Chương 48 · 53 chương

Tiệc trà Công tước gia Agnail

[CụcTẩyTiểuThư: Chỉ những ai biết rõ về Elrod Durgel mới được vào đây.]

Rạng sáng ngày diễn ra tiệc trà của Công tước gia Agnail.

Tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh nhất, CụcTẩyTiểuThư lặng lẽ đăng một bài lên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.

CụcTẩyTiểuThư: Elrod <<< sở thích, thứ thích, thứ ghét là gì, kể chi tiết cho tôi.

CụcTẩyTiểuThư: Nếu kiểm chứng xong phát hiện nói láo thì chuẩn bị nhận Đấu Tay Đôi rồi bị đánh cho vỡ xương chậu đi.

Dưới bài viết với yêu cầu khá trắng trợn ấy, những tiểu thư quý tộc vẫn còn thức tới rạng sáng bắt đầu lần lượt để lại bình luận.

PhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Tin đồn nhân cách thằng đó tốt là xạo đấy. Nghe bảo sau lưng chuyên đi hấp diêm con heo, đẩy bà già xuống biển.

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Không muốn chết thì lo quản diễn đàn đi.

ㄴPhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Thật mà…

Người bình luận đầu tiên chính là phó quản trị số một của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư.

[PhóQuảnTrịTiểuThưSố1 đã bị khóa.]

[Lý do: Cút.]

Dĩ nhiên, cái giá phải trả vì phá hỏng kế hoạch của CụcTẩyTiểuThư là bị khóa hai mươi bốn tiếng.

“Con khốn còn thua cả Công nữ Yurian…”

“Thái tử phi? Có chuyện gì sao ạ?”

“À, không có gì.”

Nhờ vậy, cô chẳng những không thể tham gia đại chủ đề tiệc trà Công tước gia Agnail, mà còn thật sự chỉ có thể ngồi quản diễn đàn.

(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)

[Ẩn danh: Cực ghét đồ trang sức trên tóc với kiểu ăn diện cầu kỳ.]

(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)

[Ẩn danh: Hình như cũng ghét kiểu tóc quá lộng lẫy. Càng gọn gàng càng tốt.]

(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)

[Ẩn danh: Cùng lý do, váy quá cầu kỳ cũng là cấm kỵ. Khuyên mặc đơn sắc, càng ít phô trương càng tốt.]

Người tiếp theo tham gia lại là một tài khoản ẩn danh nắm thông tin chi tiết tới mức đáng ngờ.

“Ừm…”

Yurian nheo mắt đọc những bình luận ấy một lúc, rồi lạnh mặt gõ chữ.

CụcTẩyTiểuThư: Mõm vừa thôi.

ㄴ**(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin):** Tôi không có tình cảm riêng với Elrod nên mới đặc biệt nói cho cô biết đấy 🤭

ㄴ**(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin):** Tin hay không tùy~

“……”

Nhưng sau khi đọc câu trả lời, Yurian lại đảo mắt suy nghĩ.

‘Nghĩ lại thì… dù mình ăn diện hay đeo đồ trang sức thế nào, ánh mắt cậu ấy cũng chưa từng thay đổi.’

Cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh rồi nhìn vào gương.

‘Hay tháo hết đồ trang sức trên tóc xuống trước…’

Thế là toàn bộ đống trang sức bình thường vẫn treo lủng lẳng trên người cô bị tháo sạch, mái tóc cũng được sửa thành kiểu gọn gàng, thanh lịch.

“Váy dùng cho tiệc trà chuẩn bị xong chưa?”

“Vâng thưa công nữ.”

“Đó là bộ váy thượng hạng mà thợ may giỏi nhất Đế quốc mất cả tháng dốc hết tâm huyết…”

Yurian gọi cô hầu gái vẫn còn ngái ngủ tới rồi dứt khoát ra lệnh.

“Vứt đi.”

“Dạ?”

“Nếu tiếc thì cho cô mặc.”

Cô hầu gái lập tức trợn mắt, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

“Th-Thật sao ạ?”

“Đổi lại, trước hôm nay phải chuẩn bị cho ta một bộ váy đơn sắc, gọn gàng và càng ít nổi bật càng tốt.”

Dĩ nhiên Yurian cũng chẳng thật sự tin hoàn toàn lời một người dùng ẩn danh trên Diễn Đàn Bóc Phốt.

‘Nếu phương pháp cũ không hiệu quả thì phải thử cách khác.’

Nhưng sau những trải nghiệm vừa qua, cô ít nhiều cũng đã hiểu Elrod là loại đàn ông thế nào.

