."

"Giờ thì, ở bên trong… Ủa ủa~? Cậu chủ yêu dấu của em vẫn chưa về nhà sao~?"

"Chắc Yuji-sama đang đi ăn mừng cùng bạn bè rồi ạ. Vì hôm nay là ngày thi cuối cùng mà."

"Ra là vậy~. Thế thì tranh thủ lúc này đi khám phá phòng của cậu chủ nhỏ thôi~"

"Xin chị dừng lại đi."

Trong lúc Yuji vắng nhà, Hibari đang bị bà chị gái của mình xoay như chong chóng.

Bạn đã đến cuối chương 50.

Không gian đọc của bạn