Chương 38 · 102 chương

Kẻ phản diện quyết định sẽ thỏa sức làm một kẻ phản diện ②

Enjoy!

----------------------------------------------

Kẻ phản diện quyết định sẽ thỏa sức làm một kẻ phản diện ②

Sau khi vạch ra kế hoạch với mọi người, tôi đứng một mình cạnh chiếc máy bán hàng tự động nằm sâu bên trong hành lang—nơi đóng vai trò là ranh giới giữa khu phòng nam và khu phòng nữ.

Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Tajima, người vừa trao đổi phương thức liên lạc lúc nãy.

Yuji: [Tajima. Đoạn tin nhắn đó, cậu đã chuẩn bị gửi cho bạn gái chưa?]

Tajima: [Xong rồi.]

Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.

"Vậy, mình cũng phải xốc lại tinh thần thôi…"

Vừa hừng hực khí thế lẩm bẩm, lúc tôi định cất điện thoại đi thì tiếng "Ting" báo tin nhắn lại vang lên.

Tajima: [Dùng kế hoạch đó thật sự ổn chứ? Nếu không khéo, cậu sẽ càng ngày càng…]

Có vẻ như cậu ta đang lo lắng cho tôi.

Dù lúc đầu cậu ta là người đã đánh giá tôi kịch liệt chỉ qua vẻ bề ngoài. Nhưng việc cậu ta hiểu được tôi không phải là kẻ xấu cũng khiến tôi thấy vui.

Yuji: [Có thời gian lo cho tôi thì lo cho bản thân cậu trước đi. Kế hoạch lần này đối với Tajima cũng khó khăn mà. Đối phương là người bạn gái mà cậu đã đòi chia tay vì lỡ tương tư Riina cơ mà.]

Tajima: [Ch-Chuyện đó bây giờ không nhắc tới cũng được mà!!]

Yuji: [Lỗi tôi, lỗi tôi. Cậu không cần phải lo thừa đâu. Cứ hành động đúng như tôi đã dặn. Mọi chuyện sau đó tôi sẽ tự mình lo liệu, cho nên dù kết quả có ra sao Tajima cũng đừng bận tâm.]

……………….

……………………….

"Kasajima cũng đã nói đến mức này rồi… đ-đành phải làm thôi."

Tajima rụt rè nhấn nút gửi đi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn từ trước cho bạn gái mình là Risa…

"A, gửi mất tiêu rồi…"

Tajima đặt điện thoại lên bàn, ôm đầu vò bứt tóc.

――Ting.

"Hii!?"

Risa trả lời lại ngay lập tức.

Tajima nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại… rồi nuốt nước bọt cái ực.

Cậu ta chụp màn hình tin nhắn đó, gửi ngay cho Yuji.

"Mình cũng đang căng thẳng chết đi được… Kasajima… liệu có ổn thật không vậy…"

Không giữ nổi bình tĩnh, Tajima lại mở đoạn tin nhắn ra xem lại.

Tajima: [Tôi có chuyện muốn nói… cô qua phòng tôi được không? Có cả Riina-chan nữa.]

Risa: [Biết rồi.]

◆

Risa tìm đến phòng của Tajima với vẻ mặt đầy bất mãn.

"Tôi với anh thì có gì để nói với nhau đâu nhỉ? Thằng khốn định đá tôi bằng cái cớ phải lòng con đàn bà khác này."

"……X-Xin lỗi."

"Thế rồi sao? Có thấy mặt mũi Sumino Riina đâu? Gì đây? Tính lừa tôi à?"

"Riina-chan giờ mới tới… Á, có điện thoại gọi nên tôi ra ngoài phòng một chút nhé."

"Hừm. Đi lẹ đi."

Tajima áp điện thoại lên tai, bước ra khỏi phòng.

Chờ xác nhận cậu ta đã đi khỏi, Risa thò tay vào túi áo khoác thể thao… rút ra chiếc phong bì chứa tiền mua quà.

"Cái gã tên Kasajima gì đó… làm hỏng bét kế hoạch của mình rồi. Dám ngáng đường cơ đấy…"

Cô ả tặc lưỡi đầy bực dọc.

Đúng như Yuji dự đoán, người đã ăn cắp tiền mua quà chính là Risa.

Và lý do là…

"Đáng lẽ cái thằng đó phải nghi ngờ con khốn lẳng lơ kia đầu tiên chứ. …Lần này thất bại rồi, nhưng nếu không làm gì Sumino Riina thì mình không thể nuốt trôi cục tức này được… Dám liếc mắt đưa tình với đàn ông của người khác cơ đấy…"

Là do cô ả mang lòng thù hận với Riina.

Vừa tuôn ra những lời càu nhàu, cô ả vừa định nhét chiếc phong bì đựng tiền—thứ mà giờ có giữ khư khư cũng chẳng ích gì—vào chiếc túi du lịch của Tajima, nhưng rồi… Risa chợt nảy ra một ý.

"Nếu giấu dưới gầm giường… thì có thể đổ lỗi cho sự sơ suất của Tajima rồi cho chìm xuồng. Mình đúng là thiên tài mà~ "

Trong lúc nói chuyện, chỉ cần vờ bâng quơ bảo Tajima: "Tiền mua quà ấy à. Khéo lại rớt dưới gầm giường không chừng~?", thì mọi người sẽ coi như do tìm không kỹ, thế là vụ ồn ào sẽ lắng xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Risa cúi người, định nhét chiếc phong bì xuống gầm giường.

――Mà không hề hay biết rằng cánh cửa phòng vẫn đang hé mở một chút.

"Ây da, xem nào…"

Đúng lúc cô ả vừa nhét chiếc phong bì vào khe hở dưới gầm giường.

――Tách. Tách tách.

"!? Ai đó!?"

Tiếng màn trập máy ảnh bất ngờ vang lên.

Hốt hoảng ngẩng mặt lên, Risa càng thêm kinh ngạc khi nhìn thấy bóng người đang đứng ngay trước mặt.

"Yo, cô là… bạn gái của Tajima nhỉ? Cô đang làm cái trò gì dưới gầm giường của người khác thế?"

Người đứng đó không phải là cậu bạn trai Tajima… mà chính là kẻ đã phá bĩnh kế hoạch của cô ả, Kasajima Yuji.

Bạn đã đến cuối chương 38.

Không gian đọc của bạn