Vì vậy, Yurian quyết định tin thử một chút vào lời bình luận chưa được kiểm chứng kia.

“Hừm hừm…”

Sau khi thay đổi hoàn toàn phong cách chỉ trong nháy mắt, cô lại chuyển sang nằm vùng Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn.

[CụcTẩyGiáoĐoàn: Tôi nghe nói đàn ông cực kỳ thích phụ nữ ngực lớn!]

“……”

Yurian chăm chú đọc bài của CụcTẩyGiáoĐoàn, tài khoản mà gần đây cô thậm chí còn đặt cả cảnh báo từ khóa.

[CụcTẩyGiáoĐoàn: Có ai giải thích giúp tại sao đàn ông lại thích phụ nữ ngực lớn không?]

ㄴ**(Nữ Thần):** (Orc-goku-nhìn-chằm-chằm)

ㄴ**(Nữ Thần):** (Orc-goku-nhìn-chằm-chằm)

ㄴ**(Nữ Thần):** (Orc-goku-nhìn-chằm-chằm)

Ngoại trừ Yurian chưa từng để lộ toàn bộ khuôn mặt, thân phận của những Cục Tẩy từng đăng bài xác minh thực ra không quá khó đoán.

Dĩ nhiên vì nguyên tắc tối cao về tính ẩn danh, các Cục Tẩy vẫn có thông lệ giả vờ như không biết thân phận của nhau.

Nhưng việc Yurian lén đọc những thông tin cao cấp mà con nhỏ rỗng não rõ ràng cũng đang để ý Elrod kia vô tình làm lộ thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.

‘Ngực thì…’

May thay, lần này Yurian chẳng cần phải cố gắng gì.

‘…Không cần phải lo.’

Ít nhất ở phương diện ấy, cô rất tự tin.

(Người đăng: Tổng Tư lệnh quân Đế quốc Elosia)

[Ẩn danh: Elrod nhà tôi ấy mà! 🤭]

(Người đăng: Tổng Tư lệnh quân Đế quốc Elosia)

[Ẩn danh: Gặp phụ nữ chủ động động chạm thân mật là cuống hết cả lên, bên trong đáng yêu lắm 🤭🤭🤭]

“……!”

Yurian đang cúi nhìn ngực mình với khóe môi cong lên lập tức trợn mắt khi thấy một lời khai mới.

(Người đăng: Tổng Tư lệnh quân Đế quốc Elosia)

[Ẩn danh: Cứ im lặng rồi bất ngờ ôm từ phía sau là thích chết đi được 🤭 Cơ thể còn yếu nên chẳng phản kháng nổi đâu 🤭]

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Sao cô biết?

ㄴ**(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin):** Mày là con chó nào vậy?

ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt đỏ phẫn nộ)

ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt đỏ phẫn nộ)

ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt đỏ phẫn nộ)

‘Chủ động động chạm thân mật…’

Lần này cũng có khả năng chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng.

Nhưng riêng Yurian thì biết, cô vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc gương mặt lạnh lùng chưa từng thay đổi của Elrod lần đầu đỏ lên.

“Ừm…”

Thế là Yurian bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem phải chủ động thân mật thế nào.

‘Nhưng phải làm kiểu gì?’

Đáng tiếc, cho dù được mệnh danh là nữ hoàng giới xã giao, trong đầu cô lại chẳng có loại kiến thức ấy.

Cùng lắm chỉ là chút kiến thức từ mấy quyển sách đỏ cô từng lén lấy của hầu gái đọc hồi nhỏ.

[CụcTẩyTiểuThư: Chủ động tiếp cận thân mật với một người đàn ông chưa chính thức hẹn hò thì được phép tới mức nào?]

ㄴẨn danh1: Dạo này cô bị gì vậy? 🤣

ㄴẨn danh2: Nốn lừng đến thế rồi à? 🤭

ㄴẨn danh3: Lo quản diễn đàn tử tế đi, con khốn.

Cuối cùng Yurian lại phải lên Diễn Đàn Bóc Phốt cầu cứu thêm lần nữa.

“Haiz…”

Và có một người đã dùng đôi mắt chết lặng nhìn đống bài hỏi đáp kéo dài từ rạng sáng tới tận buổi sáng.

‘May thật, mình lôi kéo được Siel.’

Không ai khác ngoài chính Elrod Durgel.

“E-Elrod…”

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy một giọng lí nhí phía trước nên ngẩng đầu lên.

“Tôi thật sự nghĩ… bộ này không ổn.”

“Tại sao?”

