Enjoy!
-------------------------------------------------------
Địa điểm học nhóm là nhà của kẻ phản diện
"Đến nhà Kasajima tổ chức buổi học nhóm đi."
Hả… Riina đang nói cái gì vậy. Không, có lẽ chỉ là một trò đùa để trêu chọc tôi thôi.
"Riina-san. Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu?"
"Đề xuất của tôi nghe kỳ lạ lắm sao?"
"Quá kỳ lạ đi chứ."
Dù là trong game hay khi đã trở thành hiện thực như bây giờ.
Một trong hai chị em xinh đẹp luôn chỉ có Yuito trong mắt, lại đề xuất học nhóm ở phòng tôi sao? Lỗi game thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Rốt cuộc mục đích là gì…
"Riina. Em không được tự tiện quyết định học nhóm ở nhà Kasajima-kun như thế chứ."
"Ồ, Mahiro-san! Quả nhiên là vậy đúng không…!"
Địa điểm học nhóm quả nhiên phải là chỗ khác…
"Trước tiên Kasajima-kun phải xin phép người nhà đã chứ."
"Ra là cậu tán thành việc tổ chức ở nhà tôi à."
"Tớ nữa. Tớ cũng muốn học nhóm ở nhà Kasajima-kun. Đây là lần đầu tiên tớ đến nhà một cậu bạn nam… Tớ luôn ao ước chuyện này đó! Ehehe!"
Chắc chắn cậu ấy chỉ làm vậy trong vô thức thôi, nhưng sức thuyết phục của Yuito đúng là không đùa được đâu.
Khó từ chối quá đi mất…!
"Hơn nữa, ở thư viện thì phải giữ im lặng nên không thể chỉ bài cho nhau được, còn ở nhà hàng gia đình trước giờ đông khách thì… nhỉ?"
"Vì Mahiro-chan và Riina-chan đi đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý, nên nếu không phải là phòng riêng như ở nhà thì sẽ chẳng thể bắt đầu học được đâu nhỉ. Ahaha…"
Nhìn nụ cười gượng của Yuito, tôi đã hiểu lý do tại sao lại phải tổ chức học nhóm ở nhà.
"Nhưng dẫu vậy, đến nhà tôi thì…"
"Yui-kun có thể thân thiết với cậu, nhưng tôi và Onee-chan chỉ ở mức thỉnh thoảng nói chuyện với Kasajima, chứ chưa hoàn toàn tin tưởng cậu đâu. Nếu mời cậu đến nhà chúng tôi, ai biết cậu sẽ làm gì chứ…"
"Tôi cũng chẳng làm gì đâu, nhưng đứng trên lập trường của các cô thì nghĩ vậy cũng không có gì lạ."
Vì là cặp chị em xinh đẹp rất nổi tiếng, nên chắc hẳn họ phải cảnh giác với đàn ông hơn bình thường.
Hơn nữa, vị trí hiện tại của tôi chỉ là bạn của Yuito, một gã con trai được hai chị em họ tiếp xúc theo kiểu "đính kèm".
Xét về mặt tin tưởng, tôi chắc cũng chẳng khác gì những gã con trai khác.
Về phần Riina, dù sao tôi cũng từng nghe chuyện của cô ấy… nhưng càng biết về quá khứ thì càng phải cảnh giác, nhỉ.
"Điều tương tự cũng áp dụng với nhà Yui-kun đó."
"Tôi thì làm cái quái gì trong phòng Yuito được chứ… Nhưng nếu đến nhà tôi, thì đứng trên lập trường của tôi cũng có thể nói câu y chang vậy. Ai biết mấy người sẽ làm gì ở nhà tôi."
"Ch-Chuyện đó…"
"Fufu. Riina nói mấy lời khó nghe vậy thôi, chứ đơn giản là con bé muốn đến nhà Kasajima-kun đấy."
"Hả."
Riina muốn đến nhà tôi…? Tại sao chứ?
