Chương 46 · 53 chương

Sư phụ và đệ tử

Diễn Đàn Bóc Phốt lúc nào cũng phát cuồng vì những thứ kích thích, càng nhiều drama càng tốt.

Nhờ xu hướng ấy, kể cả những ngày chẳng xảy ra sự kiện gì đặc biệt, trên diễn đàn vẫn thường xuyên sinh ra những chủ đề và trào lưu mới.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]

[✪Top 10 cường giả mạnh nhất đại lục theo ý kiến cá nhân]

[✪Tier list cường giả đại lục bản mới nhất (18/9)]

[✪Tôi xếp luôn thứ hạng Tứ Đại Tai Họa cho khỏi cãi nhau]

Và chủ đề đang thịnh hành gần đây chính là những cuộc war so kèo.

(Người đăng: High Elf Sigria)

Dĩ nhiên ngoài tôi ra, chẳng ai biết nguyên nhân khởi đầu lại đến từ một High Elf cao quý nào đó sống trong Đại Sâm Lâm, rảnh quá nên lên diễn đàn lập tier list giết thời gian.

◇ ◇ ◇

[✪Tiêu đề: Tier list cường giả đại lục bản mới nhất (18/9)]

Người đăng: Ẩn danh (High Elf Sigria)

Tier 0: Tứ Đại Tai Họa, Long Vương, Tổng Tư lệnh quân Đế quốc (New).

Tier 1: Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith, Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc Siel, Đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ Christina, hạng 1 bảng xếp hạng mạo hiểm giả Nam Đại Lục, các Cổ Long Bắc Đại Lục.

Tier 2: Minh chủ Võ Lâm của Đông Lục Địa, các Thẩm Phán Dị Giáo, Nữ hoàng Elf (chỉ khi triển khai lĩnh vực Cây Thế Giới thì Tier 1), thủ lĩnh Bóng Tối Đế quốc.

Tier 3: Đám tầng lớp thống trị đại lục (khi được hệ thống diễn đàn hỗ trợ).

Tier F: Succubss cấp thấp (Ma Vương hàng fake).

Ngoại lệ: CụcTẩyBócPhốt, Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn.

Không xếp: Nữ Thần (dạo này bả này làm gì vậy?), Ma Thần (chưa chứng minh được tồn tại), Elrod thức tỉnh (rốt cuộc thằng này là ai mà lũ gián điệp Đế quốc cứ bắt thêm vào vậy?).

[Bình luận: 139]

PhóQuảnTrịDịChủngSố1: Một bài viết dài dòng toàn nhảm nhí!

ㄴ**(Người đăng):** Chắc tại ngươi là gián điệp Ma Thần thôi 🤭

Ẩn danh2: Trong đám tier list thì bài của người này làm ổn nhất 🤣🤣🤣

Ẩn danh3: Rốt cuộc sao ngươi biết được thông tin của cả đại lục vậy???

Ẩn danh4: Chủng tộc trường sinh <<< sống lâu rồi việc làm mỗi ngày là ngồi Diễn Đàn Bóc Phốt lập tier list 🤣🤣🤣

CụcTẩyTiểuThư: Thế mà lại không cho Elrod thức tỉnh vào 😭😭😭

Ẩn danh5: Đây là fact chính thức à? Ghê vậy 😮

◇ ◇ ◇

Tier list vốn chỉ được một Elf ẩn danh lập ra để giết thời gian nhanh chóng nổi tiếng, kéo theo vô số cuộc tranh luận trên toàn Diễn Đàn Bóc Phốt.

Sau khi Giáo hoàng Valentino III bị phế truất, ⸢Khiên Vàng⸥ bị giải trừ, rồi chủ đề Thánh Nữ mang thai cũng lắng xuống, đám người dùng đang đói dopamine vừa hay có được một món đồ chơi mới.

◇ ◇ ◇

[✪Tiêu đề: Tôi xếp luôn thứ hạng Tứ Đại Tai Họa cho khỏi cãi nhau]

Người đăng: Ẩn danh (High Elf Sigria)

Hắc Long Azrakan >= Phù Thủy Phương Tây > Chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn > Chủ nhân Hầm Ngục.

(Theo Đế quốc lịch năm 509.)

Trước khi mấy người lại war cả ngày, tôi giải thích luôn lý do.

Hắc Long Azrakan: Con thằn lằn sống mười nghìn năm vẫn chưa ai thảo phạt nổi.