“Ưm…”

Siel đang mặc bộ váy đặt riêng vừa kịp giao tới, lấy hai tấm rèm che hai bên cơ thể, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Nó hoàn toàn không hợp với thân hình chẳng có gì đáng nhìn của tôi…”

Thật ra lời ấy cũng không hoàn toàn sai.

“Hay tôi cứ mặc kỵ sĩ phục đi thì hơn.”

“……”

“B-Bây giờ vẫn còn kịp trả lại, ngài cứ lấy tiền mua váy làm tiền tiêu vặt…”

Ngay cả Elrod, người chuẩn bị bộ váy ấy, cũng đã biết trước điểm này.

“Siel.”

Nhưng đó chính là điều cậu nhắm tới.

Muốn Siel nổi bật hơn một chút, cải thiện tâm trạng để kéo dài tuổi thọ làm Cục Tẩy của cô, Elrod biết đây là phương án tốt nhất.

“Cô từng nghe tới gap moe[note110864] chưa?”

Khoảng một tiếng sau.

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của Siel, bộ váy vẫn được chất lên xe ngựa hướng tới Công tước gia Agnail.

“Gap moe… là cái gì?”

“À, thời đại này không thịnh hành từ đó sao.”

“…Vâng?”

Trong xe ngựa, sắc mặt Siel càng tối thì khóe môi Elrod càng cong cao.

‘Nếu biến Siel thành nhân vật chính của tiệc trà, chắc mình sẽ sống dễ thở hơn một chút?’

Một kế hoạch đen tối vô cùng xứng đáng với quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt đã bắt đầu hình thành trong đầu cậu.

◇ ◇ ◇

Tiệc trà của Công tước gia Agnail.

Bữa tiệc này mang ý nghĩa rất khác so với những buổi tiệc trà bình thường của các tiểu thư quý tộc.

Trước hết, đàn ông được phép tham dự.

Không chỉ đàn ông, những người thậm chí chẳng thể gọi là tiểu thư quý tộc cũng được phép tham gia.

Điểm đặc biệt nhất chính là tất cả khách mời đều là những nhân vật triển vọng hàng đầu của giới xã giao và Đế quốc.

Tới đây chắc cũng đủ hiểu.

Tiệc trà Công tước gia Agnail chính là nơi lựa chọn những nhân vật trung tâm của giới xã giao.

Cùng với vũ hội Hoàng gia, nơi quyết định màn ra mắt của quý tộc trẻ và thứ bậc giữa các phe phái, tiệc trà Công tước gia từ lâu đã được xem là một trong những sự kiện lớn nhất giới xã giao.

[Ẩn danh: Tiệc trà Công tước gia <<< một trong Big 2 giới xã giao quay lại rồi à?]

[Ẩn danh: Phải xem dàn khách lần này thế nào đã 🤣]

[Ẩn danh: Thái tử phi <<< ai không định tới tiệc trà của con này nữa thì bấm đề cử 🤣🤣🤣]

Đúng là sau khi Yurian sụp đổ, hào quang của bữa tiệc từng phai nhạt phần nào.

Nhưng sau sự kiện tại vũ hội Hoàng gia, Yurian kỳ diệu trở lại.

Danh tiếng của tiệc trà Công tước gia cũng dần lấy lại ánh hào quang năm xưa.

Vì thế, những người có mặt hôm nay đều ngồi vào chỗ với nửa háo hức, nửa căng thẳng.

“Hừm…”

Trong số đó có cả Penelope, trưởng nữ Hầu tước gia Argention, danh môn kiếm thuật.

‘Đây là lần đầu Công tước gia Agnail gửi thiệp mời tới gia tộc mình…’

Ở vũ hội Hoàng gia, cô luôn bị người anh trưởng Pyro lấn át và chẳng mấy khi được chú ý.

‘Không rõ họ có ý đồ gì, nhưng dù sao đây vẫn là cơ hội.’

Thế nhưng tại tiệc trà Công tước gia Agnail, nơi tiểu thư quý tộc được ưu tiên tham dự, tình hình hoàn toàn khác.

Là trưởng nữ danh môn kiếm thuật vốn ít khi lộ mặt, sự xuất hiện của cô chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]

[✪Tường thuật trực tiếp tiệc trà Công tước gia, vào comment đi 🔥🔥🔥]

Đặc biệt trong thời đại mà ngay cả tiệc trà, vùng cấm của đàn ông, cũng chẳng còn giữ nổi bí mật thì càng như vậy.

Ẩn danh1: Tiểu thư Hầu tước Violetta <<< nghe nói bỏ phe mình để tham gia tiệc trà Công tước gia lần này, thật à các chị em?