"Onee-chan!? K-Không phải vậy đâu!"
"Vậy sao? Chị cứ tưởng em cũng giống Yuito chứ."
"Riina-chan cũng muốn đến nhà Yuji-kun à. Tớ cũng muốn đi!"
Không hiểu sao, ba người họ bắt đầu nhốn nháo cả lên. Cứ thế này thì chắc câu chuyện chẳng đi đến đâu mất…
"Tôi hiểu đủ loại lý do rồi, học nhóm ở nhà tôi… cũng được thôi."
Dù sao thì phòng tôi cũng rộng. Hơn nữa, nếu là nhà mình thì sẽ không bị nghi ngờ bậy bạ.
"Cảm ơn nhé, Kasajima-kun."
"C-Cảm ơn…"
"Muôn năm!"
Yuito giơ tay lên ăn mừng một cách khoa trương.
Phải nói với Hibari chuyện học nhóm mới được.
Đúng lúc tôi định hỏi lịch học là khi nào…
"Kasajima~!"
"Ặc."
"Ặc, là sao hả! Cái bản mặt ghét bỏ đó là sao hả!"
Không biết có phải đã nghe lén cuộc trò chuyện hay không, Tajima tiến về phía này.
Bên cạnh cậu ta là Satoshima. Bọn họ là những nam sinh mà kể từ sau chuyến học tập ngoại khóa, tôi thỉnh thoảng có nói chuyện cùng.
"E hèm. Chuyện là vầy, Kasajima."
"Bác bỏ."
"Cho bọn tớ tham gia học nhóm ở nhà cậu…"
"Bác bỏ."
"Nghe người ta nói cho hết câu đi chứ~!"
Tajima ôm đầu gào lên. Lại thêm mấy kẻ ồn ào rồi.
Dù chỉ là hai nhân vật phụ trong game từng đối đầu với tôi trong chốc lát, nhưng khi tiếp xúc thì bọn họ cũng có cá tính đàng hoàng.
Tajima là một kẻ bốc đồng. Hỉ nộ ái ố đều bị làm quá lên và rất ồn ào.
Satoshima thì bình tĩnh hơn Tajima. Dù chưa đến mức ngầu và chững chạc, nhưng cậu ta luôn biết cách châm chọc một cách tỉnh rụi gã Tajima ồn ào kia.
Cả hai người họ đều cho rằng tôi không phải là kẻ xấu như ấn tượng qua vẻ bề ngoài.
"Tại sao lại không được chứ!"
"Bởi vì, cậu thì…"
Tôi liếc nhìn Riina.
Việc cậu ta phải lòng Riina chính là mầm mống dẫn đến vụ đánh mất tiền mua quà trong chuyến học tập ngoại khóa mà lị.
Tiện thể thì, nghe nói cậu ta đã chia tay với cô bạn gái kia rồi.
"Nếu lo chuyện đó thì không sao đâu."
"Hả?"
Không biết có phải hiểu được ánh mắt tôi hướng về phía Riina hay không, Tajima giơ ngón tay cái lên và quả quyết.
Nói vậy là, cậu ta đã từ bỏ Riina rồi sao…?
"Kasajima. Cậu luôn có một chị hầu gái xinh đẹp đến đưa rước đúng không."
"À, thì có… Khoan đã, không lẽ cậu…!"
"Giới thiệu chị hầu gái đó cho tớ——"
"Satoshima, tôi đấm thằng này được không?"
"Cứ tự nhiên."
"Ê, ê~y! Đặc biệt là Satoshima! Phải ủng hộ tình yêu mới của bạn bè chứ!!"
"Không, thay lòng đổi dạ nhanh quá mức làm tớ thấy gớm thì có."
Tajima có vẻ thuộc thể loại dễ phải lòng người khác. Chỉ cần là mỹ thiếu nữ hay người đẹp thì chắc chắn sẽ u mê ngay lập tức.
"Nếu nhắm đến hầu gái nhà tôi thì tôi lại càng không cho tham gia học nhóm."