Phù Thủy Phương Tây: Vua Tây Đại Lục rõ như ban ngày. Chẳng lẽ còn có ai không biết hồi Dũng Sĩ đời trước còn là newbie, suýt nữa đã bị cô ta biến thành đồ sưu tầm rồi phải chạy bán sống bán chết à? 🤣

Chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn: Nói thật chắc cũng mạnh lắm, nhưng thông tin Đông Đại Lục ít quá 🤭 Tier list phải dựa trên fact nên tạm cho hạng ba.

Chủ nhân Hầm Ngục Nam Đại Lục: Ăn mòn cả một đại lục nên chen được vào cuối Tứ Đại Tai Họa, nhưng thật sự có tới mức đó không? Chắc sắp có người thử thảo phạt rồi, chờ xem trụ được bao lâu.

[Bình luận: 4]

CụcTẩyPháRối: Bài này quá chuẩn ^^

CụcTẩyMaPháp: 🗿🗿🗿

(Chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn):

Thiên Ma <<< nghe đồn đây mới là ngươpfi được giới võ lâm Đông Đại Lục tôn là thiên hạ đệ nhất nhân. Sửa lại chút đi.

(Chủ nhân Hầm Ngục):

Tôi cho rằng đây không phải tier list mà là bảng xếp hạng người già. Đã ghi chú chủ bài là anti cố tình dìm hàng.

◇ ◇ ◇

Chủ đề tier list nổi tiếng tới mức khiến cả bốn Tứ Đại Tai Họa lần lượt xuất hiện, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Đương nhiên nó nhanh chóng sản sinh ra vô số bài phái sinh tại những Diễn Đàn Bóc Phốt khác.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]

[✪Tier list cường giả Đế quốc, bản Đế quốc lịch 509]

[Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế]

[✪Chia sẻ bảng xếp hạng đấu tay đôi ma pháp sư mới nhất]

[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]

[✪Tier list công tử Đế quốc bản cập nhật mới nhất (18/9)]

Chẳng bao lâu, gần như diễn đàn nào cũng có người lập tier list rồi lao vào war so kèo.

◇ ◇ ◇

[✪Tiêu đề: Mấy thằng lập tier list làm ơn bỏ CụcTẩyBócPhốt ra giùm cái]

Người đăng: Ẩn danh (High Elf Sigria)

Tôi nói suốt bốn mươi tiếng rồi, bảo để CụcTẩyBócPhốt yên đi, sao cứ cố nhét hắn vào vậy?

Có thằng đó trong bảng thì tier list còn mẹ gì vui nữa.

CHO HẮN RA NGOẠI LỆ RỒI HẴNG XẾP!!!!!!!!!!

[Bình luận: 5]

CụcTẩyTiểuThư: Elrod thức tỉnh thì tier mấy? 🤭

ㄴ**(Người đăng):** Con gián điệp Đế quốc này, rốt cuộc Elrod là thằng nào vậy hả?

ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Elrod thức tỉnh <<< nghe ai đó bảo ngang kèo Dũng Sĩ đời trước đấy!

ㄴ**(Nữ Thần):** (Hoàng đế Nguyễn Gia Tốc gật đầu)

ㄴ**(Tổng Tư lệnh Elosia):** Elrod nhà tôi phải SSSSSS tier 🤭

◇ ◇ ◇

“……”

Tôi vốn đang vui vẻ nằm vùng đọc diễn đàn như mọi ngày.

Không hiểu sao lại gãi đầu rồi làm một chuyện mà bình thường tuyệt đối chẳng bao giờ làm.

CụcTẩyBócPhốt: Cơ mà Dũng Sĩ đời trước thì khoảng tier nào?

ㄴ**(High Elf Sigria):** Hỏi thật hay hỏi ngu vậy?

ㄴ**(High Elf Sigria):** Nếu tính thời kỳ đỉnh cao thì một mình Dũng Sĩ chấp cả họ hàng hang hốc đám trên gộp lại nhé.

Được chính người khởi xướng trào lưu tier list công nhận, tự nhiên tôi cảm thấy vai mình thẳng lên mấy phần.

‘Đúng rồi. Hồi đó mình cũng ngầu lắm mà…’

Bình thường tôi tuyệt đối không làm loại chuyện mất mặt này.

Nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác.

“Hộc, hộc…”

Để bắt đầu việc tu luyện không thể trì hoãn thêm nữa, tôi đang phơi người dưới nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại, cầm một thanh kiếm cũ vung tới vung lui.

Ít nhất cũng phải tìm chút an ủi tinh thần chứ.