Ẩn danh2: Hội trưởng học sinh Celine <<< chưa tốt nghiệp Học viện mà đã được dự tiệc trà rồi à?

Ẩn danh3: Dạo này ai thấy nhiều người học theo Elrod, bỏ luôn kiểu thần bí không chịu lộ mặt thì bấm đề cử 🤣

‘Đã có lắm kẻ đứng ngồi không yên rồi.’

Sau sự xuất hiện của Diễn Đàn Bóc Phốt, cách thứ bậc giới xã giao được xác định cũng bắt đầu thay đổi.

Ẩn danh7: Penelope <<< tin đồn là mỹ nữ có thật không?

Ẩn danh8: Trưởng nữ danh môn kiếm thuật <<< chia sẻ nhan sắc đi 🤭

Ẩn danh9: Penelope <<< tiểu thư tôi đang mê dạo này 🤣

“Ha ha…”

Càng được nhắc tới nhiều thì độ hot càng cao.

Mà trong số khách dự tiệc hôm nay, người được nhắc nhiều nhất đương nhiên là Penelope, người trước nay vẫn phủ một lớp màn bí ẩn.

Nói cách khác, ai sẽ trở thành nhân vật chính của bữa tiệc đã quá rõ ràng.

“Hả!”

“K-Kia kìa!”

“Ôi…”

Nhưng chỉ khoảng năm phút sau, Penelope đã phải vứt suy nghĩ ấy đi.

‘Elrod… Durgel?’

Bởi người đàn ông đang nóng nhất giới xã giao Đế quốc vừa xuất hiện tại tiệc trà.

“H-Hừm!”

“X-Xin chào…”

Penelope còn chưa kịp lên tiếng, vài tiểu thư mắt đã sáng rực, lao tới Elrod khi cậu thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống.

‘Không nhất thiết phải trở thành nhân vật chính…’

Penelope lạnh lùng nhìn cảnh ấy, nhanh chóng sửa chiến thuật rồi cũng bước về phía cậu.

“Tránh ra.”

Đúng lúc đó, một giọng lạnh lẽo vang khắp phòng khách quý của Công tước gia.

“Elrod hôm nay được mời tới với tư cách khách riêng của Công nữ Yurian.”

“……”

“Những kẻ không liên quan còn tiếp cận, tôi sẽ xử lý.”

Siel đi cùng Elrod đặt tay lên chuôi kiếm, tỏa ra khí thế lạnh buốt.

“À… vâng…”

“R-Ra vậy…”

“Xin thất lễ…”

Ngay lập tức, phần lớn các tiểu thư lắp bắp rồi quay về chỗ.

Trên Diễn Đàn Bóc Phốt, đám người ấy lúc nào cũng hô hào chỉ cần có cơ hội là sẽ đè Elrod xuống.

Nhưng ngoài đời lại chẳng ai có lá gan ấy.

Huống chi bên cạnh cậu còn có Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc.

[Ẩn danh: Siel <<< tự nhiên thấy con đỗn lì này ngứa mắt 🤬]

[Ẩn danh: Quả nhiên mọi con đường dẫn tới hạnh phúc đều chướng ngại vật ^^]

[Ẩn danh: Siel <<< từ bao giờ đổi nghề từ chó săn của Hoàng đế sang chó săn của Elrod vậy? 🤣🤣]

Không còn cách nào khác, các tiểu thư chỉ có thể cúi đầu ủ rũ rồi lên Diễn Đàn Bóc Phốt trút hết sự âm u trong lòng.

Tạch, tạch…

Đúng là một đám chiến thần bàn phím chính hiệu.

“……”

Chỉ có một người không chịu lùi.

Penelope, trưởng nữ danh môn kiếm thuật, tiểu thư Hầu tước gia.

“Cô không nghe thấy tôi nói sao?”

Thấy Penelope vẫn đứng nguyên tại chỗ, Siel lạnh lùng hỏi.

“Tôi chỉ muốn dẫn đường cho ngài Elrod. Khách mới tới tiệc trà phải tới chào Công tước và Công nữ, đó là phép tắc.”

“……”

“Elrod, nếu không phiền, xin hãy đi cùng tôi…”

Penelope nở nụ cười với Siel rồi bắt đầu tiến về phía Elrod.

“Tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ chém.”

Nhưng giây tiếp theo, một lời cảnh cáo lạnh sống lưng thoát ra khỏi miệng Siel.

“Chậc…”

Penelope dừng phắt, nhìn Siel bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Mà cô cũng cứng đầu thật.”