"Chỉ một ngày thôi! Xin cậu đấy!"
"Học nhóm không phải là nơi để tìm đối tượng xem mắt."
Bị tôi từ chối thẳng thừng, Tajima lại làm ầm lên một cách khoa trương. Ngay lúc đó, đến lượt Satoshima lên tiếng,
"Lý do của thằng này đúng là xàm nhí thật, nhưng tớ cũng xin cậu đấy, Kasajima."
"Tôi cũng xin cậu luôn, Satoshima cậu hốt thằng này đi chỗ khác giùm tôi được không?"
"Rất tiếc là không được. Nếu bị từ chối tham gia học nhóm…"
"Thì sao?"
"Lúc học nhóm với tớ, tên này sẽ ăn vạ rất phiền phức… haa…"
Một khuôn mặt nhăn nhó như nhai phải bọ đắng. Phía bên này về sau cũng phải gánh một mớ phiền phức nhỉ.
"Yuji-kun…"
Nhìn sang bên cạnh, Yuito và cặp chị em xinh đẹp đang nhìn tôi.
"À, xin lỗi vì để mấy cậu ra rìa cuộc nói chuyện. Ba người thấy sao?"
"Tớ thì không sao."
"À ừm…"
"Tôi cũng thấy được. Mọi người cùng nhau học mà."
Chỉ có Riina là tỏ vẻ khó chịu.
Mà, cô ấy cũng giống như nạn nhân bị cuốn vào vụ việc do tình yêu sét đánh của Tajima thôi. Chắc là cô ấy nảy sinh ác cảm với Tajima rồi chăng?
"Th-Thì, tôi sẽ để ý sắp xếp ổn thỏa mà."
"Nếu vậy thì… Yui-kun. Cậu phải bảo vệ tớ đấy nhé."
"Hả? Ư-Ừm."
Cái tên Yuito này, chưa hiểu ý người ta đã gật đầu rồi kìa.
"Tuyệt vờiiiiiiii!!"
"Cảm ơn nhé, mọi người."
Vậy là Tajima và Satoshima cũng tham gia học nhóm… Tính cả tôi nữa là 6 người. Có vẻ sẽ là một buổi học nhóm náo nhiệt đây.
==============================
"Thứ bảy tuần sau tôi sẽ tổ chức học nhóm ở nhà. Tính cả tôi thì số lượng là 6 người."
Sau bữa tối, tôi thông báo với Hibari khi cô ấy đang rửa bát.
"Là vì kỳ thi giữa kỳ đang đến gần đúng không ạ."
"Đúng vậy."
"Tôi suy luận rằng điểm bài kiểm tra 15 phút của ngài rất thê thảm."
"Trúng phóc. Tiện thể thì xin cô đừng hỏi điểm số."
"Là một chữ số nhỉ. Tôi hiểu rồi ạ."
"Tôi đâu có muốn cô hiểu…"
Hibari sắc bén thật…
"Ngày học nhóm thì cô tính sao, Hibari? Có ra ngoài không?"
"Không ạ. Tôi sẽ ở nhà."
"Vậy à. Nhưng nếu muốn ra ngoài thì cô cứ tự do đi nhé."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Chà, chuyện cũng nói xong rồi, làm bài tập gập bụng, cơ lưng và chống đẩy thường ngày thôi…
"Yuji-sama."
"Hửm?"
"Chuyện… à không. Không có gì đâu ạ."
"Thế à."
Nếu đã bảo không có gì thì tôi cũng không miễn cưỡng gặng hỏi làm gì.
============================
Trong lúc Yuji đang đi tắm sau khi tập gym xong, Hibari, người vừa rửa bát xong, khẽ thì thầm.
"Cặp chị em xinh đẹp… bọn họ cũng sẽ đến đúng không. Yuji-sama mời những người phụ nữ khác ngoài mình đến nhà… Thật sự mình chưa từng nghĩ tới chuyện này."