“…”

Thế nhưng sau một ngày luyện tập liên tục, tôi phát hiện ra một sự thật tuyệt vọng.

‘Không ngờ cái cơ thể này phế tới mức này…’

Kinh nghiệm và kỹ thuật từ thời Dũng Sĩ vẫn còn nguyên trong đầu, nên hoàn toàn không có vấn đề.

Vấn đề lớn nhất là cơ thể hiện tại quá yếu để theo kịp những kỹ thuật ấy.

Cứ đà này, chỉ riêng việc khắc được mana circle cơ bản nhất e rằng cũng phải mất hơn một năm.

‘Mình đang làm cái quái gì vậy?’

Tôi thậm chí đã bắt đầu thấy bất lực tới mức muốn bỏ luôn chuyện tu luyện.

Nhưng hiện tại có một lý do khiến tôi không thể tiếp tục trì hoãn việc mạnh lên nữa.

◇ ◇ ◇

[✪Tiêu đề: Tier list công tử Đế quốc bản mới nhất (18/9)]

Người đăng: Tiểu thư Roanna, thị nữ Hoàng gia

Tier 0: Elrod thức tỉnh.

Tier 1: Elrod Durgel.

Tier 2: Đám còn lại chẳng có gì đáng nhìn.

[Bình luận: 75]

Ẩn danh1: Nhị Hoàng tử <<< giờ tôi còn chẳng nhớ mặt trông thế nào nữa 🤣🤣

Ẩn danh2: Ghim bài này lên thông báo đi 🤭

Ẩn danh3: Ít ra Biên cảnh bá phương Bắc cũng khá đẹp trai, tiếc là có vợ rồi 🥀

Ẩn danh4: Hay coi Elrod là tài sản công luôn được không? Tôi nghiêm túc đấy

◇ ◇ ◇

“Địt mẹ.”

Không phải đùa.

Cứ thế này thì trinh tiết của tôi thật sự gặp nguy hiểm.

Ít nhất tôi cũng phải hồi phục thể lực tới mức có thể đánh thắng đám tiểu thư giỏi Đấu Tay Đôi.

‘Hay kiếm linh dược Đông Đại Lục uống nhỉ?’

Nếu có thể, tôi rất muốn đi tìm những món cheat item đã biết vị trí từ thời Dũng Sĩ.

Nhưng với cái cơ thể yếu nhớt này, đừng nói đi du hành, chỉ đi quanh phòng thôi cũng khó khăn.

Thế thì uống linh dược bổ nguyên khí là được?

Tôi cũng từng nghĩ vậy.

Đáng tiếc trên người hiện tại lại có phúc lành của Thánh Nữ.

Không chỉ độc và lời nguyền.

Ngay cả những linh dược tác động lên cơ thể bằng bất kỳ phương thức nào cũng rất khó phát huy hiệu quả bình thường.

“Haiz…”

Cuối cùng, tôi chỉ còn cách nghiến răng, tiếp tục vung kiếm vào hình nhân tập luyện.

Nỗ lực bền bỉ sớm muộn cũng cho kết quả.

Cái thể lực rác rưởi này, nếu vung kiếm một nghìn, một vạn lần, ít nhiều cũng phải khá lên.

“Cậu chủ đừng quá sức.”

“……”

“Vận động quá độ ngược lại còn gây hại cho cơ thể.”

Nhưng lại có một người đang phá hỏng nỗ lực liều mạng ấy của tôi.

(Người đăng: Hầu gái nhà Bá tước Durgel Dorothy)

[Ẩn danh: Tin nóng) Cậu chủ Elrod đang luyện kiếm 🔥🔥🔥]

(Người đăng: Hầu gái nhà Bá tước Durgel Dorothy)

[Ẩn danh: Cậu chủ mới vung kiếm vài cái đã nằm bò xuống đất thở hồng hộc rồi, đáng yêu quá ♡♡♡♡♡♡♡ 😭😭😭😭]

(Người đăng: Hầu gái nhà Bá tước Durgel Dorothy)

[Ẩn danh: Motif nam phụ bệnh tật khổ luyện để bảo vệ nữ chính <<< món này mới đúng là mỹ vị 🥵🥵🥵]

‘Con điên này…’

Kẻ đó chính là Dorothy.

Một trong những người hầu của Bá tước gia Durgel, đồng thời là hầu gái chuyên trách của tôi.

“Cậu chủ nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì?”

“……”

“Nhân tiện, chân tôi bắt đầu đau rồi. Với tư cách gia chủ tương lai, xin ngài cũng nghĩ cho hoàn cảnh của người hầu một chút.”