“……”

“Đã là quý tộc thì phải biết phép tắc nên tuân theo.”

Cuối cùng Penelope cắn môi, bất đắc dĩ cúi đầu.

“…Xin thất lễ, Siel.”

Đang giữ chức Đoàn trưởng Kỵ sĩ Hoàng gia, Siel được xếp vào hàng lễ nghi tương đương Hầu tước.

Xuất thân thấp hèn tới đâu cũng không thay đổi được sự thật ấy.

Cha Penelope mới là Hầu tước, chứ bản thân cô không sở hữu tước vị.

Đương nhiên cô buộc phải cúi đầu trước Siel.

Run run…

Penelope cúi đầu, cả người run nhẹ.

Siel lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi quay lưng.

“Tôi sẽ thay Elrod báo với Công tước và Công nữ rằng ngài ấy đã tới.”

“À, được.”

“Tôi sẽ quay lại ngay, xin ngài chờ một lát.”

Siel cúi đầu với Elrod rồi lặng lẽ bước ngang qua Penelope.

“Đồ làm nền.”

Penelope nhìn bóng lưng cô, lạnh giọng lẩm bẩm.

“…Tưởng mình là thứ gì ghê gớm lắm chắc.”

Từng được đánh giá là thiên tài kiếm thuật số một Đế quốc, Penelope từ lâu đã căm ghét Siel sau khi bị cô cướp mất vị trí Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc.

Cho dù tuổi còn trẻ đã gần chạm tới cảnh giới Đại Kiếm Sư, cô vẫn không tài nào thắng được Siel.

Cộng thêm xuất thân hèn mọn của đối phương, mặc cảm của Penelope càng ngày càng nặng.

Ẩn danh27: Sao tự nhiên mất tín hiệu tường thuật rồi???

Ẩn danh28: Penelope <<< mau cho xem đi!!!!!!!!!

Ẩn danh29: Không phải dính ⸢Khiên Vàng⸥ đấy chứ? Thánh Nữ điên thật à?

ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: ⸢Khiên Vàng⸥ hết rồi mà!

ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Bạn ngốc à?

ㄴẨn danh30: Đừng phá tường thuật nữa, cút đi 💀

Nhưng gần đây Penelope đã lấy lại được phần nào bình tĩnh.

‘Xét cho cùng cô cũng chỉ là hộ vệ.’

Cuối cùng dư luận trên Diễn Đàn Bóc Phốt vẫn đứng về phía cô, chứ không phải Siel, người thường xuyên làm những chuyện khiến thiên hạ dị nghị.

‘Địa vị ngay từ đầu đã khác với mình, người được mời làm khách.’

Và chênh lệch thân phận cũng không thể thay đổi.

Penelope biết rõ Đoàn trưởng Kỵ sĩ đời trước từng bị cách chức chỉ vì một câu của Nhị Hoàng tử sau khi vị hoàng tử ấy nhận vận động từ danh môn kiếm thuật.

Cô hiểu điều ấy có ý nghĩa gì.

‘Để xem cô giữ được vị trí đó tới bao giờ…’

Sức mạnh thật sự mà Hoàng gia và tầng lớp thống trị đại lục đang che giấu không phải thứ một Đại Kiếm Sư có thể chống lại.

Nhờ mối quan hệ mật thiết giữa gia tộc mình với Hoàng gia, Penelope hiểu quá rõ.

Và cô cũng nhìn thấy rất rõ kết cục tương lai của Siel.

Ẩn danh34: Tin nóng) Elrod xuất hiện rồi 🔥

Ẩn danh35: Công nữ Yurian <<< chuẩn bị kỹ thật đấy 🤣

Ẩn danh36: Có vẻ toàn nhân vật cốt cán giới xã giao tụ lại hết rồi…

Ẩn danh37: Vòng tròn thân cận Yurian <<< dân công tử nào cũng muốn chui vào thì bấm đề cử 😭😭😭

‘Cuối cùng cô vẫn chẳng bao giờ giành được sự chú ý đâu, Siel…’

Penelope ép mặc cảm xuống, thảnh thơi tựa lưng vào ghế.

“Tiểu thư Penelope…”

“Rất vinh dự được gặp cô.”

“Không ngờ cô lại xinh đẹp tới vậy. Ha ha.”

Một vài công tử ngồi quanh đã bắt đầu tới bắt chuyện.

“Ha ha…”

Penelope khẽ cong mắt.

Đúng lúc cô chuẩn bị tận hưởng thứ mà Siel cả đời cũng không có được…

“…Xin thất lễ.”

