Enjoy!
---------------------------------------------------------
Tên phản diện… chật vật với chuyện học hành ②
"Grừ…"
Tiết toán vừa kết thúc, giờ ra chơi đã đến.
Tôi đang… trừng mắt nhìn tờ giấy kiểm tra 15 phút vừa được trả lại.
"…Này, Kasajima. Trông cậu ta hôm nay có vẻ đáng sợ hơn bình thường nhỉ?"
"Ừ… Cứ như chuẩn bị đi giết người ấy… ực…"
Không, làm gì mà sát khí đằng đằng đến mức đó chứ… chắc vậy.
Mặc kệ mấy nam sinh trong lớp đang xì xào bàn tán… tôi lại tiếp tục kiểm tra tờ giấy thi, đặc biệt là nhìn đi nhìn lại con điểm được ghi ở góc.
"Đây là hiện thực sao…"
"Yuji-kun, cậu sao thế? Trông mặt cậu đáng sợ lắm đấy?"
Yuito bước đến chỗ tôi. Theo phản xạ, tôi úp tờ giấy kiểm tra giấu trước ngực.
"Thứ cậu đang cầm là bài kiểm tra vừa trả ban nãy à? Không lẽ… điểm thấp sao?"
"À, ừ…"
"…Vậy à. Nhưng còn tận 2 tuần nữa mới đến thi giữa kỳ, không sao đâu! Hôm nay điểm tớ cũng không cao lắm, chúng ta là đồng minh mà."
"Yuito…"
Cậu tốt bụng đến mức an ủi tôi luôn đấy à.
"Nhân tiện cho tớ hỏi Yuito được bao nhiêu điểm thế?"
"Tớ được 40 điểm."
"…………"
"Yuji-kun?"
Bài kiểm tra 15 phút điểm tối đa là 50. 40 điểm là điểm cao rồi còn gì!!
"Yuji-kun được bao nhiêu điểm vậy?"
"Điểm tớ tệ lắm nên làm ơn đừng hỏi…"
"Thế à?"
Dù cho tôi có không học bài đi chăng nữa thì cái con điểm thấp thảm hại này… không chừng còn là điểm thấp nhất lớp, tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy…
"——5 điểm."
"Cái!?"
Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, tôi quay ngoắt lại thì thấy Riina đang đứng đó. Và do cô nàng ngó từ đằng sau nên điểm số của tôi đã bị lộ sạch sành sanh.
"Hừm, 5 điểm… Điểm số của Kasajima đúng y như cái mã ngoài của cậu nhỉ~. Fufu."
"Đừng có cười khẩy qua mũi như thế! Càng làm tôi thấy thảm hại hơn đấy! Nói tóm lại, Riina-san cũng là đồng minh bên nhóm điểm thấp đúng không!"
"Làm ơn đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ~. Tôi được 45 điểm."
"Cái gì!? …Yuito, thật sao?"
"Riina-chan thông minh lắm, nên cậu ấy đạt được điểm số đó cũng không có gì lạ đâu."
"Đùa à…"
Riina học giỏi thế cơ à. Trong game thỉnh thoảng tôi hay bấm skip nên chắc lỡ bỏ qua chi tiết này rồi.
"Nếu học hành đàng hoàng, tôi nghĩ Riina còn đạt điểm cao hơn cả tôi đấy."
Mahiro cũng tiến đến chỗ chúng tôi. Tiện nhắc đến Mahiro, lúc trả bài kiểm tra, cậu ta được xướng danh là người duy nhất trong lớp đạt điểm tối đa, nên là…
"Riina. Em có muốn cá cược điểm thi giữa kỳ với chị không?"
"Không đời nào. Em thuộc phái chỉ học đủ để bảng điểm đạt toàn điểm 5 thôi."
"Tớ cũng phải cố gắng học thôi. Nếu bị điểm liệt là phải học bù đấy."
"Nói đúng hơn thì tớ mới là người phải cố gắng nhất đây này… Cho nên Yuito, xin cậu đấy! Hãy chỉ tớ ôn tập phần giới hạn của bài thi đi!!"
"Tất nhiên rồi. Nếu tớ có thể giúp Yuji-kun nâng cao điểm số."
"Cảm ơn cậu!"
Có Yuito kèm cặp thì xem như việc né điểm liệt là điều chắc chắn.
"Lịch trình thế nào? Tuần sau à?"
"Ừm thì…"
"Khoan khoan! Tụi này đã hẹn trước là sẽ học bài thi cùng Yui-kun rồi mà~"
"Tớ thấy cả 4 người cùng học, tính luôn Kasajima-kun cũng không sao. Xem ra Kasajima-kun có vẻ sẽ chật vật lắm với việc ôn thi đấy. Có thêm một người dạy nữa chắc sẽ tốt hơn."
"Ư…"
Mahiro nói đúng… Yuito cũng phải tự học phần của mình, cậu ấy đâu thể cứ bám riết lấy tôi để kèm cặp mãi được.
"Vậy chốt là tất cả cùng học nhé. Riina-chan thấy sao?"
"Nếu Yui-kun và Onee-chan đã thấy ổn thì em cũng không sao… Vậy em là người chọn địa điểm được không?"
"Được chứ."
Học cùng Yuito và cặp chị em xinh đẹp à… Có vẻ tôi lại phải chứng kiến cảnh 3 người họ âu yếm tán tỉnh nhau rồi, nhưng để né điểm liệt thì đành chịu vậy.
Địa điểm học sẽ là ở đâu đây. Trong lúc tôi đang chờ đợi câu nói của Riina…
"A."
"Hửm?"
Nhìn tôi, Riina thốt lên một tiếng như vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Rồi sau đó,
"Đến nhà Kasajima tổ chức buổi học nhóm đi."
Hả, h-hả…………???