Ngoài đời lúc nào cô ta cũng giữ khuôn mặt vô cảm, nói chuyện như đang xử lý công vụ.

Nhưng chỉ có tôi biết bản chất thật.

(Người đăng: Hầu gái nhà Bá tước Durgel Dorothy)

[Ẩn danh: Kinh hoàng chấn động) Có một nam phụ trưởng thành đang cố gắng khắc phục cả điểm yếu duy nhất của bản thân!?!?!? 😱]

Không phải tiểu thư quý tộc mà ngày nào cũng chui vào Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc spam template “Kinh hoàng chấn động”.

Đó mới chính là bản chất của cô hầu gái đáng ghét này.

‘Cứ tiếp tục đóng vai hầu gái lạnh lùng đi. Tôi sẽ mở to mắt xem cô diễn được tới bao giờ.’

Tôi trừng Dorothy đầy oán hận.

Rồi cuối cùng kiệt sức, ngồi phịch xuống sân tập.

‘Cứ thế này không ổn.’

Tu luyện là một chuyện.

Nhưng tôi cũng phải nghĩ ra một phương pháp khác để bảo vệ bản thân.

‘Có lẽ cần tìm ai đó bảo vệ mình ngoài đời…’

Ít nhất trong một năm tới, tôi không thể giải quyết được cái thể lực phế vật này.

Tìm một lực lượng hộ vệ đủ đáng tin đã trở thành nhu cầu cấp thiết.

“…Cậu chủ.”

Nhưng giữa lúc tôi thở dài vì chẳng biết tìm loại người ấy ở đâu.

“Kỵ sĩ đoàn Đế quốc sẽ tới vào ngày mai.”

“Hửm?”

“Ơ, ngài quên rồi sao?”

Dorothy bất chợt nhắc tôi nhớ lại chuyện đã bị sự kiện Giáo Đoàn làm quên mất.

‘Phải rồi. Một thời gian tới Kỵ sĩ đoàn Đế quốc sẽ phụ trách bảo vệ dinh thự…’

Lúc ấy tôi lập tức vứt thanh kiếm sang bên rồi mở Diễn Đàn Bóc Phốt với vẻ yên tâm hơn đôi chút.

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[CụcTẩyKiếmSĩ: Elrod <<< nghe nói dạo này đang luyện kiếm, thật à?

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[CụcTẩyKiếmSĩ: Hôm nay mấy người quen của tôi đi hộ vệ cậu ta, chắc có trò hay để xem rồi 🤭]

“……”

Và chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện mấy bài cực kỳ đáng ghét của nô lệ chuyên trách số ba.

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[CụcTẩyKiếmSĩ: Nhưng cho dù là Elrod thì nhiệm vụ hộ vệ quý tộc <<< chắc chẳng có thằng ngu nào tự nguyện nhận đâu nhỉ? 🤣]

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[CụcTẩyKiếmSĩ: Đám Kỵ sĩ Đế quốc cứ tha hồ mà chạy việc nhé 🤣🤣🤣]

‘Tôi cũng đéo cần cô đâu.’

Tôi vừa lẩm bẩm trong đầu vì cạn lời thì lập tức đổi ý.

‘Không. Bây giờ đâu phải lúc giữ mấy cái tự ái vớ vẩn…’

Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc Siel.

Trong Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt, cô từng bị tôi đánh bại thảm hại rồi phải dogeza.

Nhưng ngoài đời, cô tuyệt đối là cường giả không thể xem thường.

Nếu Siel trực tiếp bảo vệ Bá tước gia, tôi hoàn toàn có thể yên tâm nằm lướt diễn đàn một thời gian.

“Hửm?”

Đang hơi tiếc nuối vì chuyện ấy thì…

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[CụcTẩyKiếmSĩ: Đệt mẹ]

Một câu chửi ngắn gọn bất ngờ xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ.

CụcTẩyKiếmSĩ: Gỡ nick Cục Tẩy cho tôi một thời gian.

ㄴCụcTẩyBócPhốt:???

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Tôi cảm giác sắp không giữ nổi ẩn danh, gỡ nhanh.

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Không gỡ tôi nhảy lầu đấy.

“……?”

Ngay sau đó, Siel xuất hiện trên chuông gọi quản trị với bầu không khí nghiêm trọng khác hẳn bình thường.

‘Có chuyện gì à?’

Tôi gãi đầu nhưng vẫn làm theo yêu cầu, tạm thời gỡ nick Cục Tẩy của cô.