Một giọng nói trầm nhẹ bất chợt vang lên bên cạnh.

“Tôi hơi mất thời gian thay trang phục.”

Ngay giây tiếp theo, cả phòng khách quý của Công tước gia rơi vào tĩnh lặng.

“Tôi là Siel, hôm nay tham dự với tư cách bạn đồng hành của Elrod.”

Giữa sự im lặng, người khiến cả đám công tử đang chuẩn bị bắt chuyện với Penelope lẫn toàn bộ khách dự tiệc đồng loạt quay đầu nhìn sang, nở một nụ cười dịu dàng.

“Tôi có thể ngồi xuống chứ?”

Ẩn danh 41:???????????????????????

Ẩn danh 42: 🥵🥵🥵🥵🥵

Ẩn danh 43: À HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!!!

Ẩn danh 44: (Sói xé áo trên nền nhạc "anh săn em vào lúc tối nay")

Ẩn danh 45: (Sói xé áo trên nền nhạc "anh săn em vào lúc tối nay")

…

Ẩn danh n36: (Sói xé áo trên nền nhạc "anh săn em vào lúc tối nay")

Các Diễn Đàn Bóc Phốt liên quan tới Đế quốc, vốn đang phát cuồng vì chủ đề tiệc trà Công tước gia, đã nổ tung ngay khi nhìn thấy ảnh của Siel.

◇ ◇ ◇

Ngay sau khi Siel ngồi xuống bàn tiệc trong bộ dạng chẳng một ai tưởng tượng nổi.

“Két…”

Giữa căn phòng im phăng phắc, một lúc lâu chỉ còn tiếng Penelope nghiến răng.

“Xin phép hỏi, cô có chỗ nào không khỏe sao?”

“…Không, có.”

“Tôi còn tưởng cô đang mót đi vệ sinh.”

Siel liếc Penelope rồi hỏi với vẻ ngây thơ.

Ngay giây tiếp theo.

[✪Tin nóng) Siel: “Penelope đang mót ị à?” 🤣]

[✪Chị Siel chất quá 🔥🔥🔥]

[✪Khí chất tuyệt đối không thể thấy ở tiểu thư quý tộc, ai thấy mới lạ vl thì bấm đề cử 🤣🤣🤣]

Phản ứng trước câu nói của Siel lập tức phủ kín Diễn Đàn Bóc Phốt.

Run run…

Siel đang âm thầm theo dõi phản ứng ấy theo thời gian thực, khẽ run người.

‘Chỉ một câu của mình mà được chú ý tới mức này…’

Hiện giờ cô đang nhận được sự quan tâm mà cả đời chưa từng trải nghiệm.

[✪Ảnh đang lan khắp Diễn Đàn Bóc Phốt kia thật sự là Siel à???? 😱]

[✪Siel <<< thật sự sang năm ba mươi tuổi??????? 😱😱😱]

[✪Penelope <<< là con nào vậy? 🤣🤣🤣]

[✪Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc, nữ kỵ sĩ mạnh nhất, lại không mặc giáp mà đi loanh quanh trong bộ váy bồng bềnh thế kia á???]

“Ư…”

Nhìn Penelope nghiến răng vì toàn bộ sự chú ý bị cướp sạch, Siel thấy trong lòng sảng khoái vô cùng.

“Hư hư…”

Cô cúi đầu, lén nở một nụ cười u ám.

(Người đăng: Phó Đoàn trưởng Kỵ sĩ Howard)

[✪ĐOÀN TRƯỞNG??????????????????????]

(Người đăng: Kỵ sĩ Hans)

[✪ĐoàntrưởngtrôngnhưphụnữĐoàntrưởngtrôngnhưphụnữĐoàntrưởng…]

(Người đăng: Kỵ sĩ tập sự Sion)

[✪Chuyện người nữ kỵ sĩ chính nghĩa mà mình luôn kính trọng một ngày nọ xuất hiện trong bộ váy bồng bềnh… 😭]

Với một người vốn sống chết vì ego-search và danh tiếng như Siel, đây chẳng khác gì thiên đường.

[Ẩn danh: Đây mới gọi là dáng người, đây mới gọi là tiểu thư.]

[Ẩn danh: Coi như tiểu thư vừa debut thì hoàn toàn được 🤭]

[Ẩn danh: Đây mà ba mươi tuổi á? Xạo vừa thôi 🤣🤣🤣]

[Ẩn danh: Công tử nào tự nhiên chuyển sang mê chị gái lớn tuổi thì bấm đề cử 🤣🤣🤣]

“……”

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Sắc mặt Siel dần tối lại.

“S-Siel, chào buổi sáng… à không, chào buổi trưa.”

“T-Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô.”

“R-Rất vinh dự được gặp cô thế này.”

Những công tử đang do dự cuối cùng cũng lần lượt bắt chuyện.

“À, ha ha…”

Siel có chậm tới đâu cũng nhìn ra họ đang nghĩ gì.

‘Ngay cả mình cũng nhìn rõ ý đồ của họ.’

Cô cố giấu vẻ khó chịu, gượng cười rồi quay mắt đi.

“……”

Elrod, người nhờ Siel mà cuối cùng cũng thoát khỏi tâm điểm chú ý, đang lén giơ ngón cái về phía cô với nụ cười rạng rỡ.

‘So với bọn họ, cậu trai này…’

Siel thoáng cảm động rồi lại cúi đầu.

“Hừm hừm…”

Cô hơi ngượng, trả lời qua loa những người đang liên tục bắt chuyện rồi lại tiếp tục lướt Diễn Đàn Bóc Phốt.

(Người đăng: Phó Đoàn trưởng Kỵ sĩ Howard)

[✪Chủ trì diễn đàn.JPG 🤣]

Khi phát hiện mình không biết từ lúc nào đã được Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ tôn thành chủ trì, đôi mắt Siel lập tức sáng lên.

‘Hóa ra mình… đẹp hơn mình nghĩ sao?’

Cô dè dặt ngẩng đầu.

‘Nếu vậy thì…’

Rồi ánh mắt bắt đầu liếc về phía Elrod đang ngồi phía trước.

“Elrod, x-xin chào…”

“T-Tôi nghe nói ngài thích mắt tím…”

“E-Ehehe…”

Nhưng ngay sau đó, khi thấy đám tiểu thư trẻ đang ríu rít bắt chuyện với Elrod, sắc mặt Siel hơi cứng lại.

“……”

Cô lập tức lắc đầu.

‘Dạo này mình cứ nghĩ linh tinh gì vậy.’

Biểu cảm trở lại lạnh nhạt.

‘…Sư phụ và đệ tử, chỉ thế là đủ.’

Siel chỉnh lại tư thế, vừa lấy lại tinh thần thì…

“Elrod, xin phép hỏi một chuyện.”

Penelope đang nghiến răng từ nãy bất ngờ bắt chuyện với Elrod.

“Gần đây Hầu tước gia Argention từng gửi lời ngỏ muốn phụ trách dạy kiếm thuật cho ngài.”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt quanh bàn đều đổ dồn về hai người.

“Tôi nghe nói gần đây ngài đang tập kiếm…”

“……”

“Có lẽ cũng tới lúc cho chúng tôi một câu trả lời rồi chứ?”

Penelope nheo mắt hơn.

“Với tư cách trưởng nữ danh môn kiếm thuật, tôi cũng muốn mạo muội xin nhận Elrod làm đệ tử.”

“Ha ha…”

“Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội rất tốt cho cả hai gia tộc. Ngài thấy sao?”

Một khoảng im lặng lạnh lẽo bao trùm bàn tiệc.

“Có được cơ hội quý giá như thế này quả thật là vinh hạnh.”

Elrod gãi đầu.

Ngay lúc cậu nói câu ấy, ánh mắt Siel thoáng dao động.

“Trưởng nữ danh môn kiếm thuật đương nhiên đủ tư cách để tôi bái làm sư phụ.”

Siel cụp mắt xuống, mang vẻ như đã đoán trước.

“Nhưng… tôi đã có sư phụ rồi.”

Ngay giây tiếp theo, cô trợn tròn mắt ngẩng đầu.

“Tôi đã nhận Siel làm sư phụ và hứa sẽ học kiếm thức phái Siel.”

“……”

“Vì vậy, xin thứ lỗi vì tôi không thể cùng lúc phụng sự hai vị sư phụ.”

Không biết bao lâu trôi qua.

Ẩn danh 50: Siel <<< đúng là sư phụ Elrod thật.

Ẩn danh 51: Ngồi ngay cạnh trưởng nữ danh môn kiếm thuật mà tuyên bố muốn học kiếm thức phái Siel, đây là cố tình chọc tức đúng không?

ㄴẨn danh 52: Trông Penelope cay vãi 🤣🤣🤣

ㄴẨn danh 53: Đạp trúng vảy ngược luôn rồi.

Ẩn danh 54: Nhưng thế này thật sự ổn à? Đây chẳng phải từ chối đề nghị liên minh của Hầu tước gia sao?