‘Yurian cũng từng được gỡ một lần rồi. Phải công bằng chứ.’

Ngay sau đó, hàng loạt bài đầy sát khí của Siel bắt đầu xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[Ẩn danh: “Quản trị đầu hói” <<< ⸢Khiên Vàng⸥ vừa biến mất nên đầu bị mặt trời nướng chín rồi à? 🤣]

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[Ẩn danh: 🤣🤣🤣🤣]

‘Gì vậy?’

Tôi đọc mấy bài ấy với vẻ khó hiểu.

Mãi tới sáng hôm sau mới biết nguyên nhân.

“…Rất hân hạnh được gặp.”

Người gõ cửa Bá tước gia không phải đoàn kỵ sĩ mặc giáp như tôi tưởng tượng.

Mà chỉ có một người phụ nữ nhỏ nhắn.

“Từ hôm nay, tôi sẽ là người toàn quyền phụ trách nhiệm vụ hộ vệ Bá tước gia Durgel…”

Dĩ nhiên người phụ nữ nhỏ tới mức sơ ý có thể bị nhầm thành một tiểu thư trẻ tuổi ấy đáng tin hơn cả một trăm kỵ sĩ mặc giáp cộng lại.

Dù sắc mặt cô tối sầm, liên tục thở dài.

“Haiz…”

“Tôi là Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc, Siel.”

Nô lệ số ba của Diễn Đàn Bóc Phốt.

CụcTẩyKiếmSĩ vừa tự giới thiệu vừa giơ tay chào tôi theo nghi thức quân đội.

◇ ◇ ◇

Khoảng một giờ sau.

“…Đoàn trưởng.”

Tôi nằm sõng soài trên giường như thường lệ rồi liếc sang bên.

“Không cần phải bảo vệ tôi sát người hai mươi bốn giờ đâu.”

“……”

“Đoàn trưởng còn phải xử lý công việc của Kỵ sĩ đoàn chứ?”

Siel, mặc dù mang chức vụ Đoàn trưởng vô cùng nặng nề, vẫn đứng chắp tay sau lưng cạnh cửa sổ như một vệ sĩ riêng.

“Đây là mệnh lệnh của Hoàng đế.”

“Vâng?”

“Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi phải bảo vệ ngài bằng mọi giá vì ngài đã trở thành mục tiêu của diễn đàn không được cấp phép.”

Nghe giọng đáp lạnh lùng ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

‘Nên biết ơn hay nên bực đây?’

Có vẻ Hoàng đế đầu hói sau chuỗi sự kiện gần đây đã cảm nhận được nguy cơ, nên muốn dựng một màn biểu diễn để chứng minh rằng mình cũng đang cố gắng.

“Nhưng tôi vẫn cần chút thời gian riêng…”

Dù vậy, bị giám sát sát người cả ngày lại khiến tôi khó chịu.

Tôi lộ vẻ khó xử.

“Đây là chuyện liên quan tới danh dự của Hoàng đế và Đế quốc. Mong ngài phối hợp.”

Siel lập tức cúi người chín mươi độ xin tôi thông cảm.

Quả thật là tấm gương của một kỵ sĩ.

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[Ẩn danh: Đế quốc <<< ai thấy nên diệt vong khẩn cấp thì bấm đề cử 🤣]

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[Ẩn danh: Muốn bôi keo lên tóc giả của Hoàng đế quá 🤣🤣]

Nếu không phải những bài như vậy đang xuất hiện theo thời gian thực trên Diễn Đàn Bóc Phốt, có lẽ ngay cả tôi cũng tin cô là hình mẫu lý tưởng của giới kỵ sĩ.

“Cô vất vả rồi.”

Tôi cố nhịn cười, quay mặt đi rồi gật đầu.

(Người đăng: Phó Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc Howard)

[Ẩn danh: Siel <<< đẩy việc cho bọn tôi thất bại nên giờ chắc đang tức nổ phổi 🤣🤣🤣]

(Người đăng: Kỵ sĩ Đế quốc Ronan)

[Ẩn danh: Đúng lúc bận nhất lại phải đi làm nhiệm vụ hộ vệ quý tộc 🤣🤣🤣🤣]

(Người đăng: Kỵ sĩ tập sự Sion)

[Ẩn danh: Nhưng được ở bên Elrod hai mươi bốn giờ trong khi người khác muốn còn không được, chẳng phải phần thưởng à? 🤭]

Quả nhiên, đám kỵ sĩ thành công đẩy việc cho Đoàn trưởng đang mở tiệc ăn mừng trên diễn đàn.

“……”

Tôi vừa nhìn vừa giật khóe miệng.

Nhưng chẳng bao lâu sau lại nghiêm mặt.

(Người đăng: Fiona, thứ nữ gia tộc danh môn kiếm thuật)

[Ẩn danh: Siel <<< nhìn là biết mê Elrod rồi tự nguyện xin nhiệm vụ hộ vệ mà còn không biết thân phận mình 🤣]

(Người đăng: Penelope, trưởng nữ gia tộc danh môn kiếm thuật)

[Ẩn danh: Con gái ế chồng xuất thân thấp hèn cố sống cố chết xóa vết nhơ nhìn cũng đáng thương 🤭]

(Người đăng: Pyro, trưởng nam gia tộc danh môn kiếm thuật)

[Ẩn danh: Có thứ tự nghi lễ ngang Hầu tước thì sao? Cả Đế quốc ai chẳng biết xuất thân thường dân 🤣]

Những bài viết có nội dung khó chịu xuất hiện liên tục trên Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ và Diễn Đàn Bóc Phốt Đế quốc.

Két…

Từ chỗ Siel đang đứng tựa tường, tiếng nghiến răng bắt đầu vang lên.

(Người đăng: Pyro, trưởng nam gia tộc danh môn kiếm thuật)

[Ẩn danh: Siel <<< ai thấy thay vì làm Đoàn trưởng rồi vênh váo, cô ta hợp làm hộ vệ quý tộc cả đời hơn thì bấm đề cử 🤣]

Sắc mặt Siel nhanh chóng tối xuống.

Rõ ràng cô cũng đang nhìn những bài giống tôi.

‘Tự nhiên thấy có lỗi quá.’

Tôi quan sát một lúc rồi nhẹ giọng lên tiếng.

“Đoàn trưởng, thật ra tôi ổn. Cô nghỉ một chút cũng…”

“…Đây là nhiệm vụ của tôi.”

Siel cắt ngang trước khi tôi nói hết.

“Và ngài cứ nói trống không với tôi cũng được.”

“Vâng?”

“Ngài không biết quá khứ của tôi sao?”

Cô nhìn tôi bằng khuôn mặt vô cảm, giọng bình thản.

“Tôi xuất thân từ loại thường dân hèn mọn nhất trong khu ổ chuột.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

“Trước khi trở thành Đoàn trưởng Kỵ sĩ, ngay cả gặp người hầu của một nhà Nam tước địa phương, tôi cũng phải cúi đầu.”

“……”

“Bây giờ lại được dùng kính ngữ, ngược lại tôi còn thấy không quen.”

Siel nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi bằng giọng trầm.

“…Ngài cũng thấy như vậy thoải mái hơn, đúng không?”

Nhưng ngoại trừ trên diễn đàn, tôi không có ý định hạ thấp cô ngoài đời.

“Phân chia con người cao thấp chỉ dựa vào thân phận…”

“Tôi đại khái biết ngài định nói gì rồi.”

Tôi vừa đứng dậy định nói thì Siel lại cắt ngang.

“Cảm ơn, ngài Elrod.”

Cô khẽ cúi đầu với một nụ cười nhạt màu.

“…Xin hãy để tôi yên một lúc để tập trung vào nhiệm vụ.”

Rồi ngay cả nụ cười nhạt ấy cũng biến mất.

Siel lại chìm vào im lặng.

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[Ẩn danh: Đừng mong đợi nữa.]

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[Ẩn danh: Bị vẻ giả tạo của quý tộc lừa đâu phải một hai lần.]

‘Ra là vậy…’

Tôi yên lặng nhìn cô hồi lâu.

Ngay lúc ấy, một ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu.

◇ ◇ ◇

“Haiz…”

Chiều hôm đó, tại khu vườn Bá tước gia Durgel.

[Bạn có cảnh báo từ khóa!]

Siel đang lặng lẽ theo sau Elrod đi dạo, nhìn những thông báo liên tục hiện trước mắt rồi cắn môi.

[Ẩn danh: Siel <<< sang năm ba mươi rồi mà còn mê một thanh niên vừa làm lễ trưởng thành, trông thảm thật 🤣]

[Ẩn danh: Có ai thấy biểu cảm của Siel lúc Elrod vừa bước xuống xe ở vũ hội lần trước không? 🤣🤣]

[Ẩn danh: Siel <<< lúc tự giới thiệu với Elrod chắc chắn đã khai gian tuổi 🤣🤣🤣]

Tạch, tạch…

Một lúc sau, ngón tay cô bắt đầu chuyển động.

(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)

[Ẩn danh: Siel <<< rõ ràng biết thân biết phận, cũng chẳng có ý định nhắm tới Elrod, dìm hàng hơi quá rồi đấy]

“……”

Nhưng ngay cả khi viết bài tự bảo vệ mình, Siel cũng chẳng hề cười như thường ngày.

‘Mình đang làm gì ở đây vậy?’

Cô gái chính trực từng nhặt thanh kiếm thẳng bị vứt bên đường để bảo vệ những người bạn đang bị đánh ở khu ổ chuột đã không còn.

Chỉ còn lại một kỵ sĩ bạc màu, bị sự bất công của thế giới bẻ gãy rồi buộc phải thỏa hiệp với hiện thực.

‘Một kẻ vung kiếm mà chẳng còn ai thật sự cần bảo vệ… còn có thể gọi là kỵ sĩ sao?’

Lý do Siel sống chết với việc tìm kiếm tên mình trên diễn đàn cũng chính vì vậy.

Cô muốn tìm bằng được những lời ca ngợi mình, để ít nhất còn có thể cảm thấy cuộc đời này có mục đích.

“……”

Nhưng gần đây Siel cuối cùng cũng nhận ra.

Dù người khác ca ngợi sức mạnh của cô tới đâu, cái nhãn phía sau vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

‘Tưởng rằng dù không gỡ được thì ít nhất cũng có thể che khuất nó.’

Cô từng nghĩ chỉ cần mạnh lên thì mọi chuyện sẽ khác.

Ít nhất nếu đạt tới vị trí Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc, cách người ta nhìn mình sẽ thay đổi một chút.

Nhưng hiện thực lạnh lùng.

Sau khi liều mạng leo tới vị trí Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc, thứ cô nhận được chỉ là sự đố kỵ của những người thừa kế danh môn kiếm thuật, chiếc ghế Đoàn trưởng mà cô chẳng hề mong muốn…

Và thân phận con chó săn ai cũng nghĩ có thể tùy ý sai khiến.

“……”

Siel đứng ngây người, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Vút!

Đúng lúc ấy, phía trước vang lên tiếng kiếm xé gió.

‘Tin đồn luyện kiếm là thật à.’

Elrod đang luyện tập tại một sân tập tạm thời được dựng ở góc vườn.

“…Hửm?”

Siel vốn chỉ hờ hững quan sát.

Nhưng vài phút sau, mắt cô dần mở lớn.

“…Xin phép hỏi.”

“……?”

“Ngài Elrod từng học kiếm thuật chưa?”

Siel đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng kéo một hầu gái đang đi ngang lại hỏi.

“Chưa ạ. Hôm qua cậu chủ mới bắt đầu tập lần đầu.”

Đồng tử Siel lập tức co lại.

‘Đó là trình độ của người hôm qua mới cầm kiếm lần đầu?’

Dù là người mới, tư thế của Elrod trong mắt cô vẫn gần như hoàn hảo.

Không một động tác thừa.

Tựa như sao chép nguyên xi từ giáo trình Kiếm thuật Đế quốc.

Một tư thế mà ngay cả người mới chỉ nhìn giáo trình bắt chước cũng rất khó làm đúng, vậy mà một người mới cầm kiếm từ hôm qua đã tái hiện hoàn chỉnh.

‘Không ngờ lại là một viên ngọc thô thế này…’

Siel giật nhẹ người.

Cuối cùng, sau một hồi do dự, cô chậm rãi bước tới.

“Hộc, hộc…”

“Xin phép, ngài Elrod.”

Cô đứng ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng với Elrod đã mệt tới mức thở dốc.

“Xin lỗi, nhưng tôi có thể mạo muội chỉnh tư thế cho ngài một chút không?”

Elrod quay sang, lập tức mỉm cười.

“Được Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc chỉ dạy là vinh dự của tôi.”

“…Vậy sao?”

Siel hơi sửng sốt trước câu trả lời thoải mái ấy.

Rồi lúc nhận ra thì tay cô đã tự nhiên đặt lên cánh tay Elrod.

“Vậy xin phép một chút…”

Không biết bao lâu đã trôi qua.

“Quả nhiên sau khi chỉnh theo lời cô, vung kiếm thoải mái hơn rất nhiều.”

“……”

“Không hổ là Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc kiêm Đoàn trưởng Kỵ sĩ.”

Nhìn Elrod vung kiếm vài lần theo tư thế mình vừa chỉnh rồi mỉm cười vui vẻ, Siel bắt đầu không giấu nổi sự kinh ngạc.

‘Gọi là ngọc thô cũng là coi thường cậu ta rồi.’

Cô vô thức nắm lấy bàn tay Elrod, di chuyển vị trí từng ngón tay.

“Ưm… ngài có muốn chỉnh cả cách cầm kiếm một chút không?”

“Ừm… thế này?”

“Đ-Đúng rồi. Rất tốt.”

Thời gian lại tiếp tục trôi.

“Cách hô hấp cũng có vài điểm có thể cải thiện…”

“À, ý cô là kiểu này?”

“…Đáng kinh ngạc thật.”

Khi hai người nhận ra thì bầu trời đã nhuộm màu hoàng hôn.

‘Chỉ nghe giải thích bằng lời mà đã hiểu nguyên lý của kiếm thức Đế quốc rồi tự ứng dụng…’

Siel lúc ấy mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh tới mức nào.

Cô chậm rãi quan sát Elrod.

‘Đây là thiên tài cả thế kỷ chưa chắc xuất hiện được một người…’

Thiên tài luôn nhận ra thiên tài.

Và Siel có thể cảm nhận bằng trực giác rằng Elrod sở hữu tài năng đủ để vượt qua cả mình.

“Thật đáng kinh ngạc. Ngay cả Kỵ sĩ Đế quốc nhiều khi cũng không hiểu được góp ý của tôi rồi để thói quen xấu đóng cứng.”

“Vậy à?”

“Huống chi một người chưa từng cầm kiếm mà lại thích nghi nhanh tới mức này…”

Siel quên sạch bầu không khí gượng gạo ban nãy, đôi mắt sáng lên khi liên tục khen Elrod.

“…Chắc là vì người dạy quá giỏi.”

Nghe câu ấy, Siel bỗng im lặng.

‘Là vậy sao…’

Có lẽ cô đã hiểu phần nào tại sao thời gian trôi nhanh đến thế.

‘Đây là cảm giác khi dạy một người sao…’

Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa hai người.

“Ưm… liệu…”

Siel do dự, định nói điều gì đó với Elrod.

Rồi lại khép miệng.

‘Mình đang nghĩ gì vậy.’

Sắp ba mươi tuổi, đáng lẽ một người như cô ít nhất cũng phải có một đệ tử thân truyền.

Nhưng đừng nói đệ tử kế thừa kỹ thuật, từ trước tới nay Siel còn chưa từng thật sự dạy kiếm thuật cho bất kỳ ai.

Cô dùng một loại kiếm pháp sinh ra từ những trận chiến sinh tử và nhu cầu sống sót, chứ không phải kiếm thuật nguyên lưu mà các kiếm sĩ Đế quốc được dạy.

Làm gì có ai muốn học theo một người như thế?

‘Suýt nữa phá hỏng tương lai người ta.’

Kiếm thuật thấp hèn của Đoàn trưởng xuất thân thường dân.

Một khi cái nhãn ấy được gắn lên, cho dù mạnh tới đâu cũng chẳng bao giờ được coi là chính thống.

Trong thời đại hòa bình được miễn cưỡng duy trì hiện tại, kỵ sĩ quan tâm mình đứng về phe nào còn hơn cả thực lực cá nhân.

‘Một người ưu tú như thế này làm sao muốn học kiếm từ mình…’

Siel nuốt lại những lời định nói. Cô nở nụ cười đắng, quay người bước khỏi sân tập.

“Hôm nay ngài đã vất vả rồi.”

“……”

“Trong mắt tôi, ngài Elrod có tài năng kiếm thuật vô cùng xuất chúng.”

Cô cố đè nén cảm giác háo hức vừa nảy sinh, nghiêm túc đưa ra lời khuyên.

“Vì vậy hãy tìm một vị sư phụ giỏi càng sớm càng tốt.”

Siel đang cố gượng cười để nói hết câu thì…

“Tại sao phải làm vậy?”

“Vâng?”

“Ngay trước mắt tôi đã có Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc rồi mà.”

Elrod bất ngờ bước tới trước mặt cô.

“……?”

Siel nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cậu.

“Siel.”

“……”

“Có lẽ hơi thất lễ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi…”

Đôi mắt Siel mở to như một con thỏ hoảng hốt.

“Từ hôm nay, tôi có thể gọi cô là sư phụ không?”

Đó là lời đề nghị cô từng nghĩ cả đời này chỉ có thể nghe thấy trong giấc mơ.

“T-tôi á?”

Bạn đã đến cuối chương 46.

Không gian đọc của bạn