ㄴẨn danh 55: Thằng này coi Bá tước gia Durgel là trò đùa à? 🤣

ㄴẨn danh 56: Có vẻ không phải làm sư đồ xã giao mà Elrod thật sự định học. Tự nhiên thấy thiện cảm với cậu nhóc này ghê.

Siel nhìn dòng tường thuật chạy điên cuồng với vẻ mặt càng lúc càng ngẩn ngơ rồi vội đứng dậy.

Ẩn danh 62: Nhưng nói thật Siel VS Penelope thì chọn Penelope chứ.

ㄴẨn danh63: Siel <<< mạnh thì mạnh thật, nhưng kiếm thức khó hiểu quá, muốn học cũng học nổi đâu?

ㄴẨn danh64: Chuẩn, kiếm thức danh môn có cả đống giáo trình, cơ thể yếu vẫn học nhanh được.

ㄴẨn danh65: Trừ khi Elrod là kỳ tài nghìn năm có một, không thì Penelope mới là lựa chọn chuẩn.

Những bình luận ấy gần như nói đúng toàn bộ nghi ngờ đã tồn tại trong lòng Siel.

Ẩn danh70: Elrod <<< thật ra thích Siel đấy à???

ㄴẨn danh71: Hộc hộc hộc hộc

ㄴẨn danh72: Buồn cười nhất là nghe cũng có lý 🤣

ㄴẨn danh73: Elrod có gu kiểu đó à…?

ㄴẨn danh74: Mà hình như từng có tin đồn Elrod thích phụ nữ lớn tuổi đúng không? 🤣

“…T-Tôi đi vệ sinh một lát.”

Tới lúc ấy, Siel vội đóng Diễn Đàn Bóc Phốt rồi rảo bước rời đi.

“…Ư…”

Cô chạy thẳng tới tận cuối hành lang Công tước gia chứ chẳng phải nhà vệ sinh, dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy ngực.

Thình thịch, thình thịch…

Nhịp tim đập nhanh chưa từng thấy khiến toàn thân cô run lên.

“Bình tĩnh.”

“……”

“Bình tĩnh lại, Siel.”

Cô liên tục tự nhủ.

“Trẻ con không hiểu chuyện nên mới nói vậy thôi.”

Cố phớt lờ suy nghĩ vừa rồi.

“…Kỵ sĩ thì phải cư xử cho giống kỵ sĩ.”

Thế nhưng gương mặt cô vẫn chẳng thể trở lại bình thường.

“Phải thế mới đúng…”

“Vậy tại sao… tim mình lại đập nhanh thế này…”

◇ ◇ ◇

“Haiz…”

Không biết đã trôi qua bao lâu.

“Xin lỗi vì đã thất lễ.”

Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Siel nặng nề trở về bàn tiệc.

“Với tư cách hộ vệ lại tự ý rời khỏi ngài, tôi xin…”

Cô định dùng giọng công vụ cúi đầu xin lỗi Elrod.

“……”

Nhưng chỉ vài giây sau, biểu cảm lập tức đờ ra.

“Đúng, như ta đã nói, cậu biết điều chỉnh tóc gọn hơn rồi đấy.”

“……”

“Nhưng mấy sợi tóc vểnh kia vẫn chẳng xử lý được sao? Có khi ta phải cử riêng cho cậu một stylist…”

Chỗ bên cạnh Elrod vốn vừa trống giờ đã bị một người phụ nữ độc chiếm.

“Công nữ Yurian…”

“Lại kính ngữ với ta?”

“…Yurian.”

Không ai khác ngoài chủ nhân thật sự của bữa tiệc hôm nay.

Yurian von Agnail.

“Ừm, ngoan lắm.”

Cô dịu dàng đưa tay định xoa đầu Elrod.

Cậu như đã quá quen, nghiêng người né bàn tay rồi cau mặt hỏi.

“Cái này… là đang làm gì vậy?”

Một khoảng im lặng xuất hiện.

Dù nhị công tử Bá tước gia vừa nói trống không với Công nữ, không một ai có mặt đủ tâm trí để để ý chuyện ấy.

“…Nhìn không hiểu à?”

Bởi Yurian đang đặt đôi chân trần của mình lên chân Elrod, cong mắt cười.

“Đụng chạm của tình bạn thôi, Elrod.”

Ngay sau đó, Yurian chậm rãi chuyển ánh mắt sang Siel vẫn đang đứng ngây người tại chỗ.

“…Hừm.”

Khóe môi cô cong lên.

Nhìn thẳng Siel đang vô thức nghiến răng, Yurian lại đưa tay xoa đầu Elrod.

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn